GIÁO XỨ NHÂN HÒA ĐÓN CHÚA HÀI ĐỒNG (GIÁO PHẬN VINH, NGHI THUẬN, NGHI LỘC NGHỆ AN)
Hang đá, cây No-en hay cánh thiệp kèm theo lời chúc tốt đẹp… là những thứ mà chúng nhận thấy trong những ngày đại lễ No-en đang đến gần. Những việc ấy nói lên tinh thần chung của ngày lễ nhưng đồng thời cũng cho thấy mỗi cá nhân, mỗi gia đình và mỗi giáo xứ có những cách đón mừng Chúa Hài Đồng mang dấu ấn đặc trưng riêng của mình. Giáo Xứ Nhân Hòa, bên cạnh những việc làm có tính truyền thống: đèn ngôi sao và hang đá, năm nay còn thể hiện tinh thần đón Chúa Hài Đồng bằng cách vệ sinh môi trường thôn xóm, trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn và phát quà No-en cho các em thiếu nhi. “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho phẳng để Người đi” (Mt3, 3). Sau những ngày làm tuần đại phúc để nắn thẳng, san bằng những “con đường” quanh co gồ ghề trong tâm hồn, toàn thể mọi người trong Giáo xứ bắt tay vào công việc làm vệ sinh môi trường và tu sửa đường xá trong thôn xóm. Công việc được bắt đầu từ khuôn viên nhà thờ đi ra đến các con đường giao liên của xóm. Trong quá trình làm tuy có những vướng mắc, nhưng nhận thấy đây là việc làm hết sức cần thiết, bởi hơn lúc nào hết môi trường đang là vấn đề cần phải được quân tâm, nên mọi người mọi gia đình trong toàn xứ đều chung sức chung lòng cộng, tác thương lượng với nhau với phương châm “sửa lại mọi sự trong ngoài” để công việc được tiến hành cách nhanh chóng và tốt đẹp; những chổ lâu nay quanh co, chật hẹp, bẩn thỉu nay đều được nắng thẳng, nới rộng ra và vệ sinh sạch sẽ để tiện cho việc đi lại đồng thời thể hiện nếp sống văn háo của thời đại. Trong khi phải hy sinh công của để lo việc chung, cộng đoàn Giáo xứ vẫn không quên những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thôn xóm của mình; cụ thể sáng ngày 22/12, đại diện Hội đồng mục vụ xứ đã đến một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn để thăm hỏi động viên, trao quà No-en và chúc mừng Giáng Sinh. Bên cạnh những người này, xứ còn chuẩn bị 500 phần quà để phát cho các em thiếu nhi vào đêm vọng Giáng Sinh. Tất cả những việc làm đó đều nói lên tinh thần sống đạo của giáo xứ trong Năm thánh 2010-Mầu Nhiện, Hiệp Thông và Sứ Vụ; và đó cũng là cách “sưởi ấm” cho Hài Nhi Giê-Su trong đêm đông giá lạnh, bởi như Người đã từng phán: “Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta"(Mt25, 40) Xuân Hòa
Tác giả:
Xuân Hòa
|