QUÀ TẶNG KÍNH GỞI GIÁO XỨ BẠCH LÂM
(Bấm vào đây lấy hình chất lượng cao nhất để in)
Chú ý: Nhấp chuột vào hình bên để xem ảnh phóng lớn. Thông thường, chuỗi tràng hạt sẽ có 5 hạt ở phía đầu Thánh giá; Nhưng tượng Mẹ Bạch Lâm, ở phía đầu chuỗi hạt chỉ còn 3 hạt, vì thời gian đã quá lâu nên bị hư hỏng. Ngày cha Quản hạt Gia Kiệm thu hồi chuỗi hạt này, người ta nhìn thấy những hạt bằng gỗ đã trở nên đen sì.
Kính thưa Cha Thomas d'Aquin Nguyễn Thiện Phước và Ban Quản Trị Giáo Xứ Bạch Lâm, Tôi là họa sĩ ViVi Võ Hùng Kiệt, (hiện tạm trú tại San Diego, California) chiều hôm qua Thi Sĩ Nhật Tuấn có gửi cho tôi xem tin tức về Sự Kiện Pho Tượng Đức Mẹ Maria tại Giáo xứ Bạch Lâm. Tôi rất cảm xúc và vẽ một bức tranh Mẹ Bạch Lâm, tôi vẽ liên tục tới 6g30 sáng nay (Auguste-13-2008) là hoàn tất. Mẹ Maria đã hỗ trợ và ban sức cho tôi để vẽ bức tranh này. Cảm tạ ơn Mẹ. Xin kính gửi đến Cha và Gíao Xứ Bạch Lâm để lưu niệm. Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành và bình an cho tất cả Gíao Xứ cũng như những người Hành Hương đến Gia Kiệm, Xuân Lộc và tòan thể Đồng Bào VN chúng ta. Kính ViVi Võ Hùng Kiệt
Tác giả:
Hoạ Sĩ ViVi Võ Hùng Kiệt
|