(Mt.
13:44-52)
NƯỚC
TRỜI.
Nước
Trời rộng mở trong lòng,
Kho
tàng chôn giấu, ước mong chiếm về.
Vui
mừng mua bán chẳng nề,
Tìm
mua thửa ruộng, đổi nghề bán buôn.
Như
viên ngọc quý tiền muôn,
Bán
đi của cải, mua luôn kho tàng.
Nước
Trời hình ảnh rõ ràng,
Lưới
quăng dưới biển, dễ dàng thu gom.
Cá
to, cá nhỏ đầy hom,
Ngư
dân lựa chọn, ngó dòm phân ra.
Bỏ
thùng cá tốt đẫy đà,
Những
con cá xấu, quẳng xa ra ngoài.
Tới
ngày phán xét ngô, khoai,
Thiên
thần sẽ đến, muôn loài thẩm tra.
Kẻ
lành, người dữ tách ra,
Người
lành ân thưởng, nhà Cha trên trời.
Kìa
phường độc ác một thời,
Nghiến
răng chịu phạt, muôn đời khóc than.
Kho
tàng ân sủng trao ban,
Hưởng
điều cũ mới, yên hàn trí tâm.
Chúa
Giêsu xuống thế để cứu độ nhân loại. Ngài đã thiết lập Nước Trời dưới thế. Nước
trời dưới trần gian quy tụ mọi con cái loài người hướng về quê trời. Sống giữa
gian trần tội lụy, nhưng con người không thuộc về thế gian. Con người có một
hướng để nhắm tới, đó là quê hương đích thực ở trên trời.
Nước
Trời giống như kho báu được chôn giấu trong ruộng. Nước Trời cũng giống như
viên ngọc qúy mới tìm được. Nước Trời giống như mẻ lưới thả dưới biển.
Nước Trời giống như hạt cải, như muối và như men trong đấu bột…Trong sách
Tân Ước đã có khoảng 150 lần nói về Nước Trời.
Kinh
Lạy Cha, chúng ta đọc: “Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên
trời.” Vậy Nước Cha, Nước Chúa, Nước Trời là gì và ở đâu trong cuộc
sống của con người? Nước Trời không ở đây hay ở kia. Có người nghĩ Nước
Chúa sẽ đến vào ngày tận thế. Có kẻ nói Nước Chúa là thiên đàng. Có người
nghĩ rằng Nước Chúa là Giáo Hội hoặc một cộng đồng lý tưởng và chúng ta phải
chờ đợi. Nước Trời khởi sự từ thế gian và kết thúc trên thiên đàng.
Nước
Chúa không ở xa mà cư ngụ ngay trong lòng cuộc sống của con người. Nước
Trời là một hành trình tiến về. Nước Trời đang phát triển trong Giáo Hội
lữ hành. Mọi con cái trong cộng đoàn tín hữu kết hợp với nhau trong tình yêu và
làm lan rộng tới những người anh em gần bên. Giáo Hội không ngừng mở rộng cửa
đón nhận mọi người vào trong Nước Chúa.
Chính
trong Nước Trời, chúng ta được chung hưởng nguồn hạnh phúc Chúa hứa ban. Sống
trong Nước trời là sống trong tình liên đới với Chúa như cành nho dính liền với
thân cây nho. Chúng ta là những thành viên được tháp nhập vào thân thể mầu
nhiệm Chúa Kitô. Từ đó chúng ta sẽ lãnh nhận nguồn ân sủng thiêng liêng để liên
kết với Thiên Chúa và tha nhân.
Nước
Chúa chính là sự sống kết hợp trong tình yêu của Chúa và mưu ích hạnh phúc cho
con người. Kho tàng Nước Trời chính là hạnh phúc trong Chúa. Tin tưởng vào sự
quan phòng của Chúa từng giây phút trong cuộc đời.
TUẦN
17 MÙA THƯỜNG NIÊN
THỨ
HAI
Mt.
13: 31-35
Chúa
Giêsu tiếp tục nói về dụ ngôn hạt cải và men. Ngài nói: Nước Trời giống
như hạt cải người kia gieo xuống ruộng mình, nó bé nhỏ nhất nhưng khi mọc lên
thì lớn hơn các loại rau. Và Nước Trời giống như men người đàn bà trộn
trong ba đấu bột tới khi dậy men.
Chúa
nói về sự lớn mạnh và phát triển của Nước Trời cũng như những ảnh hưởng của
Nước trời với môi trường chung quanh. Hạt cải bé nhỏ được gieo xuống ruộng là
hình ảnh đầu tiên của Giáo Hội. Chúa bắt đầu rao giảng và chọn lựa một số rất
nhỏ những người theo Chúa. Lời Chúa thấm nhập vào từng tâm hồn, từng con người,
họ đã lắng nghe và tin yêu Chúa. Đi theo Chúa làm môn đệ không phải là con số
đông ồn ào và theo nhau, mà là từng tâm hồn thức tỉnh, đón nhận ơn Chúa và đi
theo Chúa. Mỗi người khi gia nhập Nước Trời đều lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, tuyên
xưng đức tin và sống niềm tin của mình.
Nước
Trời của Chúa lan rộng nhanh, có rất nhiều người đã gia nhập Nước Trời nhưng
không phải mọi người đều kính mến và thực hành lời Chúa. Phần chúng
ta, chúng ta cần có thống kê để biết có bao nhiêu người được rửa tội, bao nhiêu
người sinh hoạt thường xuyên trong giáo xứ hay trong cộng đoàn. Còn Chúa, Chúa
nhìn biết nơi từng tâm tư của từng con người. Chúa biết họ, Chúa yêu mến họ và
họ yêu mến Chúa.
THỨ
BA
Mt.
13: 36-43
Chúa
Giêsu giải thích dụ ngôn lúa và cỏ lùng cho các môn đệ. Chúa nói: Kẻ
gieo giống tốt là Con Người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt là con cái Nước
Trời. Cỏ lùng là con cái qủy dữ. Kẻ thù gieo cỏ là ma qủy. Mùa gặt là ngày tận
thế. Chúa giải thích dụ ngôn rất rõ ràng và dễ hiểu.
Qua
dụ ngôn chúng ta thấy Thiên Chúa rất nhân hậu, kiên nhẫn và yêu thương con
người quá đỗi. Chúa xuống trần để kêu gọi người tội lỗi trở về. Chúa ghét tội
nhưng Chúa yêu thương tội nhân. Chúa không muốn ai phải đoán phạt trong hỏa
ngục. Chúa luôn sẵn sàng chờ đợi người tội lỗi trở về. Chúa biết con người rất
yếu đuối và mỏng dòn. Chúa nhắc nhở chúng ta hãy cầu nguyện luôn kẻo sa chước
cám dỗ.
Những
hạt giống tốt được gieo vào ruộng là thế gian. Hạt giống không thể không sinh
hoa trái. Con cái Nước Trời là các hạt giống có khả năng sinh nhiều bông hạt.
Mỗi người chúng ta là hạt giống được gieo vào thế gian. Chúng ta sẽ phải tranh
sống với cỏ lùng là con cái sự dữ. Sức mạnh của sự dữ sẽ không nhường bước cho
chúng ta, chúng ta phải phấn đấu quyết liệt để giữ vững niềm tin và sống công
chính. Phải nói là: con cái Nước Trời sống giữa bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Lạy
Chúa, Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con. Xin cho chúng con biết ăn năn sám
hối trở về bên lòng Chúa.
THỨ
TƯ
Mt.
13: 44-46
Chúa
Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: Nước Trời giống như kho tàng
chôn giấu trong ruộng và Nước Trời giống như người đi buôn, tìm kiếm được viên
ngọc qúi. Kho tàng và viên ngọc qúy là những của cải có giá trị ở trần gian
con người mong sở hữu cho bằng được bằng mọi giá.
Nước
Trời là kho tàng và là ngọc qúy. Chúa Giêsu mặc khải Nước Trời cho kẻ bé mọn.
Nước Trời không phải ở đây hay ở kia cho người ta thấy mà là trong lòng người.
Chính Chúa Giêsu đã thiết lập Nước Trời dưới trần gian để quy tụ mọi người gia
nhập và ngày sau được hưởng hạnh phúc muôn đời.
Chỉ
những ai biết lắng nghe lời của Chúa và yêu mến Chúa, người đó mới khám phá và
hiểu được ý nghĩa và giá trị cao qúy của Nước Trời. Có nhiều người ước ao nhưng
chưa có cơ hội gia nhập hoặc có những người chưa bao giờ được nghe nói về Nước
trời. Chúa cần nhiều thợ ra đi gặt lúa. Chúa cần nhiều người sẵn sàng ra đi làm
nhân chứng cho Chúa. Chúng ta biết rằng không phải cứ ra đi truyền giáo nơi
vùng sâu, vùng xa mới có thể làm nhân chứng. Chúa mời gọi mỗi người hãy là nhân
chứng cho Chúa tại chỗ, trong gia đình, trong cộng đoàn và trong môi trường
sinh hoạt, làm việc. Chúng ta hãy là muối, là men, là đèn sáng soi cho mọi
người chung quanh qua việc tốt lành mà chúng ta thực hành.
Lạy
Chúa, xin giúp chúng con trở thành nhân chứng tốt.
THỨ
NĂM
Mt.
13: 47-53
Chúa
Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn thả lưới. Chúa nói: Nước Trời giống như
lưới thả xuống biển, thu được mọi thứ cá. Cá tốt thì bỏ vào giỏ, cá xấu thì ném
ra ngoài. Chúa giảng bằng dụ ngôn vừa dễ hiểu vừa ý nhị làm cho người nghe
cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu.
Dụ
ngôn của Chúa bao hàm tất cả ý nghĩa về cuộc sống Nước Trời. Dụ ngôn muôn đời
không bao giờ cũ. Dụ ngôn mang ý nghĩa thâm sâu và rất đơn sơ dễ hiểu. Nước
Trời bao gồm cả kẻ tốt lẫn người không tốt. Ai sống trong Nước Trời cũng phải
cố gắng để nên thánh. Không ai sinh ra đã hoàn thiện mà là phải trở nên hoàn
thiện mỗi ngày.
Mẻ
lưới của Nước Trời thu được mọi loại hạng người. Chúng ta biết trăm người trăm
ý, trăm người trăm tính và chẳng có ai giống nhau. Chính vì khác biệt đó, con
cái Nước Trời có muôn màu sắc. Có rất nhiều cách thế để nên hoàn thiện và cũng
như có nhiều con đường để nên thánh. Chúng ta có những con đường nên
thánh như con đường đơn sơ, con đường hy vọng, con đường thánh giá và con đường
trọn lành.
Mỗi
con đường đều có thể giúp ta đến với Chúa. Những con đường giúp chúng ta nên
thánh đều được lót bằng tình yêu. Tình yêu của Chúa Kitô, chính Chúa là Đường.
Ước gì mỗi người chúng ta là những con cá tốt trong mẻ lưới Nước trời được chọn
lựa và bỏ vào giỏ.
THỨ
SÁU
Mt.
13: 54-58
Gần
ba mươi năm Chúa Giêsu sống tại Nazarét, dân làng biết rõ về Chúa. Họ biết rõ
về gia cảnh và cuộc sống của Chúa. Khi Chúa trở về quê, Chúa đã giảng dạy dân
chúng. Họ rất thán phục và bỡ ngỡ. Họ nói: Bởi đâu ông này được khôn
ngoan như vậy? Họ thắc mắc và rồi họ nghi ngờ về Chúa, nên họ đã vượt
mất cơ hội tin vào Chúa.
Nhiều
khi chúng ta tưởng mình biết nhưng thực ra chúng ta mù tịt. Cầm chiếc phôn di
động hay ngồi vào bàn máy tính, chúng ta tưởng rằng chúng ta biết nhiều về nó
nhưng khi bị trục trặc, chúng ta mới biết rằng à mình biết quá ít về kỹ thuật
cấu tạo. Chúng ta chỉ biết xử dụng một số động tác trong máy thôi.
Cả
những cơ quan trong con người của chúng ta, chúng ta cũng chẳng hiểu được sự
kết cấu và tuần hoàn trong cơ thể thế nào. Đôi khi có những suy tư, ý nghĩ hay
ước vọng trong đầu của chúng ta, chúng ta cũng chẳng hiểu nổi và phải chào
thua. Như vậy sự xét đoán, suy diễn, hiểu biết của chúng ta về người khác rất
là giới hạn. Dân làng của Chúa họ nghĩ họ biết Chúa để rồi họ chối từ sứ mệnh
của Chúa. Họ đã bị mất đi cơ hội qúy báu là lắng nghe lời Chúa.
Lạy
Chúa, nhiều khi chúng con lấy trí khôn thấp hèn của chúng con để đo lường sự
khôn ngoan thượng trí của Chúa. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con.
THỨ
BẢY
Mt.
14: 1-12
Khi
quân vương Hêrôđê nghe nói về Chúa Giêsu, thì ông nói với kẻ hầu cận: Người
này là Gioan Tẩy giả, ông đã từ cõi chết sống lại, nên mới làm được các phép lạ
như vậy. Lời nói của Hêrôđê quá hồ đồ. Ông nhìn thấy Chúa làm phép lạ,
ông gán cho là Gioan sống lại. Thật chúng ta không thể tưởng tượng
một quân vương mà phát biểu không có căn cớ.
Lời
nói rất quan trọng. Lời nói của kẻ có quyền như Hêrôđê càng quan trọng hơn, vì
lời của ông đã dẫn dư luận đi vào con đường cụt. Ông đã không nhận ra quyền
phép của Chúa, ông còn đánh tráo dư luận. Chính Hêrôđê đã sai người giết Gioan
trong ngục, nay ông lại nói Gioan sống lại. Ông vừa tìm cách thoái tội giết
người vừa giả định một điều sai lạc. Ông Hêrôđê vừa đánh trống vừa la làng.
Chúa
Giêsu làm phép lạ để chứng minh sứ mệnh cứu độ của Ngài. Ông Gioan là vị tiền
hô, dọn đường cho Chúa đã bị Hêrôđê chém đầu. Gioan đã chết và các
tông đồ đã đem xác đi chôn. Gioan đã hoàn tất sứ mệnh tiền hô của mình. Chúa
Giêsu tiếp nối rao giảng sự sám hối và lập Nước Trời ở trần gian. Cũng như Gioan,
Chúa Giêsu cũng đối diện với những kẻ tiểu tâm thù nghịch, họ không muốn vào
Nước Trời, họ còn ngăn cản người khác vào.
Lạy
Chúa, đôi khi chúng con đã dã tâm làm những việc không nên. Xin cho chúng con
biết cải thiện đời sống.
Lm. Giuse Trần
Việt Hùng
Bronx,
New York