“Phần con,
hỡi người của Thiên Chúa, ….
Hãy theo đuổi đức công chính,
lòng đạo hạnh, đức tin, đức ái, đức nhẫn nại, đức hiền lành.
Con hãy chiến đấu trong cuộc chiến đấu chính nghĩa của đức tin.
Hãy cố đoạt lấy sự sống đời đời mà con đã được kêu gọi tới,
và cũng vì đó,
con đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mặt nhiều nhân chứng.”
(1 Tm 6, 12)
Lạy Chúa,
Con đã được thương chọn làm “người của Thiên Chúa”,
xin ghi dấu trong con những lời tốt lành thánh thiện,
xin chỉ bảo con con đường chính nghĩa,
xin dẫn con đi qua ngàn nẻo quanh co,
xin gìn giữ con khỏi muôn điều ác hại.
Vì Chúa đã chọn con làm “người của Thiên Chúa” tình thương.
Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, CSsR.
Thứ sáu tuần 24 TN.
18/09/2015