LỄ
MÌNH MÁU CHÚA KITÔ
Lễ
Mình Máu Thánh Chúa, Hội Thánh mời gọi ta suy niệm bữa ăn cuối cùng của Chúa
Kitô trước khi bước vào thụ nạn. Trong bữa ăn ấy, với lời Truyền phép “Đây là Mình Thầy…, đây là Máu Thầy…”, Chúa
đã biến bánh và rượu trở nên Mình và Máu của chính Chúa.
1. BỮA ĂN HIỆP THÔNG CỦA TÌNH YÊU.
Trên
mọi bữa ăn, Thánh Thể là bữa ăn của hiệp thông trong tình yêu. Cuộc hiệp thông
trong tình yêu là cuộc hiệp thông lớn, một hiệp thông độc nhất vô nhị: Thiên Chúa tìm đến viếng thăm tâm hồn người
thế, từ đó, con người được diễm phúc đón nhận chính Thiên Chúa vô cùng cao cả.
Đó còn
là một hiệp thông lạ lùng: siêu nhiên
đến với tự nhiên, Thánh ở với người, cái vô cùng ở cùng cái hữu hạn.
Một hiệp
thông lớn đến thế, chỉ có thể thực hiện bởi tình yêu của Thiên Chúa mà thôi.
Ngoài tình yêu ấy, không còn một sự hiệp thông nào sánh ví.
Cuộc
hiệp thông cao cả như vậy, mang lại giá trị cho con người. Bởi Thiên Chúa đã
không trao ban bất cứ cái gì ngoài bản thân mình, nhưng là trao ban chính Con
Một của mình cũng là Thiên Chúa của chúng ta.
Nơi cuộc hiệp thông được thực hiện trong
tình yêu của Chúa, chúng ta kín múc nguồn hạnh phúc là chính Thiên Chúa, Đấng
Tuyệt Đối.
Có ai
ngờ, nơi bí tích Thánh Thể, loài người bé nhỏ là thế, lại được gần Thiên Chúa
đến nỗi nên một trong nhau. Do đó, loài người không còn chỉ là thụ tạo đơn
thuần, nhưng là thụ tạo mang chiều kích vĩnh cửu.
Vì
thế, nơi chiều kích thánh thiêng của tâm hồn, mỗi khi tham dự tiệc Thánh Thể, là
chúng ta múc lấy tình yêu của Thiên Chúa. Từ đó, chúng ta cũng được mời gọi
sống tình yêu ấy với anh chị em quanh mình.
Tình
yêu nơi bàn tiệc Thánh Thể không đơn thuần nuôi dưỡng tình con người, nhưng đi
một bước cao hơn: thánh hóa và vĩnh cửu
hóa mọi tình yêu nhân loại. Tình yêu nơi bàn tiệc Thánh Thể còn thần hóa
những người yêu nhau, biến họ nên đồng
hình, đồng dạng với Chúa Kitô.
Vì
thế, mỗi lần rước Chúa Giêsu Thánh Thể, bạn và tôi hãy cầu xin Chúa ban cho
mình được chìm ngập trong tình yêu của Chúa, để nên một với Thiên Chúa và với
anh chị em.
2. ÍT KINH NGHIỆM BẢN THÂN BÊN NHÀ TẠM.
Với
kinh nghiệm của bản thân, tôi thấy những gì mình cố gắng sống như Hội Thánh đề
nghị, sẽ khiến đời mình có ý nghĩa hơn, bình an hơn. Nhất là những lúc bế tắc
trong cuộc sống, chạy về nương náu nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, sẽ thấy bản thân
cảm nghiệm một niềm an ủi lớn không thể tả.
Đời
linh mục không phải lúc nào cũng phẳng lặng như mặt nước hồ thu. Có những lần
biển cả cuộc đời dậy sóng, hoặc ngay trong chính cuộc đời mà mình luôn đồng
hành với nó, lại bị nó tặng cho những cái tát tay nghiệt ngã… Nhưng không thể
trao gởi nỗi lòng vớ bất kỳ ai, người trong cuộc chỉ còn biết bước vào nhà thờ
quỳ ngay giữa cung thánh ngắm nhìn thật lâu về phía nhà tạm. Thật lạ lùng, nơi
bao trùm cả một không gian tĩnh mịch ấy, lại là nơi bình an nội tâm thật lắng
sâu và cũng thật tràn ứ.
Hoặc
đã có lần, cảm thấy quá đuối sức, tôi đến thẳng nơi nhà tạm, đặt tay trên cửa
nhà tạm, thầm thì với Chúa Giêsu Thánh Thể: “Lạy Chúa, con không biết phải
làm gì hơn được nữa. Con xin quăng hết gánh nặng này cho Chúa, vì nó nặng quá
sức con. Xin Chúa hãy ra tay hành động nâng đỡ con và ban cho con sức mạnh để
con chịu đựng như Chúa đã từng làm như thế đối với nhiều vị thánh của Chúa”...
Bạn có
tin rằng, trong đời mình, có những lần, mình muốn khóc, khóc không nổi. Nhưng
chỉ một khoảnh khắc vắng lặng nào đó, có dịp nhìn lại chính mình bên Thánh Thể
Chúa, nước mắt bạn cứ rơi, rơi không thể tự chủ?
Vâng,
tôi đã từng như thế: khóc như một trẻ thơ trước mặt Chúa của mình. Hãy thử một
lần đặt trọn con người của mình hoàn toàn nơi tình yêu Chúa, bạn sẽ cảm nhận
sức mạnh mãnh liệt của tình yêu mà Chúa đỡ lấy bạn.
Có thể
sau khi cầu nguyện cùng Thánh Thể, những khó khăn, những khúc mắc không lập tức
biến khỏi đời ta, nhưng tự nhiên, ta thấy lòng mình nhẹ hơn như vừa mới trút gánh
nặng lớn lắm.
Hơn
nữa, tôi thấy mình sáng suốt hơn, hiểu được vấn đề hơn. Tôi tìm đựơc cách giải
quyết vấn đề trơn tru hơn, mà lại không đụng chạm đến ai, không phiền hà ai.
Đặc
biệt, tôi thấy Chúa ban cho tôi kinh nghiệm nhiều hơn, đỉnh đạt hơn, nhân từ
hơn, trưởng thành hơn qua từng thử thách mà Chúa gởi cho tôi. Tất cả những điều
tốt đẹp đó, chỉ có thể đến với tôi, sau khi tôi đã đến với Chúa Giêsu nơi nhà
tạm.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG