CHÚA NHẬT IIB MÙA VỌNG
Is 40:1-5, 9-11; 2Pr 3:8-14; Mc 1:1-8
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Một trong những
vì sao lớn xuất hiện trên diễn đàn Kinh Thánh hôm nay qua những câu chuyện về
Mùa Vọng và Giáng Sinh là Gioan Tiền Hô. Gioan Tiền Hô là ai và Ngài đến với
chúng ta thế nào? Ngài nói với chúng ta những gì trong Mùa Vọng này?
GIOAN TIỀN HÔ LÀ AI ?
Gioan Tiền Hô là
“người đến trước để nói trước” cho
chúng ta những điều cần phải biết và phải làm để chuẩn bị đón đấng Cứu Chuộc
Nhân loại đang đến. Ngài không nói bóng gió. Ngài đi thẳng vào vấn đề, chỉ nói
những gì cần phải nói, những nhược điểm trong cuộc sống của chúng ta. Ngài là
một nhà giảng thuyết tuyệt vời về thống hối, bởi vì ngài đến là để tung hô Lời
Chúa, mà chính ngài đã nghe được ở giữa lòng sa mạc của ngài.
Ngài đã nghe, đã
cảm nghiệm và đã sống lời giải phóng của Thiên Chúa nên việc ngài truyền đạt lời
Chúa cho mọi người rất hiệu quả, bởi vì cuộc sống và sứ điệp của ngài là một.
Sai lầm to lớn nhất của chúng ta là cuộc sống hai mặt. Tư tưởng, lời nói và
việc làm không đi đôi với nhau. Gioan Tiền Hô chính là ngôn sứ thực sự của
Israel sẽ giúp chúng ta chiến đấu chống lại cuộc sống hai mặt ấy. Gioan Tiền Hô
xuất hiện từ nơi hoang địa.
HOANG
ĐỊA VÀ SA MẠC LÀ GÌ ?
Tại sao
lại là sa mạc hoang địa và nó là gì? Xuyên suốt lịch sử Kinh Thánh, chúng ta
thấy những vị lãnh đạo, những vị có tầm nhìn xa đã đi vào sa mạc, nơi yên tịnh
để thinh lặng, để nhìn, để lắng nghe Lời Chúa cho tường tận, và để khám phá ra
những cách sống mới. Từ “hoang địa”
tiếng Do Thái/Hebrew là midvar
có nghĩa là “dẫn đàn chiên hay những
kẻ chăn chiên đi vào đồng cỏ”. Dịch
từ midvar ra tiếng Hy Lạp là Eremos tức là nơi hoang vắng, dân
chúng thưa thớt, miền đất trống vắng và bỏ hoang .
Từ “hoang
địa” có hai nghĩa khác nhau nhưng lại liên quan với nhau. Một là hoang
vu trống rỗng, lung tung không đường lối, lại tối tăm hoang giã chẳng ai ngó
ngàng tới và cũng chẳng có ai kiểm soát. Một nghĩa khác nữa là “sa mạc”.
Nếu để ý đến gốc
của từ midvar là davar, thì nó có nghĩa là “lời” hay
“sứ điệp”. Người Do Thái quan niệm “sa mạc” hay “hoang địa”
là nơi thánh, ở đó Lời Chúa được ban ra, mọi người được tự do nghe, cảm nghiệm
và sống. Nói đi vào sa mạc để nghe Lời Chúa thì phải hiểu là chúng ta hoàn toàn
tự do thoải mái nghe, không một ràng buộc cấm đoán nào cả.
Thần Linh Thiên
Chúa giúp các tiên tri cảm nghiệm thấy Thiên Chúa. Họ có thể chia sẻ những thái
độ, giá trị, cảm giác và rung động của Thiên Chúa. Điều này giúp họ nhìn thấy
rõ những biến cố của thời đại họ sống như Thiên Chúa thấy và cảm nghiệm cùng
một cách về những biến cố ấy như chính Thiên Chúa cảm nghiệm vậy. Họ cũng chia
sẽ những giận dữ, trắc ẩn, buồn phiền, thất vọng, thay đổi, nhậy cảm và những
điều quan trọng của Thiên Chúa. Các ngài không chia sẻ những cảm nghĩ của Thiên
Chúa về những biến cố trong thời đại của các ngài cách trừu tượng nhưng rất rõ
ràng cụ thể.
GIOAN TIỀN HÔ VÀ CHÚNG TA.
Gioan Tiền Hô là ngôn sứ Mùa Vọng. Ngài
được biểu hiện bằng một ngón tay chỉ một người đang đến là Đức Giesu Kito. Nếu
chúng ta làm bổn phận của Gioan Tiền Hô là sửa soạn đường đi cho thế giới hôm
nay thì chúng ta sẽ là những chứng nhân sống, những ngón tay chỉ đường chứng
minh đức Giesu là đấng có thể tìm thấy và đang đến gần kề. Gioan Tiền Hô đã cho
dân chúng ở thời đại của ngài một cảm nghiệm tha thứ và cứu chuộc, cho mọi
người biết rõ ràng ngài không phải là đấng Thiên Sai có thể ban ơn cứu chuộc. Ngài
chỉ là kẻ đến trước để giúp chúng ta chuẩn bị đón Chúa. Chúng ta có thể cho mọi
người một cảm nghiệm về Thiên Chúa, về tha thứ và cứu chuộc được không?
Gioan Tiền Hô đến là để cho chúng ta biết
một con đường mới giúp ta thoát khỏi nơi tối tăm, buồn phiền của trần thế. Con
đường đó chính là đức Giesu, đấng Thiên Sai đến để cứu chúng ta khỏi bóng tối
tử thần, kéo chúng ta trở lại con đường của an bình và hòa giải để chúng ta có thể
tìm ra con đường mới trở vể với Thiên Chúa.
Một nhà thần học cận đại dòng tên, cha
Kart Rahner, đã viết: “Chúng ta phải lắng
nghe tiếng kêu của một người trong hoang địa, dù ngài tuyên bố ngài không phải
là đấng thiên sai. Bạn không thể không lắng nghe tiếng kêu đó, bởi vì ‘đó là tiếng kêu duy nhất của một người’.
Và, như vậy, bạn không thể bỏ qua sứ điệp của Giáo Hội, bởi vì Giáo Hội ‘không xứng đáng cởi giây giày cho Chúa là
đấng đến trước đó.’ Thực vậy, bây giờ vẫn còn là mùa Vọng.” Hãy hy
vọng.
ĐÔI LỜI KẾT
Chúng ta không có đủ phương tiện để đi du
lịch vào nơi hoang địa ở Judah, cũng chẳng có một tuần lễ tĩnh tâm trong sa mạc
ở Sinai vào mùa Vọng này. Nhưng chúng ta có thể thiết lập một hoang địa sa mạc
nhỏ ở giữa những sinh hoạt ồn ào của chúng ta trong tuần lễ này. Hãy đi đến một
nơi thánh, lắng đọng tâm hồn để cho Lời Chúa nhắn nhủ chúng ta, chữa lành chúng
ta, uốn nắn chúng ta và dẫn đưa chúng ta về với tình yêu Chúa Kito, đấng chúng
ta đang mong đợi trong mùa Vọng này.
Fleming Island, Florida
Dec 3, 2020
NTC