Linh mục tiên khởi sau năm 1975
Ngày 3/12/2010 Cha Tađêô Võ Xuân Sơn được nhận tác vụ Linh Mục tại giáo phận Kontum. Ngay sau đó, ngày 18/12/2010, Cha được vị Chủ Chăn bổ nhiệm phụ trách vùng Sa Thầy, việc bổ nhiệm này làm Cha không ngạc nhiên lắm vì chính nơi này ngài đã giúp xứ khi còn là Phó Tế.
Sa Thầy nhưng không xa Thầy
Sa Thầy là một xứ truyền giáo với 13 điểm truyền giáo được Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh chuẩn bị từ trước, họ là những dân tộc thiểu số người Gia-rai sống tại huyện Sa Thầy cách Kontum hơn 30 cây số.
Để dâng Thánh Lễ Chúa Nhật cho 13 điểm truyền giáo, ngài phải dâng lễ rải rác trong tuần bắt đầu từ chiều thứ bảy. Trong số 13 điểm đó chỉ có 1 điểm nơi Cha ở là nhà nguyện, còn các điểm khác là nhà của giáo dân. Các Thánh lễ của người Gia-rai đều chật cứng chỗ ngồi cho dù họ chỉ ngồi đất và quỳ đất, căn phòng thì quá nhỏ nên một số người phải đứng ngoài trời (ở thành phố một số người thích đứng bên ngoài nhà thờ).
Tất cả các điểm truyền giáo khi ngài đến họ đã có mặt đông đủ và đọc kinh chờ Cha đến vì mỗi điểm dâng lễ cách nhau 10 đến 20 km. Sau Thánh lễ Cha phải dặn dò thu xếp mọi việc tại nơi đó và lên đường đến nơi khác nên giờ giờ lễ có khi không cố định. Có nhiều hôm, mưa và sương mù che khuất Cha phải dừng lại chờ tan sương mù rồi đi tiếp. Mọi người ngồi thật sát với nhau để cho người khác có chỗ ngồi nhưng vẫn không đủ chỗ, nhiều người che dù ngồi bên ngoài dự lễ.

Bên trong nhà nguyện chính lớn nhất ở Sa Thầy

Bên ngoài nhà nguyện trời đang mưa

Trẻ em ngồi 2 bên trên gian Thánh
Tôi đã được đi theo Cha Sơn dâng lễ ở 1 phòng chỉ khoảng 20m2 mà có gần 60 giáo dân trong phòng, số còn lại phải chịu dâng lễ ngoài trời mưa bão lất phất. Đang dâng lễ, Cha phải ngưng một lúc xin mọi người trong phòng chịu khó ngồi chật thêm một chút để những người bị mưa ở ngoài vào trong phòng nhưng cũng chỉ được thêm vài người, còn những người khác phải che dù giữa trời mưa để tham dự Thánh Lễ. Rất tiếc là khi đến nơi này chúng tôi không chụp hình được vì có tin báo “có người lạ vào làng” nên để cẩn thận Cha dặn chúng tôi để máy ảnh ngoài xe.

Dâng Thánh Lễ tại những nhà giáo dân
Những trăn trở:
Mặc dù muốn xây nhà thờ (có giáo dân đã hiến nhà mình để xây nhà Thờ) nhưng theo Cha Tađêô Võ Xuân Sơn, việc xây dựng con người còn quan trọng hơn. Hiện tại, giáo xứ chưa có hội đoàn nào, giáo lý viên rất ít và yếu dẫn đến trình độ giáo lý của giáo dân rất yếu, từ trước đến nay họ chỉ dạy nhau kinh bằng tiếng dân tộc. Việc dạy giáo lý là mối quan tâm hàng đầu của Cha mà đối tượng đầu tiên đó là các em thiếu nhi trong làng. Về các hội đoàn, Cha sẽ xây dựng hội Các Bà Mẹ Công Giáo trước vì đây là nền tảng cho các hội đoàn, từ các bà mẹ này Cha sẽ xây dựng các hội đoàn khác như Thiếu Nhi Thánh Thể, Liên Minh Thánh Tâm, …Muốn như vậy, Cha rất cần có đội ngũ giáo lý viên, huấn luyện viên đến Sa Thầy để huấn luyện cho đội ngũ giáo lý viên, xây dựng đội ngũ nòng cốt các hội đoàn.

Thầy Quỳnh (chủng sinh Đại chủng viện Xuân Bích) dạy lớp ca trưởng cho giáo xứ

Cha Tađêô Võ Xuân Sơn (đứng) và các em sắp lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức
Và tầm nhìn của vị chủ chăn:
“Tình yêu Thiên Chúa thúc bách tôi” (2Cr, 5, 14)
Nhìn thấy cảnh nghèo nàn của đồng bào dân tộc, Cha muốn trao “cần câu” để họ tự lo đời sống của họ và gia đình mình, mà “cần câu” tốt nhất là tri thức, chỉ có tri thức mới làm cho họ vượt qua cảnh nghèo khó và làm cho vùng đất Sa Thầy vươn lên không còn đói cái bụng dốt cái chữ. Cha tâm sự: “Nếu như nuôi các em ăn học thành tài các em sẽ giúp chính gia đình của mình và những em này sẽ giúp người xung quanh, cứ thế sẽ nhân rộng lên, biết đâu ơn gọi sẽ nảy nở trong những em này”.
Lời mời gọi “đội đá vá trời”:
Với những trăn trở và ước vọng của Cha, chắc chắn một mình Cha không thể thực hiện được mà đòi hỏi phải có sự góp sức của mọi người chúng ta cùng chung tay thực hiện. Chúng tôi xin đề nghị quý vị cùng chung tay góp sức với chúng tôi những việc sau:
Dâng lời cầu nguyện cho giáo xứ Sa Thầy.
Quý vị nào có kiến thức, khả năng về giáo lý, kinh nghiệm xây dựng các đoàn thể đến giáo xứ Sa Thầy giúp xây dựng đội ngũ giáo lý viên, xây dựng các hội đoàn. Các lớp dạy vào thứ bảy và Chúa Nhật hàng tuần. Chúng tôi dự kiến sẽ giảng dạy trong 52 tuần, mỗi tuần 1 hoặc 2 giảng viên dạy 3 buổi/ngày.
Hỗ trợ các vị đến giúp giáo xứ Sa Thầy chi phí đi lại. Theo tính toán của chúng tôi, nếu các giảng viên ở các vùng lân cận thì chi phí đi lại rẻ hơn nhưng nếu ở Sài Gòn thì chí phí rất cao (khoảng 700 ngàn/một người đi về).
Học bổng giúp các em ăn học: 300.000/em/tháng.
Chi phí xây dựng nhà thờ rất lớn, chúng tôi không tham vọng nhiều nhưng nếu được xin quý vị rộng tay giúp sức để Sa Thầy có nơi thờ phượng.
Paul Hoàng Huy Trân
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Cha Tađêo Võ Xuân Sơn
Tòa Giám Mục KonTum
56 Trần Hưng Đạo KonTum
(xin chuyển đến Cha Tađêô Võ Xuân Sơn)
Email: thadxuanson@yahoo.com
Chuyển khoản:
Ngân hàng Vietcombank
Chủ tài khoản: vo xuan son
So tk: 0291000445993
Hoặc:
Tp Hồ Chí Minh:
Phaolo Hoàng Huy Trân (hoặc Thu Thủy)
Đt: 0919916649
Email: hoang_huy_tran@hotmail.com