Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Những năm gần đây, chiến tranh, bạo động và khủng bố xẩy ra
có vẻ thường xuyên trên thế giới và ở Trung Đông mà phần lớn liên hệ tới Hồi
Giáo. Người ta đặt vấn đề Hồi Giáo có phải là tôn giáo hòa bình hay chiến tranh?
Những người nói Hồi Giáo là tôn giáo hòa bình thường nêu
những câu trong kinh Quran để chứng minh cho quan điểm của mình, như:
* “Trong tôn giáo không có việc nổi hứng”
(Surah 2:256).
Câu này thường được nhắc tới để cho rằng Hồi Giáo không cưỡng bách ai theo đạo
Hồi hay ngăn cản ai bỏ đạo Hồi đi theo đạo khác.
* “Bất cứ ai giết một người, trừ
khi thi hành hình phạt vì tội giết người hay hành động tàn ác đê hèn ở trên đời,
sẽ bị coi là giết loài người; và bất cứ ai cứu mạng sống một người sẽ được coi
là cứu mạng sống cả loài người”(Surah 5:32).
Câu này được nêu ra để chứng tỏ Hồi Giáo kết án
bạo động và bảo vệ con người, coi mạng sống con người là cao quí.
* “Hãy nói, hỡi các người ngoại
đạo (không phải là tín đồ Hồi Giáo), Ta không bao giờ tôn thờ điều các ngươi tôn
thờ, cũng như các ngươi không bao giờ tôn thờ điều Ta tôn thờ. Các ngươi có tôn
giáo của các ngươi và Ta có tôn giáo của ta”(Surah 109:1-6).
Câu này được trích ra để chứng minh Hồi
Giáo chấp nhận niềm tin của những người khác và cách hành đạo của họ.
* “Nếu họ có khuynh hướng hoà bình, hãy sống hòa bình với họ,
và hãy đặt tin tưởng của bạn nơi Allah. Chắc chắn Ngài là đấng nghe mọi sự và
biết mọi sự”(Surah 8:61).
Trích câu này là để chứng tỏ Hồi Giáo dạy người ta
sống chung hòa bình với mọi người.
Có người nói từ Hồi Giáo có nghĩa “Hòa Bình” nhưng thực ra
không phải vậy. Hồi Giáo có nghĩa “qui phục”-qui phục Allah là Chúa của
Hồi Giáo. Ý nghĩa từ ‘tín đồ Hồi Giáo’ (muslim) là người thực hành đạo Hồi, là
“người qui phục”- người qui phục Allah và tôn giáo của ngài.
Những câu trích dẫn ở trên xem ra có vẻ rõ ràng và công bằng.
Những điều mà kinh Quran hiện chỉ dạy thì không thẳng như vậy. Có hàng chục câu,
trong đó có một số câu được lấy ra từ đầu đề chính nói về “Cảm tử quân Hồi Giáo
trên quan điểm toàn thế giới/ The Jihadist Worldview” đã cổ võ chiến tranh, bạo
động và khủng bố tàn ác.
Như vậy là có sự lẫn lộn, nghi hoặc, trái ngược nhau trong
vấn đề giữa lý thuyết và thực tế? Nghi ngờ nằm ở chỗ thời gian và hoàn cảnh kinh
Quran được viết ra. Muhammad, người sáng lập đạo Hồi, thì không biết chữ. Vậy
ông không thể viết ra lời trong kinh Quran được. 114 chương của kinh Quran, gọi
là surahs, ghi lại những điều gọi là linh hứng của Muhammad do Allah mặc khải
cho trong khi ông xuất thần. Sau này các đệ tử và những người theo ông ta nhớ
lại và viết xuống.
Những năm sau khi Muhammad chết ( 632 A.D.), các đồng chí
rất thân cận của ông góp nhặt lại viết thành kinh Quran, mà tín đồ Hồi Giáo coi
như những lời thánh có uy quyền của Allah.
Tuy nhiên, không như Kinh Thánh, kinh Quran không tổ chức
viết theo lịch sử, thời gian và chủ đề, mà theo số lượng (chiều dài) của các
chương từ dài nhất đến ngắn nhất, bất kể nội dung và thời gian tính của nó. Vậy,
khi có những câu ý nghĩa đối nghịch nhau thì không ai có thể nói là câu này viết
trước câu kia viết sau. Do đó không thể có “một kết luận” về một vấn đề nào cả.
Những mâu thuẫn đối nghịch nhau như vậy đã cho ra một giáo
lý đạo Hồi loại trừ, nghĩa là những câu trước bị loại bỏ hay bị thay thế bởi
những câu sau. Giáo lý này dựa trên hai câu dưới đây mà tín đồ Hồi Giáo tin rằng
đã được Allah mặc khải để cho vào kinh Quran:
*Nếu Chúng Tôi bỏ trừ một câu hay là quên nó đi, Chúng
tôi sẽ thay thế nó bằng một câu khác hay hơn hoặc tương tự như vậy. Bạn có biết
rằng (Allah) có quyền lực trên hết mọi sự không?” (Surah 2:106)
*Khi Chúng Tôi thay đổi một câu bằng một câu khác, (Allah)
biết rất rõ điều mà Ngài tỏ lộ), sách nói: ‘Ngươi (Muhammad) là một kẻ giả mạo.’
Thực vậy, đa số chúng chẳng hiểu biết gì cả” (Surah 16:101)
Các học giả Hồi Giáo và những thầy dạy thì biết rất rõ giáo
huấn này, dù đôi khi họ tranh luận một cách công khai vì những ám chỉ bóng gió
không thể khác hơn được –rằng Allah, còn lâu mới là thiên chúa toàn khôn và biết
hết mọi sự, có thể và đã thay đổi ý nghĩ của mình về điều gọi là Thiên Chúa mặc
khải cho Muhammad.
Vậy kết luận của giáo lý loại trừ khi đem ra thực hành là gì?
Đa số học giả đã nghiên cứu kinh Quran tin rằng những câu
trong Quran khuyên sống chung hòa bình và lòng khoan dung được viết trong những
năm đầu của phong trào Muhammad khi ông ta và một số nhỏ đệ tử của ông không
muốn gây hấn với kẻ thù còn đang mạnh và đông hơn. Nhưng khi Muhammad dần dần
lấy được quyền lực và có nhiều tín đồ theo mình, những chương viết sau này lại
cổ động chiến tranh, bạo động, hăm dọa và phong trào nô lệ lại tăng lên cho
những ai chống đối ông.
Vậy thì, những mặc khải sau này của Allah đã ra lệnh phải
đánh nhau và chinh phục những kẻ “ngoại đạo” -không phải là tín đồ Hồi Giáo- để
cho Hồi Giáo chiếm vị thế đứng đầu, thống lãnh mọi vùng đất mà họ chiếm được.
Chúng ta thấy cái gì nổi bật nhất đang được chơi trên bàn cờ
thế giới hiện nay ?
THÁI ĐỘ CỦA CÁC TIN ĐỒ HỒI GIÁO CHỪNG MỰC VỀ
KHỦNG BỐ VÀ BẠO ĐỘNG
Dưới đây là
kết quả thăm dò ý kiến của các tín đồ Hồi Giáo có thái độ chừng mực / ôn hòa về
hành đông khủng bố và bạo động.
Dân số thế giới hiện nay chừng 7 tỷ người thì chừng 1/4 đến
1/5, tức 1.5 đến 1.6 tỷ người là tin đồ Hồi Giáo. Có người cho con số này cao
hơn là 2 tỷ người.
Tôi quen khá nhiều người thuộc nhiều quốc gia ở Trung Đông,
tôi thấy họ tiếp đãi và đối sử với tôi khá thân mật và chân tình, nhất là khi có
dịp qua Jerusalem và những xứ lân cận đó. Tôi thấy họ tỏ ra muốn sống trong hòa
bình. Tuy nhiên, cũng những người Trung Đông đó đối với những người Tây Phương
thì lại khác hẳn. Một đêm kia, những cảm tử quân ôm bom tấn công 3 khách sạn Tây
Phương, chỉ cách khách sạn tôi ở chừng 1 mile, làm chết và bị thương cả chục
người.
Vậy thử hỏi bao nhiêu người Hồi Giáo đồng ý và ủng hộ biến
cố này? Đây là một câu hỏi có tính quyết định, bởi vì nếu cứ 1/10 những người
Hồi Giáo trên thế giới làm theo lệnh của kinh Quran một cách sát nút, thì sẽ có
ít nhất là 150 triệu người Hồi muốn chém giết hoặc yểm trợ hành động khủng bố
giết người để nâng cao Hồi Giáo lên. Như tin tức gần đây ở Syria và Iraq cho
thấy những tín đồ Hồi Giáo trẻ ở các quốc gia như Anh, Pháp, Đức, Canada, Úc và
Hoa Kỳ thường tụ họp, đổ xô về quốc gia Hồi Giáo để chiến đấu, xung phong làm
cảm tử quân jihad.
Vì những xứ Hồi Giáo thường trải rộng trên khắp thế giới theo
những địa dư và văn hóa khác nhau, nên khó có thể tổng quát hóa vấn đề niềm tin
và thực hành đạo giáo liên quan đến lời truyền của kinh Quran. Tuy nhiên, một
cuộc thăm dò rộng rãi của Pew Research Center năm 2014 về thái độ của các tín đồ
Hồi Giáo ở Trung Đông, Africa và Nam Á cho thấy họ coi rất trọng vấn đề này. Một
số ý kiến có được trong cuộc thăm dò đó như sau:
· 10% dân Nigeria có thiện cảm với Boko Haram là phong
trào Hồi Giáo khủng bố đã bắt cóc nữ sinh, cho nổ tung các nhà thờ và giết hàng
loạt các tín đồ Kito giáo trong những năm gần đây.
· 11% - 25% người Hồi ở Jordan, Ai Cập và vùng
Palestine, Nigeria và Nam Á có cảm tình ủng hộ quan niệm khủng bố của al-Qaeda.
· 8% - 41% dân Hồi ở Jordan, Ai Cập, Lebanon, vùng
Palestine, Nigeria và Nam Á ủng hộ nhóm khủng bố Hezbollah, trong đó có 26%
những người sống ở Gaza và 35% ở West Bank.
· 32% - 39% người Hồi ở Jordan, Ai Cập, Lebanon, Gaza và
West Bank có cảm tình với quan điểm khủng bố của nhóm Hamas. Dân Hồi ở Nam Á và
Nigeria có 8% - 29% ủng hộ Hamas.
· Câu hỏi là những vụ ôm bom tự tử hoặc những hình thức
bạo động khác có chứng minh được là để bảo vệ Hồi Giáo không thì những người trả
lời có và ủng hộ là 62% ở Gaza, 36% ở West Bank, 29% ở Lebalon, 24% ở Ai Cập,
19% ở Nigeria, 18% ở Thổ Nhĩ Kỳ và 15% ở Jordan.
Một cuộc thăm dò riêng những người theo đạo Hồi ở Hoa Kỳ cũng
của Pew Research Center năm 2011 cho thấy 8% người Hồi ở Hoa Kỳ cho rằng ôm bom
phá hoại và bạo động chống lại dân thường vô tội là bảo vệ đạo giáo, và 5% có
cảm tình với quan điểm của al-Qaeda. Ngoài ra còn có 21% nói rằng dân Hoa Kỳ đạo
Hồi đã yểm trợ Hồi Giáo cực đoan.
Ở Anh, cuộc thăm dò năm 2006 của báo The Sunday Telegraph
cho thấy 20% dân Anh theo đạo Hồi có cảm tình với 4 tên ôm bom tự vận ở đường
hầm xe điện ngầm và xe bus tại Luân Đôn ngày 7 tháng 7 năm đó, đã làm hơn 700
người thiệt mạng và bị thương, và 40% ủng hộ luật sharia
ở những khu đa số là dân Hồi Giáo tại Anh quốc.
Fleming Island, Florida
Sept 19, 2015
NTC
Tất cả những lời trích kinh Quran đều dựa vào bản dich Dawood, 1999.
There shall be no compulsion in religion.(Surah 2:256)
Whoever killed a human being, except as punishment for murder or other
villainy in the land, shall be regarded as having killed all mankind;
and that whoever save a human life shall be regarded as having saved all
mankind” (Surah 5:32)
Say, unbelievers (non muslims), I do not worship what you worship, nor
do you worship what I worship. I shall never worship what you worship,
nor will you ever worship what I worship. You have your own religion,
and I have mine (Surah 109:1-6)
If they incline to peace, make peace with them, and put your trust in
(Allah). It is surely He who hears all and knows all (Surah 8:61)
If We abrogate a verse or cause it to be forgotten, We will replace it
by a better one or one similar. Did you know that (Allah) has power over
all things? (Surah 2:106)
When We change one verse for another (Allah knows best what He reveals),
they say:’You (Muhammad) are an imposter! Indeed most of them have no
knowledge” (Surah 16:101)
Luật Sharia là một bộ luật của luật Hồi Giáo. Danh từ sharia,
tiếng Ả Rập có nghĩa là “cách thức”, là “đường lối”. Đây là một khung
luật trong đó mọi khía cạnh của đời sống cá nhân và công cộng được qui
định cho những người sống trong hệ thống luật pháp của Hồi Giáo.
Luật Sharia liên hệ đến mọi khía cạnh của cuộc
sống từng ngày của tin đồ Hồi Giáo, gồm chính trị, kinh tế, ngân hàng,
luật thương mại, luật giao kèo, cầu nguyện, dục tính, ăn uống, chay
tịnh và những vấn đề luân lý xã hội.
Đây không phải là một bộ luật đồng nhất được biên
khảo chặt chẽ để có thể gọi là sharia. Nó giống như là một hệ thống
nhiều luật lệ dựa trên kinh Quran, Hadith tức ý kiến và gương mẫu của
Muhammad mà người Hồi Giáo phải tuân thủ. …..