Cơn mưa nhẹ tối qua đã làm cho con đường vào Doi Lầu - Tắc Cá Cháy dường như là dễ đi hơn mọi ngày. Nếu như trời không mưa thì những bãi cát như muốn kéo người ở lại và nếu trời mưa to hơn một chút thì những vũng lầy làm cho người ta khó có thể di chuyển được để đến nơi cần đến. Cơn mưa tối qua ấy như nói lên tình Chúa dành cho giáo điểm truyền giáo nghèo Doi Lầu này. Thế là Thánh lễ cho 3 em thiếu nhi được rước Chúa lần đầu hôm nay được diễn ra trong bầu khí trang nghiêm hoà quyện với khí trời thật đẹp.
Chắc có lẽ, ít nơi nào mà chỉ có 3 em được rước Chúa lần đầu như thế này :
Maria Nguyễn Thị Bé Ngân
Maria Trương Thị Mỹ Dung
Micaen Nguyễn Phạm Hồng Thoại
Thật sự ra con số 3 so với những giáo xứ hoành tráng thì như “muối bỏ biển vậy” nhưng đối với giáo điểm truyền giáo Doi Lầu là điều rất quý, đáng trân trọng. Đây chính là những “hạt mầm đức tin” đang nẩy nở theo năm tháng.
Phải dừng lại một chút để hiểu hơn về giáo điểm Doi Lầu - Tắc Cá Cháy này :
Doi Lầu là một ấp nghèo của xã An Thới Đông - Cần Giờ. An Thới Đông đã vất vả để tìm miếng cơm manh áo thì Doi Lầu còn vất vả hơn nữa. Đơn giản nhất là chuyện đường sá. Với người dân vùng Doi Lầu - Tắc Cá Cháy, đi lại để thông thương, đi lại để đến nhà thờ quả là điều làm cho người ta e ngại vì lẽ đường sá ở đây thật là kinh khủng.
Cái nghèo nó cứ muốn ôm chầm lấy Doi Lầu để rồi muốn sang được nhà thờ An Thới Đông dự lễ quả là điều khó tưởng. Từ Doi Lầu - Tắc Cá Cháy đi qua đi về An Thới Đông để dự lễ thì mất hơn 50.000 đồng xe ôm. Giáo dân quá vất vả để lo cho gia đình có được miếng cơm manh áo thì làm sao có thể qua nhà thờ An Thới Đông dự lễ được.
Chuyện gì Thiên Chúa đã khởi sự thì chắc chắn Ngài cũng sẽ hoàn thành.
Nơi mảnh đất Doi Lầu - Tắc Cá Cháy này trước đây không một bóng người tin theo Chúa, ấy vậy mà đến nay cũng được vài chục gia đình trở lại đạo. Phải chăng Thiên Chúa có cách quan phòng của Ngài ? Đã hơn một lần gắn kết với vùng đất Doi Lầu, do sứ vụ của Nhà Dòng, Cha Phanxicô Átxidi Hoàng Minh Đức ra đi một thời gian nay Ngài trở lại. Theo dấu chân của những anh em từng phục vụ Doi Lầu, lần trở lại với An Thới Đông này, Cha quan tâm hơn với mảnh đất nghèo Doi Lầu.
Tin vào sự quan phòng của Chúa, cha Phanxicô Átxidi Hoàng Minh Đức (Dòng Chúa Cứu Thế) đã “liều mình” tìm một mảnh đất cắm dùi. Quá vất vả với An Thới Đông nay còn cặp thêm bên mình Doi Lầu nữa. Với Cha Đức, tất cả những vất vả lo toan ở cái vùng truyền giáo nghèo này chẳng là gì cả vì Ngài luôn luôn khiêm hạ để phó thác mọi sự trong bàn tay của Chúa. Với sứ mạng truyền giáo và máu thương người nghèo thấm nhập vào Cha, Cha cũng thầm mơ ước có một ngôi nguyện đường nhỏ bé để phụng thờ Chúa cho phải đạo. Ước mơ đó đang hiện dần bằng cái “chòi thờ” thật đơn sơ.
Cái “chòi thờ” ở Doi Lầu được Cha Đức “tậu” lấy một cách hết sức dễ thương. Trước đây, cái “chòi thờ” ấy là căn chòi của một người dân Sài Thành xuống Doi Lầu để nuôi tôm. Nuôi tôm như đầu tư vào canh bạc. Canh bạc ấy đã mang lại sự thất bại, thế là cái chòi nuôi tôm ấy được Cha Đức “tân trang” lại khang trang một chút để làm ngôi “nhà nguyện” nhỏ ở cái vùng truyền giáo nghèo này. “Nhà nguyện” ở Doi Lầu thật là hay ! Trời nắng thì ánh sáng xuyên cả căn nhà đến độ chói cả mắt người ! Trời mưa thì phải vội tìm chỗ trú vì nước từ trên mái cứ chảy xuống vô tư !
Nhìn nguyện đường Doi Lầu, nhớ đến những ngôi nhà thờ vút cao với những tháp chuông sừng sững cả chục tỷ thì chỉ mong làm sao Doi Lầu có một mái nhà đơn sơ che mưa che nắng thôi. Ở cái vùng nghéo này thì chẳng có gì là quan trọng, chỉ cần mưa đừng ướt, nắng đừng chiếu vào mặt là được rồi.
Theo dấu chân của bậc đàn anh, nghe đâu có một anh em cũng muốn theo anh mình gắn kết hơn với cái vùng đất nghèo này. Cũng hy vọng, cũng tin tưởng Thiên Chúa luôn quan phòng và an bài mọi sự theo Thánh Ý của Ngài.
Hôm nay, trong ngôi “nhà nguyện” nhỏ bé này, 3 em nhỏ được diễm phúc đón Chúa vào trong tâm hồn, ngự vào trong lòng của các em.
Hôm nay, Chúa Giêsu Thánh Thể thật vui vì Ngài ngự vào tâm hồn của 3 đứa trẻ thật đơn sơ. Ngài cũng vui lắm khi hiện diện trong ngôi “nhà nguyện” mái lá nghèo hèn ở giáo điểm Doi Lầu này.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể - Vua của Tình Yêu - đến và ở lại trong các em luôn mãi để từ đây các em sống kết hợp mật thiết với Chúa hơn và các em lại gieo mầm tin yêu đến cho bạn bè đồng trang lứa hơn.
Nguyện xin cho ngôi nhà nguyện ở vùng đất nghèo này sớm mọc lên như lòng của Cha Phanxicô Átxidi hằng mong ước. Và cũng nguyện xin cho vùng đất nghèo Doi Lầu này có nhiều tâm hồn mở lòng ra để đón nhận Chúa, tin vào Chúa hơn.
Doi Lầu, 23 tháng 8 năm 2009
Anmai, CSsR