Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Đinh Văn Tiến Hùng
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Tư Liệu Giáo Hội
CHUYẾN CÔNG DU MỤC VỤ Ở SANTIAGO DE CAMPOSTELLO VÀ BARCELLONA:

BÀI GIÁO LÝ NGÀY THỨ TƯ ( 6A 39)

Thính phòng Phaolồ VI, buổi yết kiến ngày thứ tư, 10.11.2010.

  

ĐỨC THÁNH CHA BENEDICTUS XVI

Anh Chị Em thân mến,

hôm nay tôi muốn được nhớ lại chuyến Công Du Mục Vụ ở Santiago di Campostello và Barcellona ( Tây Ban Nha), mà tôi đã được vui mừng thực hiện thứ bảy và Chúa Nhật vừa qua.

Tôi đi đến đó để làm vững đức tin anh chị em của tôi:

   - " Nhưng Thầy cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi có được đức tin trở lại, anh hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh " ( Lc 22, 32).

Tôi đã thực hiện chuyến đi như là chứng nhân của Chúa Ki Tô Phục Sinh, như là người gieo niềm hy vọng không làm thất chí và không dối gạt, bởi vì hy vọng đó có gốc rễ của mình trong tình yêu thương vô hạn của Thiên Chúa cho tất cả mọi người.

 

1- Đoạn đường đầu tiên là đến Santiago. Ngay từ lúc buỗi lễ tiếp đón, tôi đã kinh nghiệm được tình mến chuộng của dân chúng Tây Ban Nha dành cho Đấng Kế Vị Thánh Phêrô.

Tôi đã được đón nhận thật với lòng phấn khởi và nồng hậu.

Trong Năm Thánh Compostelano nầy, tôi muốn được làm người hành hương cùng đồng hành với bao nhiêu người, thật hết sức đông đảo, đến kính viếng Thánh Điện thời danh đó. Tôi đã được đến viếng " Nhà của Thánh Tông Đồ Giacobe Cả ", là vị đã tiếp tục lập lại cho những ai đến đó cần được ân sủng, rằng nơi Chúa Ki Tô, Thiên Chúa đến trần gian để hoà giải họ lại với Người, chớ không phải để lên án con nguời về tội lỗi của họ.

Trong Nhà Thờ Chính Toà đồ sộ Campostello, với niềm xúc động, theo truyền thống tôi đã ôm hôn lấy Vị Thánh, mà tôi có ý nghĩ như là một cử chỉ tiếp đón và tỏ tình thân hữu,  và đó cũng là cách diễn tả việc tán đồng của mình vào lời phát biểu của ngài và cùng tham dự vào sứ mạng của ngài.

Đó là một dấu chỉ mạnh dạn xác nhận ý chí tuân theo sứ điệp tông đồ; đó là sứ điệp, một phần đòi buộc

   - chúng ta phải trung thành gìn giữ Tin Mừng mà các Tông Đồ đã chuyển đạt đến chúng ta,

   - không nhượng bộ đối với cơn cám dỗ làm biến đổi hư hỏng đi, giảm thiểu hay uốn nắn theo các lợi thú khác;

   - và đàng khác, đó là biến đổi mỗi người chúng ta thành những người loan báo không mỏi mệt đức tin vào Chúa Ki Tô, bằng lời nói và bằng nhân chứng của cuộc sống trong tất cả các lãnh vực xã hội.    

Trong khi nhìn thấy số người hành hương đông đảo hiện diện trong Thánh Lễ trọng thể mà tôi đã được vui mừng chủ toạ ở Santiago, tôi suy niệm đến nguyên nhân đã thúc đẩy bao nhiêu người phải bỏ đi các công việc hằng ngày của mình để bắt đầu con đường đền tội, hành trình đến Campostela: một cuộc hành trình đôi khi lâu dài và mệt nhọc. Đó phải là do lòng ao ước đến được với ánh sáng Chúa Ki Tô, đã từ lâu nóng cháy trong lòng anh chị em đó, ngay cả đôi khi anh chị em không biết diễn tả ra một cách tách bạch bằng lời nói.

Trong những lúc chao đảo, tìm kiếm, đối đầu với những khó khăn, cũng như trong niềm ao ước được cũng cố đức tin và sống đời sống Ki Tô hữu một cách đích thực, các người hành hương đến Campostela khởi đầu một con đường sám hối sâu đậm quay về với Chúa Ki Tô, Đấng đã nhận lấy nơi Người nỗi yếu đuối, tôi lỗi của nhân loại, các thảm trạng của thế giới, để đem đi đến nơi mà sự dữ không còn có được quyền lực nào nữa, nơi mà ánh sáng của điều tốt lành chiếu soi trên mọi sự.

Đây thật là một dân tộc gồm những người đang bước đi trong thinh lặng, xuất xứ từ mọi phương trời khắp thế giới. Anh chị em đó đang khám phá ra truyền thống cổ thời Trung Cổ và Ki Tô giáo của cuộc hành hương, xuyên qua thôn xóm và thành thị đã thấm nhuần tinh thần Công Giáo.

 

2 - Trong dịp cử hành trọng thể Thánh Thể, được sống bởi muôn vàn tín hữu hiện diện cùng với sự tham dự đầy nhiệt huyết, tôi đã hết lòng khẩn xin cho những ai đền hành hương ở Santiago có thể lãnh nhận  được ơn trở thành chứng nhân cho Chúa Ki Tô, mà anh chị em đó đã khám phá ra trên các nẻo đường đưa đến Campostela.

Tôi cũng đã cầu nguyện xin cho anh chị em hành hương , theo gương đông đảo các vị Thánh trong nhiều thế kỷ đã thực hiện " Con đường đến Santiago ", được tiếp tục giữ vững ý nghĩa đúng đắn tôn giáo, thiêng liêng và đền tội, khỏi phải rơi vào ý nghĩa tầm thường vô vị, lơ đễnh, theo thời. 

Cuộc hành trình đó, qua các con đường xuyên qua các phần đất rộng lớn, kết thành Bán Đảo Tây Ban Nha và Âu Châu, đã và đang là nơi gặp gỡ giữa các người nam nữ từ nhiều xuất xứ khác nhau, hiệp nhứt nhau trong việc tìm kiếm đức tin và chân lý trên chính mình, và làm nảy sinh ra những kinh nghiệm sâu đậm chia xẻ, thân hữu và liên đới hổ tương. 

Chính đức tin nơi Chúa Ki Tô là điều cho Campostela có một ý nghĩa, một nơi thiêng liêng phi thường, vẫn tiếp tục là điểm tham chiếu của Âu Châu hiện nay trong các dạng thức và viễn ảnh mới của mình. Quan sát và tăng cường thái độ rộng mở của minh đối với Đấng Tối Cao, cũng như đối thoại xây dựng hữu ích giữa đức tin và lý trí, giữa chính trị và tôn giáo, giữa kinh tế và luân lý, sẽ cho phép chúng ta kiến tạo một Âu Châu, cũng như trung thành với căn cội Ki Tô giáo bất khả phân ly của mình, một Âu Châu có thể hoàn toàn  đáp ứng được ơn gọi và sứ mạng của mình trên thế giới.

Bởi đó tin chắc vào khả năng bao la và tin tưỏng vào tương lai đầy hy vọng của Địa Lục Âu Châu, tôi đã mời gọi Âu Châu hãy luôn luôn  rộng mở mình ra với Thiên Chúa, bằng cách dành mọi biệt đãi cho cuộc gặp gỡ chân chính, tương kính và liên đới hỗ tương với các dân tộc và các nền văn hoá của các Địa Lục khác.

 

3 - Kế đến, ngày Chúa Nhật, tôi được hân hoan thật lớn chủ tọa, ở Barcellona, buổi lễ Dâng Hiến Đền Thờ cho Thánh Gia Thất, mà tôi gọi là Ngôi Đại Thánh Đường Nhỏ.

Trong khi ngắm nhìn vẻ vĩ đại và đẹp lộng lẩy của ngôi Thánh Đường, đang mời gọi chúng ta hãy ngước mắt lên và tâm hồn lên Đấng Cao Cả, lên Thiên Chúa, tôi nhớ lại những kiến trúc tôn giáo vĩ đại, như các Nhà Thờ Chính Toà thời Trung Cổ, ghi dấu lại một cách sâu đậm lịch sử và diện mạo các Thị Xã chính của Âu Châu.

Công trình huy hoàng đó - rất súc tích các biểu tượng tôn giáo, qúy giá trong cách đươn kết các hình thể, được làm cho say mê bởi nghệ thuật sắp xếp ánh sáng và màu sắc -  khiến chúng ta có cảm tưởng đó là một bức tượng vĩ đại được khắc bằng đá, hoa trái của một đức tin sâu đậm, của niềm cảm súc thiêng liêng và tài năng nghệ sĩ của Antoni Gaudi, để hướng dẫn con người đến thánh điện đích thực, nơi thờ phượng thực sự trên Trời, nơi Chúa Giêsu đi vào để hiện diện trước mặt Thiên Chúa làm lợi ích cho chúng ta:

   - " Chúa Ki Tô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng người đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta " (Heb 9, 24).

Người kiến trúc sư thiên tài, trong ngôi thánh đường lộng lẩy đó, đã biết trình bày một cách tuyệt diệu mầu nhiệm của Giáo Hội, mà trong đó các tín hữu được hội nhập vào với Phép Rửa, như là những viên đá sống để kiến tạo một toà nhà thiêng liêng:

   - " Hãy đễ Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây dựng nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những của lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Chúa Giêsu Ki Tô " ( 1 Pt 2, 5).  

Ngôi thánh đường Sacra Famiglia ( Thánh Gia Thất ) được Gaudi suy nghĩ và vẻ thành đồ án như là một quyển giáo lý to lớn về Chúa Giêsu Ki Tô, như một bài ca tán tụng cổ dâng lên Đấng Sáng Tạo.

Trong toà kiến trúc đồ sộ đó, Gaudi đã dùng tài thiên phú của mình để phục vụ  thẩm mỹ. Thật vậy, khả năng diễn tả phi thường và biểu tượng các hình ảnh và các chủ đề nghệ thuật, cũng như các kỷ thuật kiến trúc và điêu khắc tân thời gợi lên cho chúng ta Nguồn Mạch thượng đẳng của mọi vẻ đẹp.

Vị kiến trúc sư nổi tiếng đã nhìn công trình nầy của mình như là một sứ mạng, trong đó ông đã đặt vào cả con người của mình. Từ lúc ông chấp nhận ủy thác cho để xây cất ngôi thánh đường nầy, cuộc đời của ông được đánh dấu bằng một cuộc thay đổi sâu đậm. Ông bắt đầu bằng một cuộc sống hiện thực cầu nguyện sâu xa, ăn chay và khó nghèo, vì ông cảm thây mình cần phải được chuẩn bị thiêng liêng để có thể diễn tả được trong thực tế vật chất mầu nhiệm không thể đo lường được của Thiên Chúa.

Chúng ta có thể nói rằng trong khi Gaudi làm việc để xây dựng ngôi thánh đường, Thiên Chúa xây dựng nơi ông môt toà nhà thiêng liêng, bằng cách tăng trưởng ông trong đức tin và càng ngày càng đem ông lại gần hơn trong thân tình với Chúa Ki Tô:

   - " Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Chúa Thánh Thần " ( Eph 2, 22).

Luôn luôn múc lấy niềm cảm hứng của mình nơi thiên nhiên, công trình của Đấng Tạo Hoá, và chuyên lo một cách say mê để hiểu biết Thánh Kinh và Phụng Vụ, Gaudi biết thực hiện tại tâm điểm của thành phố một công trình kiến trúc xứng đáng cho Chúa và, chính vì đó, xứng đáng với con người.

 

4 - Ở Barcellona tôi đã viếng thăm " Opera del Nen Déu ", một sáng kiến đã có trên một trăm năm, liên hệ rất chăt chẽ với Tổng Giáo Phận ở đó, nơi mà trẻ em và thanh thiếu niên tàn tật khác nhau được chữa trị một cách chuyên môn và với tình yêu thương.

Đời sống của các em qúy giá trước mặt Chúa và mời gọi chúng ta hãy luôn luôn thoát ra khỏi lòng ich kỷ của chúng ta.

Trong ngôi nhà đó, tôi được tham dự vào lòng hân hoan và niềm bác ái sâu đậm và vô điều kiện của các chị em Nữ Tu Thánh Tâm, thuộc Dòng Thánh Phanxicô, vào việc làm quảng đại của các bác sĩ, các nhà giáo huấn và nhiều nhà chuyên môn và thiện chí khác, là những người đang làm việc với lòng tận tụy không thể diễn tả được trong Cơ Sở đó.

Tôi cũng đã làm phép cho viên đá đầu tiên của một toà nhà mới, sẽ trực thuộc vào Công Trình vừa kể, nơi mà tất cả đều nói lên đức bác ái, sự kính trọng đối với con người và phẩm giá của con người, nói lên nỗi vui mừng sâu đậm:  con người có giá trị bởi những gì mình là ( do bản thể con người của mình ) , chớ không phải bởi những gì con người làm ( có hay không có khả năng làm được). 

Trong khi tôi ở Barcellona, tôi đã cầu nguyện một cách nhiệt thành cho các gia đình, những tế bào sống động và hy vọng của xã hội và của Giáo Hội. Tôi cũng nhớ đến những ai đang đau khổ, nhứt là trong những thời điểm của hàng loạt những khó khăn về kinh tế nầy.

Đồng thời ttôi cũng nghĩ đến những người trẻ - là những người đã tháp tùng đi với tôi trong suốt chuyến viếng thăm Santiago và Barcellona với niềm phấn khởi và nỗi vui mừng của họ - ước gì họ khám phá ra được vẻ đẹp, giá trị và việc chuyên cần dấn thân của Hôn Nhân, trong đó một người nam và một người nữ tạo thành một gia đình, mà với lòng quảng đại đón nhận đời sống và cùng đi theo bảo vệ đời sống đó từ lúc được thụ thai cho đến thời điểm cuối cùng tự nhiên của nó.

Tất cả những gì chúng ta làm để nâng đỡ hôn nhân và gia đình, để giúp đỡ những ai cần thiết, tất cả những điều đó làm tăng trưởng lên sự cao cả của con người và phẩm giá bất khả xâm phạm của mình, tất cả những điều đó góp phần làm cho xã hội trở nên hoàn hảo hơn.

Không có cố gắng nào là cố gắng vô ích trong ý nghĩa đó. 

Các bạn thân mến, tôi xin cám ơn Chúa về những ngày đầy bận rộn mà tôi đã trải qua ở Santiago di Campostela và ở Barcellona.

Tôi xin được lập lại lời cám ơn của tôi đến Vua và Hoàng Hậu nước Tây Ban Nha, đến các Hoàng Tử ở Asturie và đến tất cả các giới chức Công Quyền.

Một lần nữa tôi quy hướng tư tưởng biết ơn và thân tình của tôi đến các Anh Em Tổng Giám Mục của hai Giáo Đường vùa kể một cách đăc biệt và về các cộng sự viên của các Vị, cũng như về tất cả những ai đã rộng lượng xã thân lo lắng cho cuộc viếng thăm của tôi trong hai Thị Trấn ngoạn mục đó, được có kết quả tốt đẹp.

Đó là những ngày không thể quên được, vẫn sẽ còn in sâu vào trái tim tôi !

Nhứt là hai buổi cử hành Thánh Thể, đã được chuẩn bị một cách chu đáo và được sống đầy nhiệt tâm bởi tất cả các tín hữu, cả qua các bài ca, hoặc được trích ra từ truyền thống âm nhạc của Giáo Hội, hoặc là từ thiên tài của các tác giả tân tiến; đó thật là những giây phút thật hân hoan nội tâm.

Xin Chúa trả công cho tất cả, như chỉ có Người mới biết được làm cách nào.

Xin Mẹ Chí Thánh của Chúa và Thánh Tông Đồ Giacobê tiếp tục cùng đồng hành bằng sự bảo bọc con đường của tất cả những ai được đề cập đến hôm nay

Năm tới, nếu được Chúa muốn, tôi sẽ trở lại Tây Ban Nha, đến Madrid, cho ngày Đại Hội Thế Giới Trẻ.

Ngay từ bây giờ tôi xin ủy thác cho lời cầu nguyện của anh chị em sáng kiến Chúa Quan Phòng đó, ước gì sẽ là cơ hội để tăng trưởng thêm đức tin cho nhiều người trẻ.

 

Phỏng dịch từ nguyên bản Ý Ngữ: Nguyễn Học Tập.

( Thông tấn www.vatican.va , 10.11.2010).  

 

Tác giả:  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập (dịch)

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!