Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Đinh Văn Tiến Hùng
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Chứng Nhân Chúa Kitô
PHONG TRÀO THÁNH LINH/CANH TÂN ĐẶC SỦNG (CHARISMATIC RENEWAL HAY CATHOLIC PENTECOSTAL MOVEMENT)

 

Cảm nghiệm Sống # 98:

                                             ------*****-----

1/ Nguồn gốc:  Phong trào Thánh Linh rất phổ biến tại Hoa kỳ và Canada, hiện nay Phong trào đang lan rộng sang các đại lục khác như Úc Châu, Âu Châu và Á Châu. Ngày nay trên thế giới, ước lượng có khoảng 40 triệu người.

 

2/ Xuất xứ: Phong Trào bắt đầu phát xuất từ các giáo phái Tin lành, như Assembly of God Church, Baptists, Lutherans, Presbyterians và Episcopalians.v..v… Về phía Công Giáo, sau Công Đồng Vatican II, thần học về Chúa Thánh Thần được khai thác, người ta bắt đầu phổ biến việc tôn sùng Chúa Thánh Linh. Dựa trên giáo lý của các thánh Tông Đồ qua sách Tông Đồ Công Vụ, một số Linh mục và Giáo dân đã phát động phong trào tôn sùng Thánh Linh theo Lời Đức Kitô dạy: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trongkhắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất”. (Cv 1, 8)

  * Năm 1967, tại Đại học đường Duquesne, Pittsburgh, PA, một số sinh viên dưới sự hướng dẫn của các Linh mục tuyên úy, phát khởi việc cầu nguyện Thánh Linh bằng suy tư và cảm nghiệm Kinh Thánh. Xin Chúa Thánh Thần là Thần Khí của Đức Kitô trên mọi người, để Ngài tác động, canh tân đổi mới tâm hồn.

 * Nhất là tại các Đại học Notre Dame, Mechigan State, và các Đại học khác tại Michigan, phong trào thánh thiêng này đã biến đổi nhiều người nên mới và nhiệt tâm hành động cho Chúa cho tới hôm nay.

 

  3/Tinh thần Phong trào: Đi sâu vào sùng mộ Ngôi Ba là Thần Khí Thiên Chúa, để Ngài tác tạo, canh tân và đổi mới, trở thành người con cứu độ của Chúa Giêsu và của Cha chí ái. Bạn sẽ được rửa tội “rửa tội trong Thánh Thần”. (Baptism of the Spirit)

 

  4/ Nội dung giờ cầu nguyện: Bắt đầu bằng cầu xin Chúa tác động lên tâm hồn mỗi người, bằng suy niệm một đoạn Kinh Thánh, nên thinh lặng đi vào nội tâm, rồi cảm tạ, kết hợp với Ngài trong niềm tin yêu, qua một bài hát, để Thánh Thần đến làm việc trong mỗi người.

 

  5/ Sự ban ơn của Thánh Linh:  Trong bầu khí nhiệm mầu, bạn có thể tràn đầy, phát ngôn và hành động theo Thần Khí. Đức Giêsu bảo: “Thầy nói thật với anh em, Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. (Ga 16, 7)

  Sự tuôn đổ Thánh Linh vào thời các thánh Tông Đồ xưa, được gọi là “cơn mưa đầu mùa”, và hôm nay “những cơn mưa cuối mùa” vẫn được tiếp tục đổ tràn xuống các con cái Ngài càng dư dật hơn nhiều. Lời hứa về đổ tràn Thánh Linh ít được ai suy nghĩ đến, chỉ lo tổ chức những hình thức phụ thuộc bên ngoài, nên kết qủa là một tâm linh khô cằn, tối tăm, sa sút và chết dần mất. Bạn không còn nghe tiếng Chúa nhắc bảo từ bên trong, để nên khôn ngoan, tin -cậy -mến.

 

  6/ Nhận xét về Phong trào: Phong trào Thánh Linh là một sức mạnh canh tân của Thần Khí Chúa trong Giáo hội. Có biết bao vị Mục tử đã trở nên cần mẫn, thánh thiện và dấn thân cho Nước Chúa và đoàn chiên, không có Chúa Thánh linh các giáo sĩ và giáo dân sẽ mất đi quyền năng truyền giáo. Tuy nhiên một số thứ yếu, thứ phụ còn tồn tại trong địa phương, đã chiếm gần hết mọi thứ chính của Tín hữu như tập đọc, suy niệm Lời Chúa, tập cầu nguyện, nên vẫn thiếu  năng lực thiêng liêng, về Tâm Linh và kiến thức về Kinh Thánh.

   Nhờ ơn Thánh Linh, các Tín hữu đã dấn thân trong các trại cùi, bệnh viện, xung phong đi truyền giáo tại các nước xa xôi hẻo lánh…

  Trong dịp Đại hội Phong trào Thánh Linh quốc tế năm 1981 và 1984 tại Roma, Đức Gioan Phaolô II khích lệ phong trào đã canh tân Giáo hội. Và vào tháng 5-1987, trong dịp Đại hội phong trào Thánh Linh thế giới tại Roma, đã có đại diện của 100 Quốc gia tham dự.

  Tuy nhiên, bất cứ phong trào nào, cũng không tránh khỏi những lạm dụng, vì thiếu thiện chí, thiếu khiêm nhường, và thận trọng, nhiều người đã không sống theo tinh thần của phong trào, đã trở thành những dụng cụ của ma qủy, thế gian, và rơi vào lầm lạc không hay..

  Hãy dành thì giờ thật nhiều cầu nguyện, khao khát Thánh Linh để bạn được thêm sức, soi sáng, thánh hoá và sức mạnh trước thế giới đen tối này, được tràn đầy ánh sáng và tình yêu của Chúa.

 

Ptế GBM Định Sưu tầm

Tác giả:  Phó tế JB. Nguyễn Định

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!