Chuyên mục
Tôi Tin, Chúng Tôi Tin:
Bác Sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD.
Kính
mời theo dõi video tại đây
https://bit.ly/3xDuH3W
Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, còn gọi là Chúa Nhật Ba Ngôi Thiên Chúa, được
mừng trọng thể vào Chúa Nhật sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Năm nay lễ
rơi vào ngày 12 tháng 6. Chúng ta phải nghĩ đến và hiểu biết thêm về màu nhiệm
Thiên Chúa Ba Ngôi - Ngôi Cha, ngôi Con và ngôi Thánh Thần.
Mầu nhiệm Thiên
Chúa Ba Ngôi thật là sâu thẳm, trí khôn loài người không thể hiểu nổi. Chỉ có cảm nghiệm, linh hứng và Niềm Tin do
ân sủng Thiên Chúa ban mới hiểu biết được. Theo thời gian,
nhiều thánh nhân đã nói về sự quan trọng của Thiên Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa Ba
Ngôi - thật
Vĩ Đại nhưng Đơn Giản và đầy Quyền Năng - có thể biến
đổi tâm hồn người tín hữu từ u tối tới sáng láng để hiểu biết Lời Chúa.
Để
nêu lên tính siêu việt và tỏ lòng cung kinh đối với Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng
ta hãy nghe lại những suy tư của Mười Vị Thánh Đáng Kính mà tôi trích dẫn dưới
đây như một chứng minh Thiên Chúa có Ba Ngôi:
1-Thánh Âu Tinh (St.Augustine): “Con người được
sinh ra giống hình ảnh của Thiên Chúa mà lại
được Thiên Chúa Ba Ngôi ban ân sủng thì là một vui mừng tột độ thực
sự và hoàn hảo, không có hân hoan nào có thể to lớn hơn và trọn vẹn bằng”.
2-Thánh Teresa thành Avila: “Dù Ba
Ngôi Thiên Chúa
riêng biệt khác nhau. Nhưng ơn thông minh hiểu biết tuyệt vời thì ở nơi Chúa
Thánh Thần và tràn ngập sự thật hoàn hảo. Cả Ba
đều thuộc về một Bản Thể, một quyền năng và một thông minh hiểu biết; và là một
Thiên Chúa.”
3-Thánh Seraphim thành Sarov (St. Seraphim of Sarov): “Dù
chúng ta đầy dẫy tội lỗi, dù tâm hồn chúng ta bị bóng tối dày đặc bao phủ,
nhưng Hồng Ân Thiên Chúa Ba Ngôi -nhờ phép Thanh
Tẩy nhân danh Cha và Con và Thánh Thần- vẫn chiếu sáng tâm hồn chúng
ta bằng ánh sáng vĩnh cửu của Chúa Kito không bao giờ tắt. Đó là khi kẻ tội lỗi trở lại ăn năn thống hối thì ánh sáng sẽ nhẹ nhàng xóa bỏ
mọi tỳ vết tội lỗi đã phạm, mặc cho kẻ đã từng phạm tội một cái
áo mới trong trắng, có ơn Chúa Thánh Thần. Đó là sự chuộc
lại, tha thứ của Chúa Thánh Thần mà tôi đã nói tới.”
4-Thánh Patrick (St. Patrick’s
Breastplate’ prayer/Lời nguyện của thánh Patrick mặc áo giáp): “Hôm nay tôi lấy sức mạnh phi thường của Ba Ngôi Thiên
Chúa mà tuyên xưng với cả Ba Ngôi bằng niềm tin vào Một Duy Nhất mà tôi đã được tạo thành.”
5-Thánh Catherine thành Siena: “Lạy Ba
Ngôi Thiên Chúa! Ba Ngôi vĩnh cửu! Ngài là tình
yêu nóng như lửa, sâu thẳm như vực sâu không đáy… Ngài có cần ban
Chúa Thánh Thần làm của ăn linh hồn không, trong khi Ngài không những đã ban
Lời của Ngài qua ơn cứu chuộc và trong phép Thánh Thể Chúa mà còn ban cho nhân loại chính Ngài là Tình Yêu trọn vẹn rồi?”
6-Thánh Thomas Aquinas: “Thiên Chúa Cha yêu mến không chỉ
Chúa Con, mà còn chính Ngài và cả chúng ta nữa, qua Chúa Thánh Thần.”
7-Thánh Ambrose: “Hãy thức dậy, hỡi kẻ
đang ngủ mê… Hãy thức dậy và đi đến với Giáo Hội, là nơi có Chúa Cha, Chúa
Con và Chúa Thánh Thần.”
8-Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II: “Thiên Chúa
Ba Ngôi là một màu nhiệm vĩ đại! một tình yêu nhiệm mầu! một mầu nhiệm không
thể xóa mờ! Đứng trước điều ấy không ai có thể nói nên lời mà chỉ còn yên lặng vì ngỡ ngàng và thờ lạy. Đây là một
màu nhiệm Thiên Chúa có liên hệ đến chúng ta và đang thách thức chúng ta, vì
cuộc sống Ba Ngôi đã được
chia sẻ cho chúng ta qua Hồng Ân, qua Lời đã Nhập Thế Cứu Chuộc và quà tặng của Chúa Thánh Thần.”
9-Thánh Faustina: “Khi Một trong Ba Ngôi giao tiếp với một linh hồn, do
quyền năng của ngôi đó thì chính linh hồn đó sẽ kết hợp với cả ba ngôi và được tràn
đầy hạnh phúc của Thiên Chúa Ba Ngôi, cùng là một loại hạnh phúc đã nuôi dưỡng
các thánh. Chính niềm hạnh phúc này - tuôn chảy từ Thiên Chúa Ba Ngôi - sẽ làm cho muôn loài được hạnh phúc. Và từ suối nguồn đó, sự sống sẽ hưng
phấn trở lại và phát sinh mọi sự sống do Ngài ban cho.”
10-Thánh Francis de Sales (Trích Lời Kinh
Tận Hiến cho Thiên Chúa Ba Ngôi): “Tôi thề hứa và tận hiến cho
Thiên Chúa tất cả mọi sự hiện có trong tôi:
Ký ức và hành động của tôi đối với Thiên Chúa
Cha; Hiểu biết của tôi và lời nói của
tôi đối với Thiên Chúa Con; ước vọng của
tôi và mọi suy nghĩ của tôi đối với Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần.”
Ước
mong những lời trích như trên của các thánh giúp chúng ta hiểu biết thêm về Thiên
Chúa Ba Ngôi.
Fleming
Island, Florida
Chúa Nhật
Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi.
June 12,
2022
NTC - Hẹn gặp lại