Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Đinh Văn Tiến Hùng
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Chứng Nhân Chúa Kitô
CHUYỆN MỖI TUẦN – CHUYỆN VỀ ĐẠI DỊCH “2019 - NCOV”- TÊN CHÍNH THỨC TỪ TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI WHO LÀ COVID – 19…


Dĩ nhiên là người viết không cần chi tiết chi về dịch “nCoV hay Covid-19” này nữa, vì có thể nói là mọi người đều biết và biết rõ về trận dịch này – bởi đây là vấn đề sống còn của từng con người…Và có ai còn sống đến hôm nay mà không sợ chết đâu…Vả lại – dù không sợ chết đi chăng nữa – thì chuyện “phòng” và “chống” là chuyện của mọi người luôn khát vọng để được hít thở bầu khí trong sạch…

Nhà Nghỉ Dưỡng nơi người viết được chăm nuôi nằm ngay cạnh chuỗi Chung Cư và Khách Sạn khổng lồ của ông lớn Mường Thanh với bốn khối chung cư và một Khách Sạn Năm Sao…Mỗi khối chung cư cao 40 tầng – mỗi tầng khoảng 14 phòng – vị chi mỗi chung cư có khoảng 500 phòng…và cho là mỗi phòng chỉ một cặp đôi thôi…thì bốn khối chung cư cũng chứa được 4.000 cư dân…Nhìn chung thì người viết thấy phần lớn khách qua lại, lui tới là người Trung Quốc và Nga…Hiếm khi gặp được một du khách Mỹ hay châu Âu…Người ta bảo rằng trước đây cũng có khá nhiều, nhưng từ ngày du khách Nga và Trung Quốc đông đảo hơn…thì khách đến từ những nơi khác tự nhiên thấy vắng đi…

Và – cám ơn Chúa – từ sau Tết Canh Tý – những đoàn xe đưa đón thưa dần…cho đến cỡ mùng bảy Tết – ngày 31/1/2020 – thì vắng hẳn…Vậy là những lão già Nhà Nghỉ Dưỡng có được những ngày yên ả…Và không chỉ những lão già…mà bàn dân thiên hạ thành phố biển cũng thở phào vì được hưởng những ngày bầu không khí như giãn ra, rộng hơn, ít ngộp thở - và dĩ nhiên là vẫn trong tình trạng “phòng” và “chống” dịch cách tích cực như mọi nơi chốn khác…

Sự “sung sướng” này – qua vài ba trao đổi với bắng hữu ở những thành phố khác, kể cả những thành phố lớn như Hà Nội hay Sài gòn – thì cũng một tâm trạng và một sự tận hưởng hiếm hoi…

Về tất cả những cái đẹp – cái xấu, những thanh cao – tệ hại, những góc sáng – góc tối, những “lòng người” – “lòng thú”…đều đã được nhiều nhiều người nói tới – thậm chí moi móc “đến tận cùng kỳ lý”…và bà con ta nắm bắt khá rõ ràng…Người viết chẳng cần chi phải nói tới…Ở đây, người viết chỉ xin có đôi hàng về “nguồn lợi” một đôi ngành được hưởng từ đại dịch, đấy là :

1. Dịch vụ trò chơi trực tuyến…nhờ thời gian nghỉ học dài ngày của học sinh, sinh viên…Chẳng hạn trò chơi Honor of King của Tencent đã tăng vọt lên con số 100 triệu người chơi mỗi ngày từ sau Tết âm lịch, cao hơn nhiều so với mức trung bình 60-70 triệu/ngày trước đây…và dự báo sẽ có thể chạm mốc 150 triệu người chơi…Thiết tưởng các bậc phụ huynh cũng nên có một sự hướng dẫn cụ thể nào đó để giúp con cái mình – tuy nghỉ học – nhưng vẫn không quá uổng phí thời gian với những trò chơi trên mạng, ngược lại có những hoạt động tốt hơn cho cơ thể cũng như đầu óc trong thời gian dài nghỉ học…Sáng nay – ngày 10/2 -  đã thấy có thông báo cho các thành phố không có người bị nhiễm có thể lo cho các em đến trường – dĩ nhiên là vẫn trong tư thế “phòng” và “chống” dịch…Thú thật cái “nghiện” trò chơi trực tuyến đã thấm vào máu thịt giới trẻ dù họ ở bất cứ “giới” nào…Bản thân người viết thỉnh thoảng được các thầy, các chú phục vụ Nhà Nghỉ Dưỡng đưa đi khám bệnh, và chỉ cần đặt đít xuống ghế chờ thôi là chiếc smart-phone được lôi ra bấm lia lịa…Người trẻ hôm nay không thích dành thời giờ cho chuyện nhìn ngắm thiên hạ và đánh giá những con người qua lại quanh mình…

2. Lãnh vực thương mại điện tử - giao hàng nhanh : do tâm lý ngại sợ phải ra ngoài nên chọn cách mua hàng online…có vẻ an toàn hơn…

3. Những ứng dụng văn phòng như Ding Talk, WeChat Work, WeLink để nhân viên làm việc tại nhà…Ding Talk cho biết có khoảng 10 triệu công ty đã xử dụng ứng dụng này để làm việc tại nhà vào đầu tuần 3/2…

4. Các nhà cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe công việc cũng dồn dập hơn…Theo tờ South China Morning Post thì WeDoctor Group thực hiện khoảng 777.000 lượt tư vấn từ ngày 23 – 30/tháng giêng…Còn trusted Doctors của Tencent thì cung cấp khoảng 1 , 21 triệu cuộc tư vấn trên toàn quốc…trong 6 ngày đầu năm âm lịch – tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái…

Ai đó có chút đùa vui khi sưu tầm những điều “2019 - nCoV”…“làm được” như thế này…và người viết cũng xin được chia sẻ những hay ho ấy:

1. Các cuộc biểu tình ở Hồng Kông đã hoàn toàn chấm dứt và trật tự xã hội của Hồng Kông đã nhanh chóng trở lại bình thường…

2. Cuộc biểu tình áo vàng ở Pháp đã diễn ra trong 60 tuần…và đã gần như bị chấm dứt bởi sự xuất hiện của một người phụ nữ đến từ Vũ Hán và qua mặt được máy đo thân nhiệt ở phi trường…

3. Tình hình chiến tranh ngày càng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Đông đột nhiên hạ nhiệt…

4. Các trung tâm hút học phí từ trẻ con trong cả nước đột ngột đóng cửa. Bộ giáo dục chưa bao giờ có thể làm được điều đó trước đây, vậy mà thị trường hải sản Vũ Hán – theo nguồn tin ban đầu – đã có thể làm được chỉ trong một tuần lễ…

5. Tất cả các ông chồng đều ở nhà hoặc đi đâu đó cùng với vợ mình và ngược lại…Cuộc đoàn tụ gia đình dài nhất cả ngày lẫn đêm…và chưa biết đến khi nào thì chấm dứt…Những người vợ chưa bao giờ có được trải nghiệm sống thời gian dài như thế bên chồng…để cùng nhau vun đắp những khoảnh khắc của tình yêu đích thực – đồng thời cũng có thể nghĩ đến khả năng xuất hiện một thế hệ mang tên “COVID – 19 ”…

6. Các lễ hội tràn lan, vô bổ, tốn tiền, mất thời gian ở Việt Nam đã không còn dịp bùng phát – ít là trong năm nay…Lũ buôn thần bán thánh đang mếu khóc chửi nCoV…và rủa cả Trời - Phật !!!

7. Đường phố Hà Nội – và hầu như mọi thành phố khác cũng vậy – bớt ách tắc, bớt ô nhiễm và yên ắng như vẫn còn Tết…

8. Dân tình biết sống lành mạnh hơn : ít thức khuya, ít tụ tập muộn, ăn uống lành mạnh, bổ sung các thực phẩm thật sự tốt cho cho sức khỏe thường xuyên hơn…

9. Bà con ý thức tự bảo vệ : đeo mask, đeo găng tay…và có ông cụ “vừa tròn bát tuần” phòng hàng xóm – dù không đi đâu – nhưng sáng sớm ngày bùng phát dịch cũng khoác khẩu trang y tế… tưới mấy chậu cảnh héo ngay trước phòng mình…và nghe nói khi giải tội cho các nữ tu cũng khoác khẩu trang !!!

10. Tiết kiệm những khoản chi phí cho nhậu nhẹt, tụ tập – chẳng hạn các cuộc họp đồng hương, họp Nghĩa Tình, họp lớp từ Nhà Trẻ lên tới Đại Học…vẫn thường được tổ chức trong dịp Tết…

n- Cậu hàng xóm, trước đây, bao lần bị vợ quát vì cái tật đi vệ sinh xong không thèm rửa tay và vào bàn ăn là bốc mực, uống bia ừng ực…mà nay – dù không đi vệ sinh – cũng rửa tay liên tục…Dịch Vũ Hán đã làm được việc mà vợ cũng bó tay !!!

n’- Vui nhất là do tình hình diễn biến phức tạp của “nCoV”…mà ngày 14/2 và 8/3 năm nay sẽ dời lại năm sau…

Tuy nhiên gì thì gì, nhưng trước hết xin đừng chủ quan và cũng đừng quá hoang mang…

Đức Thánh Cha – tại quảng trường thánh Phê-rô và sau kinh Truyền Tin – đã sốt sắng dâng lời kinh nguyện: “Xin Chúa đón nhận những bệnh nhân đã qua đời vào trong cõi an bình. Xin an ủi những gia đình họ và ban ơn giúp sức cho cộng đồng Trung Quốc ( cũng như thế giới) đang hết sức nỗ lực chiến đấu với dịch bệnh.” Hiệp ý với Ngài, chúng ta cũng cầu nguyện cho nhau…

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Tác giả:  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!