Hôm nay, Chúa nhật, 22 tháng 4 năm 2018 : ghi dấu ấn 25 năm hiện diện trên mảnh đất thiêng Cây Gáo – Trảng Bom. Từ mảnh đất sình lầy nhưng rồi đến ngày hôm nay nhìn lại quả là hồng ân mà Thiên Chúa trao tặng để quý nữ tu Dòng Đaminh Tam Hiệp có cơ hội để phục vụ cho những mảnh đời bất hạnh.
Viện Dưỡng Lão mang cùng tên với khu vui chơi lớn của Sài Gòn mến yêu : Suối Tiên. Suối Tiên ở xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom khác với Suối Tiên Thủ Đức là Nhà Dưỡng Lão cưu mang những mảnh đời bất hạnh chứ không phải giải trí vui chơi.
25 năm qua thật nhanh để rồi hôm nay cộng đoàn nữ tu phục vụ dừng lại để tạ ơn Chúa, cảm ơn quý ân nhân cũng như xin Chúa tiếp tục gìn giữ, bảo vệ công trình tay Chúa sáng tạo này.
Để ghi dấu ấn này, cộng đoàn đã tổ chức buổi họp mặt của quý ân nhân và những người thân quen của cộng đoàn và nhất là dâng Thánh Lễ tạ ơn Chúa. Đặc biệt nhất có thể nói hôm nay đó chính là sự hiện diện trân quý của vị cha chung kính yêu của Giáo Phận. Đơn giản vì hôm nay ai ai cũng biết là ngày cầu nguyện cho ơn gọi mà Đức Cha Giuse đã hy sinh việc mục vụ để đến với những mảnh đời bất hạnh. Và cũng rất giản đơn vì Đức Cha luôn luôn lưu tâm đến những người nghèo, những người bị bỏ rơi, những người bất hạnh trong Giáo Phận
Từ rất sớm hay nói đúng hơn là từ nhiều ngày qua, cộng đoàn đã chuẩn bị cho ngày họp mặt cũng như tạ ơn hôm nay. Ân nhân cùng với cộng đoàn đã đến sớm, mỗi người một tay để cho chương trình ngày hôm nay được kết quả tốt nhất có thể cho ngày vui này.
9 g 00, cộng đoàn hân hoan chào đón sự hiện diện của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc. Đức Cha đã thăm hỏi ân cần các bà, các cụ trong Nhà Dưỡng Lão Suối Tiên này.
Sau khi thăm hỏi, Đức Cha và cộng đoàn bước vào Thánh Lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 25 năm hiện diện của Nhà Hưu Dưỡng Suối Tiên.
Khởi đầu Thánh Lễ, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn rằng hôm nay cộng đoàn cùng dâng Thánh Lễ Chúa nhật IV Phục Sinh – Chúa nhật Chúa chiên lành. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho nhà hưu dưỡng này suốt 25 năm qua nhiều hình thức, nhân chứng phục vụ khác nhau. Chúng ta xin Chúa tiếp tục chúc lành, ban ơn qua quý vị ân nhân để giúp cho Nhà Hưu Dưỡng này trên tất cả các bà các cô và các nữ tu và các ân nhân. Chúng ta cùng thành tâm thống hối để xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta vì chúng ta đã xúc phạm đến Chúa.
Trong bài chia sẻ, hết sức tinh tế như nhiều bài giảng khác, Đức Cha Giuse đã kể cho cộng đoàn nghe về mảnh đất khô cằn nhưng rồi có một chỗ có một đám cỏ xanh tươi. Tìm hiểu ra thì hóa ra dưới đám cỏ xanh tươi đó có một mạch nước ngầm.
Đức Cha đã ví von hình ảnh mạch nước ngầm đó để nói lên sự trợ giúp, hy sinh của quý sơ ở cộng đoàn này và với biết bao nhiêu tấm lòng của quý vị ân nhân xa gần.
Và, đỉnh điểm nhất, sâu lắng nhất, Đức Cha gợi lên cho cộng đoàn hình ảnh của vị mục tử nhân lành mà hôm nay cả Giáo Hội mừng Lễ Chúa Chiên Lành. Đức Cha nói rằng các tôn giáo khác chạy đến xin điều này điều kia với thần linh của mình nhưng Chúa Giêsu đã xuống thế làm người và ở với nhân loại ngoại trừ tội lỗi.
Đức Cha rất tinh tế để nói với quý sơ rằng quý sơ hãy cảm nhận và tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho mình là đôi tay, đôi chân, tấm lòng để giúp cho những mảnh đời bất hạnh ở đây. Đức Cha cũng nói lên sự hy sinh lớn lao của quý nữ tu phục vụ.
Đức Cha ngỏ tâm tình với các bà, các cụ ở đây hãy vui lên vì lẽ Thiên Chúa luôn luôn yêu thương cũng như chia sẻ qua sự hiện diện của quý nữ tu và ân nhân xa gần.
Và để kết, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng dừng lại để tạ ơn Chúa và tiếp tục xin Chúa nâng đỡ cộng đoàn.
Trước khi nhận phép lành cuối Lễ, Sơ phụ trách cộng đoàn đã ngỏ đôi lời cảm ơn Đức Cha Giuse, quý Cha, sơ Bề Trên Tổng Quyền và quý ân nhân.
Với Đức Cha và quý Cha, hôm nay bận nhiều việc nhất là hôm nay là ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu nhưng Đức Cha và quý Cha đã đến đây để hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện
Rướm Lệ, sơ phụ trách kể lại hình ảnh của anh chàng lái xe ba gác dúi vào tay sơ 200 ngàn đồng là tiền của một ngày lao động để chia sẻ với các sơ để giúp các bà lão trong nhà hưu dưỡng này. Và từ đó, hàng tháng, Nhà Hưu Dưỡng nhận 200 ngàn với tất cả tấm lòng của anh chàng lái xe ba gác.
Cạnh đó, hàng tháng cộng đoàn cứ nhận phong bì 1 triệu đồng của chị em trong chợ góp lại … và với biết bao nhiêu tấm lòng của công ty Hoa Mai, trại hòm Tân Lập … và rất nhiều người.
Sơ cũng ngỏ với cộng đoàn không nghĩ ra rằng cộng đoàn dám nuôi 261 mảnh đời bất hạnh nếu như không có ơn Chúa và sự trợ giúp của mọi người. Sơ xin mọi người tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ cho Nhà Hưu Dưỡng.
Đáp lại lời cảm ơn của Sơ phụ trách, hết sức dễ thương và bình dị, Đức Cha dí dỏm nói với cộng đoàn rằng hôm nay tạm gác việc nói chuyện với các em về dự Ngày Ơn Gọi của Giáo Phận để về đây kêu gọi các bà các lão đi tu. Nếu ai muốn đi tu thì xin nộp đơn cho Dì Phụ trách …
Và rồi Đức Cha mời gọi cộng đoàn hãy tạ ơn Chúa và tiếp tục cầu nguyện để cho công việc của.
Cũng như nhiều lần khác Đức Cha vẫn ước mong Xuân Lộc thành thánh địa của lòng thương xót. Đức Cha mời gọi mỗi người nơi Nhà Hưu Dưỡng này hãy hết tình và hết mình để sống lòng thương xót và chia sẻ lòng thương xót.
Thánh Lễ tạ ơn mừng 25 năm hiện diện của Nhà Dưỡng Lão Suối Tiên khép lại nhưng con đường phục vụ cho những mảnh đời bất hạnh, ít là 261 người ở đây vẫn còn đó. Và vì thế, vẫn mong có nhiều tấm lòng chia sẻ bằng cách này cách khác cho quý nữ tu phục vụ ở đây có điều kiện phục vụ cho các bà cách tốt nhất có thể. Và, thật sự, khi nghĩ lại ngày phán xét chung, Chúa vẫn đòi hỏi chúng ta điều căn cốt nhất : Khi xưa ta đói, khi xưa ta khát … Xin cho mỗi người chúng ta biết mở rộng lòng ra để chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh đâu đó mà ta gặp gỡ, nhất là những người sống cạnh chúng ta cần đến lòng thương xót của chúng ta.