CHÚA NHẬT XI B TN
Ed 17:22-24; 2Cr 5:6-10; Mc 4:26-34
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Cây cỏ hoa lá mọc lên, lớn mạnh từ từ mà chúng ta không để ý. Sự
lớn mạnh này được diễn tả trong 3 bài đọc của Chúa Nhật này (Ed 17:22-24; Tv
92; Mc 4:26-34). Vương quốc Thiên Chúa cũng lớn mạnh giữa chúng ta như
hình ảnh cây cỏ vậy.
Bài đọc sách Ezekiel
(17:22-24) là một phần của dụ ngôn lấy trong cảnh thiên nhiên với những nhận
xét cụ thể. Ezekiel đã nói về một tương lại xứ Juda như một lời hứa trong khung
cảnh lịch sử của nó. Vì hoàn cảnh lưu đầy của dân Israel, Ezekiel biết rằng
Thiên Chúa đã làm những điều bất ngờ như hạ cây cao xuống thấp, mang cây thấp
cao lên. Cây hương nam ám chỉ vua xứ Juda và những cây khác là vua những nước
lân cận. Thiên Chúa lấy một trồi non ở đỉnh cây hương nam đem trồng lên đỉnh
núi Zion ở Jerusalem
là. ám chỉ vị vua sau cùng tức đấng thiên sai sẽ từ nhà David mà ra. Vua này sẽ
lên ngôi ở Jerusalem, đỉnh cao của núi cao nhất
của Israel
(2Sm 7:13). Nhiều quốc gia khác sẽ đến thuần phục tân vương quốc này.
Thiên Chúa của Israel luôn
luôn làm những điều bất ngờ như biến cây cao thành thấp, cây thấp thành cao.
Thiên Chúa còn làm cho sa mạc thành nơi xanh tươi trù phú hoa lá xum xoe, những
thứ đang xanh tươi thành héo tàn (Ed 17:24). Thiên Chúa biến cải những tâm hồn
thất vọng thành tràn trề hy vọng. Niềm hy vọng của Israel mà tiên tri Ezekiel nói đến cũng có thể áp dụng cho chúng ta ngày
nay. Triều đại David đã qua đi, nhưng hy vọng của David sẽ được ứng nghiệm hiển
nhiên không ai ngờ !
Chúng ta tin rằng Vương Quốc
Thiên Chúa thực sự sẽ xuất hiện nơi Đức Giesu thành Nazareth, con của Abraham và David, đấng đã
đến để thiết lập một vương quốc giữa chúng ta. Vương quốc này phát triển một
cách huyền diệu và trầm lặng không do
sức mạnh của loài người. Tiên tri Ezekiel thúc dục chúng ta phải kiên
quyết trung thành với Thiên Chúa, ngay cả những khi sự phát triển bị khựng lại
hay coi như bất khả thi: “Ta là Thiên Chúa, đã phán và sẽ hành động”(Ed
17:24).
NGƯỜI
CÔNG CHÍNH LỚN MẠNH NHƯ CÂY BÁCH TÙNG
Thánh vịnh 92 là lời cầu xin
Thiên Chúa quan phòng. Hai hình ảnh nổi bật của thánh vịnh này là cây bách tùng
và cây vạn tuế. Cây vạn tuế có thể sinh hoa trái nhưng lại không có sức mạnh
bền bỉ như cây bách tùng. Cây bách tùng tuy bền dẽo nhưng lại không sinh hoa
trái. Trong kinh thánh, cây vạn tuế và bách tùng là biểu tượng của sức mạnh, sự
công chính, lòng ngay thẳng và vẻ đẹp huy hoàng. Cả hai cây này đều được
trồng tự do thoải mái trong Nhà Chúa; chúng bắt rễ rồi lớn mạnh theo luật của
Chúa. Cả hai cây đều là gương mẫu cho những ai muốn sống ngay thẳng, công chính
trước mặt Thiên Chúa.
QUÊ
HƯƠNG TA LÀ THIÊN CHÚA
Thánh Phaolo dựa vào lời
tiên tri Ezekiel để nói về màu nhiệm hiệp nhất của chúng ta với sự chết và phục
sinh của chúa Kito (2Cr 5:6-10). Ngài cho rằng “sống trong xác thịt phàm trần là xa lìa Chúa, xa lìa thân xác
thì lại được ở trong nhà Chúa.” Đó là do niềm tin của ngài. Sống ở dương
thế này là chúng ta bị xa lìa Chúa Kito. “Xa lìa thân xác thì được ở trong
nhà Chúa.” Vì vậy thánh Phaolo thích
được chết.
Sinh ký tử qui. Chúng ta hiện là những kẻ
lưu đầy, xa cách quê hương thật của chúng ta. Chúa chính là quê hương xa cách, không
nhìn thấy nhưng chúng ta tin (7). Thánh Phaolo quả quyết như vậy bằng cách nói
lên sự tương phản giữa giá trị thực trường cửu và những cái mau qua. Ngài cho
biết đau khổ hiện tại không phải là những tiêu chuẩn giá trị của người môn đệ,
bởi lẽ quê hương thật của những kẻ có niềm tin thì có thật ở một nơi nào đó.
Đối với chúng ta cũng vậy, Thiên Chúa
đang dẫn đưa chúng ta hướng về quê hương thật là thiên đàng. Từ quê hương trần
thế này chúng ta chuẩn bị cho ngày về thiên quốc. Thiên Quốc luôn luôn kêu gọi
chúng ta hướng tới Chúa và bám chặt lấy Người. Sứ điệp của Phaolo cho chúng ta là
cuộc sống trần gian chỉ tạm bợ, chúng ta dùng nó để học hỏi và chuẩn bị cho quê
hương đích thực là thiên đàng. Sống cuộc sống của Chúa, làm lành lánh dữ chính
là dấu chỉ để được hưởng phúc vĩnh cửu với Người.
BẢO
ĐẢM CÓ MÙA GẶT
Trong bài Phúc Âm người gieo hạt giống
hôm nay, chúa Giesu báo trước niềm hy vọng của Ezekiel sẽ được thành tựu, dù
một vương quốc còn xa vời hơn là Ezekiel tưởng tượng. Tân vương quốc này không
bắt rễ trong thực tế địa dư chính trị nhưng trong tâm của con người. Dụ ngôn
này (Mc 4:26-34) liên kết với hai dụ ngôn mà chúa Giesu nói về vương quốc Thiên
Chúa. Trong chuyện hạt giống nảy mầm (26-29), Marco làm nổi bật sự tương phản
giữa sự thụ động của người nhà nông và bảo đảm có mùa gặt. Người gieo hạt giống
chỉ cần làm một điều là ngồi đợi mùa gặt tới và thu hoạch. Thánh Marco chỉ ghi
lại chuyện dụ ngôn về sự lớn mạnh của hạt giống (26-29). Người gieo hạt giống
và người thợ gặt là một. Điểm cần để ý ở đây là sức mạnh của hạt giống tự nó
phát triển không cần con người can thiệp (27). Nhiệm màu là nó thối đi rồi nảy
mầm và lớn lên thánh cây và…sinh hoa kết trái (28). Vậy vương quốc Thiên Chúa
đã được chúa Giesu khởi xướng khi người tuyên xưng Lời Chúa phát triển âm thầm
nhưng đầy uy quyền cho đến khi người thiết lập nó đầy đủ vào giờ phán xét sau
cùng. (29).
HẠT
CẢI
Chúa Giesu dùng dụ ngôn hạt
cải để nói về những giây phút khởi đầu của vương quốc, được hình dung bằng hạt
cải bé nhỏ mà lại sinh ra cây to lớn. Hạt cải thực ra không phải là hạt
nhỏ bé nhất và cây nó cũng chỉ là một cây chùm mà thôi. Chúa Giesu dùng hình
ảnh đó để cho thấy nước trời sẽ lớn và sinh hoa kết trái dù khởi đầu nó rất nhỏ
bé. Hạt giống trong bàn tay chúa Giesu thì nhỏ xíu, đơn giản chẳng có gì là hấp
dẫn. Tuy nhiên Vương Quốc Thiên Chúa thì vĩ đại vô cùng.
Từ những hạt giống nhỏ bé
này sẽ sinh ra những thành quả vĩ đại của vương quốc Thiên Chúa và của Lời
Chúa. Vì mùa gặt tượng trưng cho ngày phán xét sau cùng, cũng giống như dụ ngôn
đốt bỏ những gì làm cho vương quốc phát triện chậm, nhất là khi sự phát triển
đó bị cản trở vì đánh phá, truy nã, thất bại và tội lỗi. Do đó cần phải nhẫn
nại. Chúa Giesu quả quyết với đám đông là sự lớn mạnh sẽ xẩy ra và người nhà
nông xuất hiện khi mùa gặt sẵn sàng. Sự lớn mạnh của vương quốc Thiên Chúa là
do quyền năng Thiên Chúa không phải chúng ta. Giống như hạt cải nhỏ bé nhưng
sinh cây lớn, vương quốc Thiên Chúa cũng phát triển từ bước khởi đầu nhỏ bé.
Chúa dùng hình ảnh sống động
của hạt cải để nói về niềm tin. Khi ta có lòng tin thì Thiên Chúa sẽ giúp ta
làm được điều phi thường. Khi nào chúng ta dùng kế hoạch và sức mạnh riêng của
ta, tự mình “biểu dương Vương quốc Thiên Chúa”, chúng ta sẽ bị thảm bại và đau
khổ. Đừng quên rằng chính Chúa mới là người gieo hạt giống và tưới nước. Chúa
cũng là người thợ gặt thu lượm mùa màng. Chúng ta chỉ là những người làm trong
vườn nho. Hãy cầu xin Chúa chúc phúc cho những ước vọng của chúng ta mà Chúa đã
cấy xâu trong tâm chúng ta. Như hạt cải có thể nảy mầm, lớn lên thành cây to
chim trời có thể đến trú ngụ. Chớ gì gia đình và cộng đồng tín hữu chúng ta là
dấu chỉ của Vương Quốc trong đó mỗi thành viên chúng ta đều được bảo vệ, kính
nể và yêu thương.
GIÁO HỘI PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ TRONG THẦM
LẶNG
Xin lấy câu trả lời của Biển
Đức XVI cho nhà bào phỏng vấn ngài trên chuyến bay đi Madrid, Y Pha Nho dự Đại
Hội Giới trẻ Thế Giới 18-8-2011 để làm kết luận cho bài viết. Nhà báo hỏi ĐTC:
· Ngài có bảo đảm kết quả của Đại Hội không? Kết quả của Đại Hội có được
lâu dài hơn những giây phút bùng phát và hào hứng nhất thời này không?
Biển Đức trả lời:
· Thiên Chúa luôn luôn gieo hạt giống trong thầm lặng, kết quả sẽ
không nhìn thấy ngay tức thì. Hạt giống mà Thiên Chúa rải ra trên đất trong
những ngày đại hội giống như hạt giống được nói trong Phúc Âm: Có hạt rơi trên
lối đi sẽ bị bước chân người qua lại dẵm nát hoặc chim trời đến ăn, có hạt rơi
vào bụi gai sẽ bị khô héo rồi chết đi; có hạt rơi trên sỏi đá cũng không nảy
mầm được nhưng có hạt rơi vào đất tốt sẽ nảy mầm, mọc cây xanh tươi và sinh hoa
kết trái dồi dào.
Chắc chắn là như vậy không
ai có thể chối cãi. Một số lớn sẽ mất đi, vì đó là tính loài người. Xin mượn
những lời khác của Chúa: Hạt cải thì nhỏ xíu, nhưng khi nó nảy mầm sẽ thành cây
to lớn. Dĩ nhiên sẽ có nhiều hạt giống sẽ hư đi nhưng cũng không thể nói là
Giáo Hội sẽ lớn mạnh vô cùng trong ngày mai. Thiên Chúa không hành động như
vậy. Tuy nhiên Giáo Hội sẽ lớn mạnh trong thầm lặng nhưng mãnh liệt. Tôi biết
rằng từ những đại hội giới trẻ thế giới như vậy đã phát sinh nhiều tình bạn vĩ
đại suốt đời, nhiều cảm nghiệm vĩ đại có Thiên Chúa hiện hữu. Hãy tin tưởng vào
sự phát triển thầm lặng đó. Chúng ta có thể chắc chắn rằng -dù thống kê không
kể ra nhiều- hạt giống do Thiên Chúa gieo sẽ thực sự nảy mầm và, đối với rất
nhiều người, nó sẽ là bước khởi đầu để làm bạn với Thiên Chúa và với nhiều
người khác, để có những tư tưởng phổ quát, trách nhiệm chung cho thấy những
ngày đại hội đó đã thực sự sinh hoa kết trái.”
Fleming Island, Florida
June 13, 2018
NTC