Anh Chị Em và Các Gia Đình Thân Mến
Cảm ơn những anh chị em đã chia sẻ những lời chứng sống động. Cảm ơn những người
đã mang niềm vui đến cho chúng ta qua các trình diễn nghệ thuật, mỹ miều xin
đẹp, là con đường dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa. Mỹ miều xinh đẹp đưa chúng ta
đến với Thiên Chúa. Và lời chứng chân thật đưa chúng ta đến với Thiên Chúa, bởi
vì Thiên Chúa là sự thật. Ngài là sự Mỹ Miều Xinh Đẹp. Ngài là sự tốt lành, và
một lời chứng cho đi trong tinh thần phục vụ là một điều tốt lành. Nó giúp làm
cho chúng ta nên người tốt, bởi vì Thiên Chúa là Đấng tốt lành. Nó đưa chúng ta
đến với Thiên Chúa. Tất cả những điều đó đều là tốt lành, tất cả là sự thật, và
tất cả những mỹ miều xinh đẹp đưa chúng ta đến với Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa
là sự tốt lành. Thiên Chúa là sự xinh đẹp và Thiên Chúa là Sự thật.
Cảm ơn anh chị em, những người đã cho chúng tôi một thông điệp ở nơi đây và cảm
ơn sự hiện diện của tất cả anh chị em nơi đây. Sự hiện diện của anh chị em cũng
là một lời chứng, một lời chứng chân thật nói rằng sống đời sống gia đình là một
điều đáng qúi, xã hội lớn mạnh, lớn trong sự tốt lành, lớn trong mỹ miều xinh
đẹp và thực sự lớn nếu được xây trên nền tảng Gia Đình.
Nguồn Tình Yêu Gia Đình
Có lần một cậu hỏi tôi – anh chị em biết là trẻ em hỏi nhiều câu hóc búa – cậu
bé hỏi tôi rằng: Thưa cha, Thiên Chúa đã làm gì trước khi Ngài tạo dựng thế
giới? Tôi có thể nói với anh chị là câu hỏi thật khó để tôi trả lời. Tôi đã nói
với em điều mà tôi nói với anh chị em hôm nay. Trước khi Thiên Chúa tạo dựng thế
giới thì Ngài đã Yêu; bởi vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Và vì Ngài có qúa nhiều
tình yêu nơi mình, tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con Và Chúa Thánh Thần. Tình
yêu qúa lớn lao, qúa đầy tràn – tôi không biết điều này có thuộc Thần Học hay
không, nhưng anh chị em sẽ hiểu tôi có ý nói gì. Tình yêu qúa lớn lao đến nỗi
Ngài không thể sống ích kỷ cho mình. Ngài phải bước ra khỏi chính mình để có đối
tượng giúp Ngài yêu thương vượt ra khỏi bản thân.
Và đó là lý do Thiên Chúa sáng tạo thế giới. Thiên Chúa đã sáng tạo thế giới
tuyệt đẹp để chúng ta sống và vì chúng ta làm xáo trộn trật tự thế giới một
chút, chúng ta đang phá hủy nó. Nhưng điều đẹp nhất mà Thiên Chúa đã làm, theo
Thánh Kinh, đó là Gia Đình. Ngài đã dựng nên người Nam và người Nữ, và Ngài đã
trao cho họ mọi thứ. Ngài trao cho họ thế giới! Làm cho nó sinh sôi nẩy nở đầy
mặt đất, canh tác và làm cho nó phát triển. Ngài đã trao cho gia đình tất cả
tình yêu mà Ngài làm trong công trình sáng tạo tuyệt đẹp này.
Chúng ta cùng ôn lại một chút. Tất cả tình yêu có ở trong Thiên Chúa, tất cả sự
xinh đẹp có nơi Thiên Chúa, tất cả sự thật có nơi Thiên Chúa, Ngài đã trao ban
cho Gia Đình. Và một gia đình thực là Gia Đình khi nó có thể mở rộng cánh tay và
đón nhận tất cả Tình Yêu này.
Mất Đi và Khôi Phục
Thật hiển nhiên, Thiên Đàng trần gian không còn nữa. Cuộc sống có nhiều khó khăn
thử thách. Con người, vì sự xảo trá của ma qủi, đã học chia rẽ hiềm thù với
nhau. Và tất cả tình yêu mà Thiên Chúa đã trao ban đều bị hầu như mất đi hết. Và
sau đó không lâu, tội phạm đầu tiên là tội huynh đệ tương tàn, anh giết em:
Chiến Tranh. Trước tiên là Tình yêu, sự xinh đẹp, và sự thật của Thiên Chúa -
rồi đến sự phá hủy của chiến tranh. Và giữa hai cột mốc này, chúng ta đề cập đến
ngày nay. Chúng ta phải quyết định. Chúng ta phải quyết định chọn đi theo con
đường nào.
Nhưng chúng ta cùng nhớ lại. Khi người đàn ông và bà vợ của ông sai lỗi và tránh
xa Thiên Chúa, thì Thiên Chúa không bỏ họ cô đơn bơ vơ. Thiên Chúa có qúa nhiều
tình yêu, rất nhiều tình yêu đến nỗi Ngài đã bắt đầu đi đồng hành với nhân loại.
Ngài bắt đầu đi đồng hành với con người cho đến ngày viên mãn, và Ngài đã cho
một dấu hiệu tình yêu cao cả lớn lao này nơi chính Con của Ngài.
Và Con của Ngài, Ngài đã gởi đến đâu? Có phải đến đền đài vua chúa không? Có
phải đến các đô đô thị để khởi xướng xí nghiệp không? Ngài đã gởi con của Ngài
đến một Gia Đình! Thiên Chúa đến với thế giới qua một Gia Đình.
Và Ngài có thể làm việc này bởi vì gia đình này là một gia đình có con tim mở ra
cho Tình Yêu, nó đã có những cánh cửa mở cho Tình Yêu. Chúng ta hãy nghĩ đến Đức
Maria, một thiếu nữ trẻ. Cô đã không thể tin là như thế. “Làm sao điều đó có thể
xẩy ra?” Và khi điều đó được giải thích thì cô đã vâng theo. Chúng ta hãy nghĩ
đến Giuse, đang đầy ước mơ xây dựng tổ ấm gia đình. Ngài thấy mình đứng trước sự
bất ngờ này và đã không hiểu sự tình. Ngài vẫn chấp nhận vâng lời. Và trong tinh
thần vâng lời đón nhận người phụ nữ trẻ này là cô Maria, và chàng trai là Giuse,
một gia đình đã được thành hình mà trong đó Thiên Chúa đã ngự đến.
Thiên Chúa luôn gõ cửa các tâm hồn. Ngài thích làm điều này. Nó đến từ con Tim
của Ngài. Nhưng anh chị em biết Thiên Chúa thích điều gì nhất không? Ngài thích
gõ cửa của các gia đình và tìm những gia đình có sự hiệp nhất, tìm những gia
đình có tình yêu thương nhau, tìm những gia đình biết nuôi dạy con cái và giáo
dục chúng, giúp chúng tiếp tục thăng tiến, và xây dựng lập một xã hội tốt lành,
chân thật và xinh đẹp.
Chúng ta đang trong ngày đại hội các gia đình.
Gia đình có giấy thông hành của Thiên Chúa, anh chị em nghe rõ chứ?
Giấy thông hành mà một gia đình có, được ban hành bởi Thiên Chúa, do đó từ trong
trái tim của nó có sự thật, tình yêu và sự xinh đẹp tiếp tục tăng triển mãi lên.
Chắc là anh chị em có thể nói với tôi rằng, “Thưa Cha, Cha nói như vậy bởi vì
cha sống bậc độc thân.” Trong các gia đình, có rất nhiều khó khăn. Trong các gia
đình có cãi lộn; trong các gia đình đôi khi bát điã bay; trong các gia đình, con
cái làm cho cha mẹ nhức đầu. Và tôi không muốn nhắc thêm đến các bà mẹ chồng hay
mẹ vợ. Nhưng trong các gia đình, luôn luôn, và luôn luôn có thánh giá. Bởi vì
Tình Yêu của Thiên Chúa, của Con Thiên Chúa, cũng mở ra cho chúng ta theo con
đường này. Nhưng trong các gia đình, cũng như sau cây thánh gía, là có sự sống
lại. Bởi vì Con Thiên Chúa đã mở cho chúng ta con đường này. Vì như thế, gia
đình – xin lỗi từ ngữ tôi dùng- là xí nghiệp của lòng trông cậy, của hy vọng cho
sự sống và sự phục sinh. Thiên Chúa là người đã mở ra con đường này.
Và đến những người con. Con cái là lý do chúng ta làm việc. Chúng ta, cũng vậy,
là những người con trai con gái, cũng được tạo dựng để làm việc.
Đôi khi tôi thấy một số người cùng làm việc với tôi, họ đến làm với cuồng đen
quanh vành mắt. Họ có con thơ mới một tháng tuổi, hay hai hoặc ba tháng tuổi, và
tôi hỏi, “Chị không ngủ sao?” “Thưa cha không, thằng bé khóc cả đêm.” Trong các
gia đình, có những khó khăn, nhưng những khó khăn này được vượt thắng với tình
yêu. Sự thù ghét không thể vượt thắng bất cứ khó khăn nào. Những con tim chia rẽ
không giúp vượt thắng khó khăn. Chỉ có tình yêu mới có thể vượt thắng khó khăn.
Tình Yêu là một cuộc hội hè. Tình yêu là hoan lạc. Tình yêu giúp chúng ta tiến
bước.
Con Cái và Ông Bà
Và tôi không muốn tiếp tục nói, bởi vì nó sẽ qúa dài. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh
hai điểm về gia đình mà tôi muốn anh chị em chú ý đến cách đặc biệt. Không phải
tôi chỉ muốn anh chị em làm điều này, nhưng tôi cũng phải chú ý đến điều này nữa.
Con cái và ông bà. Con cái và những người trẻ là tương lai, họ là sức mạnh, họ
là những người dẫn chúng ta đến tương lai. Con cái và giới trẻ là những người
chúng ta đặt hy vọng của chúng ta nơi họ. Các ông bà làm nên những kỷ niệm của
gia đình. Họ là những người đã cho chúng ta niềm tin, truyền giao đức tin nơi
chúng ta.
Chăm sóc cho các ông bà và chăm lo cho con cái là dấu của tình yêu thương – tôi
không biết đó có phải là dấu lớn lao nhất nhưng tôi muốn nói đó là dấu hứa hẹn
nhất cho gia đình, bởi vì nó hứa hẹn cho tương lai. Loại người không biết chăm
lo cho con cái và loại người không biết lo cho các ông bà nội ngoại là người
không có tương lai, bởi vì họ không có sức mạnh và không có kỷ niệm để tiếp tục
mang theo.
Và gia đình là sự xinh đẹp, nhưng phải trả gía đắt. Gia đình có trở ngại khó
khăn. Trong gia đình, đôi khi có sự giận hờn. Chồng vợ cãi lộn và họ trao cho
nhau những cái nhìn đáng ghét, hoặc con cái với cha mẹ . . . Tôi khuyên nhủ một
điều: Đừng bao giờ kết thúc một ngày mà không làm hòa với nhau trong gia đình.
Trong một gia đình, một ngày không thể kết thúc bằng chiến tranh.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Xin Thiên Chúa ban cho anh chị em sức
mạnh. Xin Thiên Chúa thêm sức cho anh chị em để tiếp tục tiến bước. Chúng ta
cùng chăm lo cho gia đình. Chúng ta cùng bảo vệ gia đình, bởi vì nơi đó, chính
nơi đó tương lai được bày tỏ. Cảm ơn anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho
anh chị em và xin anh chị em cầu nguyện cho tôi.
L. M. Gioan V. M. Trần Khả chuyển dịch.