Lạy Thầy!
Thân con cây vả héo gầy,
Do Cha gieo hạt, được Thầy bón vun,
Đã bao năm tháng mỏi-mòn,
Chẳng sinh hoa trái, mong còn lợi chi?
Cha rằng: “Chặt quách nó đi!
Giữ cho chật đất, ích gì phí công!”
Ngần-ngừ, Thầy chẳng đành lòng,
Xin Cha gia hạn trong vòng một năm. (1)
Lạy Thiên-Chúa đầy lòng thương xót từ-tâm!
Mười nén bạc Cha trao, con cầm giữ mãi. Con chẳng đầu tư sinh lãi cho Thầy. Thầy cho con khả-năng đầy đủ, con chẳng cho ai được nhận. Chặt quách nó đi! Cha nhắc con phải tự xét mình thành-khẩn. Con thành-thực hối-hận, ăn-năn. Con chẳng sinh hoa trái, mai này con sẽ sinh quả chát vứt bỏ đổ đi. Vì thương con, Thầy xin gia hạn để con sám-hối dứt bỏ tham sân si.
Lạy Thiên Chúa đầy lòng thương xót từ-bi!
Ngài quyền-năng uy-nghi hùng-mạnh, Ngài biết rõ con từng ly chi-tiết, Ngài biết con yếu đuối thiếu tự tin, Ngài giữ-gìn con không muốn con liều mình sa ngã, Ngài đã gọi đích danh con như đã gọi Môi-sê. Trong cơn mê, con nghe tiếng Ngài trong bụi gai rực lửa, lửa bập-bùng vây bủa hồn con, bụi gai vẫn còn nguyên vẹn chẳng cháy thiêu. Ngài đến không để triệt-tiêu diệt-huỷ, Ngài giải thoát con khỏi ma quỷ gian tà.
Tình Ngài đại-độ bao la,
Xót thương Ngài giắt con qua vũng lầy.
Lạy Thiên Chúa lòng đầy thương xót
Ngài thương đón nhận con như người cha vui mừng đãi tiệc đứa con hoang đàng trở về sám-hối ăn-năn. (2) Ngài đón nhận con như đã gọi các người thu thuế đến ăn cùng bàn (3). Kìa Phêrô đã ba lần chối bỏ! Kìa, Phaolô đã bao phen ráp bố hại Thầy! Thầy vẫn đón nhận làm khi-cụ bình-an. Con biết Thầy chẳng nỡ đuổi con. Thầy cho con cơ-hội để hồn con cải-hoá, như Thầy đã xin gia hạn khoan chặt cây vả không hoa trái. Thầy cho con biết nhận ra đường phải nẻo ngay.
Lòng con đã quyết từ nay,
Ăn-năn đọan tuyệt những ngày tối-tăm.
Cậy trông lòng Chúa khoan-nhân
Mỗi ngày con mỗi lại gần Chúa hơn.
(Chúa Nhật III Mùa Chay)
---------------------------------------------------------------------
(1) Luca 13: 9
(2)Luca 15:11-32)
(3) Mat. 9: 9-13
Biển-Đức Đỗ Quang-Vinh