I. Thiên Chúa
có thể làm cho mọi sự trở nên ích lợi cho chúng ta.
Khi ấy, các thầy thượng
tế và người Pharisêu triệu tập Thượng Hội Đồng và nói: “Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để
ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rôma sẽ đến phá huỷ cả
nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta.” (Gioan 11: 47-48)
Sứ vụ công khai của
Chúa Giêsu có hai tác động chính đối với dân chúng. Đối với nhiều người, họ đến
để tin vào Ngài và tin tưởng vào mọi lời của Ngài. Họ tìm kiếm Ngài và bắt đầu
hiểu rằng Ngài là Đấng Mêsia đã được hứa ban. Đó là sự đáp trả trong đức tin.
Nhưng phản ứng của các các thượng tế và các Pharisêu thì lại mang tính thế tục
hơn nhiều. Trong đoạn văn trên, chúng ta thấy một nhóm các nhà lãnh đạo tôn
giáo hoàn toàn bị cuốn theo những mối quan tâm trần gian, đến mức những mối
quan tâm này nhấn chìm tất cả các vấn đề đức tin.
Khi Thượng Hội Đồng họp
và thảo luận về những gì họ nên làm, Caipha, thầy thượng phẩm năm đó, lên tiếng
và đưa ra lời khuyên, mô tả cách hoàn hảo cái viễn tượng mang tính thế gian
này. Ông ta nói, “Các ông không hiểu gì cả,
các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay
cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt” (Gioan 11: 49-50). Caipha và nhiều
nhà lãnh đạo tôn giáo khác vào thời điểm đó dường như quan tâm đến địa vị và
quyền lực thế gian của họ hơn là những vấn đề về đức tin chân chính và sự cứu độ
vĩnh cửu. Nếu họ là những người hết lòng yêu mến Thiên Chúa và chỉ tìm kiếm
thánh ý của Ngài, thì họ sẽ vui mừng vì sứ vụ của Chúa Giêsu đã có tác động
trong đời sống của dân chúng. Họ sẽ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cả ngày lẫn đêm,
vì có đặc ân được thấy những lời tiên tri xưa về Đấng Mêsia trở thành hiện thực
trước mắt họ. Đáng lẽ họ phải có niềm vui và lòng biết ơn, và họ nên để cho những
phúc lành thiêng liêng đó lớn lên trong họ và ban cho họ lòng can đảm để họ tiến
lên và chết với Chúa của chúng ta nếu cần. Nhưng thay vào đó, họ chọn cuộc sống
thoải mái và địa vị thế gian của mình hơn sự thật, và họ quyết định Chúa Giêsu
cần phải chết.
Một sự thật tuyệt vời cần
suy ngẫm trong bối cảnh này là Thiên Chúa sử dụng mọi sự vì vinh quang của Ngài
và vì sự cứu độ của những ai tin. Với cuộc họp này của Thượng Hội Đồng, những
người này bắt đầu âm mưu giết Chúa Giêsu. Cuối cùng họ đã sử dụng sự lừa dối,
thao túng, đe dọa và sợ hãi để đạt được mục đích của mình. Nhưng dù từ quan điểm
mang tính thế gian, những nhà lãnh đạo tôn giáo sai lầm này đã “chiến thắng”, thì
từ góc độ thần thánh, Thiên Chúa lại đã sử dụng sự ác của họ để mang lại điều tốt
đẹp nhất mà thế gian từng biết. Qua sự hiểm độc của họ, cuộc khổ nạn và cái chết
của Chúa Giêsu đã nhường bước cho sự sống mới của sự Phục sinh.
Hôm nay, chúng ta hãy
suy ngẫm về sự thật rằng Thiên Chúa có thể sử dụng mọi sự vì lợi ích của chúng
ta. Dù là trong lúc bại hoại, bắt bớ, bất hòa, tội lỗi, bệnh tật hay bất kỳ điều
xấu nào khác trong cuộc sống, mỗi khi chúng ta hướng về Thiên Chúa trong đức
tin và sự phó thác, thì Ngài có thể biến đổi mọi sự và sinh ra nhiều hoa trái tốt
lành từ chúng nếu chúng ta để Ngài hành động và tín thác trong đức tin. Hôm
nay, chúng ta hãy cầu nguyện và trao về Thiên Chúa bất kỳ mối quan tâm nào trên
đây đã ảnh hưởng đến chúng ta, và hãy để cho bản thân mình tin vào sự thật đơn
giản rằng không có gì có thể ngăn cản chúng ta khỏi sự thành toàn vinh quang ý
muốn của Thiên Chúa. Mọi điều có thể
giúp ích cho sự cứu rỗi linh hồn của chúng ta và kết thúc trong vinh quang vĩnh
cửu của Thiên Chúa.
Lạy Chúa vinh hiển của con, Chúa được nhiều người
yêu mến nhưng cũng bị một số người ghét bỏ. Những người có quyền lực và uy thế
không thể nhìn xa hơn tham vọng trần tục
của họ, vì vậy họ bắt đầu âm mưu chống lại Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho con ân sủng
để con xem mọi hành động gian ác gây ra cho con là cơ hội để Chúa làm ra điều
thiện hảo. Lạy Chúa là vinh quang. Xin cho Chúa được vinh hiển trong mọi sự. Lạy
Chúa, con tín thác vào Chúa.
II. Sự vinh hiển của Thiên Chúa trong mọi sự.
“Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi
Ngài. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Ngài, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh
Ngài nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Ngài.” (Gioan 13: 31–32).
Chúa Giêsu nói câu này là
nói về việc chính Ngài được tôn vinh ngay lập tức sau khi Giuđa bỏ bữa ăn tối để
ra đi phản bội Ngài. Chúa Giêsu vừa rửa chân xong cho các môn đệ, thì chẳng bao
lâu nữa Ngài sẽ dùng bữa Tiệc Ly xong, đi đến vườn Giếtsimani, bị bắt, đánh đòn
và đóng đinh. Và tất cả điều này xảy ra thông qua sự phản bội của một trong Mười
Hai. Tuy nhiên, thay vì nói về những sự kiện đang chờ đợi này một cách sợ hãi
hoặc lo lắng, Chúa Giêsu nói về vinh quang mà Ngài sẽ nhận được qua những sự kiện
đó.
Mọi thứ trong cuộc sống
đều có khả năng trở thành công cụ của sự vinh hiển của Thiên Chúa. Ngay cả tội
lỗi của chúng ta cũng có thể kết thúc trong vinh quang của Thiên Chúa khi chúng
ta ăn năn và nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa. Không phải tội lỗi của chúng
ta sẽ khiến Thiên Chúa vinh hiển nhưng lòng thương xót của Ngài tuôn đổ từ Thập
giá trên chúng ta, đã mang lại cho Ngài sự vinh hiển.
Điều này cũng đúng với
các sự kiện của Tuần Thánh. Khi nhìn từ góc độ thuần túy của con người, những
gì Chúa Giêsu phải chịu đựng thật bi thảm và kinh khủng. Một trong những người
bạn đồng hành thân cận nhất của Ngài đã phản bội Ngài. Các nhà lãnh đạo tôn
giáo thời đó đã phản bội Ngài. Chính quyền dân sự đã phản bội Ngài. Và tất cả
các môn đệ, ngoại trừ Gioan, chạy trốn trong sợ hãi khi Chúa Giêsu bị phản bội.
Nhưng Chúa Giêsu không nhìn điều này chỉ bằng con mắt của con người. Ngài đã
nhìn tất cả từ viễn tượng vĩnh cửu và dạy rõ ràng rằng tất cả những sự kiện dường
như bi thảm này sẽ kết thúc trong vinh quang của Ngài.
Khi dấn thân theo Chúa
Kitô, chúng ta có thể yên tâm rằng mình cũng sẽ thông phần vào Thập giá của
Ngài. Chúng ta sẽ cảm nghiệm tội lỗi của người khác, gặp phải sự ngược đãi, và
phải chịu đựng nhiều đau khổ khác nhau. Câu hỏi đặt ra cho tất cả chúng ta khi
gặp những đaau khổ này trong cuộc sống là liệu chúng ta sẽ chịu đựng chúng
trong giận dữ và tuyệt vọng hay với niềm tin cậy đầy hy vọng vào Chúa của chúng
ta. Một lần nữa, mọi thứ trong cuộc sống đều có khả năng trở thành một công cụ
cho sự vinh quang của Thiên Chúa. Không có gì trong cuộc sống có thể cướp đi
vinh quang đó khi chúng ta dõi mắt theo theo ý muốn của Thiên Chúa và theo quyền
năng của Ngài nhằm sử dụng tất cả vì vinh quang của Ngài.
Hôm nay, chúng ta hãy
suy ngẫm, theo ơn kêu gọi của chúng ta trong cuộc sống để tập nhìn mọi thứ từ
góc độ thiêng liêng. Nếu đôi khi chúng ta buồn bực, tức giận, tuyệt vọng hoặc bối
rối, hãy biết rằng Thiên Chúa muốn mang lại sự trong sáng và ân sủng cho mọi
hoàn cảnh. Ngài muốn cho chúng ta thấy cách chúng ta có thể chia sẻ sứ mệnh
thiêng liêng của Ngài là biến đổi mọi điều ác thành vinh quang của Thiên Chúa. Hãy
tìm kiếm những cách sống sao cho chúng ta đem lại vinh quang choThiên Chúa
trong mọi việc, đặc biệt là những điều dường như không thể sử dụng cho mục đích
tốt lành. Kinh nghiệm nào trong đời dường như không có khả năng được sử dụng
cho vinh quang của Thiên Chúa, thì kinh nghiệm đó càng có khả năng đem lại sự vinh
quang thật choThiên Chúa.
Lạy Chúa vinh hiển của con, Chúa đã làm ra điều tốt
lành từ mọi vật. Ngay cả điều xấu xa nghiêm trọng là sự phản bội Chúa cũng được
biến đổi thành sự biểu lộ vinh quang của Chúa. Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa
tất cả những gì con phải chịu đựng trong cuộc sống và cầu nguyện Chúa được vinh
hiển trong mọi sự, và đời sống con sẽ luôn luôn trở thành sự biểu lộ vinh quang
thánh danh Ngài. Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa.
III. Từ chối những lời hứa dẫn đến suy nghĩ lu mờ.
Một trong Nhóm Mười
Hai, người được gọi là Giuđa Ítcariốt, đến gặp các thầy thượng tế và nói: “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn
cho tôi bao nhiêu. Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm
dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu”. (Mátthêu 26: 14-16)
Ham muốn tiền bạc
có thể trở thành động cơ mạnh mẽ để chúng ta phản bội Chúa. Trong đoạn Tin Mừng
này, có vẻ như rõ ràng sự phản bội của Giuđa dựa trên ham muốn tiền bạc của anh
ta. Rất có thể anh ta đã tin tưởng ở một mức độ nào đó vào Chúa Giêsu, nếu
không anh ta sẽ không trở thành môn đệ của Ngài. Nhưng ngay cả khi Giuđa có đức
tin ở một mức độ nào đó, thì ham muốn tiền bạc của anh ta dường như làm lu mờ đức
tin mà anh ta có thể có.
Một trong những
bài học trọng tâm mà chúng ta có thể học được từ Giuđa là lòng ham muốn tiền bạc
là động lực mạnh mẽ cho những quyết định của chúng ta. Rất nhiều vị thánh vĩ đại
đã dạy chúng ta rằng con đường nên thánh trước hết bao gồm việc thanh tẩy mọi
tình cảm rối loạn của chúng ta. Vì một trong những chấp nê mạnh mẽ nhất mà nhiều người phải đấu tranh là dính
bén vào tiền bạc, đây là thèm muốn then
chốt cần phải thanh lọc trong suốt cuộc đời chúng ta.
Đúng là của cải vật
chất không xấu xa khi chúng được sử dụng để thực hiện ý muốn của Thiên Chúa.
Nhưng cứ mong muốn nhiều hơn nữa, ước muốn quá mức, sẽ luôn làm lu mờ khả năng
của chúng ta trong việc thấy rõ ý muốn Thiên Chúa để chỉ sống cho vinh quang của
Ngài.
Một khi Giuđa đã
phản bội Chúa Giêsu và Chúa Giêsu bị bắt, chúng ta hãy nhớ lại rằng Giuđa vô
cùng hối hận về những gì mình đã làm. Và trong phiên tòa xét xử Chúa Giêsu, Giuđa
đã quay lại với các thầy thượng tế và nói rằng “Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan” trong
một nỗ lực rõ ràng là để ngăn chặn phiên tòa. Nhưng cái chết của Chúa Giêsu đã
được định sẵn và không thể dừng lại. Kết quả là Giuđa trả lại tiền và buồn bã
đi treo cổ tự tử (Mátthêu 27: 3-5).
Lòng ham muốn tiền
bạc của Giuđa đã làm lu mờ suy nghĩ của anh ta. Và tội lỗi của anh ta đã làm
cho anh ta điều mà tội lỗi luôn luôn gây ra. Ngay sau khi thực hiện tội phản bội
của mình, Giuđa đã nhìn thấy hậu quả của sự lựa chọn đó. Và hậu quả khiến anh ta
vô cùng đau buồn. Anh học được rằng việc lựa chọn tội lỗi kết thúc bằng một lời
hứa suông. Anh nhận ra rằng ba mươi đồng bạc không đáng giá bằng giá trị linh hồn
của anh ta. Nhưng tất nhiên, ngay cả khi đó Giuđa đã có thể ăn năn và nhận được
lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhưng anh ấy đã không biết ăn năn. Anh ta chỉ
đơn giản là kết thúc cuộc đời mình trong tuyệt vọng tột cùng.
Hôm nay, chúng ta
hãy suy ngẫm về sự phản bội của Giuđa và tự xét mình trong Tuần Thánh này.
Chúng ta mong muốn điều gì trong cuộc sống hơn mong muốn Thiên Chúa? Cám dỗ nào
làm lu mờ suy nghĩ của chúng ta và dẫn chúng ta đến những lựa chọn mà chúng ta
biết rằng sẽ kết thúc trong sự trống rỗng? Hãy cố gắng loại bỏ ngay trong hôm
nay mọi ham muốn ngổn ngang trong chúng ta và thay vào đó hãy chọn ý muốn của Thiên
Chúa một cách khôn ngoan. Đừng để bản thân tiếp tục tin vào những lời nói dối
khiến chúng ta không thể biến Chúa Giêsu và thánh ý của Ngài thành trọng tâm
duy nhất trong cuộc đời của chúng ta.
Lạy Chúa thánh thiêng của con, Chúa và chỉ Chúa phải
trở thành tâm điểm của cuộc đời con. Chúa và chỉ Chúa là giá trị lớn nhất trong
cuộc đời con. Xin giúp con gạt bỏ mọi ham muốn trần thế trong cuộc đời để con
không rơi vào những cám dỗ chỉ dẫn đến những lời hứa suông và để con đón nhận
những lời hứa đích thực và viên mãn đến từ Chúa. Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa.
Phêrô Phạm Văn Trung, theo catholic-daily-reflections.com