Trong
những ngày nạn dịch bệnh lan tràn do virus corona chủng mới, viết tắt là Sars
nCoV2 hay Covid-19 có phải bạn đã đau khổ đến rơi lệ khi đọc hay nghe những tin
tức về con virus này tác hại trên toàn thế giới, bắt đầu từ thành phố Vũ Hán,
Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019. Khởi đi từ thời điểm đó, đến nay đã có 203/204
quốc gia nhiễm bệnh (03.4.2020), nghĩa là đã trở thành đại dịch toàn cầu… Đặc
biệt tại nước Ý, đã cướp đi biết bao là nhân mạng trên cả 10.000 (24.3.2020),
nhưng có lẽ bạn thấy một sự mất mát quá lớn khi có đến gần 100 linh mục đã qua
đời, các ngài đã hy sinh cho người nhiễm bệnh, khi các ngài vì phần rỗi của con
chiên, can đảm bước vào các phòng bệnh để xức dầu, an ủi đỡ nâng người hấp hối
và bị nhiễm bệnh. Giám Mục đầu tiên chết vì Covid 19 là một thừa sai người Ý, truyền
giáo ở Ethiopy (25. 3. 2020), qua đời ở thành phố Brescia, BOLOGNA, quê hương
của Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII; trở thành vùng tâm dich ở Âu châu. Rất nhiều
các y - bác sĩ đã chết vì dấn thân cứu người… Chúng ta đã không có thể làm gì
để cứu những anh chị em đã bị nhiễm bệnh ! Theo lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng
Phanxicô, chúng ta đã tích cực ăn chay, cầu nguyện, âm thầm dâng những hy sinh,
hầu cùng vác thánh giá với Người và với các giáo hội, quốc gia. Hội Thánh vác
Thánh Giá với sự kết hợp với Chúa Giêsu đau khổ và Tử nạn trong Mùa Chay 2020.
Thế giới cũng oằn mình vác thập giá dịch bệnh quá sức nặng như thế!
Việt
Nam cũng không tránh khỏi đại dịch “mắc dịch” Covid-19 này, vì Việt Nam ở cận
kề với Trung Quốc mà sự lây nhiễm là không thể tránh khỏi. Có cả ngàn trường
hợp nhiễm bệnh. Từ Chính phủ, chúng tôi đã nhận các chỉ thị cách ly, nghĩ mọi
sinh hoạt, nhất là tụ tập v.v… chính vì thế mà các trường học Mầm Non của chị
em chúng tôi cũng đã nghỉ dạy từ 3 tháng qua ! Các trường có thể là nguồn kinh
tế chính của Hội dòng.
Khi
gặp cảnh gian nan khốn cùng, chúng tôi cảm nhận tình thương của những người ở
xa, trong Gia đình Giáo phận. Chúng tôi được khích lệ về những lời thăm hỏi,
động viên, chúng tôi thông hiệp với nhau trong lời cầu nguyện và được chia sẻ
của ăn vật chất từ những ân nhân có tấm lòng nhân hậu; trong đó có các linh mục
xa gần gởi đến chúng tôi nào là gạo, bắp, khoai, con sò, dưa hấu… và cũng đã
quan tâm gởi cho chúng tôi hơn cả ngàn cái khẩu trang.
Đặc
biệt, cha Phaolô Nguyễn Luận, Tổng Linh Nguyền Chương trình Thăng tiến Hôn nhân
Gia đình VN, với châm ngôn: “Yêu Thương Gần Gũi bằng Việc Làm”, đã
có sáng kiến mua những con tép biển (có nơi còn gọi là con khuyếc), con vật nhỏ
bé lắm, đến đỗi người ta lấy nó làm hình ảnh ẩn dụ hóm hỉnh : “thả con tép
mà bắt con tôm”! Ngày 27/3/2020 vừa qua, từ vùng biển Loan Lý – Lăng Cô nơi
giáo xứ ngài đang coi sóc, ngài đã “cứu trợ” cho Hội dòng chúng tôi 30kg
tép khô, Hội dòng chúng tôi có 3 cộng đoàn lớn ở Huế. Riêng tại Nhà Mẹ có 170
chị em, tất cả Nhà dòng có 500 chị em, có 94 chị hưu dưỡng (từ 72 tuổi đến 96
tuổi).
Lẽ
đương nhiên, cha Phaolô phải nhớ đến Tòa Tổng Giám Mục và Nhà hưu dưỡng các
Linh mục trước chúng tôi chứ! Với gạo, khoai lang, và những con tép bé nhỏ!
Nghe đâu bên “Tòa” rất hớn hở vì nhận được món quà dân dã mà đậm tình nghĩa mặn
nồng của Cha Phaolô, của giáo xứ Loan Lý và anh chị em trong gia đình Song
Nguyền của giáo xứ.
Ngoài
Tòa Giám Mục và các dòng tu ở Huế, cha Phaolô cũng đã ‘vượt đèo – chui hầm’ Hải
Vân mà đến với hội dòng Saint Paul de Chartres Đà Nẳng, đặc biệt không quên sơ
Thanh Hương, trưởng ban Linh trợ song nguyền Đà Nẵng, đang phục vụ tại Mái Ấm
tình thương của Hội Dòng… Ngài chi viện cho đây đó phải chăng do “thấm“ linh
đạo “yêu thương gần gũi bằng việc làm” !
Phần
chị em chúng tôi rất ngạc nhiên vui mừng khi thấy những con tép nhỏ xíu hồng
hồng, tươi tắn trong những bao ni-lông lớn, vì chúng phơi được nắng… Đó là Lộc
Trời ban cho dân biển Thừa Thiên năm nay. Nhìn bao quà “ tép biển”, chúng tôi
thấy cái gì hay hay và rất cảm động, nó mặn mà vị muối của biển, nó mặn nồng
tình thương của một nghĩa cử chia sẻ khi đói lòng, cảm thông và hiểu được nhau
trong lúc khó khăn “ Yêu thương gần gũi bằng việc làm” là thế!
Bây giờ, mỗi lần con tép được dọn lên bàn cơm, được rang
chín dùng với nước xì dầu, hay dùng để nấu canh: rau, cải, bí, bầu…thấy chị em
ai cũng thích, vì con tép tươi nên rất ngọt, món ăn đã lâu không được
dùng!
Ấm
lòng biết bao trong gia đình Mẹ Giáo phận! Nghĩa tình biết bao về linh
đạo Khiêm – Gần của chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình
có biểu tượng là chiếc hoa Năm cánh mà tôi vẫn tâm đắc.
Bây
giờ là thời gian từ 0 giờ ngày 01/4/2020, lệnh cách ly hoàn toàn, không trên 02
người, nhà cách nhà, xóm cách xóm, phường cách phường, xã cách xã, tỉnh cách
tỉnh… Vậy là chúng tôi ai ‘mô’ ở nấy, may mà chúng ta còn liên hệ được với nhau
qua mạng internet, để có thể cám ơn tấm lòng thân ái dành cho nhau!
Trong
thời gian này,hy vọng là mọi người đã thể hiện thiện chí và nhiệt thành sốt
sắng khi chúng ta hưởng ứng lời chỉ bảo của Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí
Linh TGP Huế chúng ta, các giờ cầu nguyện, các giờ chầu Thánh Thể suốt đêm để
cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, dâng Thánh lễ, trung thành giờ đọc
kinh Lòng Chúa Thương Xót, giờ gẫm Đàng Thánh Giá, Lần chuổi Mân Côi… trong sự
thông hiệp với Mẹ Giáo phận của những ngày khó khăn lớn lao này.
Đức
TGM Giuse Nguyễn Chí Linh nhắc nhở chúng ta: “Cơn đại dịch này chắc hẳn
là một dấu chỉ thời đại (Lc 12, 56), một thử thách cho toàn thế giới, cách
riêng cho TGPHuế chúng ta đang cử hành Năm Thánh 170 năm thành lập. Nhưng chúng
ta sẳn sàng hy sinh tất cả để thể hiện ý thức “tôn trọng, bảo vệ, yêu thương và
phục vụ sự sống” của cộng đồng xã hội”. (Phanxicô Bài giảng buổi triều yết
Lễ Truyên Tin 25.3.2020). - Tôi kêu gọi anh chị em hãy tin tưởng vững
vàng vì Lời Chúa hứa: “Thầy ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế ” (Mt
28,20).
“Xin
Đức Mẹ La Vang ở với anh chị em trong cơn đại dịch nguy hiểm này”.
Tòa
Tổng Giám Mục Huế cũng đã bắt đầu phát đi chương trình Thánh Lễ online từ ngày
01.4.2020, vào lúc 5 giờ30 sáng, do ĐTGM chủ tế và một ít cha đồng tế. Quý cha
khác vì thương các cộng đoàn dòng tu ở gần, nên cũng ‘xé rào’ đi
đến dâng thánh lễ cho… chúng tôi cũng có ngày dâng thánh lễ qua mạng internet.
Hôm 02.4.2020, cuối lễ, Đức Tổng Giám Mục đã nhắc một vài chi tiết gia đình cần
phải nghiêm túc thực hành, như: Tuy anh chị em tham dự Thánh lễ qua mạng, nhưng
anh chị em nhớ phải ăn mặc lịch sự, tề chỉnh, nghiêm trang… Ngài còn nhắn
nhủ: Cơn đại dịch này làm cho chúng ta ở bên nhau nhiều hơn. Vợ chồng
gần gũi bên nhau. Cha mẹ gần gũi con cái, con cái gần gũi với cha mẹ và anh chị
em với nhau trong gia đình. Đây là một dịp tốt để tình thân trong gia đình được
gắn kết, nỗi âu lo buồn vui được thể hiện, chia sẻ. Anh chị em hãy dành thời
gian này cho gia đình, Gần gũi bên nhau và bên Chúa, trong Thánh lễ,
trong kinh nguyện. Nhờ tình yêu chân thành đó, chúng ta sẽ vượt qua
cơn gian khó thử thánh này trong tâm tình vâng phục Thánh Ý Chúa, nhờ đó chúng
ta làm đẹp lòng Ngài.
Tuy
là một nữ tu, nhưng đã
tham gia CT/TTHNGĐ ngay từ khi Chương trình này đến giáo phận Huế từ năm 2004, bản
thân tôi đã cầu nguyện nhiều trong đại dịch này. Mỗi ngày, đến trước ảnh Thánh
Giuse, tôi vẫn luôn cầu nguyện với lời nguyện của chương trình Thăng tiến Hôn
nhân Gia đình:
- Giêsu
- Maria - Giuse con mến yêu, xin thương đến các gia đình từ sáng thế cho đến
tận thế.
- Giêsu
- Maria - Giuse con mến yêu, xin thương đến các gia đình trên toàn thế giới.
- Giêsu
- Maria - Giuse con mến yêu, xin thương đến các gia đình có người thân đang
mang dịch bệnh, xin thương nâng đỡ các bệnh nhân và gia đình họ.
- Giêsu
- Maria - Giuse con mến yêu, xin thương và chữa lành thế giới chúng con
- Giêsu
- Maria - Giuse con mến yêu, xin thương đến Hội Thánh toàn cầu và Giáo phận
chúng con
- Giêsu
- Maria - Giuse con mến yêu, xin thương đến gia đình chúng con, Hội dòng chúng
con…
- Giêsu
- Maria - Giuse con mến yêu, xin thương đến những linh hồn đã qua đời trong cơn
đại dịch này
Trong
tinh thần sống “yêu thương gần gũi bằng việc làm” chúng ta mỗi ngày giúp
nhau thực hành Đức Ái cho người sống cũng như kẻ đã qua đời trong cơn đại nạn.
Và cầu nguyện xin cho chúng ta nhận biết Thánh ý Chúa qua cuộc gian nan của cơn
đại dịch.
Khiêm tốn cầu xin
cho chúng ta nhận biết Thánh ý Chúa qua cơn gian nan của đại dịch.
Khiêm tốn nhận
biết thân phận và giới hạn của con người… đang bất lực trước một con virus quá
ư là nhỏ bé, nhưng nó đã làm thay đổi cả một thế giới tưởng mình vững mạnh,
tiến bộ!
Nhưng
trên hết, chúng ta xác tín rằng Chúa luôn thương chúng ta và chúng ta đang ở
trong sự bao bọc chở che của Tình Yêu Ngài.
Nữ tu Maria Nguyễn Thị Tuyệt
Hội Dòng MTG Huế
Ban Linh Trợ CT/TTHNGĐ Huế