Như lời dẫn của Cha nguyên bề trên cộng đoàn Dòng Anh Em Hèn Mọn
phục vụ tại Giáo Phận Kontum - NicolaVũ Ngọc Hải - giảng Lễ hôm nay : “Hôm nay,
chúng ta cử hành Thánh Lễ an táng cho một người rất bình thường, một tu sĩ bình
thường, sống cũng bình thường với những công việc đường giao bình thường và
không để lại chút gì danh giá và Thầy chết cũng bình thường theo cái nhìn của
con người. Thế nhưng con người của Thầy không bình thường. Điều đó không ai
biết, chỉ mình Thiên Chúa biết tất cả những gì Thầy Phêrô Nguyễn Đình Phục làm
… có những điều không ai thấy nhưng có điều khẳng định có thể nói về Thầy Phêrô
đó là Thầy được Chúa yêu thương”.
Thật vậy, cả đời Thầy Phêrô Nguyễn Đình Phục với 45 năm tuổi đời
và 19 năm sống đời dâng hiến, Thầy đã yêu thương người nghèo, người bị phong và
đặc biệt anh chị em dân tộc Xê đăng, Jrai và Bana.
Với tất cả tâm tình mà Thầy Phêrô đã sống, đã làm để rồi sáng
hôm nay cộng đoàn dân Chúa đã về với nhà thờ Ea Luh – nơi quý Cha quý Thầy Dòng
Anh Em Hèn Mọn phục vụ cho người đồng bào tại Giáo Phận Kontum để cùng nhau
dâng Lễ an táng cầu nguyện cho Thầy Phêrô.
Chưa đến 8 g 00 mà đoàn rước cũng như đoàn đồng tế đã sẵn sàng
để bước vào Thánh Lễ an táng cầu nguyện cho tu sĩ Phêrô Nguyễn Đình Phục. Dòng
người thật đông từ nhiều vùng về với Ea Luh trong buổi sáng đầu tuần Thứ Hai
ngày 30 tháng 12 năm 2019.
Cùng với Đức Giám Mục Aloisio – Giám Mục Giáo Phận Kontum, Cha
Tổng Đại Diện, Cha Giám Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn - Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, quý
Cha Quản Hạt, Quý Cha Bề trên, quý Cha giáo phận Kontum cũng như quý Cha dòng
đang phục vụ tại Kontum và nhất là quý cha Dòng Anh Em Hèn Mọn hiệp dâng Thánh
Lễ tạ ơn Chúa với Thầy Phêrô. Cộng đoàn dân Chúa có rất nhiều tu sĩ nam nữ và
cộng đoàn dân Chúa, cách đặc biệt là anh chị em làng phong, anh chị em dân tộc
Bana, Xê đăng, Jrai mà Thầy có duyên phục vụ.
Trong bài chia sẻ, Cha Nicola Vũ Ngọc Hải (nguyên bề trên cộng
đoàn Dòng Phanxico tại Giáo Phận Kontum) gợi lại chút tâm tình về Thầy : …
Trong tất cả các chặng đường ơn gọi, Thầy Phêrô đã theo Chúa với tất cả tâm
tình. Thầy Phêrô hoạt động với tất cả tình yêu, tình yêu dành cho anh chị em
phong cùi, với nhà dòng, với anh chị em dân tộc…. Thầy đi khắp nơi và đem về
chăm sóc chữa trị những bệnh nhân ở các làng. Thầy đã đưa đi chữa bệnh … Suốt
cuộc đời Thầy lo cho dân trong làng không có gì để ăn, không có nước sạch để
uống, có nhà để ở … Thầy mong sao những anh chị em dân tộc bớt khổ, bớt nghèo,
bớt bệnh. Những việc Thầy làm, anh em chúng tôi không làm được.
Trong ơn gọi về nhà Cha, Thầy trở về nhà Cha trong tình yêu nơi
đây với anh chị em dân tộc mà Thầy đã phục vụ ...
Tối thư Năm vừa qua, tôi theo xe đưa thi hài Thầy về và cảm phục
tình cảm anh chị em dành cho Thầy. Xe cứu thương vừa vào sân đưa Thầy về Nhà
Nguyện thì đám đông khóc nức nở, ai oán, bàng hoàng. Không chỉ là liên đới chia
buồn mà là gắn bó như một gia đình … Những người ở đây nghèo vật chất nhưng
giàu tình cảm. Thầy Phêrô nghe tiếng Chúa gọi và Thầy chuẩn bị tối đa để về.
Thời gian không quá lâu để Thầy chấp nhận vâng theo ý Chúa ... Hôm nay Thầy
chết như về chốn nghỉ ngơi. Thầy nghỉ ngơi sau bao năm nặng nhọc … Thầy chết
như một kẻ xa quê đợi chờ ngày tái ngộ với những người thân yêu.
Kết thúc tâm tình chia sẻ, Cha Giảng ngỏ chút tâm tình với Thầy
: Anh như ngọn đèn tiếp tục yêu thương. Giờ đây anh đã ra đi. Như hạt lúa chết
đi mới sinh bông hạt … Lạy Chúa ! Trước mặt Chúa tất cả chúng con đều là những
tội nhân, xin Chúa xót thương, xin Chúa đừng chấp tội, xin Chúa thương chúng
con, thương đến người anh em chúng con.
Trước khi chia tay Thầy về vùng đất Mẹ, Cha Giám Tỉnh Dòng Anh
Em Hèn Mọn ngỏ lời cảm ơn quý Đức Cha, cách đặc biệt Đức Cha Aloiso Nguyễn Hùng
Vị cùng với tất cả cộng đoàn dân Chúa.
Sau nghi thức tiễn biệt do Cha Giám Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn chủ
sự, cộng đoàn ngậm ngùi tạ từ “người bình thường”. Nguyện xin Chúa như tâm tình
của Cha Giám Tỉnh cũng như của cả cộng đoàn xin Chúa mau cho Thầy Phêrô được
hưởng Nhan Thánh Chúa. Và khi Thầy gần Chúa, xin Thầy đừng quên cầu nguyện cho
những người ở lại để tất cả mọi người sống như Thầy đã sống, yêu anh chị em dân
tộc nghèo như Thầy đã yêu.