CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM C
Một đám mây bao phủ lấy ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan, là những người mà Chúa đã đem riêng cùng Người lên “núi cao”. Và từ trong đám mây có tiếng của Thiên Chúa Cha phán: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người!”. Cũng những lời vừa nhiệm mầu, vừa thân thương ấy đã được vang lên ngay từ lúc khởi đầu sứ mạng của Chúa Giê-su, khi Người nhận phép rửa ở sông Gio-đan: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con” (Lc 3, 21-22; Mc 1, 9-11; Mt 3, 13-17). Chỉ khác một điều là, lần này, trên núi cao, Chúa Cha không nói trực tiếp với Chúa Con (“Con là Con của Cha”), nhưng nói về Chúa Con cho chúng ta (“Đây là Con Ta yêu dầu”). Người cũng không chỉ khẳng định thân thế của Chúa Giêsu (Con của Thiên Chúa) mà còn ngỏ lời với ta, mời gọi ta hãy lắng nghe Con của Người (“hãy nghe lời Người”).
Chúa Giêsu là Môsê mới, mang nơi mình hình ảnh của vị ngôn sứ cánh chung đã được hứa xưa (x.Đnl 18,15). Người là Đấng duy nhất mà chúng ta từ nay phải vâng nghe. Ngoài Người không còn ai khác. Các thực tại Cựu Ước mà ông Môsê và ông Êlia là đại diện, nay đã trở thành hoàn toàn tương đối. Một mình Chúa Giêsu là tuyệt đối. Một mình Chúa Giêsu là chủ lịch sử. Một mình Chúa Giêsu là chủ thời gian. Một mình Chúa Giêsu ban sự sống thần linh cho con người. Một mình Chúa Giêsu có lời hằng sống. Một mình Chúa Giêsu cho ta tham dự vào sự sống của chính Thiên Chúa… Cần nhớ rằng các ông Môsê và Êlia đã không ngỏ lời với ba môn đệ đang hiện diện, vì các môn đệ sẽ không phải nghe lời của một ai khác, ngoại trừ phải nghe lời của một mình Chúa Giêsu mà thôi.
Chúa Giêsu là ánh sáng vĩnh cửu chiếu sáng tâm hồn con người, vì thế con người mong mỏi cuộc sống vĩnh cửu với Người. Mỗi người trong chúng ta đều được kêu mời thông phần vào vinh quang của Chúa Giêsu. Lời Chúa hôm nay khơi dậy trong chúng ta lòng tin tuyệt đối vào Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa: chỉ khi đón nhận và sống lời của Chúa Giêsu dạy bảo, chúng ta mới có thể bước vào sự sống đời đời như chính Người vậy.
Biến cố Hiển Dung mở ra cho các môn đệ một viễn ảnh tươi sáng, cũng mở ra cho từng người chúng ta ánh sáng vinh quang trên đường lữ thứ trần gian, nhờ đó chúng ta sống xứng đáng là con cái Chúa và làm chứng cho Chúa trong thế giới hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn cho chúng con luôn biết lắng nghe Lời Chúa dạy. Đó là Lời sự sống, Lời bình an vĩnh cửu. Một khi chúng con “vâng nghe” Lời của Chúa, cũng chính là lúc chúng con thực hành ý muốn của Chúa Cha. Bởi Chúa Cha dạy chúng con phải lắng nghe những gì Chúa nói, phải sống những gì Chúa dạy. Chúng con tin rằng, khi chúng con “vâng nghe” Lời Chúa, chúng con sẽ làm đẹp lòng Chúa Cha không gì bằng. Amen.
Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG