Nguồn: http://www.huongvedaihoidanchua.net/tiengnoidanchua/4160.html
Giám Mục có trách nhiệm lãnh đạo cộng đoàn nên cần có cái nhìn siêu nhiên sâu sắc cũng như khả năng đánh giá tình hình chính trị, văn hóa, xã hội. Trên hết mọi sự, Giám Mục phải “can đảm trình bày Lời Chúa và tin vào Quyền Năng của Lời cũng như Quyền Năng của Thần Khí”.
Kính thưa quí Đức Cha và quí Cha đại biểu Đại Hội Dân Chúa tại Sàigòn,
Đa số quí đại biểu dự Đại Hội tháng 11 tới đây tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sàigòn sẽ là các Giám Mục và các Linh Mục ( trong đó sẽ có những vị gia nhập hàng ngũ các Giám Mục ).
Với ước mong có được những “mục tử như lòng Chúa mong muốn”, con xin mạo muội được trích đăng trả lời phỏng vấn mới đây của Đức Hồng Y tân tổng trưởng Thánh Bộ Giám Mục về những đức tính ngài sẽ đi tìm để giới thiệu các ứng viên Giám Mục cho Đức Thánh Cha Biển Đức 16, khi ngài sau ngày nhậm chức sẽ cùng ngồi họp mỗi thứ bảy với Đức Thánh Cha.
Trả lời phóng viên Deborah Gyapong của tờ Canadian Catholic News, Đức Hồng Y nói ngài sẽ đi tìm “những con người Đức Tin” có “gan giúp những người khác sống Đức Tin”.
Theo Đức Hồng Y, Giám Mục có trách nhiệm lãnh đạo cộng đoàn nên cần có cái nhìn siêu nhiên sâu sắc cũng như khả năng biết đánh giá tình hình chính trị, văn hóa, xã hội. Trên hết mọi sự, Giám Mục phải “can đảm trình bày Lời Chúa và tin vào Quyền Năng của Lời cũng như Quyền Năng của Thần Khí”.
"Chúng ta phải dám nói với thâm tâm của người ta, nơi Thần Khí Chúa đang chạm đến, mà không tính toán so đo,” Đức Hồng Y Ouellet nói. “Chúng ta cần có sự phân định thiêng liêng chứ không phải sự tính toán về mặt chính trị cái nguy cơ thông điệp sẽ được đón nhận như thế nào”.
"Nếu các vị chỉ tuyên bố cho có hình thức và rốt cục các vị không thực sự muốn thấy điều ấy được áp dụng bởi vì các vị không tin tưởng rằng người ta sẽ chấp nhận, như vậy là các vị có vấn đề rồi đấy trong việc chuyển tải thông điệp đi".
Ngài cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tình liên đới giữa các Giám Mục.
Dựa vào phát biểu trên của Đức Hồng Y tân Tổng Trưởng Thánh Bộ Giám Mục, con xin phép chia sẻ và hy vọng, ít nhất là hai điều, như sau:
1. Các Giám Mục Việt Nam sẽ là những “con người Đức Tin” can đảm nói Lời Chúa khi thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, dám sống điều mình giảng để giúp Giáo Dân chúng con mạnh dạn sống Đức Tin.
Giám Mục là người có Lời Chúa, nên sẽ không phân vân, do dự như chàng Hamlet trong vở kịch cùng tên của Shakespeare: “Lên tiếng hay không lên tiếng”. Lại càng không thể “khiêm tốn” thưa rằng “Lạy Chúa, con không biết nói !” Giám Mục mà “mần thinh” khi tình hình nghiêm trọng, thì Giáo Dân chỉ có nước thở than... “mần răng bây chừ ?”
2. Giám Mục sẽ là những người sống “nhân đức liên đới” ( diễn ngữ của Đức Gioan Phaolô II ), trước hết với nhau, để làm gương cho chúng con noi theo trước tình hình hiện nay của Giáo Hội.
Hơn lúc nào hết, trong Năm Thánh này, đặc biệt vào thời điểm trước thềm Đại Hội Dân Chúa, sự "hiệp thông" đang được rao truyền, đề cao như một dấu chỉ, một "mầu nhiệm" của Hội Thánh Chúa Kitô. Nhưng cũng chưa bao giờ giáo dân lại đâm ra hoang mang như lúc này, nhiều người cảm thấy có điều gì đó bất ổn đang xảy ra trong nội bộ của Giáo Hội.
Có vị đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng "phân hóa" trong Giáo Hội.
Phải chăng Thân Mình Chúa Kitô đang chia rẽ ?
Đọc bài phỏng vấn của Đức Hồng Y Tân Tổng Trưởng Thánh Bộ Giám Mục, con cảm thấy an tâm và hy vọng vì con tin rằng ngày ngài chính thức nhậm chức cũng là thời điểm ngài bắt đầu HÀNH ĐỘNG, theo trình tự của Phương Pháp XEM-XÉT-LÀM của Giáo Hội.
Con cũng tin rằng, theo tinh thần Thư Chung của Đức Hồng Y Trưởng Ban Đại Hội Dân Chúa của chúng ta, sau thời gian "Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã dày công nghiên cứu giáo huấn của Giáo Hội cùng tình hình Giáo Hội tại Việt Nam, và đã phác thảo bản thiết kế 'Giáo Hội mầu nhiệm-hiệp thông-sứ vụ'", thì mọi thành phần Dân Chúa mà đứng đầu là Hội Đồng Giám Mục và các Tổng Giám Mục, Giám Mục của các Giáo Phận sẽ không dừng lại ở các giai đoạn XEM - XÉT mà bắt tay vào LÀM các việc "sửa chữa, gia cố, phục chế, làm mới" và xây dựng "những gian nhà Giáo Hội, 'giáo hội tại gia' là gia đình tín hữu, 'giáo hội tại cộng đoàn' là Dòng Tu, Tu Hội, Giáo Xứ, các giới và đoàn thể, 'giáo hội tại địa phương' là Giáo Phận cùng cộng đồng dân Chúa..."
Kính mong quý Đức Cha bỏ qua cho con nếu có chỗ nào còn thô, vụng, bởi vì suy cho cùng, chỉ có Giáo Dân chúng con mới thực sự "không biết nói".
Sau hết, con xin kính chúc quí Đức Cha tràn đầy các ơn Chúa Thánh Thần để lãnh đạo Dân Chúa trong giai đoạn đầy khó khăn này theo như lòng Chúa mong muốn và lòng kỳ vọng của chúng con.
ĐINH QUANG BÀN,
Lễ Thánh Augustinô Giám Mục, 28.8.2010