Tôi Ăn, Nhai và nuốt Lời Chúa : “Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên, để hưởng ơn cứu độ. (1Phêrô 2, 2)
1- Vào đầu mùa xuân, chúng tôi theo dỏi cảnh một đôi chim thật hấp dẫn, chúng ngậm những cọng rơm đi vào một khe hở trong căn nhà bếp kế bên.
2- Hai tuần sau, chúng tôi thật thích thú thấy bốn con chim ló đầu ra khỏi khe hở đó, và cha mẹ nó thay phiên nhau mớm mồi ăn cho chúng. Nhìn những mỏ chim non mở lớn nhắc nhở tôi về người Tín hữu trong Hội Thánh hôm nay.
3- Trong thư 1 Phêrô 2, 2 nói trên đã nhắc tôi một hình ảnh về trẻ sơ sinh khao khát Lời Chúa như là sữa tinh tuyền, mà tôi it khi nghĩ tới, để nhờ đó tôi được lớn lên trong ân sủng.
4-Theo từ ngữ Hy lạp: “khao khát” ở đây chỉ sự mong muốn thật mãnh liệt. Đây là từ kép, ngụ ý “nôn nóng” hoặc “rất ước ao”, nhắc nhở tôi về của ăn cho đời sống tâm linh của mình là “Lời Chúa” mỗi ngày.
· Dù bạn và tôi đã đi đạo từ lâu, nhưng cũng giống như lòai chim và trẻ sơ sinh, đói khát sữa tinh tuyền hàng ngày là cần được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa một cách liên tục, nếu không chúng ta sẽ suy yếu về đời sống tâm linh.
* Hoa thơm cỏ lạ: Lơ là đối với Lời Chúa, linh hồn bạn sẽ đói khát; suy gẫm Lời Chúa, linh hồn bạn sẽ được no thỏa. – Neglecting the Word will famish your soul; meditating on the Word will feed it.