Tớ
lại tiếp quay lại thăm Chị D. nhân vật trong vụn vặt ‘Cô Bé’ làm …lé con
mắt’[1],
gần trưa.
Chị
đang chuẩn bị ăn trưa…
-
Chị D. có khỏe không?
-
Con cảm ơn Cha, con khỏe rồi. Thứ Hai nay con lại đi bệnh viện chạy thận.
Sau
khi làm tiếp mấy câu hỏi thăm sức khỏe, ăn uống, ngủ nghỉ… bất ngờ tớ hỏi:
-
Chị còn bán thẻ nạp? Cho em mấy thẻ Vina, em mua hết Vina, 2 chục ngàn cũng
được.
-
Con không có Vina, chỉ toàn Viettel, Mobile. Ở đây thẻ Vina khó bán hơn.
-
Tiếc nhỉ. Thôi chị cho em hết thẻ Chị còn đọng, thẻ nào cũng được.
Chị
chần chờ, có chút ngại, với hai thắc mắc: Cha dùng mạng Vina, đâu dùng được
đâu, mua làm gì…
Nhưng,
có lẽ chị ‘lấn cấn’ nhất ở điểm này: - Đến mấy triệu đồng cơ…
Rồi
phân trần, ngày trước con đi lại còn bán dạo được, giờ thì một chỗ…
Tớ
chêu:
-
Thì em lấy thẻ Chị bán kiếm lời chứ sao!
(Nhìn
‘đống’ thẻ nạp Chị bán, đa phần mệnh giá 20.000 đồng, đủ biết khách hàng của
Chị là ai)
Bất
ngờ Chị than và nhờ tớ:
-
Nhiều người mua hàng của con, còn nợ, con gọi điện thì họ không nghe, giờ bảo
con sao đến đòi nợ được, tính ra hơn chục triệu. Con nhờ Cha nói trên Nhà thờ
để trả tiền cho con.
Đụng
đến vấn đề nhạy cảm- tục hóa Sứ vụ Linh mục, tục hóa Nhà thờ, tớ ngôn nộ thật,
nghiêm túc chuyển đại từ ‘em’ sang ‘tôi’.
-
Chị điên à, tôi làm Linh mục đâu phải đi đòi nợ, rao đòi nợ trên Nhà thờ. Chị
phải biết nhờ cái gì cho phù hợp chứ…
Bất
ngờ trước ngôn nộ tuột ruột, Chị ríu ríu xin lỗi
(Cũng
tội nghiệp Chị!
Không
biết ai ‘ác nhơn’ thế mua hàng chây nợ, còn muốn quỵt nợ…
Tớ
biết nhiều Dân Thánh Giáo xứ đọc FB tớ, biết ai nợ nói họ lo mà nhanh trả cho
người ta…).
Trở
về vấn đề ‘đống’ thẻ nạp:
Tớ
mua hết giúp Chị, không dùng tới, nhưng tớ có cách giải quyết…
Mai
Café, bảo ai cần mua thẻ nạp cứ lấy…
Đương
nhiên tớ không lấy tiền và cũng đương nhiên không có chuyện free. Cứ theo mệnh
giá thẻ mà bỏ tiền vào thùng Hiệp Thông cho việc chung Giáo xứ.
(Bạn
đọc ai cần lấy, xin Inbox, đương nhiên với giá … ‘đặc biệt’- trả gấp đôi mệnh
giá thẻ (‘hắn’ cứa cổ …ác nhơn thế đấy!)… Đương nhiên tớ không nhận Hồ tệ nhưng
xin ‘thượng đế’ dùng số tiền ấy, tự đi làm bác ái, giúp Bác ái và đón nhận lời
hai lần ‘cảm ơn’, lần mau lần mua, lần đi giúp Bác Ái)
Tạ
ơn Chúa!
Lm. Đaminh Hương Quất
[1]x.https://www.vanthoconggiao.net/2023/07/co-be-lam-le-con-mat-tac-gia-lm-daminh-huong-quat.html