Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Đức Phanxico là giáo hoàng của đại chúng bình dân, của người nghèo. Trong những ngày Giới Trẻ Thế Giới, ngài đã đặc biệt đến thăm một xóm nghèo và hỏi thăm, chúc lành cho họ. Ngài đã hân hoan vui cười trả lời, chia sẻ với tất cả mọi người hiện diện trong buổi chào mừng ngài khi ngài đi thăm một trong những xóm nghèo ở Brazil hôm 25-7-2013:
“Mỗi người phải góp phần mình vào việc chấm dứt bất công”
ĐỨC PHAXICO THĂM XÓM NGHÈO
Trong cuộc viếng thăm khu Varginha trong vùng Manguinhos Vavela, Đức Phanxico nói rằng cộng đồng bị áp bức này là biểu tượng của tất cả mọi vùng ở Brazil, bởi lẽ họ không thể hoàn thành được ước nguyện của họ là “gõ cửa từng nhà người nghèo để hỏi thăm, để xin một ly nước lạnh, để uống một tách café, để nói một lời như nói với bạn của gia đình mình, để lắng nghe mọi người giãi bày tâm sự của mình tự đáy lòng: của những người cha, người mẹ, ông bà và con cái…Nhưng nước Brazil thì quá rộng lớn, không tài nào có thể gõ cửa hết tất cả mọi nhà được, do đó tôi chọn nơi đây để đến, để viếng thăm cộng đồng của quí vị, đại diện cho tất cả mọi vùng trên đất nước Brazil này.”
Đức thánh cha (ĐTC) ca tụng người dân Brazil đã làm cho ngài cảm thấy rất ấm lòng ngay từ khi ngài đến với Ngày Giới Trẻ Thế Giới hôm thứ hai.
GIÀU KHÔNG PHÀI VÌ CỦA CẢI VẬT CHẤT MÀ CÒN CẦN CẢ TẤM LÒNG NỮA
Ngài nói “Khi chúng ta quảng đại đón chào mọi người và chia sẻ cơm áo, nơi ăn chốn ở và thời giờ với họ thì chúng ta không còn nghèo nữa. Chúng ta đã giầu rồi. Tôi biết chắc là khi một người đói, cần thức ăn đến gõ cửa nhà bạn thì bạn luôn luôn tìm cách để chia sẻ thức ăn với họ, như có châm ngôn nói: Người ta luôn luôn thêm nước vào đậu! Và bạn làm việc đó với tình thương yêu, chứng tỏ rằng người giàu có thực sự không phải chỉ giàu của cải vật chất mà phải giàu cả tấm lòng nữa!”
ĐTC quả quyết rằng toàn thể thế giới có thể học bài học của Brazil, đặc biệt nơi người nghèo: “Bài học có giá trị về tình đoàn kết, một từ hay bị quên lãng để đi vào câm lặng, bởi vì nó xem ra chẳng dễ chịu gì.”
Ngài cũng thúc giục người giầu có và những kẻ quyền thế hãy hành xử vì công lý và tất cả những người thiện tâm hãy làm việc “không bao giờ biết mệt mỏi cho một thế giới công bằng hơn được ghi dấu bởi sự đoàn kết chặt chẽ hơn nữa!”
“Tất cả mọi người -Đức Phanxico nói thêm- tùy theo cơ hội đặc biệt và trách nhiệm của mình phải góp phần mình vào việc chấm dứt những bất công trong xã hội”.
TÌNH ĐOÀN KẾT CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Đức Phanxico, Giám mục Roma cũng quả quyết với những người nghèo rằng Giáo Hội sẽ là luật sư biện hộ và bảo vệ họ. Ngài nói Giáo Hội yểm trợ “tất cả mọi sáng kiến khả dĩ có thể phát triển thực sự tất cả mọi người và con người toàn diện,” và ngài nhấn mạnh cần phải thỏa mãn niềm khát vọng cả về vật chất lẫn tinh thần.
Ngài đưa ra 4 điểm tựa lớn để phát triển: “Chẳng có khuyến khích làm việc thiện thực sự, cũng chẳng có phát triển con người thực sự khi mà người ta không cần biết đến những điểm căn bản cốt yếu để điều khiển quốc gia, nó là những hàng hóa không phải là của cải vật chất, nhưng là sự sống, một tặng phẩm của Thiên Chúa, một giá trị phải luôn luôn được bảo vệ và cổ súy. Gia đình, nền tảng của sự chung sống và thang thuốc chống lại sự phân hóa của xã hội. Giáo dục phân tích không thể bị giảm thiểu thành một chuyển đổi đơn thuần những hiểu biết với mục đích trục lợi. Y tế là phải tìm tòi để con người có được đầy đủ sức khỏe gồm cả chiều kích tâm linh, một đặc tính chính để cân bằng giữa con người và sự chung sống của con người khỏe mạnh. Bảo đảm với xác tín là bạo động có thể lướt thắng được chỉ do chuyển đổi của những con tim mà thôi.”
ĐỪNG NẢN CHÍ, GIÁO HỘI LUÔN Ở BÊN CẠNH BẠN
Sau cùng, Đức Phanxico khuyến khích giới trẻ và tất cả mọi người, phải kiên quyết tranh đấu cho cống lý. Ngài nói:
“Đừng bao giờ nản chí, đừng làm mất tin tưởng, đừng để cho niềm hy vọng của bạn bị tàn lụi. Hoàn cảnh có thể thay đổi, con người có thể đổi thay, nhưng bạn phải là người đầu tiên tìm tòi để mang lại điều thiện. Đừng để tội ác phát triển và xâm lấn bạn, hãy đánh tan nó đi. Giáo Hội luôn ở với bạn, mang lại cho bạn của cải quí giá là niềm tin, mang lại Chúa Kito là đấng đã đến để bạn có được sự sống và sống một cách dồi dào.”
Đức Phanxico quả là một mục tử nhân lành. Ngài đem ánh sáng vào nơi tối tăm, đem an binh vào nơi bất hòa, đem công lý vào chốn lao tù, đem sức sống vào nơi thất vọng…đúng như danh hiệu của ngài là thánh Phanxico khó nghèo vậy.
Fleming Island, Forida
July 26, 2013
NTC
Nguyên bản tiếng Anh Bài nói chuyện của Đức Phanxico tại Varginha, Brazil hôm 25-7-2013:
www.zenit.org/en/articles/pope-francis-address-in-the-neighborhood-of-varginha-in-the-manguinhos-favela