Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Đinh Văn Tiến Hùng
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Tư Liệu Giáo Hội
THÁNH ALPHONSO MARIA DE' LIGUORI VÀ CẦU NGUYỆN

BÀI GIÁO LÝ NGÀY THỨ TƯ ( IV A 24  )

Điện Tông Đồ Castel Gandolfo, buổi yết kiến ngày thứ tư, 01.08.2012.

 

 

ĐỨC THÁNH CHA BENEDICTUS XVI

Anh Chị Em thân mến,

Hôm nay ngày giáp năm Phụng Vụ tưởng nhớ đến Thánh Alphonso Maria de' Liguori, Giám Mục và Tiến Sĩ Giáo Hội, sáng lập viên Dòng Chúa Cứu Thế Chí Thánh. các Cha và các Thầy Dòng Chúa Cứu Thế.

Là sư phụ các nhà thần học luân lý và các Cha Cáo Giải, Thánh Alphonso là một trong những Vị Thánh được biết đến nhiều nhứt của thế kỷ XVIII, do cách thức hành xử đơn sơ và lập tức của ngài và do tư tưởng của ngài về Phép Cáo Giải, trong khoảng thời gian mà hậu quả của nhóm Giansenista gây rất nhiều hậu quả. Ngài khuyến cáo các Cha Cáo Giải thi hành Phép Bí Tích nầy bằng cách tỏ ra cánh tay vui mừng của Chúa Cha, trong lòng nhân hậu vô hạn của Người không bao giờ mỏi mệt đón nhận đứa con biết hối cải. 

Dịp giáp năm hôm nay cung hiến cho chúng ta những lời huấn dạy của Thánh Alphonso liên quan đến cầu nguyện, rất qúy giá và đầy sức sống thiêng liêng.

Bản văn nghiên cứu Del gran mezzo della Preghiera ( Về phương diện cao cả để cầu nguyện ) được viết lên năm 1759, được ngài coi là tác phẩm lợi ích nhứt giữa các tác phẩm của ngài. Thật vậy, ngài diễn tả cầu nguyện như là  

   - " phương thế cần thiết và chắc chắn để nhận được ơn cứu rỗi và tất cả các ơn sủng mà chúng ta cần có để chiếm hữu được ơn cứu rỗi đó " ( Phần dẫn nhập ).  

Trong câu vừa kể, được tóm lược cả phương thế Thánh Alphonso hiểu về cầu nguyện.

Thật vậy, khi nói là phương thế, điều đó gợi ý cho chúng ta về cùng đích cần đạt được.

Chúa dựng nên chúng ta vì yêu thương, để ban cho chúng ta đời sống hoàn hảo; nhưng cùng đích đó, đời sống trọn hảo đó, vì tội lỗi, đã tách xa khỏi chúng ta, có thể nói được như vậy - ai trong chúng ta cũng biết - và chỉ có ơn Chúa mới làm cho đời sống đó có thể đạt tới được.

Để giải thích chân lý nền tảng nầy và làm cho hiểu được tức khắc thế nào con người có nguy cơ " làm cho mình bị hư mất đi " , Thánh Alphonso đã nghĩ ra một câu tục ngữ thời danh, rất đơn sơ, cho biết răng: 

   - " Ai cầu nguyện, được cứu rỗi; ai không cầu nguyện, làm cho mình hư mất ". 

Để bình luận thêm câu nói nền tảng đó, ngài còn thêm: 

   - " Thật vậy, cứu độ lấy mình mà không cầu nguyện thật là rất khó khăn, nói đúng hơn là không thể được..., còn bằng cầu nguyện, cứu độ mình là điều chắc chắn và rất dễ dàng " ( II, Phần Kết Luận ). 

Ngài còn nói thêm:

  - " Nếu chúng ta không cầu nguyện, chúng ta không có gì để tự bào chữa được, bởi vì ơn  để cầu nguyện  được ban cho mỗi người...nếu chúng ta không được cứu độ, đó là hoàn toàn lỗi tại chúng ta, bởi vì chúng ta không cầu nguyện " (ibid.). 

Như vậy, bằng cách nói rằng cầu nguyện là phương thế cần thiết, Thánh Alphonso muốn cho biết rằng trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta không thể không cầu nguyện được, nhứt là trong thời điểm bị thử thách và trong các khó khăn.

Luôn luôn với lòng tin cậy, chúng ta phải gỏ cửa Chúa, vì biết rằng trong tất cả, Người chăm sóc con cái Người, chăm sóc chúng ta. Bởi đó, chúng ta được mời gọi đừng sợ cậy nhờ đến Người và với lòng tin cậy trình với Người những đòi hỏi của chúng ta, với lòng chắc chắn sẽ nhận được những gì chúng ta cần có được.

Anh Chị Em thân mến, đây là vấn đề then chốt: điều gì thực sự là cần thiết trong đời sống của tôi ? Tôi xin được trả lời với Thánh Alphonso: 

   - " Sức khoẻ và tất cả ân sủng mà chúng ta cần có được " ( ibid.); dĩ nhiên ngài không những chỉ hiểu là sức khoẻ của thân xác, nhưng nhứt là còn cả sức khoẻ của linh hồn, mà Chúa Giêsu cho chúng ta. Hơn tất cả những gì khác, chúng ta cần có sự hiện diện cứu rỗi của Người , làm cho chúng ta trở thành con người hoàn hảo, bởi đó đầy tràn hân hoan, cuộc đời chúng ta.

Và chỉ có thể nhờ cầu nguyện, mà chúng ta có thể đón nhận được Người, Ân Sủng Người, bằng cách soi sáng chúng ta trong mọi hoàn cảnh, làm cho chúng ta chuẩn đinh được những gì tốt đẹp đích thực và, bằng cách tăng cường thêm sức mạnh, làm cho ý muốn của chúng ta có hiệu quả, tức là làm cho chúng ta có khả năng thực hiện điều tốt lành được biết.

Thường khi chúng ta biết điều tốt lành, nhưng chúng ta không có khả năng thực hiện điều đó.

Với cầu nguyện, chúng ta đạt đến khả năng thực hiện được.

Người môn đệ Chúa biết rằng mình luôn luôn bị đặt trước cơn cám dỗ và như vậy, đừng thiếu kêu gọi Chúa giúp đỡ, trong lời cầu nguyện, để thắng được nó.  

Thánh Alphonso ghi lại gương Thánh Filippo Neri - rất thú vị - khi Thánh Filippo Neri cho biết  

   - " ngay lúc vừa mới thức dậy buổi sáng, đã nói với Chúa: " Lạy Chúa, hôm nay xin Chúa giữ tay trên Filippo, bởi vì nếu không, Filippo sẽ phản bội Chúa " ( III, 3).

Thật là con người rất thực tế ! Filippo xin Chúa giữ tay của Người trên mình.

Chúng ta cũng vậy, nhận thức được sự yếu đuối của mình, chúng ta phải khiêm nhường xin Chúa giúp đỡ, tin cậy vào sự dồi dào của lòng nhân hậu Người.

Ở một đoạn khác, Thánh Alphonso nói: 

   - " Chúng ta khó nghèo về tất cả, nhưng nếu chúng ta cầu xin chúng ta không còn nghèo khó nữa. Nếu chúng ta nghèo khó, thì Thiên Chúa giàu sang " ( II, 4). 

Và theo gương Thánh Augustino, Thánh Alphonso mời gọi mỗi người tín hữu Chúa Kitô đừng sợ tìm được nơi Chúa, bằng lời cầu nguyện, sức mạnh mà mình không có, và sức mạnh đó là yếu tố cần thiết để có thể làm điều lành, trong niềm tin chắc chắn rằng Chúa không khước từ giúp đỡ ai nguyện cầu Người với lòng khiêm nhường ( cfr III, 3). 

Các bạn thân mến, Thánh Alphonso nhắc nhớ chúng ta rằng mối liên hệ với Chúa là điều thiết yếu trong đời sống chúng ta.

Không liên hệ với Chúa, thiếu đi mối tương giao nền tảng và mối tương giao với Chúa được thực hiện bằng cách

   - nói chuyện với Người, trong lời cầu nguyện cá nhân hằng ngày

   - và qua việc tham dự vào các Phép Bí Tích.

Và như vậy mối tương giao đó có thể lớn lên nơi chúng ta, có thể lớn lên nơi chúng ta sự hiện diện của Chúa, định hướng cho cuộc hành trình của chúng ta, soi sáng lộ trình và làm cho nó trở nên vững chắc và thanh thoảng, ngay cả giữa những khó khăn và nguy hiểm.

Cám ơn Anh Chị Em. 

Phỏng dịch từ nguyên bản Ý Ngữ: Nguyễn Học Tập. 

(Thông tấn www.vatican.va , 01.08.2012).

Tác giả:  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập (chuyển ngữ)

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!