1. CHUYỆN KỂ SAU NGÀY 08.3
Em
giành được học bổng đi du học, thời tớ vẫn long nhong nàng 81 (honda) đi viết
báo Tự Do.
Nhà
Em nghèo, tớ rất nể Em vượt khó học xuất sắc...
Gia
đình Em quý tớ bởi thấy tớ chân tình..., và Em cũng xem tớ như anh trai...
Em
đang du học, thời đó lâu lâu tương tác hỏi thăm Em, tất cả qua hộp thư Yahoo,
FB còn xa lạ ở VN, 'alo' thế giới phẳng chưa có, mà alo qua nước ngoài thì ngồi
trên đống lửa Hồ tệ, với lại cũng chẳng có nhu cầu gì để alo, qúa lắm- cần lắm
thì gởi thư điện tử Yahoo là đủ rồi.
Tớ
gởi Thư Yahoo, mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ 08.3, ngắn gọn...
Em
hồi lại có vẻ 'khó chịu' vì không thích Mừng Ngày Phụ Nữ gắn với bạo lực cách
mạng.
Rồi
Em hỏi tớ có biết nguồn gốc 08.3 không ?
Em
cật vấn rồi tự trả lời cho biết…
Đại
khái, ngày đó là ngày đấu tranh đòi bình đẳng Nữ quyền, khởi từ Mỹ, được các
nước độc tài ưa dùng bạo lực cách mạng mừng kỷ niệm...
Em
cho biết, ngày nay, các Nước Văn Minh có ai mừng ngày 08.3 đâu, ngay cả Nước Mỹ
khai sinh ra nó; còn chăng chỉ ở các nước ý thức hệ xã nghĩa lợi dụng...
Từ
đấy, tớ quên hẳn luôn happy Em gái ngày Quốc tế Chị Em 08.3 lạc lõng (có vài
nước mừng, dù được LHQ chuẩn nhận)... Tệ hơn, Ngày Phụ Nữ VN 20.10 (Miền Nam
chọn 02.6 âm lịch, ngày Tưởng nhớ- tri ân Hai Bà Trưng có ý nghĩa hơn), tớ
cũng...quên đi.
Mới
đây trên FB chính ngày 08.3, có một 'tit' đáng suy gẫm:
“Mỹ
không có ngày 08.3 bởi 365 ngày đều là ngày Chị Em'
(Dòng
tít này tự dưng làm tớ ...thương mày râu quá- trong đó có tớ, chẳng có ngày
nào!
Nhưng
xét cho cùng lại tự hào, vì Chị Em đáng được trân trọng- yêu thương như và hơn
thế nữa!
Và
ngày nào trân quý Chị Em thì mới thực là ngày của mình (Ngày Đàn Ông).
Ở
VN vẫn còn nặng ý thức hệ Nho giáo- trọng Nam khinh Nữ, nơi Gia đình vẫn còn
thói Gia trưởng, chồng chúa vợ tôi, phổ biến.
Chị
Em còn thua thiệt nhiều lắm !!!...
Nếu
mình chưa có 365 ngày Chị Em, thì được ngày nào cần trân trọng Chị Em ngày ấy.
Quý lắm!
Và
giả như Chị Em có hưởng 365/năm là ngày Chị Em, đáng lắm. Bởi không có Chị Em
mang nặng đẻ đau thì thế giới đã... tiệt chủng.
Và
giả như mọi ngày trong năm đều là ngày Chị Em, cũng cần chọn ngày- nhiều ngày
'Nữ Vương' để làm nổi bật, để nhắc nhớ con cháu, cách riêng phái mày râu Tưởng
nhớ- Biết ơn Chị Em, nhất là những người đã hoàn thành nhiệm vụ trọn vẹn- mỹ
mãn: Vai trò thiêng liêng Phụ Nữ khi là-làm Mẹ.
Bởi
thế, ngày 08.3 tớ luôn Cầu nguyện- Dâng Thánh Lễ cách riêng cho Chị Em, như
cách biết ơn Chị Em
Và
vẫn nói các Bạn nhỏ Thiếu Nhi quan tâm đến Chị Em, đặc biệt Bà- Mẹ, cụ thể
ngoài lời Cầu nguyện, ít là có lời Mừng chúc, bông hoa, quà nho nhỏ...
Tạ
ơn chúa đã cho Tiên nữ E-Và xuất hiện
Và
từ ấy A-Đam mới thấy thế giới mình làm chủ Dễ thương hơn- Đẹp hơn, Ý nghĩa hơn-
Đáng sống hơn....
(Có
lẽ Chị Em từ Người Nữ Đầu Tiên EVa được gọi là Phái Đẹp cũng bởi sự xuất hiện
của mình làm cho cuộc sống Đẹp hơn, thế giới Đẹp hơn...
(cái
'vụ đẹp' này tớ... võ đoán thôi nhé!)
2. .‘MÓN QUÀ...' BẤT NGỜ... ĐỠ ÁY NÁY
Tớ
mới nhận tin nhắn 'Ai Tín'.
Việc
Bạn ra đi Bình an không lạ...
Bởi
trong ngày Tết về quê xông đất, mới đây, tớ đã gặp Bạn...
Gặp
mà chẳng nói nhau được câu nào, chẳng tay bắt mặt mừng được tí nào...
Bạn
đang ngủ say lạ thường, nhiều tiếng, nhiều ngày...
(Có
lẽ thuốc Đông y đang tác dụng, cần để Bạn ngủ nhiều, ngủ lì bì...)
Nói
thật, ghé thăm Bạn là ... việc bất đắc dĩ !...
Nhưng
việc bất đắc dĩ này lại cho tớ thấy 'món quà' Hồng ân trong Thánh ý Chúa.
Và
đỡ áy náy!
....
Bạn,
một người Bạn thân nối khố thời học cấp I-II, xóm Đạo kề bên.
Tớ
đã nhiều lần bắt bộ hoặc chạy xe đạp xuống Nhà Bạn Chơi...
Tớ
thích đến nhà Bạn bởi có Hồ cá kiểng trước nhà, chủ lực cá Bảy Màu... (tớ xuống
chơi có ý... xin vài con cá Bảy màu về nuôi)
Nhà
Bạn sát bên nhà cô Bạn thân chung lớp (cấp I-II), dễ thương, học giỏi... có sân
trước thoáng rộng, có nhiều Cây Dừa trĩu quả hấp dẫn... Tớ lại thích trèo cây
hái Dừa, bổ nước uống, lấy thìa cạo cùi ăn... Chỉ nghĩ thế thôi đã... chép
miệng!
Mấy
lần xuống Bạn chơi, định 'đá sân' thăm cô 'Bạn gái'..., nhưng ngại quá, sợ bạn
bè biết trêu ghép đôi (trẻ con mà!)…. nên chưa bao giờ qúa độ bên ấy... Thèm
hái dừa ăn ở đây mãi là ước mơ !
Bạn
nghỉ học sớm, dang dở cấp II...
Lâu
lâu tớ vẫn ghé nhà Bạn chơi...
Cái
độ 'lâu lâu' ấy đã hơn chục năm, có lẽ gần 1/5 thê kỷ...
Tết
con Rồng về quê Xông Đất, tiện quá độ một vài nơi...
Chương
trình xông đất- quá độ không có Bạn...
Chiều,
hàng trình xa, tớ bớt 'mải chơi' để tranh thủ về Xứ cho sớm, sáng sủa...
Tới
ranh giới Xóm Đạo Bạn, chợt Bạn xông vào đầu tớ, có cái gì đó 'hối thúc' thăm
Bạn
Tớ
lưỡng lự, hành trình xa...
Cái
'lưỡng lự' làm tớ chạy quá ranh giới Giáo xứ Bạn...
Định
lỡ quá, có thêm cớ chính đáng 'bái bai' không ghé Bạn nữa...
Hỏi
ý Chúa làm sao ?
Tớ
càng thấy cái gì đó hối thúc, 'bắt' tớ ghé thăm...
'Thôi
vào thăm Bạn 5-10 phút..’, dung sai độ trễ qúa lắm nửa khắc đồng hồ...
Thế
là tớ quay đầu xe ngược hành trình...
Tớ
bấm chuông, hai- ba lần bấm chuông để nhịp chờ 2-3 phút mỗi lần... Không ai lên
!
Tớ
tằng hắng 'alo...' gọi tên Bạn.
Một
lúc sau, một Bạn nhỏ lên...
-
Chú là Bạn học của chú H. chú ghé thăm chú H...
Bạn
nhỏ ngoan, nhận chỉ thị và chạy vào trong trình thưa...
Tớ
nghĩ vậy...
Nhưng
Bạn nhỏ cho tớ rơi vào... lỗ đen vũ trụ.
Đợi
khá lâu, không thấy Bạn nhỏ ra hồi đáp...
Tớ
liều 'xông qua' bên hông nhà, vào trước Nhà xây mới kề bên, xây có độ cố tình
hụt sâu so với nhà tổ, chừng 5 mét, tằng hắng, khá lớn.
Bác
gái (đạt tuổi Bà, cụ) mở cửa, chống gậy ra...
Do
độ cao- chênh giữa nền Nhà mới so mặt sân, có tầm hơn mét, với cầu bậc thang...
Để
Bác xuống thì...
Không
đợi mời, tớ thản nhiên leo lên bậc thang
-
Thưa Bác, con là bạn học của H. thời cấp I-II, ở làng bên SQ... Lâu con không
ghé đây, giờ thấy thay đổi quá !...
Bác
gái tiếp có phần cảnh giác, miễn cưỡng ra mặt
Để
tự nhiên, và tạo tin tưởng tớ giới thiệu là Linh Mục, trên lớp Cha xứ, thân
quen với Cha xứ...
Tưởng
nghe giới thiệu Linh mục, với Nhà Đạo sẽ như con bài 'át chủ' tạo được sự tin
tưởng...
Tớ
hỏi thăm bạn H...
Bác
gái trả lời qua loa... Dường như càng cảnh giác hơn khi tớ giới thiệu là Linh
mục
(Tớ
giật mình !...
Xã
hội ngay nay gian dối lừa đảo quá trời... Giả dạng Linh mục, thầy tu đi lừa quá
xá... Ngay cả nhưng người Tu thật, có pháp danh nổi tiếng, có chỗ đứng chính
danh mặt Đạo - Đời... còn lạm dụng sự ngây thơ- nhẹ dạ của Tín đồ thành tín,
bày nhiều trò mê tín- lừa đảo, xa lạ với giáo lý- giáo pháp Chính tông của Đấng
Giác ngộ...)...
Tớ
xin phép, về... với tâm trạng 'ba chút'
(Nói
thật có chút buồn , có chút quê và chút...tự
ái!).
...
Vừa
ra quá cổng, bất ngờ gặp Chị N.- Cô giáo Mầm Non đã về hưu, chị gái Bạn hiền,
đang cầm dù che nắng, bắt bộ về nhà...
Ai
chứ, cô N. thì qua biết tớ, từng sinh hoạt trong Giáo lý viên- GLV Giáo hạt lớp
đầu Giáo lý Hồng ân của Giáo phận (so với anh chị GLV như cô N, tớ thuộc GLV
đàn em...).
-
Ủa cha đi đâu đây ?
-
Em vào thăm bạn H mà không thấy. Có lẽ H đi đâu.... Hai bác không biết em...
-
H có đi đâu được, đang nằm bệnh nặng... Nhà thương chê... Cha quay lại vào thăm
H nhé.
Bất
ngờ trước thông tin không mấy vui..,
Bạn
nằm ngủ say giấc, khuôn mặt điển trai, khôi ngô, hồng hào, thở đều và có chút
mạnh...
Bác
gái chống gậy lần xuống phòng H...
Cô
N. giới thiệu là 'cha thật', gốc giáo xứ làng bên SQ... Bà cụ mới gỡ bỏ gương
mặt lạ hồ nghi, miễn cưỡng... Thay vào đó sự kính mến, cởi mở...
Qua
Bác gái và Chị gái, biết Bạn có hai cục u não lớn, Chợ Rẫy chê, bảo có mổ cũng
khó cứu...
Hiện
đang chữa Đông y thầy lương y Nhà Đạo ờ Bà Rịa... Thầy chữa kết hợp thuốc Đông-
Tây, Thầy nói có hy vọng...
Tớ
cũng quen biết mấy vị Lương y chữa được những bệnh nan y mà Tây y bó tay... Một
Chị ở khu vực miền cao trên tớ, một ở Hố Nai, vùng quê...
Tớ
alo để Chị N. trao đổi...
Hai
Chị Lương y đáng kính nói thật mình không có khả năng chữa u nang não, nhưng
trong nghành biết có người và giới thiệu, đã có bệnh nhân như Bạn, nhà thương
chê, nhưng Đông y chữa được...
Trong
cố vấn, tớ ấn tượng hai Chị lương y, nhất là 'Cô em' ở Hố Nai (y-bác sĩ Y học
cổ truyền), nói nếu thầy đang chữa nói có hy vọng thì cứ tiếp chữa ở đây...
...
Sáng
mai tớ Dâng Lễ Cầu nguyện cho Linh hồn Giuse- người Bạn hiền vắn số, bỏ lại vợ
trẻ và hai con.
Được
biết. sáng 06.3 có Thánh Lễ An Táng tiễn Bạn ra Đất Thánh.
Xị
Gia đinh FB hiệp thông !!!
Lm.
Đaminh Hương Quất