Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Đinh Văn Tiến Hùng
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm BÙI NINH
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Giáo Sĩ Việt Nam
PHẢI CHUẨN BỊ VÀ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH CÁCH NÀO CHO XỨNG HỢP ?

 

Christmas 2015

Chúng ta đang sống trong Mùa Vọng, là thời gian kéo dài trong 4 tuần lễ và kết thúc với  Lễ Giáng Sinh, ôn lại  một biến cố vĩ đại nhất trong lịch sử nhân  loại nói chung và trong Giáo Hội cách riêng. Biến cố vĩ đại vì Con Thiên Chúa đã mặc lấy thân xác con người khi sinh xuống trần gian giữa đêm đông lạnh lẽo cách nay 2015 năm.

Biến cố này được long trọng  cử hành  mỗi năm để nhắc nhở cho những ai có niềm tin Thiên Chúa nhớ đến ơn cứu độ mà Chúa Cứu Thế Giêsu đã mang từ trời cao xuống để cho những ai tin và sống niềm tin này thì sẽ được cứu độ để vào Nước Trời vui hưởng hạnh phúc vinh cửu với Thiên Chúa,là Cha  “ Đấng cứú độ chúng ta, Đầng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” ( 1 Tm 2:4)

Thật vậy, nếu Chúa Giêsu không xuống trần gian làm Con Người sinh bởi Đức  Trinh nữ  Maria, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, để hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhân loại,  thì tuyệt đối không ai có thể làm được gì để xứng đáng được cứu độ mà  vào Nước Trời. Vì thế, sự kiên Chúa Giáng Sinh trở thành niềm vui được cứu độ cho những ai tin Chúa và công nghiệp cứu chuộc của Người.

Chính vì niềm vui và hy vọng lớn lao này mà mọi người tín hữu chúng ta phải mừng lễ Giáng Sinh cách xứng hợp để tạ ơn Chúa Cha đã ban quà tặng cứu  độ cho nhân loại là chính Chúa Giêsu –Kitô, “ một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ.”(Lc 2:12) nơi hang đá Bêlem, giữa mùa đông giá rét cách nay trên hai ngàn năm.

Sự kiện vô cùng quan trọng nói trên phải được cử hành cách trang trọng đúng nghĩa , chứ không thể chỉ là dịp vui chơi, nhẩy nhót, ăn uống  và  mua sắm, tặng quà  như thế giới tục hóa đã và đang làm nhân dịp này mỗi năm.

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bất an và lo sợ. Bất an vì bạo động và khủng bố đe dọa mang sống của con người ở khắp mọi nơi, gây ra bởi những kẻ cuồng tín lấy chiến tranh và bạo động để bành trướng thế lực và độc quyền tôn giáo.Mặt khác, các  thế lực của sự dữ, sự bất công và vô luân vô nhân đạo vẫn ngạo nghễ thách thức lương tâm nhân loại ở những nơi mà  tập đoàn hay cá nhân thống trị  vẫn cố bám lấy quyền lực để vơ vét của cải và kéo dài sự thống khổ của người dân chẳng may rơi vào tròng cai trị nghiệt ngã  của chúng. Ở những nơi này nói riêng và ở khắp nơi trên thế giới tục hóa nói chung, sự suy đồi về luân lý đạo đức thật đáng quan ngại cho những ai còn niềm tin về sự thiện hảo, công bình, bác ái  và luân lý.

Trong bối cảnh bất an, bất công, vô luân và vô nhân đạo này, thế giới – hơn bao giờ hết-  cần sự bình an , công bình và  thiện tâm  mà Chúa Giêsu, Vua bình an,  đã mang xuống từ trời cao cho con người cách nay  đã trên hai ngàn năm. Nhưng hai ngàn năm đã trôi qua, mà con người vẫn chưa sống an hòa được với nhau từ trong gia đình  ra đển bên ngoài xã hội và công đồng nhân loại. Vì thế, mừng Chúa giáng sinh phải là dịp thích hợp nhất để cầu xin cho sự an lành, công lý và nhân ái dựa theo lời các Thiên sứ  đã ca  vang trong đêm Chúa giáng trần:

       “ Vinh danh Thiên Chúa  trên trời

         Bình an dưới thế cho người thiện tâm.( cho người Chúa thương) ” (Lc 2:14)

Nhưng tiếc thay Lễ Giáng Sinh đã bị  tục hóa  và “thương mại hóa”,từ bao thập niên qua, vì ở khắp nơi người ta đã  lợi dụng dịp này để ăn chơi, nhẩy nhót cuồng loạn  và  để bán hàng kiếm tiền nhiều  nhất trong năm. Bằng chứng là ở Mỹ đã xuất hiện khuynh hướng hạ bệ Kitô giáo ( De-Christianity) bằng cách tránh dùng từ ngữ Christmas để chỉ gọi ngày Lễ này là Holiday mà thôi !. Tệ hại hơn nữa, Tối cao Pháp Viện Mỹ ( Supreme Court) đã hợp thức hóa hôn nhân đồng tính, một hành động trắng trợn phỉ báng KitÔ Giáo của Hoa Kỳ , chối bỏ giáo lý của chính Chúa Kitô về hôn nhân tự nhiên giữa một người nam và một người nữ. Thêm vào đó, người ta cũng không  trưng hình Chúa nằm trong Máng cỏ để thay bằng hình “Ông già Noel” áo đỏ, tóc trắng ôm gói đồ đi tặng người lớn và trẻ con.

Đó là cách  mừng Giáng Sinh của thế giới tục hóa, của những người không hiểu ý nghĩa đích thực của Lễ Giáng Sinh nên  chỉ lợi dụng dịp này để ăn chơi thỏa thích mà thôi.

Trước thực tế đáng buồn này, người tín hữu Công Giáo chúng ta phải mừng Lễ Chúa Giáng Sinh cách nào cho phù hợp với  niềm tin của mình  để không chạy theo thế gian tục hóa trong dịp này.?

Thật vậy, đây là thời điểm thich hợp mời gọi  chúng ta suy niệm thêm về mầu nhiệm  Con Thiên Chúa mặc lấy xác phàm, sinh ra trong cảnh khó nghèo tột độ để thi hành Chương Trình cứu chuộc nhân loại của Chúa Cha, Đấng giàu lòng thương xót và không muốn cho ai phải hư mất đời đời vì tội lỗi.

Chúa Giê su, “ Đấng vốn giầu sang phú quí, nhưng đã tự ý trở nên khó nghèo vì anh  em , để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh  em trở  nên giầu có” mai sau trên Nước Trời ( 2Cor 8:9) .Vì thế, Chúa đã chọn sinh ra trong cảnh khó nghèo tột độ để dạy chúng ta chân lý rất quan trọng này:  là tất cả giầu sang  phú quí, danh vọng ở trần gian này sẽ là hư không và tuyệt đối không giúp ích  gì cho phần rỗi của mỗi người chúng ta. Chúa sinh ra trong khó hèn nơi hang bò lừa để dạy chúng ta phải khinh chê mọi phú quí vinh hoa ở đời này  hầu  dễ nâng lòng lên với Chúa là cội nguồn của mọi phú quí giầu sang đích thực trên Nước Trời,   là cùng đích của mọi người tín hữu chúng ta.  Chúa đến trần gian không phải để tìm vinh hoa, phú quý, giầu sang và danh vọng trần thế, mà đến để hy sinh “ mạng sống của mình làm giá chuộc cho muôn người.” ( Mt 20: 28).Người đã hoàn tất sứ mệnh cứu chuộc  đó qua khổ hình thập giá, chết, sống lại và lên Trời.

Chúa sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết như Giáo Hội dạy không sai lầm trong Kinh Tin Kính chúng ta đọc mỗi ngày Chúa Nhật và các ngày Lễ trọng. Nhưng ngày giờ  trở lại lần thứ hai này của Chúa Kitô ,cũng là ngày cách chung của thế giới,  thì không ai biết được ngày giờ nào. Vì thế Chúa đã dạy các Tông Đồ xưa và chúng ta ngày nay là “ hãy canh thức , vì anh  em không biết ngày nào Chúa của  anh  em đến...cho nên  anh  em hãy sẵn sàng,  vì  chính  giờ phút anh  em không ngờ thì Con Người sẽ đến.” ( Mt 24: 42-44)

Chúng ta đang sống trong gian mong đợi Chúa đến lần thứ hai  này để phán xét kẻ sống và kẻ chết, tức là ngày hết thời gian trên trần thế này.

Do đó, mừng Chúa Giáng Sinh cách đích thực là  phải suy niệm sâu xa thêm về tình thương của Chúa Cha  để tạ ơn Người  đã sai Con mình là Chúa Cứu Thế Giêsu đến trần gian lần thứ nhất cách nay 2015 năm để hy sinh hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người. Đồng thời cũng suy niệm và cảm tạ Chúa Giê su-Kitô, Đầng đã đến để  “  hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu,” là tất cả mọi người chúng ta.( Ga 15: 13) để cho chúng ta hy vọng được cứu độ  mà  vào Nước Trời  vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu sau khi kết thúc hành trình con người trên trần thế này.  

Như thế, trong khi mừng vui về ơn cứu độ, chúng ta cũng không quên chuẩn bị tâm hồn cho ngày gặp Chúa đến để chung cuộc phán xét thế gian. Nghĩa là không mừng  vui Giáng Sinh cách tục hóa như bao người không có niềm tin, hay có mà không sống đúng với niềm tin đó  nên  chỉ lợi dụng ngày này để kiếm tiền và vui  chơi mất nết. Người tín hữu chúng ta phải xa tránh mọi hình thức tục hóa ngày Giáng Sinh của thế gian trống vắng niềm tin này, để không hòa nhịp với những người mượn cớ  mừng  Giáng Sinh để vui chơi trần tục,, ăn uống, nhẩy nhót tội lỗi thâu đêm  Giáng Sinh. Ngược lại, chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn cho chu đáo, bằng cách tắm rửa cho sạch mọi vết nhơ  tội lỗi qua bí tích hòa giải để trở nên hang đá máng cỏ ấm áp  cho Chúa ngự vào trong đêm mừng kỷ niệm Người   giáng sinh và trong suốt mùa Giáng Sinh kỷ niệm ngày “ Ngôi Lời đã trở nên người phàm  và cư ngụ giữa chúng ta.” ( Ga 1 : 14).

Chúng ta một lần nữa, cùng  cảm tạ Thiên Chúa về món quà cứu độ vô giá mà Người đã ban tặng nhưng không cho nhân loại cách nay trên hai ngàn năm.

Xin Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse giúp mọi người chúng ta biết dọn mình cho xứng đáng để đón Chúa giáng sinh một lần nữa trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Amen.

LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn


 

Tác giả:  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!