Ở việt nam gần đây ngành nông nghiệp cũng
tiến bộ nhiều. Người nông dân trồng lúa năng xuất hơn, trồng cây ăn
trái ngon và nhiều trái hơn. Trái cây người ta có thể ép cho ra nhiều trái và
quanh năm nhưng cũng đòi hỏi sự chăm sóc công phu từ việc chọn giống, chọn đất
và phân bón phù hợp . . . Điểm chung là để có thể đạt được sản lượng cao cần sự
chăm sóc nghiêm ngặt và tỉ mỉ của người nhà nông. Càng chăm sóc công phu và
nghiêm ngặt thì sản lượng càng cao và chất lượng.
Năm xưa, Chúa Giêsu quan sát cây nho và thấy rằng một
cây nho muốn có nhiều hoa quả cần phải chăm sóc
nghiệm ngặt và tỉ mỉ. Họ phải dứt khoát loại bỏ những cành xấu, cành dại, hay
cằn cỗi . . . Việc cắt tỉa làm cho dòng nhựa không bị phân tán, nhưng tập trung
vào những cành chính, dồn vào cho hoa sung sức, cho quả đầy đặn.
Đức Giêsu muốn dùng hình ảnh cây nho để nói về đời sống đạo của
ta. Đời sống của ta được sánh ví như đời sống của cây nho. Người
ky-tô hữu cần phải được liên kết với Chúa như cành liền cây để có được nguồn ân
thánh của Chúa tuôn trào trong chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng cần để Chúa
cắt tỉa những ngành cây đang bị sâu bọ đục khoét, hay đang bị tục hoá cằn cỗi
vì thiếu sức sống từ Chúa.
Qua hình ảnh cây nho, Ngài cho chúng ta biết rằng Ngài chính là
hiện thân của Thiên Chúa. Ngài đến không phải chỉ để trông nom chăm sóc vườn
nho, mà hơn thế nữa, còn để trở thành chính cây nho, hầu có thể trực tiếp thông
ban sự sống của mình cho chúng ta; như thân cây nuôi ngành cây bằng nhựa sống
của nó.
Chúa Giê-su nhấn mạnh những ngành không sinh
hoa trái sẽ bị cắt tỉa khỏi thân cây. Hình
ảnh này có thể đã làm cho chúng ta ngạc nhiên, bởi vì đâu cần phải đợi đến khi
bị liệt vào hạng khô khan nguội lạnh hay phạm những tội tầy đình mới bị cắt ra
khỏi nhiệm thể của Chúa. Chỉ cần
không sinh
trái, đã có nghĩa là không còn ở trong Chúa, không còn liền thân với
Chúa.
Hoa trái mà Chúa Giê-su muốn nói chính là
hành động yêu thương. Như Thánh Gioan tông đồ nói: Ai giữ các giới răn của Chúa thì ở trong
Ngài và Ngài ở trong họ. Và đây là giới răn của Chúa: Chúng ta phải tin vào
thánh danh Con của Ngài là Đức Kitô, và phải thương yêu nhau. Nhưng xin đừng
yêu nhau bằng lời nói và miệng lưỡng, mà bằng việc làm và chân thật.
Thế giới chúng ta đang sống rất thiếu tình
yêu nên rất cần người ky-tô hữu dám sống làm chứng nhân cho tình yêu. Một tình
yêu luôn quan tâm chia sẻ cho những anh em nghèo khó bên cạnh. Một tình yêu
luôn chân thành và chia sẻ với nhau hầu giúp nhau sống hạnh phúc và bình an. Và
tình yêu sẽ gíup ta nên dấu chỉ người môn đệ Chúa.
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nói: “Tôi đã tìm thấy ơn kêu gọi
của tôi: Ơn kêu gọi của tôi là Tình Yêu”. Nguyện xin Chúa Giê-su Phục sinh luôn
ở lại trong cuộc đời chúng ta để dẵn dắt chúng ta đi trong tình yêu của Chúa. Xin cho dòng chảy yêu thương của Chúa được tuôn trào
trong chính cuộc đời từng người chúng ta qua hành vi yêu thương và phục vụ anh
em. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
https://www.youtube.com/watch?v=AKwsE0gV_eE