Ở giữa Ga-li-lê của thủa ban đầu ân tình , Chúa Giê-su nói với các môn đệ :
“ Các con hãy đi giảng dạy muôn dân , làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con
, và Thánh Thần .” (
Mt 28 , 19 )
…
Làm phép rửa nhân danh Cha , và Con , và Thánh Thần …
Giáo Hội – qua bao nhiêu thời đại – đã trung thành với lệnh truyền ấy và mỗi
chúng ta – những người tin – chúng ta đã lãnh nhận phép rửa nhân danh Cha , và
Con , và Thánh Thần …Điều quan trọng , đó là chúng ta nhận ra rằng : nhờ phép
rửa nhân danh Cha , và Con , và Thánh Thần , chúng ta có hạnh phúc và sống hạnh
phúc …
Có hạnh phúc … vì một ngày sống từ sáng cho tới chiều , từ khi lên giường cho
đến lúc hít thở bầu khí tinh sương : chúng ta – dù không nhìn thấy bằng mắt ,
đụng tới bằng tay – nhưng vẫn biết rằng : mình ở trong tình yêu của Thiên Chúa
Cha – Con – và Thánh Thần …
Có hạnh phúc … vì một cuộc đời từ khi vừa lọt lòng mẹ cho đến hôm nay… có thể là
bảy mươi , tám mươi hay hơn nữa … chúng ta vẫn ở trong tình yêu của Thiên Chúa
Cha – Con – và Thánh Thần …
Có hạnh phúc đấy … nhưng nhìn ra và sống hạnh phúc ấy là cả một cuộc đấu tranh
kinh khủng… để mình thấy mình hạnh phúc và người khác cũng nhận ra đâu mới thực
sự là hạnh phúc … hầu có thể vươn tới …
Đứa cháu báo tin nóng hổi : trưa nay chúng con có một quyết định …Con thì muốn
ly thân …Anh ấy muốn ly dị …Lý do là vì cái “ mật khẩu ” trong di động …Không ai
mở được “ mật khẩu” của ai cả … và thế là …
Ôi mười năm hôn nhân và hai mặt con kháu khỉnh … không bằng cái “ mật khẩu ” trời
ơi đất hỡi : nạn nhân của việc thiếu trưởng thành và không đủ nhân cách trong
việc sử dụng phương tiện công nghệ …mặc dù cả hai là giáo viên tiên tiến này nọ
…
Tội nghiệp những đứa bé bị cả cha lẫn mẹ dằn vặt trong cuộc chiến không đâu của
mình … để rồi mai mốt đây , khi lớn lên , chính chúng lại phải đương đầu với
cuộc chiến của riêng mình nhưng trong một tâm trạng gay gắt, cuồng điên hơn … vì
chúng có một dĩ vãng không mấy yên ổn và bị bò rơi …
Nhớ lại ngày xưa khi hai đứa vừa đến với nhau , con bé manh nha ý định đi tu nên
chạy trốn tình yêu vào với bác …Chỉ sáng tới chiều là thằng bạn đã điện thoại
năn nỉ bác bảo con bé về … Thế rồi , khi chưa có di động , không ít lần cả hai
vui vẻ khoe những dự định này kia cho gia đình … Phấn đấu và phấn đấu … cho đến
khi có được cái iPad … để rồi gài “ mật khẩu ” giết chết tất cả …
Có hạnh phúc đã đành … nhưng sống hạnh phúc đâu dễ … nếu không luôn nhận ra rằng
: một ngày sống và một đời sống luôn ở trong tình yêu của Thiên Chúa Cha – Con –
và Thánh Thần … Sở dĩ những bấp bênh của con người hôm nay cùng với bao háo hức
đầy mỏi mệt là vì con người không có nền …Mặt đất trần gian này đâu có chỗ nào
vững chãi đâu và cũng chẳng có gì làm cho nó trở thành vững chãi được … nếu chỉ
kiếm tìm những mảng hạnh phúc thuần bản năng … Con người là con người “ nhân
linh” : bản năng thì chung với mọi tạo vật khác nhưng linh hồn thì chỉ mình mình
có…Không hài hoà được sẽ trở thành khốc liệt cho chính mình …
Các đây vài tuần , khi chia sẻ đề tài :
Đi Khắp Thế Gian để Rao Giảng Tin
Mừng
…nhân câu nói của Chúa :
“ Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật .”
( Mc 16 , 17) … Có câu hỏi rằng : Rao giảng cho mọi tạo vật là những ai : thiên
thần ? ma quỷ ? súc vật ? thực vật? và con người chúng ta ? … Bản dịch của Tin
Lành và ĐHY Căn là :
rao giảng cho mọi người …
Bản thân cha có ý kiến gì không ? Câu hỏi này đã được nêu lên từ lâu … nhưng
không có ý kiến phản hồi …
Chết mình rồi … vì mình đâu có chuyên môn gì về Kinh Thánh đâu … và cũng không
quen lắm với những bản dịch vốn dành cho những vị chuyên môn …Tuy nhiên câu hỏi
là : bản thân cha có ý kiến gì không ? Nghĩa là người hỏi muốn biết ý kiến của
riêng mình về Lời Chúa ấy nói với mình … chứ không yêu cầu về lãnh vực chuyên
môn …Vậy thì mình có bổn phận phải trả lời …
Ý kiến cá nhân : đồng ý với bản dịch của anh em Tin Lành và ĐHY Căn :
rao giảng cho mọi người
… vì :
-
các thiên thần thì không cần nghe Tin Mừng nữa rồi …các ngài
triền miên sống Tin Mừng và bản thân các ngài là Tin Mừng của Chúa …
-
ma quỷ không thèm nghe Tin Mừng … vì chúng đã từng biết đến
Tin Mừng nhưng không chịu sống Tin Mừng … nên suốt đời cay cú về Tin Mừng …
-
súc vật và thực vật … thì cũng không cần nghe Tin Mừng vì
chúng được Thiên Chúa ban cho con người và Ngài đã ổn định chúng trong bản
năng của riêng từng giống , từng loài để phục vụ đời sống con người … cho
nên - ở một phương diện nào đó – chính sự tồn tại của chúng đã là Tin Mừng
của Chúa rồi …Đôi ba hoàn cảnh – để cảnh cáo con người – các vị thánh cũng
rao giảng cho cây cối, muông thú như hạnh thánh Phan-xi-cô Khó Khăn chẳng
hạn …
-
vậy thì đối tượng chính và duy nhất để nghe rao giảng Tin
Mừng là con người chúng ta …Con người có xác và hồn : xác thì chung với cả
súc vật lẫn thực vật – hồn thì chung với các thiên thần – giá trị duy nhất
là được Thiên Chúa yêu cách đặc biệt và trang bị cho những đặc ân : ý chí ,
lý trí , tự do , chọn lựa và tình yêu …Vì những đặc ân này đây mà liên tục
phải suy nghĩ và chọn lựa …Ma quỷ không còn khả năng chọn lựa nữa mà chỉ còn
khả năng cám dỗ thôi …Càng chiến đấu thì càng xứng với giá trị làm người và
là người của mình …
Đấy là câu trả lời hoàn toàn riêng tư và không có chút chuyên môn nào hết…Gần 40
năm Linh Mục rồi … vẫn xài bộ sách Bài Đọc được dịch từ sau Công Đồng Va-ti-ca-nô
II …Còn có biết bao nhiêu những điều muốn nói về phương diện này …nhưng …
Mới thoáng qua một bài viết có cái tựa giản đơn nhưng nhức nhối : “ Thời buổi gì
lạ quá mấy chú ? ” … Đấy là câu hỏi của một bà cụ già bán vé số ước mong sao
mình trúng độc đắc để có cái để lại cho mấy đưa cháu nội ngoại rồi chết … Mấy
đứa này có cha , có mẹ … nhưng cha mẹ chúng bỏ nhau … rồi lấy người khác và
quăng chúng cho bà mẹ già tội nghiệp …Bà cụ chép miệng : không phải chỉ nhà tui
đâu nha … mà nhiều người như vậy lắm …Trai gái bây giờ nó cưới nhau rồi bỏ nhau
, bỏ con cái dễ dàng quá . Cái thời buổi gì mà lạ quá mấy chú ?
Quả thực là cái thời buổi nhiều điều khác lạ và tồi tệ quá …trong mọi lãnh vực
chứ không chỉ là những lãnh vực người đời mà thôi đâu …Cái thời buổi mà cả trong
giới có trách nhiệm giáo dục cũng
“ lạ quá mấy chú !”
… thì đương nhiên là phần đại đa số bà con mình phải chép miệng thôi , bởi vì
người ta có thể nói được về Thiên Chúa Ba Ngôi nhưng người ta lại không thể cho
thấy rằng mình hạnh phúc vì được ở trong Thiên Chúa Ba Ngôi…khi mà người ta cứ
lùng bùng tìm bắt
“ bong bóng bọt xà – phòng ”
trong từng ngày đời của mình …Công ty Taylor Nelson Sofres – nghiên cứu “ hành
vi trực tuyến ” của người Việt năm 2014 – đưa ra một số liệu : tỉ lệ người Việt
Nam lên mạng bằng smartphone tăng từ 20% năm 2013 lên 36%...và có lẽ lúc này thì
con số còn tăng lên nhiều nhiều nữa …Các người quan tâm đã nhìn thấy thực sự
việc nghiện smartphone là một Hội Chứng ...
Tình cờ được xem một tấm ảnh bắt chước bức hoạ trứ danh “ sự tạo dựng Adam” của
danh hoạ Michelangelo … mà - thay vì bàn tay của Thiên Chúa Tạo Dựng thì là bàn
tay của con người – bên kia là bàn tay rô-bốt …Con người mày mò để tạo nên những
“ sản phẩm thông minh” …đồng thời bắt đầu cảm thấy lo sợ … vì “ những khối óc
thông minh nhân tạo” ấy có vẻ như dần dần lấn lướt và áp đảo con người …Thiên
Chúa Tạo Hoá kỳ diệu khi tạo dựng con người với những hồng ân cứu sống , đặc
biệt là khối óc và trái tim …Rô-bốt thì không có trái tim … Khi khối óc được lập
trình trong một thân thể không trái tim … thì nguy cơ là vô cùng … Đây có lẽ
cũng là một phần cho câu trả lời vấn nạn đơn giản : “ cái thời buổi gì mà lạ quá
, mấy chú ?” …
Nhân danh Cha – và Con – và Thánh Thần : niềm hạnh phúc của những người tin …và
cũng phải là lẽ sống của những người tin …
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp .