Suy niệm PA CN 17B TN
Bài phúc âm Chúa nhật 28-7-24
này, nói về phép lạ Chúa Giêsu biến bánh và cá ít thành nhiều, chúng có thấy
trong cả 4 phúc âm thư, nhưng trong Gioan, bánh này
phải được hiểu ý là bánh từ trời và Chúa Giêsu chính là bánh sự sống, biểu hiện
qua Phép Thánh Thể là Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu.
Sự sống do tình
yêu mà có. Và tình yêu cũng phát sinh ra sự sống. Sống mà không có tình yêu thì
chẳng có ý nghĩa gì. Con
người có nhiều tình yêu nhưng tình yêu nào là tuyệt vời và vĩ đại nhất?
Phải chăng đó là tình yêu của Chúa Giêsu đã chịu chết trên thánh giá cho loài
người để cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi. Tình yêu này đã thể hiện rõ
nét cho chúng ta ngày nay trong bánh thánh và rượu thánh khi Linh mục đọc
lời: Này là Mình Ta thì bánh trở thành Thịt
thật Chúa Giêsu, này là Máu Ta thì rượu trở thành Máu
thật Chúa Giêsu. Đây là một câu chuyện tình yêu vĩ đại nhất!
Tôi mượn lời và ý
của linh mục Mike Schmitz nói tại đại hội Thánh Thể toàn quốc Hoa Kỳ tại
Indiapolis, Ind. ngày 19-7-2024 trong đề tài Tái Sinh và Canh Tân để chúng ta
cùng nhau suy niệm. Cha Schmitz là một linh mục nổi tiếng của chương trình phát
thanh podcast “Kinh Thánh trong Năm” là thuyết trình viên chính ở
Hội Nghị Thánh Thể Toàn Quốc tại Indianapolis. Ngài đã kêu gọi hơn 5,000 người
tham dự phải “ăn năn thống hối.”
Cha Schmitz là
tuyên úy tại University of Minnesota-Duluth đã nói:
-“Nếu đây là một
tái sinh hay canh tân, nếu là thực sự, thì đây là một thực tế. Trong lịch sử
Kito Giáo, quí vị chưa bao giờ có một tái sinh hay canh tân mà không có sự ăn
năn thống hối.”
Hôi Nghị Thánh
Thể Quốc Gia là cao điểm của chương trình 3 năm Canh Tân Thánh Thể trên
toàn quốc, mở đầu mục đích canh tân để làm sống lại niềm tin của người Công
Giáo là Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong Mình Thánh, là nguyên lý và trọng điểm
của Giáo Lý Công Giáo.
Theo thống kê sơ
khởi gần đây của Pew thì chỉ có 1/3 người Công Giáo tin là bánh và rượu dâng
hiến trong Thánh Lễ là Mình và Máu thánh Chúa Giêsu thật.
-“Rất thường
xuyên,-cha nói- người công giáo là những người mà tiên tri Geremiah đã nói tới
là ‘Chúng ta có Chúa Hiện Diện Thực Sự trong chúng ta,’ nhưng lòng trí chúng
ta thì xa rời Chúa. Chúng ta biết hoặc không biết hay không thèm để ý đến.”
-“Nếu có thuốc để
trị cho sự ngu dốt đó thì là thuốc hiểu biết và con
đường đi tới hiểu biết là sự
thật; thuốc cho
sự dửng dưng là tình yêu và con
đường đi tới tình yêu là ăn năn thống hối.” Cha
Schmitz đã thách thức mọi người tham dự hội nghị thánh thể toàn quốc như vậy.
Cha Schmitz đã làm mọi người phải chảy nước mắt khi nói
về sự hy sinh của Chúa Giêsu chết trên thập giá. Ngài nói với họ là “tin có
sự hiên diện của Chúa Giêsu thì ‘không phải là điểm của Thánh Lễ’”.
-“Chúa Giêsu thực
sự hiện diện -thân xác, máu, hồn và thiên tính của Người trong
từng bánh thánh, trong mỗi một thánh lễ, trong mỗi nhà tạm trên khắp thế
giói,” -Ngài nói. Vậy “Có phải điểm của Thánh Lễ là sự hiện diện của Chúa
Giêsu không? Không phải. Sự hiện hiên của Chúa Giêsu làm cho điểm đó thành khả
thi thôi.”
-“Sự
hiện diện thực sự của Chúa làm cho sự hy sinh của Chúa thành khả thi, -ngài
nói. Chúng ta sai lầm rơi vào bẫy khi chúng ta nói, ‘Ô, không phải, điểm là bạn
đang ở đây.’ hay là, ‘điểm là tôi phải tiếp nhận bạn.’ Đó là những ý nghĩ tuyệt
vời. Nhưng điểm mà cha Schmitz muốn nói là sự hy sinh của thân xác, máu, hồn và
Thiên Tính của Chúa Giêsu vì Người vâng lời Thiên Chúa Cha.” Ý Cha Schmitz muốn
nói vậy.
Linh mục đã nói
với mọi người tham dụ đại hội là phải thống hối -cả tội trọng lẫn tội nhẹ mà
chúng ta đã phạm. Tất cả những tội đó có thể “dập tắt” lửa tình yêu của chúng
ta với Thiên Chúa Giêsu.
Tất cả mọi người,
ngài nói, phải tự vấn mình: “Nếu tôi mất lửa tình yêu của tôi với Chúa,
mối tình đầu của tôi, ngọn lửa đầu đời của tôi, thì cái gì đã dập tắt lửa tình
yêu ấy trong đời tôi?”
Cha Schmitz kết
luận là yêu cầu mọi người hiện diện tại hội nghị phải giải quyết vấn đề là thay
đổi cách sống.
-“Tôi không nghĩ quí vị lấy lửa của cuối tuần đại hội thánh thể
này, -lửa mà tôi đã cố gắng nhồi nhét cho quí vị- rồi vất nó trở lại cho tôi
trước khi ra về.” -Cha Schmitz tiếp tục nói vậy.
-“Có điều cần phải thay đổi. Có người
cần phải trang hoàng lại ngôi nhà của chúng ta. Chúng ta phải làm cái gì để
chỉnh đốn lại. Đó là tất cả kế hoạch. Đêm nay chúng ta có thể bắt đầu làm một
cái gì để khởi đầu cho những quyết định đó. Cái gì đã dập tắt lửa tình yêu mà
chúng ta biết và chúng ta đang trở lại với nó khi tôi trở về nhà? Đó là thời
điểm để cải đổi để tân trang bởi vì nó không thể thích hợp với lửa tình yêu của
Thiên Chúa đối với chúng ta mà vì cuộc sống mà chúng ta đã bỏ lại phía sau.”
Trong đại hội, chiều hôm đó Mẹ Olga dòng
Trái Tim Cực Thánh cũng kết thúc hội nghị với một bài chính. Mẹ chia sẻ nhũng
cảm nghiệm của mẹ về những phép lạ chữa lành của Mình Thánh Chúa mà mẹ đã chứng
kiến trong chính cuộc sống của mẹ và trong việc làm của mẹ tại tổng giáo
phận Boston.
Mẹ cũng kể lại những kinh nghiệm mẹ đã giúp
những bệnh nhân trẻ bị ung thư và trẻ sơ sinh đẻ non đã tiếp cận với
Mình Thánh Chúa. Cả hai đều vượt qua mọi trở ngại ngoài dự tính và sống mạnh
cho đến nay.
-“Tôi cám ơn Chúa đã cho tôi có cơ hội hiện
diện và làm chứng những phép lạ này để tôi có thể đến mà nói ra hầu chia sẻ với
mọi người. Những phép lạ Mình Thánh Chúa là có thật và Chúa của chúng ta thực
sự hiện diện. Người ở ngay đây giữa chúng ta, bất cứ đâu chúng ta đi, bất cứ
giáo xứ nào, thánh đường nào, bất cứ giáo phận nào,” -Mẹ nói vậy.
Lila Rose, sáng lập viên và chủ tịch nhóm Quyền Hành Động bảo vệ sự sống cùng
Ken và Mary Ann Duppong, phụ huynh tôi tớ Chúa Michelle Duppong cũng là những
chứng nhân về niềm tin của họ.
Trước khi kết thúc hội nghị, tất cả các tín hữu đều quì gối chầu
Mình Thánh Chúa và rước kiệu bên trong và ngoài sân vận động do Đức Giám Mục
William Byrne của giáo phận Springfield, MA. chủ tọa.
Fleming Island,
Florida
July 24,
2024
Nguyễn Tiến Cảnh