Sáng Chúa
Nhật IV Mùa Vọng, Linh mục Chánh xứ- Ban Loan Báo Tin Mừng cùng quý chức trùm
khu đại diện Dân Thánh Giáo xứ đến thăm và Mừng Giáng Sinh Năm Mới đến một số
Anh Chị Em Lương Dân trân quý....
Do chủ trương
đi thăm, để có thời gian hàn huyên trò chuyện nên người đến thăm có hạn, mỗi
khu một Gia đình.
Bất ngờ Bà cụ
90 tuổi di cư 1954 nhìn còn trẻ quả (tớ đoán matximum 80, thế mà...). Điều ấn
tượng, và cảm động Bà cụ còn minh mẫn, thính tai, trò chuyện duyên dáng.
Bà Cụ bảo,
Cha và các Ông đến nhà bất ngờ và cảm động quá (dù báo trước), tay run cầm cập
không phải tuổi già mà do... xúc động.
Quý chức đại
diện và tớ ghé thăm Cụ như con cháu... Bà cụ chân tình cởi mở như người nhà.
Có những quý
chức trẻ quá hỏi thì không biết, nhưng nhắc đến con ông bà nào thì Bà cụ bảo
quen quá...
Bà cụ bảo,
nhờ ơn trên 10 người con (con gái lớn nếu còn sống cũng quá thật thập cổ lai
hy, 70 tuổi...), bây giờ đều có gia đình riêng.
Bà cụ an vui
đang ở gia đình con gái út thảo hiếu.
...
Một Bà Lương
dân cần cù, chịu khó nhà ven xã lộ.
Lâu lâu vào
khu Nam Miên, tớ ấn tượng sự siêng chăm 'sỏi đá cũng thành cơm' của Bà.
Nhà không có
đất, Bà tận dụng mảnh đất trống ven lộ, miếng đất nhà người ta bên hông nhà để
trồng nông sản, trái gôm, đậu đen... Đất ở quanh bà thuộc sỏi đá, không phù hợp
canh nông, thế mà...
- Bữa nọ anh
công an bảo, xin bà trồng cây ven đường thấp thấp thôi, chứ cây gôm cao che tầm
nhìn...
Thế là bà
trồng đậu đen, trái già thu hoạch dập lấy hạt bán cho người ta ... nấu chè, nấu
xôi. Nhìn đám đậu tươi tốt, có lẽ thành quả thu về may được vài ký hạt, hy vọng
được vài trăm ngàn Hồ tệ mỗi mùa thu hoạch.
Bà bảo làm có
thêm niềm vui, cho có sức khỏe, bớt phải uống thuốc…
Bà người nhỏ
thó, đời tình chuyện riêng đứt gánh, lại lắm bệnh tật, ở nhà tình thương… nhưng
Bà là mẫu gương chịu thương chịu khó, biến không gian sỏi đá quanh mà có những
mảnh bóng xanh, tầm thấp... tạo nét đẹp hoa viên.
Bà có niềm
vui 3 con gái đều an gia (2 con sống quê ngoài Bắc), thương Mẹ... dẫu kinh tế
còn khó khăn.
...
Đi thăm Lương
dân, nhưng thực ra thấy Hình ảnh Chúa sống động nơi họ, cuộc sống ngay lành-
thiện lương...
Họ đón nhận
khổ đau trong cuộc đời bể khổ trong tư thế can trường, có phần chịu vậy, bế
tắc... Không biết mai sau mãn phần tại thế đi đâu về đâu (!?)...
Sống Thiện
Lương theo Lương Tri được Thiên Chúa ghi khắc nơi Thụ Tạo được ưu tuyển- Con
Người- dựng lên Giống Hình Ảnh Đấng Chí Tôn, đời sau không phải vấn đề lo
lắng...
Nhưng quan
trọng đời này, thấy được 'Tin Mừng- Hy vọng' ngay đời này !
Tớ thầm cầu
nguyện sớm gặp Tin và theo Thầy Giêsu, bởi Chính Ngài là Tin Mừng Cứu độ sẽ
giải đáp ý nghĩa nhân sinh, sống ở đời này để làm gì, chết đi về đâu.
Nhât là khổ
đau không còn bế tắc. Khám phá Sự Thật có Cha Trời luôn yêu thương nâng đỡ…;
trái lại có giá trị Tin Mừng mà là Tin Mừng trọng đại- Tin Mừng Cứu độ.
Mừng Giáng
Sinh, sứ điệp Giáng Sinh- 'Vinh Danh Chúa Trên Trời, Bình an dưới thế
cho người Thiện Tâm' không chỉ trong Nhà thờ, dành riêng cho Dân Thánh Kitô
hữu mà cần, rất cần lan tỏa ngoài Nhà Thờ...
Nhất là những
nơi đang đau khổ, bất công, chán nản, tuyệt vọng, bóng tối gian trần- đầm lầy
sự dữ đang hành khổ, tác oai tác quái… càng khẩn cần Ánh Sáng Tin Mừng...
Chúa Giêsu
Nhập Thể là- làm người,
đã mang Lửa vào thế gian để môn đệ Người- Dân Chúa can đảm bước ra khỏi chính
mình, Nhà thờ mình để đến với muôn dân như Lệnh truyền mang tính bản chất- trăn
trối của Thầy Giêsu trước khi về Trời:
'Vậy anh
em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã
truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế' (Mt
28, 19-20) .
Chúa Nhập
Thể- Giáng Sinh để con cái Chúa tiếp tục hành trình Nhập Thể sống Tin Mừng…
Tạ ơn
Chúa!
Lm. Đaminh
Hương Quất