Ngày nào mang nỗi đau, tôi mới hiểu nỗi đau là gì.
Ngày nào trong khát khô, tôi mới hiểu phận người ăn xin.
Cần một ly nước thôi, cần một bát cơm vơi,
chờ đợi bàn tay ai đó đưa trao ...
(Tình Ngài gọi con – Xuân Đường)
Vâng ! Khi đói cần bát cơm vơi và khi khát chỉ cần ly nước sạch để uống thôi. Với những vùng mà nguồn nước dư tràn hay nguồn kinh phí sẵn dư thì bình nước và thậm chí ly nước cũng chẳng là gì cả. Nhưng rồi, những ai ở những cái vùng thiếu nước hay nguồn nước nhiễm mặn mới thấu hiểu điều cần thiết nhất trong cuộc sống sinh hoạt đó là gì ?
Chắc có lẽ cảm thấu nỗi lòng của những người đang ở trong vùng nhiễm mặn để rồi quý Cha dòng Camillo cũng đã hướng lòng về với những con người đang cần nước như vậy. Chương trình lo cho những mảnh đời bất hạnh, nhiễm HIV, ung thư giai đoạn cuối dường như đã oằn gánh trên vai của các cha và cũng như thế gọi là đủ rồi nhưng vì tình thương nên các cha lại mở lòng ra để sẻ chia những cái máy lọc nước, những thùng nước tinh khiết để chung chia cho những người đang ở vùng nhiễm mặn.
Hẳn nhiên, lời mời gọi thật lòng cũng như đầy chữ tín của quý Cha để rồi cạnh quý Cha còn có nhiều tấm lòng khác nữa. Người giúp công, người giúp của và người thì giúp lời nguyện xin. Thế là mọi việc như thể là bàn tay Chúa sắp đặt cho mọi chuyện. Dĩ nhiên nguồn máy cung khó có thể đáp được cầu nhưng phần nào đó cũng xoa dịu cơn khát cho những người đang ở những vùng nhiễm mặn.
Đang khi nỗi lo còn đó thì nỗi khổ ập đến trong mùa nước lũ ở các tỉnh miền Trung. Lòng nhủ lòng, các cha cũng như nhóm bạn Mai Tâm và nhiều tấm lòng quảng đại khác nữa như Phan Đình Tùng và những người bạn của anh ca sĩ dễ thương vận động với nhau mỗi người một chút để lo phần nào đó nhu cầu nước sạch cho những vùng nước lũ.
Ông bà ta vẫn thường nói “một miếng khi đói bằng một gói khi no” thì một bình nước lọc 20 lít đang mùa nước lũ có thể bằng hàng trăm, hàng ngàn lít nước nơi những vùng đầy đủ.
Nhìn sang đoạn thư trao đổi giữa anh chàng âu lo nguồn nước sạch và “chàng ca sĩ trọc đầu” dễ mến lòng tôi cảm thấy ấm hơn giữa mùa mưa lạnh. Đang khi đi công diễn ở xứ xa nhưng lòng chàng ca sĩ này vẫn hướng về những con người nghèo đang đói khổ.
Ngày mai là ngày khánh nhật truyền giáo, ngày không phải của riêng ai một khi đã mang danh mình là Kitô hữu.
Ta có thể truyền giáo trong bất cứ hoàn cảnh nào ta đang sống và ta cũng có thể chung chia vài bình nước sạch cho những nơi đang cần đến. Có lẽ, chỉ cần chút tấm lòng như vậy thôi cũng xoa dịu nỗi đau cho những mảnh đời đau khổ cũng như cũng đã sưởi ấm tấm lòng của những người đang kêu gọi.
Hãy thắp lên một ngọn nến để chung chia nguồn sáng cho mọi người và cũng hay chung chia với nhau vài thùng nước để làm vơi đi cơn khát của những con người nghèo bé mọn.
Một người có lẽ ngoại đạo như chàng MC Phan Anh như là mẫu gương của truyền giáo, mẫu gương của sự sẻ chia mà không chỉ cộng đồng mà cả người Công Giáo nên chăng phải học hỏi. Với chữ tín của anh, hàng tỷ đồng đã đến với anh như máng nước chia về cho những gia đình đang lâm cảnh khó nghèo.
Ngày nay, như Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói: “cần những chứng nhân hơn thầy dạy” ! Vâng ! Rất cần và rất cần những chứng nhân như dòng Camillo, MC Phan Anh, anh chàng ca sĩ Phan Đình Tùng, nhóm bạn thân hữu ca đoàn Mai Tâm cũng như biết bao nhiêu tấm lòng ngày đêm đang âm thầm chia sẻ cho những người nghèo.
Có lẽ, cách truyền giáo thiết thực và sống động nhất là hãy làm điều gì đó, hay chia nhau một ly nước thôi để xoa dịu cơn khát, xoa dịu nỗi đau của người đồng loại.
Quý Cha Camillô chắc có lẽ không nghĩ ra và cũng không hiểu ra rằng ngày hôm nay quý Cha và Nhà Dòng lại có một lối đi mới nữa là mang những gánh nước sạch đến cho người nghèo. Nhiệm vụ Chúa giao phó, xin quý Cha đừng bỏ lỡ.
Những anh chị, những nhóm bạn mà ngày hôm nay nao lòng với những vùng nghèo thiếu nước chắc có lẽ cũng không ngờ rằng ngày hôm nay Chúa mời gọi các anh chị dấn thân trong một môi trường mới là mang nước sạch đến cho anh chị em đồng loại. Chuyện Chúa giao phó xin cũng đừng bỏ lỡ để “lỡ ngày sau khi ta cần nhau ... ta cần lắm một chút tình Chúa và tình người.”
Hãy trở thành người chia cơm sẻ nước cho đồng loại.
Hãy trở thành người truyền giáo trong cung cách nhỏ bé sẻ chia những thùng nước sạch đến với người nghèo.
Hãy trở thành người truyền giáo trong lời cầu nguyện của mỗi người để hầu vơi đi nỗi đau của những con người bất hạnh.