Chuyên mục:
“TÔI TIN,
CHÚNG TÔI TIN”:
Bác
sĩ NGUYỄN TIẾN CẢNH, MD.
Kính mời theo
dõi video tại đây:
https://youtu.be/AEoFJndqOlg
Trong một thế giới đang trong lạc lối, bạn có thể quay
đi đâu để đối diện với những xáo trộn đang ngày
càng leo thang? Tôn giáo? Chính trị? Phải chăng đây là tất cả mọi lý
do của vấn đề? Bạn hãy thử tìm một căn nguyên mà bạn
luôn luôn tin là có thể dẫn bạn tiến tới và đi đúng đường, đúng hướng.
Bất cứ bạn
sống ở đâu trên thế giới, quốc gia bạn mà người dân trên đất nước đó đang phải
đối diện với quá nhiều xáo trộn, rối rắm, bất ổn và đảo điên. Đó có thể là kinh
tế, văn hóa với dục tính náo loạn, giáo dục đảo điên, quân sự kỳ cục, tội ác,
cướp bóc, nạn thất nghiệp, tình trạng vô gia cư, cảnh nghèo khổ, lạm phát, tham
nhũng, thực phẩm và xăng dầu đắt đỏ, di
dân bất hợp pháp, chiến tranh, khủng bố và bạo động, và nhiều rối loạn lớn lao
khác. Bạn có thể đặt vấn đề, đặt câu hỏi: Chuyện
gì vậy? Tại sao tình trạng khó xử này
vẫn cứ tiếp tục mà không có giải pháp nào để chỉnh đốn dù cho đến nay nó vẫn
ngày càng tồi tệ hơn?
Ngoài ra về
phương diện cá nhân, bạn nghĩ sao về vấn đề hôn
nhân, giới tính, luân lý, tình nghĩa cha mẹ anh em, tài chánh cá nhân, nợ nần,
vấn đề sức khỏe, chỗ ở và an ninh... Còn nữa: vấn đề nghiện ngập, rượu chè, xì ke ma túy, tàn
phế, vô gia cư, sợ hãi - lo lắng,
căng thẳng thần kinh - sầu buồn và
giận dữ?
Nhiều người
dựa vào học đường, các đại học, các nhà tâm lý học, bác sĩ y khoa, thần kinh
tâm trí, cố vấn tài chánh, cơ quan phục vụ xã hội và những tổ chức cố vấn khác... Đó là những kỳ vọng chung hướng về
chính phủ và tôn giáo để mong giải thoát
chúng ta và dẫn đưa chúng ta đến chỗ tốt hơn. Nhưng các
thứ đó có đáng tin cậy không? Đâu là nơi chúng ta phải tìm và hướng phải đi mà
không bị thất bại?
Cầu cứu chính trị và tôn giáo
Nhân vật
tình báo ngành kinh tế của một đơn vị Chỉ Số Dân Chủ Hàng Năm (Annual Democracy
index) đã tường trình là: trong năm 2024 dân số của hầu như 60 trong số 200 quốc gia trên thế giới đều chịu ảnh hưởng
bởi chế độ độc đoán hay độc tài -authoritarian
or dictatorial rule (WorldPopulationReview.com). Còn ở những quốc gia khác thì các đảng phái chính trị thống lãnh toàn thể các cử tri. Ở cả hai trường hợp này, người dân chỉ biết trông
chờ vào chính quyền để thi hành mọi luật lệ và nguyên tắc để giải quyết mọi bất
ổn. Và cũng ở cả trong hai trường hợp này, mọi
nhu cầu đều không đạt được và các hứa hẹn đều tan vỡ thành mây khói.
Khảo sát tại 53
quốc gia vào năm 2024 cho thấy dự
liệu chương trình của một đảng có tới cả 280
đảng bộ quan trọng đáng kể -trung
bình là hơn 5 cho một chính phủ (PoliticalPartyDB.org). Trong số những triết thuyết và chương trình trái ngược
nhau của những phe phái này thì không có một viễn kiến nào đồng nhất về bất cứ
một vấn đề gì. Không có bàn luận
cãi cọ làm sao để giải quyết những vấn đề nan giải. Vậy thì chúng ta chấp nhận quyết định nào và của ai? Thử
coi những luận cứ triệt để và những bàn cãi rốt ráo của các chính trị gia lập
pháp. Những đề nghị của họ cũng luôn luôn được báo chí, các đài phát thanh
truyền thông truyền hình thảo luận và đưa tin cho đại chúng để xin ý kiến. Tìm ra được những giải pháp gọi là hoàn hảo thì hầu như
lại bất khả thi, nhưng kết quả là
thỏa hiệp và hứa hẹn -compromise- kết thúc là
một hỗn độn nửa vời hoàn toàn chẳng thỏa mãn được một
ai cả.
Lại nữa, có ai, hay cái gì có thể đáp ứng được biết bao nhiêu là vấn đề hệ trọng trong cuộc sống của con người?
Còn tôn giáo thì sao? Có người nghĩ, chắc
chắn rồi - những giải
pháp khôn ngoan hòa điệu có thể đễ dàng trông thấy rồi đấy. Nhưng vẫn còn buồn
lắm! Kinh nghiệm của con người về tôn giáo và
giảng huấn của nó thì đối nghịch nhau một cách thảm hại, vô vọng và chia rẽ. Và
trong thực tế lại là đầu mối của hồ nghi thắc
mắc và nhầm lẫn và bất đồng như thấy trong lịch sử thế giới. Theo Christianity.com thì có “rất nhiều tôn giáo, đến nỗi không ai có câu trả lời rõ
ràng và chính xác là bao nhiêu. Các nhà chuyên môn ước tính có chừng từ 4,000
đến 10,000 loại tôn giáo hoặc hơn nữa rải rác khắp nơi trên thế giới.”
Ngay cả
những tôn giáo lớn cũng có chia rẽ - gồm cả Kito giáo. Đại học Wesleyan University đã đưa lên
website của mình như sau: “Tài liệu gần đây cho
thấy có cả 33,089 giáo phái thuộc Kito
giáo trên toàn thế giới, trong đó gồm có cả Giáo Hôi Công Giáo La Mã với cả 1
tỷ tín đồ, 25 ngành chính của Giáo Hội Orthodoc Đông Phương, nhiều
chi phái Thệ Phản -Protestantism- khác nhau, và một số nhỏ nhà thờ/giáo hội có dưới 100 thành viên. Những giáo hội này được điều hành theo thể chế
dân chủ, hội nghị hoặc độc tài; những giáo hội mà việc thờ phượng bề ngoài có
vẻ nghi lễ, ngây ngất, xuất thần hay quá thầm lặng yên tịnh; những giáo hội mà
cách điều hành là bảo thủ, tự do, cực đoan hoặc yên tịnh tuyệt đối.”
Tất cả các tổ chức giáo hội này đều tin vào một Thiên Chúa thì tại sao họ
lại chia rẽ như vậy? Thánh Phaolo đã châm biếm hỏi một hội
nghị bị bao vây thống trị bởi chủ thuyết tự biến -factionalism- là “Chúa Kito có chia rẽ không?” Và ngài khuyên tất cả các
thành viên nên nhất trí và đừng chia rẽ nhau nữa” (1Cr 1:10). Rồi Phaolo còn viết thêm “Thế ra Chúa Kito đã bị chia năm sẻ bảy rồi sao? (1Cr 1:13).
Vì mâu
thuẫn niềm tin trong các chi phái giáo hội ngày nay không phải tất cả là thật
thì làm sao họ lại có thể dựa vào đó để trả lời một cách khôn ngoan những vấn
nạn của người dân về mục đích và ý nghĩa của cuộc sống cũng như là làm sao có
thể tự hướng dẫn mình đi theo đường ngay nẻo chính được? Thêm vào
tất cả những báo cáo về những vụ đồn đãi về bê bối, tham nhũng và cung cách chỉ
huy đạo đức giả trong nhiều giáo hội và ở các chức sắc khác nhau đang gây khủng
khoảng lớn về sự tín nhiệm dưới mắt của nhiều người.
Bạn đang tìm hướng đi trong những địa danh lạc lối?
Cho là tất
cả những chia rẽ, bất đồng và mâu thuẫn đều ở cả hai phương diện tôn giáo và thế tục thì
không khó gì để hiểu và nhận ra vẫn còn nhiều vấn đề sót lại chưa được giải
quyết, và người dân vẫn còn phân vân về những việc cần phải làm. Dù việc này có
thể khiến bạn chán nản thì đây lại là một câu hỏi quan trọng: Phải chăng người
dân có thể tìm hướng đi ở mọi địa danh đều là sai lầm đang làm suy giảm những
điều thực sự cần thiết hay sao? Xin coi bức hình biểu thị hướng đi của con
người hiện nay.
Hiện nay còn có một nguồn tin mà bạn có thể
luôn luôn tin cậy được để dẫn bạn đi theo đúng hướng. Nhưng người dân lại chống
lại nó vì hầu như còn lâu lắm cho đến khi nào loài người còn tồn tại được. Để
biết điều đó chúng ta cần đi ngược lại vòng thời
gian lúc tạo dựng con người đầu tiên là ôngAdam và bà Eva ở trong vườn địa đàng (St 2:7, 18). Những quyết định và hành động của cặp cha
mẹ tiên khởi này của nhân loại đang chuyển động
tình trạng xã hội và thế giới cho đến ngày hôm nay.
Ở giữa
vườn, Tạo Hóa đã đặt 2 cây đặc biệt gọi là cây
“biết lành biết dữ” hay “cây sự sống và cây sự
chết”. Cây sự sống ý nói tuân theo
Thiên Chúa và chấp nhận Ngài thì sẽ được sống muôn đời. Còn cây “biết lành biết
dữ” là biểu tượng tự mình xác định muốn sống hay chết (St 2:8-9). Thiên Chúa đã
rõ ràng căn dặn ông Adam
và bà Eva là có thể ăn quả ở bất cứ cây nào trong vườn trừ cây biết lành
biết dữ (St3:2-3).
Nhưng một
ngày kia khi bà Eva cô đơn
ngồi trong vườn, quỉ Satan xuất hiện dưới hình thức con rắn khuyến dụ bà là cây Chúa cấm thì tươi đẹp và
quả nó thì rất ngon. Rắn đã quỉ quyệt ám chỉ Chúa bất công cấm bà không được ăn
trái ngon ngọt đó. Thất bại trước cơn cám dỗ, bà Eva đã hái trái cấm đó mà ăn và còn đưa
cho Adam cùng ăn. Ông này đã không bị lừa nhưng lại không vâng lời Thiên Chúa
nên cả hai ông bà đã bị phạt phải chết (Rm 6:23). Vì thiếu nhân đức nên Thiên
Chúa đã đuổi cả hai ông bà ra khỏi vườn địa đàng và cấm họ cùng con cháu họ
không được lân la đến gần cây sự sống (St 3:22-24).
Thế giới bị lừa dối đang suy tàn
Tội của ông
Adam và bà Eva đã mang
lại cái chết cho hai ông bà và tất cả con cháu của hai người -trong đó có chúng
ta- cũng phải nhận số phận phải chết như một kẻ có tội (Rm 5:12; Dt 927). Tuy
nhiên vì Thiên Chúa đầy lòng thương xót đã có một kế hoạch cứu chuộc loài người
bằng bản án cuối cùng với máu chảy vô giá của Con Ngài là Chúa Giêsu Kito chết
trên thập giá (1Cr 15:22; Ep1:7).
Từ thời đại
Adam - Eva đến nay, con người đã mô phỏng lại những hành động của nguyên tổ
mình bằng cách kiên trì chọn lựa -như thể ngoan cố- những ước muốn và vị kỷ của
mình là không vâng lời và tin theo Chúa. Nhân loại đang kinh qua
nhiều cấu trúc xã hội có thể hiểu được, triết học cũng như biết bao nhiêu là hệ
thống kinh tế pháp luật và hành chánh không đếm
hết để cố tìm cho ra con đường đi tới. Và kết quả là cái gì? Là tất
cả những gì chúng ta hiện thấy chung quanh chúng ta ngày nay. Một thế giới đầy dẫy xung đột, rối loạn, mơ hồ và nghi
ngờ. Người dân đang làm những điều “được xem là phải” nhưng lại như thể điên rồ và tàn bạo! (Cn 12:15;
14:12).
Theo như ngữ cảnh này chúng ta thử coi lại một
thí dụ trong lịch sử Israel. Thiên Chúa đã chọn Israel là dân đặc biệt của Chúa
rồi hướng dẫn và che chở họ. Ngài muốn nước họ là một quốc gia chuẩn mực, phải
làm gương cho các quốc gia khác noi theo. Cuối cùng Chúa
đưa ra cho dân Israel 10 điều răn phải theo và những luật pháp phải thi hành để
được vui hưởng sung sướng trọn vẹn (Dnl
6:3, 18). Nhưng dân lại quay mặt đối nghịch Chúa và
chọn con đường riêng cho mình đã đi
đến thảm họa mà tiên tri Isaiah đã viết: “Than
ôi! Một quốc gia tràn ngập tội lỗi gian dâm hủ hóa, ngay cả trẻ nít cũng bê
bối! Họ đã xúc phạm Thiên Chúa, đã khiêu khích cơn thịnh nộ Chúa - Đấng Thánh của Israel. Họ đã quay lưng ngược lại với Chúa” (Is1:4).
Tuy nhiên,
dù họ đã có những hành động đáng ghê tởm, Thiên Chúa đã sai những ngôn sứ đến
với họ và các nhà lãnh đạo của họ để khuyến
khích họ ăn năn thống hối trở về với Thiên Chúa” (Is 59:1-2). Nhưng họ vẫn không nghe và không
vâng lời. Isaiah đã nói: “Chúng nhanh chân chạy
theo Ma Quỉ và
vội vàng làm đổ máu người vô tội; tư tưởng chúng thì ác độc và gian tà, đi đâu
cũng tàn phá và hủy hoại; chúng không cần biết đường đi tới hòa bình và công
chính. Đường của chúng là đường quanh co lắt léo, ai đi theo thì chết không bao
giờ có được an bình” (c.7-8).
Những hiện
tượng này, ngày nay
thấy tràn lan ở mọi quốc gia trên thế giới, vì người ta không cần biết tới Đấng
Tạo Hóa là ai mà cứ hoài công mòn mỏi đi tìm kiếm ở mọi nơi khắp chốn để mong
thoát khỏi những bất trắc nguy nan và khó xử.
Hãy theo Chúa và Sự Thật của Lời Ngài qua Chúa Kito
Khi trong
quốc gia mà bạn đang sống mọi người như có vẻ
không muốn thống hối trở về với Thiên Chúa, thì cá nhân và gia đình bạn vẫn có thể làm được! Bạn có cơ hội riêng của bạn để chối bỏ
những đường hướng thảm họa, rách nát, nguy hiểm của con người và của quốc gia
hay thế giới. Thay vào đó bạn có thể xây dựng
chính cuộc đời bạn bằng một nền móng vững chắc và hiểu biết - Sách Khải Huyền nói về sự thật từ Thiên Chúa - Lời Chúa Hoàn Hào - có trong Kinh Thánh chúng ta có thể tìm
đọc và nghiên cứu.
“Đừng tin vào bất
cứ ông Hoàng bà Chúa nào, ngay cả con người, vì chẳng ai giúp bạn được gì đâu” (Tv 146:3). Và như tiên tri Isaiah cũng nói: “Đừng tin vào loài người vì nó chỉ có hơi thở trong lỗ
mũi thôi, chẳng giúp được gì đâu?” (Is
2:22). Tiên tri Jeremiah cũng đã linh hứng viết ra lời: “Chẳng ai làm chủ con đường mình đi, bước chân mình tiến
không lữ khách nào định đoạt” (Gr
10:23).
Những đoạn
văn này áp dụng vào lý luận của con người, chính trị, triết học, hệ tư tưởng và
niềm tin tôn giáo do con người tạo ra. Cái toàn hảo thay thế cho tất cả những
thứ, đó là tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa và Lời của Ngài,
và không còn ngóng chờ vào bất cứ một đáp ứng nào khác cho những vấn nạn và hướng đi của cuộc sống mà phải làm
một điều ở những nơi khác. Đó là ước mong thiết tha của Thiên Chúa muốn bạn: “Nhận biết
Ngài, và Ngài sẽ trực tiếp soi đường chỉ lối cho chúng ta đi” (Cn 3:6).
Vậy thì bạn
đang chờ mong tìm kiếm cái gì? Có thể ngay trước mắt bạn đây. Hãy học hỏi
nghiên cứu Kinh Thánh với những vị chuyên môn chính trực thực sự và chính hiệu.
Đừng sợ tranh luận bàn cãi học hỏi những vấn đề khúc mắc. Hãy học hỏi với các Đấng
Bản Quyền. Hãy kiểm tra xem bạn bè, người
ta hay ai khác nói có đúng hay sai, có hợp với Kinh Thánh tông truyền không.
Kinh Thánh
đưa ra cái khung đúng về những hiểu biết chính qua đó tất cả những tin tức diễn
nghĩa hữu ích cần thiết có thể giúp chúng ta hiểu được phần nào tường tận vấn
đề. Không có được một nền tảng quan trọng tất yếu
không ai có thể hiểu được mục đích của đời sống con người, hay phân
biệt giữa những giá trị thật và giả. Không
biết và không hiểu Lời Chúa sẽ làm đầu óc mình lộn xộn hoang
mang hồ nghi -không biết mình phải làm gì (Mt 22:29).
Như Chúa Giêsu đã nói -có lời chép rằng: “Người
ta sống không phải bằng cơm bánh thôi mà còn bởi Lời từ miệng Thiên Chúa phán
ra.” (Mt 4:4).
Sau này
Chúa Giêsu còn nói về chính Ngài như sau: “Ta là Đường, là Sự Thật và Sự Sống” (Ga 14:6).
Như Ngài đã nói, Ngài sẽ trở lại làm Vua trên toàn thế giới. Nhưng Ngài có thể là Vua của bạn hôm nay -thống trị cuộc sống
của bạn nếu bạn qui phục Ngài.
Nhưng phải
chăng nó chẳng có giá trị gì để tái giám định hướng đi cho cuộc sống của bạn về
cả hai niềm tin và truyền thống về tôn giáo và thế tục mà bạn có liên hệ? Đây
là lúc bạn phải tự hỏi mình nếu bạn đang tìm phương hướng ở những địa bàn sai
lạc, không đúng. Nếu bạn có, thì bây giờ là lúc
bắt đầu cần phải thay đổi để bạn đi đúng con đường đến với Chúa theo hướng Kinh
Thánh. Làm như vậy bạn sẽ có một
sức mạnh tinh thần và lòng quả cảm không chỉ để đối diện với chính niềm tin của
mình mà còn có thể đương đầu -trong ân sủng Chúa- với những người không hiểu
mục đích và sứ mệnh của bạn.
Khi bạn
nhất định đi theo con đường này thì Thiên Chúa
sẽ luôn luôn ở với bạn để dẫn dắt bạn nếu bạn thực tâm cầu khẩn Thiên Chúa Cha
qua Chúa Giêsu Kito giúp đỡ trong mọi kinh nguyện hàng ngày. Chúng tôi chân thành ước mong bạn thực hiện như
vậy, và chúng tôi sẵn sàng đồng
hành với bạn trên hành trình của bạn.
Chúc Mừng nhau đã đi đúng đường và đúng hướng.
Fleming
Island, Florida
Nov 26,
2024
NTC
Hẹn gặp lại