CÙNG NGƯỜI CON GÁI TÔI YÊU
Mùa Chay là mùa chọn
lựa.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay nói đến
chọn lựa. Trong bài đọc thứ nhất, Môisen cho Israel chọn lựa: Thiên Chúa hay
thần ngoại, chúc lành hay chúc dữ, sự sống hay sự chết, hạnh phúc hay bất hạnh,
đất hứa hay lưu đày; cũng thế, trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu muốn những kẻ
theo Ngài chọn lựa: cứu mạng hay mất mạng, được cả thế giới hay mất chính mình,
“Ai muốn theo tôi, hãy bỏ mình vác thập giá mỗi ngày mà theo tôi”, “Được lời
lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích chi”, “Ai tìm giữ mạng, mạng mất; ai
liều mất mạng, mạng còn”.
Chúa Giêsu không mị dân,
Ngài cho biết cái giá người môn đệ phải trả. Ngài mời gọi họ chiến đấu, chọn
lựa và đi qua cửa hẹp. Tự bản thân, Ngài cũng đã chọn lựa, Galilê hay
Giêrusalem; an nhàn hay thử thách; ý con hay ý Cha; ý người hay ý trời. So với
Giêrusalem phía trước, cao hơn là Nazareth, phía sau, thấp hơn. Đó là là gia
đình Nazareth êm ả, miền Thập Tỉnh, Galilê, Capharnaum thân thuộc, một số đông
người tin, những thành công của ba năm rao giảng; trên kia, Giêrusalem thấp
thoáng, nơi những kẻ hãm hại đang rình rập, thánh giá đang vẫy chờ. Dẫu biết
thế, Chúa Giêsu vẫn chọn lên Giêrusalem, ở đó, Ngài sẽ chu toàn thánh ý Chúa
Cha đến cùng; cũng ở đó, công trình cứu độ nhân loại được hoàn tất. Chúa Giêsu
sẵn sàng bỏ vốn một lần nữa, vốn đó không phải là điều gì khác ngoài mạng sống
Ngài. Nhờ đó, Ngài đã chiến thắng, “Ngày thứ ba, Ngài đã sống lại”.
Vào một đêm mưa gió bão
bùng, bạn lái chiếc xe hơi của mình đi qua một bến xe buýt và tình cờ gặp thấy
ba người đang lo lắng sốt ruột. Họ đang đứng đợi xe. Một ông lão sắp
chết, đó là người cần được đưa đi bệnh viện gấp; một người là bác sĩ
từng cứu mạng bạn và đến nằm mơ bạn cũng mong được báo đền; người còn lại là
người phụ nữ bạn đã từng gặp và muốn cưới cô ấy với bất cứ giá nào và nếu
bỏ qua cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Thế nhưng, xe của bạn chỉ có
thể chở thêm một người, bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Câu hỏi phỏng vấn này được
nhà tuyển dụng của một công ty đưa ra và cuối cùng, chỉ có một trong số hai
trăm ứng viên đến phỏng vấn được trúng tuyển. Anh ta không hề giải thích lý do
của mình mà chỉ nói đơn giản thế này, “Tôi sẽ đưa chìa khóa xe
cho bác sĩ để anh ta chở ông lão đến bệnh viện; còn
tôi, tôi sẽ ở lại cùng người con gái tôi yêu, chúng tôi sẽ chờ
xe”.
Anh Chị em,
Phải chăng vấn đề nằm ở
chỗ chúng ta không bao giờ nghĩ rằng, chúng ta sẽ từ bỏ những gì chúng ta đã có
và đang có, ở đây là chiếc chìa khóa xe. Một đôi khi chúng ta từ bỏ những
chấp niệm, sự hẹp hòi, ích kỷ thì chúng ta sẽ nhận lại được nhiều hơn những gì chúng
ta có. Những phần thưởng có thể có ở đời này còn quý như thế phương chi phần
thưởng mai ngày ở đời sau mà Chúa Giêsu hứa cho những ai biết từ bỏ hôm nay.
Với chúng ta, mùa Chay
cũng là mùa chọn lựa. Chọn cao thượng hay thấp hèn; chọn làm con Chúa hay con ma
quỷ; chọn rượu chè hay chọn điều độ; chọn tham lam hay chọn công bằng; chọn
trong sạch hay chọn ô uế; chọn gương sáng hay nên gương mù; chọn sốt sắng hay
chọn trễ nải.
Chúng ta có thể cầu
nguyện,
“Lạy Chúa, chọn lựa nào
cũng có bóng dáng của thập giá, xin cho con đừng quên, chỉ mình một mình Chúa
mới có kinh nghiệm phục sinh lớn lao nhất”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Gp. Huế)
Tác giả:
Lm. Minh Anh, TGP. Huế
|