Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Luật sư Ng Công Bình
Tủ Sách CGVN

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Bài Viết Của Luật sư Ng Công Bình

Ít Lời Thanh-Minh Cùng Độc-Giả Quyển TÂN-ƯỚC, Bài viết của: Linh Mục Yuse Nguyễn Thế Thuấn, DCCT
[Trích in lại từ Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT 

Saigon ấn bản số 191, tháng 4 năm 1965 –

Vì tình trạng trang báo cũ in chữ quá nhỏ loại bị nhòe rất khó đọc, cho nên nếu thấy có lầm lẫn, thiếu sót xin vui lòng liên lạc với

Hội Cựu Đệ Tử DCCT San Jose để điều chỉnh. Xin cảm ơn. 

Đại diên Ncbinh702@gmail.com ]

...File kèm Attach file

Chào Mừng Cuốn TÂN ƯỚC Của Cố Linh Mục học giả, Cha Yuse Nguyễn Thế Thuấn, DCCT Được in và phát hành lại cách rộng rãi Vào Đầu Xuân 2023
Chúng ta cùng vui mừng khi nhận được hình bìa và tin báo Cuốn KINH THÁNH TÂN ƯỚC của Cha giáo Yuse Nguyễn Thế Thuấn, DCCT, bậc thầy của chúng ta, sẽ được Nhà Dòng Chúa Cứu Thế, với sự cộng tác của Omega + ra mắt bản in mới vào Tết Quý Mão 2023. 


Xin cùng tạ ơn Chúa đã được chúc phúc tác vụ Rao Truyền Tin Mừng của cha Thuấn. Cuốn Tân Ước của Cha đã đi vào lịch sử.  Đón mừng lần tái bản thứ sáu này, ta cùng nhớ lại NĂM lần cuốn Tân Ước này đã được trình bầy tuy theo thời gian khác nhau, song  người người vui sướng đón nhận và mang lại thành quả tốt đẹp:
...File kèm Attach file

Xin đọc lại động tự inventa est trong câu Tin Mừng Matthêu 1: 18 một lần nữa để hiểu thêm về Mầu Nhiệm Giáng Sinh:

HƯỚNG DẪN VÀO BÀI 


Xin đọc lại động tự inventa est 

trong câu Tin Mừng Matthêu 1: 18 một lần nữa 

để hiểu thêm về Mầu Nhiệm Giáng Sinh:



Đây là câu Mat 1:18 trong Nova Vulgata của Mẹ Hội Thánh:  

Mt 1:18 Iesu Christi autem generatio sic  erat.

Cum esset desponsata mater eius Maria Ioseph, 

antequam convenirent, 

inventa est in utero habens de Spiritu Sancto.


Mat 1:18 giới thiệu Mầu Nhiệm Giáng Sinh được khởi động và hướng dẫn việc hiểu cả đoạn 1 Mattheu.  Tuy ngắn song câu rất khó dịch. 


(1)  Lý do là  Mattheu hành văn theo lối cổ cho nên có dịch giả thấy tối ý nên cắt câu thành 2 câu độc lập. Mệnh đề phụ biến thành mệnh đề chính. Ý bị rời rạc


(2) Lại vì  khác biệt văn hóa nên khó định danh hai vị Giu Se và Maria đã cử hành lễ đính hôn hay đám cưới,  song điều quan trọng , theo đa số câu dịch, thì có thể hiểu Maria có thai khoảng thời gian sau lễ đính hôn song chưa rước dâu


(3)  Động tự là  chữ rường cột tạo nên câu, trong Mat 1:18  là động tự inventa est   song Mattheu lại muốn ta đoán ra chủ tự của động tự ấy được ngài cho hiểu ngầm, mỗi dịch giả vì thế giải đoán một cách.  


(5) Đông tự inventa est  viết ở thể thụ động nên khó hiểu,  lại đã không được  dịch giả hiểu theo ý nghĩa đầy đủ của thời Mattheu viết ra,  nay đã cả 2000 năm, song được hiểu và dịch theo ý nghĩa giản dị của ngôn ngữ hiện đại. Chẳng hạn đt  to find , she was seen, của tiếng Anh hay đt trouver tiếng Pháp…được dùng đến song xem ra ý nghĩa quá sơ sài.  Vì thấy khó dịch,  nhiều bản dịch Anh, Pháp Việt  vd bản cua Ủy Ban Phụng Tự và bản của Nhóm Phụng Vụ Giờ Kinh đã bỏ qua không dịch động tự inventa est này.  Câu bi hụt hẫng.


Mat 1:18 hướng dẫn việc hiểu cả đoạn 1 Mattheu  vì thế khi hiểu lệch  câu này  thì sẽ hiểu lệch cả đoạn.   Bài này xin đưa ra một câu dịch đề nghi lấy ý:  

Hồng Ân Mầu Nhiệm Giáng sinh inventa est  (có nghĩa là) đã được cho GiuSe biết để ông cố gắng tìm hiểu mà khám phá ra thật tường tận bởi ơn Chúa Thánh Thần bà Maria đang cưu mang Bào Thai Thánh trong lòng.   

Vai trò  Đức Nữ Maria được chọn làm Mẹ, và vai trò của chính mình được cho GiuSe hiểu rõ, GiuSe bèn xin vâng Thánh Ý Chúa, hân hoan làm lễ Đính Hôn với Cô Dâu Đức Nữ Maria, để Hai Vị cùng hợp tác xây dựng Thánh Gia chờ đón Chúa Con sinh ra .Và Cô Dâu Maria Mẹ Ngài đã có mang Bào Thai Thánh Giê Su, vào khi (cum) Maria Mẹ Ngài đã được hứa hôn cho Giu Se  trước khi (antequam) Hai Vị ở chung.


Xin mời quý vị duyệt bài.  Nêu Quý Vị chuẩn nhân xin giúp phổ biến.  

Xin cảm ta.

Email liên lạc  lsnguyencongbinh@gmail.com


...File kèm Attach file

Mừng Kỷ Niệm Lễ “Truyền Tin” “Được Sai Đi” Với Đức Nữ MARIA-Hồn-Và-Xác-Hằng-Tinh-Trong Và Thánh Giu Se Tại Hang Đá Lộ Đức
Đức Mẹ chọn đúng ngày 25 Th Ba năm 1858 để xưng Danh Mẹ cho chị Bernadette vào khoảng trước 12 giờ trưa là giờ các nhà thờ gióng chuông nguyện Kinh Truyền Tin để mừng kỷ niệm Ngày Mẹ thay cho toàn thể nhân loại đón  nhận Tin Vui Chúa Giáng Thế và cùng chúng ta nguyện « xin vâng »

 Ðó cũng là ngày hàng năm Mẹ Hội Thánh cho ta mừng  lễ thiên thần Gabriel Truyền Tin cho Ðức Mẹ.  Ðức Mẹ đã « Xin Vâng » để « Được Sai Đi » hé mở Hồng Ân Cứu Chuộc được thể hiện và Chúa Con Tinh Trong ( Jesus Immaculatus) cũng « Đươc Sai Xuống Trần Hôm Đó »  Để Khởi Sự Làm Người trong cung lòng  cực tinh cực sáng cực trong cực sạch của Ðức Mẹ.

LsNguyenCongBinh@gmail.com

...File kèm Attach file

Kính Mừng Năm Thánh GiuSe.

Đọc  câu Mt 1:24 &25 trong NOVA VULGATA là Bản Lời Chúa Chính Thức  và Mới Nhất của Mẹ Hội Thánh 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô đặc biệt dành riêng năm nay 2021 làm Năm Kính Thánh Cả GiuSe

Mừng Năm Thánh GiuSe thì ta phải chính thức xin lỗi Ngài vì ta trước đây đã đọc Sách Thánh Mattheu cách sai lầm về Ngài.  Chuyện khó nói là ta đã theo các học giả  nông nổi đoc rằng GiuSe sau khi  đã tình cờ đính hôn với Đức Nữ Tinh Trong là Mẹ sanh ra Chúa Con thì khám phá ra Bào Thai Thánh song lại nghi ngờ là hoang thai; tuy ông công chính song không ném đá vì thương hại hai mẹ con song vẫn nhất định “ly dị”.   vân vân ...  Đó cả là một sự sai trái kéo dài cả nhiều trăm năm. 


Song Bản Phúc Âm Chính Thức Của Mẹ Hội Thánh gọi là Nova Vulgata 

được Thánh Chủ Chăn Gioan Phaolô II ban hành năm 1979 & 1986 đã đánh tan nhiều điều ta hiểu sai lòng thánh đức của thánh Cả GiuSe 

...File kèm Attach file

Lạy Chúa GiêSu! Xin tha tội cho chúng con
  Hôm nay July 13, 2020,  Ngày Kỷ Niệm Ðức Mẹ Hiện Ra Lần Thứ Ba tại Fatima hôm July 13, 1917 nay đã hơn 100 năm. Xin cảm tạ Ðức Mẹ Fatima vì hôm ấy và ngày ngày cho đến nay,  Ðức Mẹ hằng cầu nguyện cho chúng ta và Mẹ xin  chúng ta cùng Mẹ lặp lại các lời Kinh Fatima  ấy như sau :

 

 “Lạy Chúa GiêSu! xin tha tội cho chúng con;

 xin cứu chúng con khỏi sa Hỏa Ngục.

 Xin đưa các linh hồn lên Thiên Ðàng; nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Amen”. Xin đọc tiếp bài kèm hay đọc theo link http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&id=116 LsNguyenCongBinh702@gmail.com ...File kèm Attach file

KINH CẦU ÐỨC MẸ LORETO ÐỌC THEO ÐTC PHANXICO

 Với lòng kính mến và cậy trông vào Ðức Mẹ Ðầy Lòng Thương Xót, ÐTC Phanxico thường đến cầu nguyện tại Ðền Ðức Mẹ Thánh Gia Nazareth  tại Loreto (nước Ý). Ðền được xây khoảng thế kỷ 14 với những viên gạch lịch sử đã được Thánh GiuSe chọn xây cho Căn Nhà Nazareth  của Thánh Gia nơi Chúa Bé Thơ chậy nhẩy bên Mẹ và Cha Nuôi GiuSe được chuyển từ Do Thái về. ÐTC Phanxico đã thiết lập Ngày Lễ Mừng Ðức Mẹ Thánh Gia Nazareth Loreto là ngày 10 Th 12 mỗi năm, kính nhớ Ơn Làm Mẹ Chúa của Ðức Nữ Maria Tinh Trong qua Mầu Nhiệm Truyền Tin và Mầu Nhiệm Chúa Nhập Thể.

Từ khi có nhà thờ này thì bắt đầu có nhiều cuộc hành hương và  có Bản Kinh Cầu Ðức Mẹ Loreto ca tụng Ðức Mẹ với nhiều tước hiệu.  Nhiều Ðức Giáo Hoàng đã thêm vào những danh hiệu mới như :  

 * Mater Immaculata -Ðức Mẹ (immaculata) hồnxác hng tinh trong

(do ÐGH Clemente XII thêm năm 1766; ÐGH Pio IX duyệt lại năm 1854 sau khi ban tín điều về việc này và cho đọc rõ hơn rằng:)

*Nữ Vương chẳng h mc tội t ng

     *  Mater Ecclesiae** Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh

     (ÐTC GioanPhaolo Ithêm năm 1980; năm 2019 ÐTC Phanxico lập ra lễ Maria    Mẹ Hội Thánh và cho mừng lễ này ngay sau lễ Hiện Xuống hàng năm 2019)

      * Regina familiae, Nữ Vương gia đình chúngcon!

(ÐTC GioaPhaolo II đã bathêm danhiệu 1995 để xin Ðc M  thánh cả GiuSe cùng sống với từng giình  chúng ta, cùng chis vui buồn với chúng ta

 Gần đây nhất,, ngày 20 tháng 6 năm 2020, Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Trinh Nữ  Tinh Trong Maria, ÐTC Phanxico đã xin ta  đọc thêm 3  lời ca tụng Ðức Mẹ trong Kinh Lạy Nữ Vương vào Kinh Cầu để xin Ðức Mẹ che chở mọi người qua cơn đại dịch Corona:

        *  Mater Misericordiae  Đức Mẹ hằng đầy lòng thương xót

        *  Mater spei  Đức Mẹ là niềm cậy trông

        *  Solacium migrantium   Đức Bà cứu giúp kẻ di cư.

 Danh hiệu “Đức Bà cứu giúp kẻ di cư lánh nạn” thật là một niềm an ủi cho hàng triệu người , kể cả Việt Nam  từ thời Ðức Me La Vang,  trải qua các cuộc chiến tranh phải bỏ cửa nhà trốn tránh bom đạn, lo lắng cho cuộc sống không có tựa nương để cậy trông; cho những người trốn tránh áp bức vì Ðức Tin hay ly do gì tại các vùng chưa được tự do,  kể cả những người tìm kiếm cuộc sống khá hơn. Thánh gia đã từng lưu lạc lánh nạn bên Ai Cập

Mong  HÐGMVN sớm ban hành bản Kinh chính thức để thay cho  bản lược dịch tạm kèm theo. Lời kết thúc Kinh Cầu bản tiếng Việt xem ra quá nặng về việc xin Ðức Mẹ ban ơn nên cũng ước mong HÐGMVN cho sửa đổi theo lời kết thúc Kinh của Mẹ Giáo Hội quy về chính Thiên Chúa là Nguồn Ban Mọi Ơn qua lời bầu cử của Ðức Mẹ        

...File kèm Attach file

Lời Cảm Tạ Nhà Dòng Thánh Phao Lồ từ gia đình hai cụ JB Nguyễn Công Xuyên & Anna Nguyễn Thị Triệu và họ hàng, và con cháu

Gia đình chúng con hân hoan thay mặt cho hai ông bà cụ thân sinh, các chú các dì (đã quá cố), các con các cháu, các anh chị em, các cháu trong trong đại gia đình họ hàng Nhà Nguyễn Công, dâng lời cảm ơn lên Nhà Dòng, Sơ Giám Tỉnh và các Sơ  nhân ngày lễ mừng

Sơ Marie Immaculée NGUYỄN THỊ TỊNH cùng các  Sơ chị em khác, Ngày 5 Tháng Bẩy 2020, tại Ðà Nẵng Ðược Mừng Lễ 60 Năm  Khấn Dòng.

THÁNH THỀ CHÚA GIÊSU ÐÃ3 HẰNG ÐƯỢC tradebatur TRAO BAN TỪ BA NGÔI THIÊN CHÚA CHO TỪNG NGƯỜI CHÚNG TA

Theo Thánh Truyền, Lời Chúa GiêSu Truyền Phép Thánh Thể Trong Thánh Lễ Ðầu Tiên do chính Chúa cử hành do  Thánh Phaolo truyền lại trong Bản Cổ Hy Lạp 1 Cor 13: 23 -26 là ÐÃ3 PARADEDITO [Greek passive- imperfect tense.]

Mẹ Hội Thánh đọc sang Latin trong Nova Vulgata,  Bản LỜI CHÚA Chính Thức của Mẹ Hội Thánh (ÐTC Gioan Phalo II ban 1979) là  ÐÃ3  TRADEBATUR. [Latin passive- imperfect tense]

Vì động tự tiếng Việt không chia (conjugate) nên để dịchthật sát hai chữ PARADEDITO & TRADEBATUR thì xin tạm dùng chữ ÐÃ3 như ký hiệu để thấy nó thì đọc thêm trong đầu rằng: 

THÁNH THỀ CHÚA GIÊSU ÐÃ3 HẰNG ÐƯỢC BA NGÔI THIÊN CHÚA TRAO BAN LẠI ÐÃ3  HẰNG ÐƯỢC TRAO BAN cách chẳng ngừng … … ngày ngày trên các Bàn Thờ , qua mọi thế hệ, mọi thời đại …. cho chúng ta từng người là con cái loài người.

Xin đọc bài kèm, hoặc đọc theo link

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=subject&is=26

  LsNguyenCongBinh@gmail.com

...File kèm Attach file

CHÚA CHA BAN ƠN SỐNG LẠI CHO CHÚNG TA (Bài Một)-

Trong TIN MỪNG THEO THÁNH PHAO LÔ về Sự Sống Lại [ tức THƠ  1 CORINTO ÐOẠN 15 ] Thánh Phaolo nhấn mạnh Niềm Tin Tông Truyền rằng:

3 “Tôi- Phaolo - truyền lại cho anh chị em 

trước hết là điều mà chính tôi đã1 lãnh nhận:

đó là Ðức KiTô đã1 chịu chết - [trong ngày#1]

vì tội lỗi chúng ta;

đúng như ghi trong Sách Thánh:

4 rằng [trong ngày#2] Ngài đã1 chịu mai táng;

 rằng Ðức KiTô đã2 được CHA cho

“egêgertai “  (Greek perfect tense, passive voice/ tạm dịch là)

sống-lại-trọn-vẹn-và-mãi-mãi.

trong ngày thứ ba đúng như  ghi trong Sách Thánh:

Xin reo vui khi nghe TIN MỪNG về Ngày Chúa CHA “ đã2  “cho Chúa GiêSu là Người Ðầu Tiên trong loài người  được ơn “egêgertai “ Vượt Qua Sự Chết mà Sống Lại Trọn Vẹn và Mãi MãiThánh Phaolo  nói rõ như thế song văn phạm Hy Lạp vào thời ngài cho phép hiểu ngầm cho nên nay làm ta khó hiểu. Vậy ký hiệu “ đã2  “  được tạm dùng để biểu thị “kết quả trọn vẹn và mãi mãi của động tự được CHA cho sống lại “ theo  ý của Thánh Phaolo  muốn dạy ta là những người không quen với tiếng Hy Lạp. Mong chúng ta ta tiếp tục giữ vững Niềm Tin Tông Truyền, theo các Thánh Tông Ðồ nhất là Phaolo long trọng truyền lại, chờ Ngày Chúa CHA cho chúng ta, qua Chúa GiêSu, được ơn “egêgertai “Sống Lại Trọn Vẹn và Mãi Mãi để được gần bên với CHA Hằng Sốngtại Nước Trời.

Mừng Mùa Phục Sinh 2020

                                                            LsNguyenCongBinh@gmail.com

...File kèm Attach file

Ðức Thánh Cha ban Phép Lành Toàn Xá đặc biệt, ngày 27 Th Ba 2010

Ðức Thánh Cha ban Phép Lành Toàn Xá đặc biệt, ngày 27 Th Ba 2010

 

Như Phúc Âm Marco kể lại,  các môn đệ hoảng sợ khi thuyền các ngài hòng chìm trong cơn bão thì nay chúng ta, cùng trong con thuyền nhân loại  đang bị cơn dông bão Corona  do sức mạnh của Satan và đồng bọn cố đánh chìm.  Chúng ta  sợ hãi kêu xin  Chúa cứu vớt.Chúa ơi! chúng con chết đến nơi rồi! Chúa chẳng lo gì sao? “

Sau đây là bài giảng ngày 27 Th Ba 2010 của ÐTC Phanxico. Năm lần ÐTC lặp lại  Lời Chúa bảo ta đừng sợ:

            "Tại sao các con sợ hãi?

Các con vẫn còn chưa có niềm tin sao? »

Giảng xong,  ÐTC vào trong Ðền Thờ và cầu nguyện rất lâu trước Mình Thánh Chúa. Rồi Ngài đọc KINH CẦU THÁNH THỀ CHÚA BAN  ƠN THOÁT KHỎI ÔN DỊCH chung với mọi người theo mạng lưới. Sau đó, hai tay ôm Mình Thánh Cực Trọng Ngài tiến ra trước đại sảnh đường .

Ngài dâng cao Thánh Thể Cực Trọng  với  hai tay, và Ngài đã ban Phép Lành Toàn Xá đặc biệt Urbi et   Orbi cho  dân chúng Thành Rôma và Toàn Cầu .

Ðức Thánh Cha không nói suông khi bảo ta đừng sợ, song với Phép Lành Toàn Xá đặc biệt Urbi et Orbi Ngài đưa chính Thánh Thể Cực Trọng có Chúa hiện diện để mang lại Ơn Cứu , Niềm Hy Vọng và Sức Sống cho chúng ta.

...File kèm Attach file

KINH CẦU THÁNH THỀ CHÚA BAN ƠN THOÁT KHỎI ÔN DỊCH

LsNguyenCongBinh@gmail.com

Trong giờ cầu nguyện đêm lịch sử 27 Th Ba, 2020, trước khi banPhép Lành Urbi et Orbi Ðặc Biệt, Ðức Chủ Chăn Phanxicô đã  đọc Kinh Cầu này trước Thánh Thể cùng mọi người trên thế giới qua mạng lưới liên kết toàn cầu. Tuy quảng trường Vatican vắng lặng dưới cơn mưa nặng hột  song ai ai cũng  nhìn ra  ơn lạ  là không gian và thời gian không gây  trở ngại  cho chúng ta cùng  lúc quây quần bên ÐTC như cha con đứng bên nhau chung cầu nguyện dưới một  mái ấm.  

Ngài xin Chúa thương nhìn đến chúng ta đang  thống khổ và ban các ơn cần. Ngài xin Chúa thương nhìn đến Hội Thánh đang như đi từng bước trong sa mạc nóng bỏng.  Trong lời Kinh, ngài cũng thay cho thế giới xưng thú để xin Chúa thứ tha “mọi tội lỗi chung của xã hội” như lòng tự mãn, ích kỷ khép chặt cõi lòng gây ra đói kém, nạn thiếu ăn gây suy dinh dưỡng… mọi  giả trá, thiếu thành thật, và cong uốn  lương tâm gây ra bạo lực, chiến tranh… Sau đó Ngài đã dâng cao Thánh Thể để ban Phép Lành Ðặc Biệt Urbi et Orbi cho toàn thể nhân loại được Ơn Lành thoát khỏi Dịch Bệnh Corona virus và âu lo nó gây ra.

Sau đây là lược dịch  Kinh Cầu theo bản tiếng Anh của Aleteia.Tốt nhất nên cùng đọc Kinh này trước Thánh Thể Chúa (nếu được) vì Thánh Thể là Sức Mạnh của chúng ta. Kính mong các Ðấng Thẩm Quyền duyệt xét, bổ túc để có bản chính thức.

 [During the solemn hour of prayer led by Pope Francis on March 27, the Holy Father led a special litany. Here is an Aleteia translation of the prayer: https://aleteia.org/2020/03/29/pray-the-litany-pope-francis-prayed-during-urbi-et-orbi-blessing/ ]

...File kèm Attach file

Kinh của Ðức Thánh Cha Phanxico Xin Ðức Mẹ Che Chở Khỏi Ôn Dịch

Cúi lạy Mẹ Chúa Trời , chúng con chậy đến nương náu nơi  Mẹ xin Mẹ chở che. 

Hỡi  Ðức Nữ Ðồng Trinh  Hiển Vinh và Ðầy Ơn Phúc! Xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan,  bèn chữa chúng con cho khỏi mọi hiểm nguy.    Amen   

Xin đọc trọn kinh theo trang kèm

Kính xin hiệp ý với ÐTC và chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau.  Trong nhà xin có sẵn Nước Lộ Ðức Chữa Lành. Qua NƯỚC LẠ  này Chúa đã chữa lành qua tay Ðức Mẹ nhiều tật bệnh lạ, và sẽ chữa ta khỏi cả virus Corona truyền lan

Kính chào  14 Th Ba, 2020    LsNguyenCongBinh@gmail.com


...File kèm Attach file

Hỏi: GIUSE ÐÍNH HÔN VỚI ÐỨC NỮ MARIA TRƯỚC hay SAU TRUYỀN TIN?


Nova Vulgata:  THÀNH QUẢ TRUYỀN TIN LÀ LỄ ÐÍNH HÔN. 

 LsNguyenCongBinh@gmail.com

 

   Ta nghe đọc trong Thánh Lễ rằng: Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria GiuSe đã xin hỏi cưới Maria trước ngày truyền tin hay sao?  LuCa bị đọc trệu trạo hay thiên thần Truyền Tin chậm sau khi GiuSe đã tình cờ làm lễ hỏi? Có vị đi quá xa vẽ ra một GiuSe công chính của Matthêu đã hờn giận  “hoang thai” nên định ném đá Maria; tuy sau đổi ý song vẫn đòi ly dị  Trước hay sau Truyền Tin ? Ðây là một ví dụ cụ thể cho thấy ta gặp khó khăn khi đọc Lời Chúa. Ta cần Nova Vulgata soi sáng cho vấn nạn này. 

 

        Ta khó hiểu chỉ vì LuCa viết 3 chữ đã được gả desponsatam viro  mà theo văn phạm cổ là một Tính Ðộng Tự (verbal adjective) bổ túc lý do, mục đích, hay kết quả cho ÐT missus est được sai đi, chớ không chỉ là một Tính Tự (adjective) chỉ tình trạng hứa hôn mà thôi.  Khi ta chỉ đọc desponsatam viro  như tính tự chỉ tình trạng hứa hôn, mà  quên mục đích hay kết quả TÐT muốn nói ra, thì không thể tránh việc hiểu ngược ngạo.  Mong chúng ta cùng đọc lại quy luật về Tính Ðộng Tự trong LuCa 1: 26, 27 & 28 theo Nova Vulgata  để hiểu cho thật rõ  rằng kết quả truyền tin là Maria được gả cho GiuSe trọn vẹn đúng theo Thánh Ý Chúa. 

Xin đọc bài kèm.  Kính mời quý vị  cho ý kiến. 

CHÚC  MỪNG LỄ GIÁNG SINH va NĂM MỚI 

LsNguyenCongBinh@gmail.com

...File kèm Attach file

Khi ca vang “Ðức MARIA ÐỒNG TRINH hơn hết các kẻ ÐỒNG TRINH” thi phải hiểu tước hiệu ấy thế nào theo Kinh Thánh?

Mẹ Hội Thánh mới thiết lập Lễ Kính Ðức Mẹ Loreto mỗi năm vào ngày December 10.  .Người Công Giáo Việt Nam không ai xa lạ với Ðức Mẹ Loreto  vì ai ai cũng thuộc Kinh Cầu Ðức Mẹ Loreto ( th kỷ 13) xuất phát từ Ðền Ðức Mẹ Loreto (Italia)  này. Xin đăng lại Kinh Cầu. 

Xin chú ý là trong Kinh Cầu có câu rằng Sancta Virgo virginum “ 

và ta quen đọc rằng: -

Rất Thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh .” 

-  Cầu cho chúng con

Tước hiệu cao sang này được đặt ở vị trí thứ ba trong phần mở đầu Kinh ngay trước tước hiệu Đức Mẹ Chúa Kitô. Song nếu có ai hỏi quý vị dựa vào chỗ nào trong Kinh Thánh mà đọc như thế ; và xin giải thích rõ theo Ý của Kinh Thánh :

a) đồng trinh (Virgo) là gì?  

b) đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh khác (Virginum) là gì ? 

thì có lẽ quý vị sẽ ngần ngại. Xin học hỏi chung theo bài kèm. Xin đón nhận ý kiến Quý Vị. 

Theo tôi thì “Câu dịch rất đúng”  song ta dịch lỏng lẻo quá, miệng đọc “đồng trinh (Virgo)” song lòng không nhớ đến Lời Kinh Thánh nên không những nghe không thuận tai, mà còn làm anh em không cùng Niềm Tin, chỉ hiểu theo nghĩa đen,  buồn cười cho rằng người Công Giáo ngây thơ tin vào chuyện y khoa không thể đo lường. 

Xin cũng đọc Kinh Cầu Ðức Mẹ Loreto sốt sắng  để chuẩn bị cõi lòng: 

Mừng đón Ba Ðại Lễ  sau đây

(lần đầu) Ðại Lễ Ðức Mẹ Nazareth/ Loreto 10/Th12/2019;

Mừng đón Ðại Lễ Ðức Mẹ Tinh Trong : Hồn Luôn Tinh Tuyền và Xác Thân Hằng Trắng Trong 08/Th 12/2019;   và

Mừng đón Ðại Lễ Ðức Mẹ Guadalupê  Mexico 12/Th12/2019

...File kèm Attach file

Kinh Cầu Ðức Mẹ Loreto - cập nhật

Mẹ Hội Thánh mới thiết lập Lễ Kính Ðức Mẹ Loreto mỗi năm vào ngày December 10.  .Người Công Giáo Việt Nam không ai xa lạ với Ðức Mẹ Loreto  vì ai ai cũng thuộc Kinh Cầu Ðức Mẹ Loreto ( th kỷ 12) xuất phát từ Ðền Ðức Mẹ Loreto (Italia)  này và được nhiều giáo hoàng  bổ túc thêm thắt.

Vào năm 1980,  ÐTC Thánh Gioan Phaolo đã truyền ta ca vang Tước Hiệu cao trọng sau đây:  

- Mater Ecclesiae! - Ora pro nobis. 

- Mother Of The Church!-  Pray for us  

-  Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh!

-  Cầu cho chúng con .

ÐTC Phanxico từ  năm 2018 đã cho ta mừng lễ Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh này ngay sau lễ Hiện Xuống hàng năm)

 

Vào năm 1995,  ÐTC Thánh Gioan Phaolo lại đã truyền ta ca vang thêm Tước Hiệu cao trọng sau đây song êm ái cho từng gia đình chúng ta

- Regina familiae!- Ora pro nobis. 

 - Queen of the family!  - Pray for us. 

-  Đức Mẹ là Nữ Vương gia đình chúng con!

- Cầu cho chúng con .

 

Khi viết chữ familiae/family  theo số ít, ÐTC Gioan Phaolo II muốn ta xin Nữ Vương Ðức Mẹ và thánh cả GiuSe cùng sống với từng gia đình chúng ta, cùng chia sẻ vui buồn với chúng ta. 

http://www.preces-latinae.org/thesaurus/BVM/Laurentanae.html

http://www.vatican.va/special/rosary/documents/litanie-lauretane_en.html

Bản Kinh Cầu kèm theo đã được cập nhật theo bản của Vatican .  Tuy nhiên các lời kinh kết thúc Kinh Cầu tùy theo Mùa chưa được dịch. Ước mong HÐGMVN lưu ý điều này

 

Lễ Mừng  Ðức Mẹ Loreto mới được thiết lập vào cuối tháng Mười, sách Kinh VN lại chưa cập nhật,  vậy khẩn thiết mong các cha xứ vì ích lợi mục vụ, và trong khi chờ đợi các đức cha chuẩn y,  thì theo Ý ÐTC Phanxico khẩn cấp cho phép đọc Kinh Cầu Ðức Mẹ Loreto sốt sắng với đầy đủ các tước hiệu ca tụng Ðức Mẹ trong bốn tuần lễ trước sau  ngày 10 Th 12 để chuẩn bị cõi lòng:

Mừng đón  (lần đầu) 

Ðại Lễ Ðức Mẹ Nazareth/ Loreto 10/Th12/2019;

Mừng đón Ðại Lễ Ðức Mẹ Tinh Trong: Hồn Luôn Tinh Tuyền và Xác Thân Hằng Trắng Trong 08/Th 12/2019;   và

Mừng đón Ðại Lễ Ðức Mẹ Guadalupê  Mexico 12/Th12/2019

...File kèm Attach file

Ai còn có phúc hơn Mẹ sanh ra Chúa?
Giáo Hội  cho ta từ nay mỗi năm mừng thêm Một Ngày Lễ Mới là Lễ Ðức Mẹ Loreto vào ngày December 10.  Ðúng ra phải nói Ðức Mẹ Thánh Gia Nazareth nay được tôn vinh tại Loreto.  

Tại Nazareth  Thiên Thần Gabriel - theo lệnh Chúa Thánh Thần- từ trời cao đến gặp  Ðức Nữ Tinh Trong Maria- tại Nazareth xin Bà đồng ý làm Mẹ Chúa Cứu Thế, với lời chúc tụng  rằng: “Kính Mừng Maria, Bà thật Ðầy Ơn Phúc (vì) Ðức Chúa Trời Ở Cùng Bà” 

Nazareth  có Thánh Gia nơi Chúa GiêSu Bé Thơ , Ðức Mẹ và Thánh Cha Nuôi Giuse cùng chung sống. Thánh Gia hun đúc cho Chúa GiêSu lớn lên và trở thành Tin Mừng Lời Chúa và Ðấng Cứu Thế. Một  số di tích căn nhà Thánh Gia được di chuyển từ Nazareth về Loreto khoảng thế kỷ 13 dể giáo dân dễ kính viếng.  Tháng Mười năm nay, ÐTC Phanxico đến giảng Kinh Kính Mừng và dâng lễ tại Loreto bên cạnh bức tường mang nhũng viên gạch thánh GiuSe chọn xây được mang từ Nazareth về Loreto  dựng lại. 

Trong thánh lễ thứ  Bảy 12/Th 10 27, Mẹ Hội Thánh cho ta cùng đọc Câu LuCa 11:27-28 ca tụng Mẹ theo Bản Tin Mừng Nova Vulgata của  Mẹ Hội Thánh. Ta sẽ đọc lại câu này trong bài:  Luca 11:27 Khi Chúa Giêsu đang giảng dạy  thì giữa đám đông có một chị kia lên tiếng thưa với Người: 

          “Ðược chúc phúc thay cho lòng dạ (Mẹ Maria)  đã cưu mang Thầy; 

             được chúc phúc thay cho đôi vú (Mẹ Maria) Thầy đã bú mớm.

11:28 Chúa Giêsu đáp lại chị ấy: 

Cũng thực (quinimmo) được Chúa Trời ban phúc như thế !   

cho ai ai nghe Lời Chúa Trời   

và cũng thực được Chúa Trời ban phúc như thế 

cho ai ai noi giữ Lời Chúa Trời!   

Trong sắc lệnh thiết lập Ngày Lễ Ðức Mẹ Thánh Gia Nazareth LoretoÐTC Phanxico tuyên dương Ðức Mẹ là gương mẫu cho người biết lắng nghe Lời Chúa và noi theo Lời Chúa suốt cuộc đời dù chịu khổ đau như bị lưỡi dao đâm thấu trái tim như ông Simeon tiên báo. 

LsNguyenCongBinh@gmail.com

...File kèm Attach file

THÁNH GIA THƯƠNG YÊU CHÚC LÀNH CHO NHÂN LOẠI

LsNguyenCongBinh@gmail.com

Mọi năm cứ đến Tháng Mười thì chúng ta lại nghe câu chuyện Ðức Mẹ hiện ra sáu lần tại Fatima vào năm 1917 . Ðánh động nhất là lần thứ sáu ngày 13 Th. Mười năm 1917 . Hôm ấy,  một đám đông khoảng sáu bẩy chục ngàn người, nửa có lòng tin nửa có mặt vì hiếu kỳ, đã tề tựu tại cánh đồng Fatima mong chờ phép lạ xẩy ra ngày hôm ấy vì nghe Ðức Mẹ đã báo trước cho ba Em Bé Chăn Chiên là Lucia, và Phanxico.   Hiện tượng lạ đã xẩy ra.  “ Ðức Mẹ như cho phép “Mặt Trời “Nhẩy Múa trong khoảng 10 phút.”    

Dân chúng hoảng sợ và tuy có nhiều giải thích khác nhau song hầu hết cùng xác nhận rằng Mặt Trời như bi bứng ra và rơi xuống để cảnh báo mọi người phải  ăn năn trước khi cơn giận của Trời Cao giáng xuống thế giới đầy tội lỗi.

Song cái nhìn của chị Lucia lại khác hẳn. Theo lệnh  Ðức Cha địa phận,  Chị viết lại chuyện này trong cuốn hồi ký  “Fatima in Lucia's Own Words: The Memoirs of Sister Lucia, the Last Fatima Visionary”  “Ký ức của nữ tu Lucia” in năm 1976]

https://www.amazon.com/Fatima-Lucias-Own-Words-Visionary-ebook/dp/B00YUY3E0U 

Chị cho biết khi Ðức Mẹ đưa tay lên “ thì Ánh Sáng từ tay Ðức Mẹ phát ra chiếu lên Mặt Trời. Sau đó Ðức Mẹ cất mình lên và biến đi, song Ánh Sáng đó vẫn chiếu vào Mặt Trời  và lớn dần đến nỗi che lấp Mặt Trời.  Tuy nhiên Ánh Sáng đó rất hiền dịu không làm xốn con mắt.

Sau đó thì hình ảnh Thánh Gia được hiển hiện trên bầu trời.  Ðức Mẹ mỉn cười trong khi Chúa GiêSu Hài Nhi và Thánh GiuSe cùng ban phép lành cho Trái Ðất.

Xin nghe tiếp lời chú thích của chị Lucia (trang 182):  “Thưa Ðức Cha, đây là lý do mà con (Lucia)  hô lên cho người ta nhìn lên Mặt Trời:  Con không có ý bảo ai chú ý đến Mặt Trời đâu vì con đang vô ý thức rằng có ai bên cạnh song như có một động lực nào đó trong mình bỗng thúc đẩy con buột miệng nói như thế.”  

Mỗi phép lạ Chúa cho phép được thể hiện đều nói lên Tình Yêu của Chúa. Vậy xin gọi đây là  Phép Lạ Ánh Sáng. Chúa Thánh Thần đã cho Phép Lạ Ánh Sáng Mang Tin Vui Chúa Giáng Sinh xẩy ra trên bầu trời BêLem vao Ðêm Chúa GiêSu Giáng Sinh . Ánh Sáng vinh quang Chúa rạng ngời làm các mục đồng thoạt đầu kinh khiếp; song họ vui rủ nhau đến Hang Ðá đón nhận Chúa Cứu Thế và gặp Thánh Gia. Nay Ðức Mẹ , qua các thiên thần,  lại đem Ánh Sáng Hy Vọng cho Ba Trẻ Chăn Chiên và chúng ta tại Fatima là Bê Lem Mới để gặp lại Chúa GiêSu Thánh Thể và Thánh Gia của Ngài. Thánh Gia hằng thương yêu cầu nguyện cho chúng ta và Ðức Me muốn rằng chúng ta cũng phải nhớ thực hành Mệnh Lệnh Fatima,  cùng thương yêu nhau  và cùng cầu nguyện cho nhau, ít nhất là đọc Kinh Lạy Cha, Kính Mừng & Sáng Danh (qua tràng hạt Mân Côi)  và Lời kinh Fatima chính Ðức Mẹ ban: rằng  

“Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con.

Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục,

xin đem các linh hồn lên thiên đàng,

nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.”

Xin mời đọc bài kế tiếp.  Xin cám ơn. 

...File kèm Attach file

Này Con là “ÐÁ”.

Mừng Lễ Hai Ðại Thánh Pherô và Phaolo Tông Ðồ (29/6/19),  chúng ta cùng đọc Tin Mừng Matthêu và hát Lời Cầu cho Ðức Thánh Cha PhanXiCô. 
Song khi hát rằng “Xin Chúa
  đừng trao Người cho ác tâm quân thù ” 
nghe ra cách hành văn hơi tiêu cực và lạ tai. 
Có nên sửa lại không?

Sau đây xin thử một đề nghị cho câu mới để ta hát cầu cho ÐTC:  

“ÐƯỢC KIÊN CƯỜNG TRƯỚC ÁC TÂM QUÂN THÙ “

Mừng Lễ Hai Ðại Thánh Pherô và Phaolo Tông Ðồ 2019
LsNguyenCongBinh@gmail.com

...File kèm Attach file

HAI VUA TRƯNG dựng nước xưng vương

Năm 40 sau CN , HAI VUA TRƯNG đã có công rất lớn lao  là:

1.  khôi phục Quốc Danh và dựng nước Lạc Việt ,

2.  và tái ban hành và cho áp dụng trở lại trên toàn quốc các Hiến Quyền trong  Bộ Luật Hiến Pháp và các bộ luật khác của Nước Lạc Việt Cha Rồng Mẹ Tiên lập ra  cho Con Dân. Các nền nếp ấy đã luôn được các thế hệ Lạc Việt truyền dạy cho nhau gọi là Ðạo Cha Rồng và sống còn trong lòng người Lạc Việt bất khuất trước những luật lệ ngoại lai không đủ nhân bản người đô hộ áp đặt trên Dân ta. 

Song ta nghe các sách Sử đều nói Hai Vua Trưng và quân Lạc Việt chỉ giữ được bờ cõi 3 năm rồi bị thua vì lý do ‘quân ta ô hợp. Kiểm lại ta thấy Mã Viện không viết ra 2 chữ ô hợp ấy song ta tự thêu cái mũ mang 2 chữ sỉ nhục  ô nhục  ấy chụp lên đầu Hai Vua  quân Lạc Việt mà kết luận hồ đồ. Ðó là một ví dụ để cho thấy người viết sử đã  cho ý kiến nông nổi làm người người lầm lẫn nghe theo. Quân ta thua vì Mã Viện cho phá đê nhân mùa lũ lụt.  Ðể cho thật công bình,  trong bài này, ta cùng đọc thẳng các trang  Kỷ Trưng Nữ Vương trong cuốn Ðại Việt Sử  Toàn Thư    cuốn sử chính thức của nước ta viết vào thời nhà Lê. 

Bài 2 xin minh chứng rằng Lạc Việt đã   một  hệ thống luật pháp xây đắp  trên những nền nếp vững chãi  tổ tiên ta gọi là Mười Tám nền HÙNG   như đá tảng  tôn trọng quyền làm người   quyền sống tự do.  Nay xin dùng  thuật ngữ  luật gọi   Bộ Hiến Luật  của  Cha Rồng Mẹ Tiên Luật  Nền Tảng căn bản trong đại cuộc trị nước an dân.  Nước  Lạc Việt  4000 năm trước đã  Luật  còn cả Bộ Hiến  Luật. Chỉ trong ba năm trên ngôi và tuy bận chinh chiến song các Hai Vua đã khôi phục hầu hết các luật lệ ấy.

LsNguyenCongBinh@gmail.com

...File kèm Attach file
[1] 1 2 3 4 5 6 [1/6]

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!