Lễ Giáng Sinh- Lễ ngày
Is 52:7-10; Dt 1:1-6; Ga
1:1-18
Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Một con trẻ đã sinh
ra cho chúng ta. Tặng phẩm của Con Thiên Chúa. Uy quyền ở trên vai ngài và danh
ngài được gọi là Sứ Giả mang ơn Chúa. Ngài là cố vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mạnh,
người Cha muôn thuở, Thủ lãnh hòa bình (Tv 9:5).
Bài đọc 1 (Is 52:7-10) nói
về Thiên Chúa của các ngươi là vua. Tiên tri Isaiah đã nói Tin Mừng/ Phúc Âm là
những lời Thiên Chúa an ủi dân ngài bằng cách loan báo ơn Chúa cứu chuộc cho chúng ta.
Bài đọc 2 (Dt 1:1-6),
thánh Phaolo cho tín hữu Do Thái biết Thiên Chúa nói với họ qua Chúa Giêsu. Bây
giờ Thiên Chúa nói với chúng ta rõ ràng hơn bao giờ hết. Rõ hơn trước kia nhiều.
Con một ngài đang ở với chúng ta – Thiên Chúa ở với chúng ta và chúng ta là thần
dân của ngài.
Bài Phúc Âm hôm nay (Ga 1:1-18)
nói về Ánh Sáng thực sự. Lời của Thiên Chúa là Lời hằng sống. Lời đã trở nên
máu và thịt, và sống ở giữa chúng ta.(Xin quí vị đọc kỹ bài tin mùng hôm nay.
Xuất thân từ truyền thống là
môn đệ được Chúa Giêsu yêu thương đặc biệt, Tin Mừng Gioan khác hẳn với 3 tin mừng
nhất lãm của Mathieu, Marco và Luca. Ra đời khoảng năm 95 AD từ những giáo hội
Gioan thành phố Epheso ở Tiểu Á, thánh Gioan đã cho chúng ta một suy niệm thần
học rất vững và rõ ràng rành mạch về con người Chúa Giêsu Kito.
Bài Phúc Âm hôm nay là phần
nhập đề của Tin Mừng thánh Gioan, cũng là tổng hợp thần học và Kito học của
Gioan. Ngoài ra Mathieu và Luca cũng nói thêm về thân thế của Chúa Giêsu xuyên
suốt từ lúc sinh ra cho đến tuổi thiếu niên. Phần nhập đề của Gioan bắt đầu thời
kỳ tiền tạo dựng đến tạo dựng và câu chuyện của con người như để bước vào việc nhập
thể xuống thế làm người -kết hợp giữa thiên tính của con
Thiên Chúa với nhân tính của Đức Kito. Con Thiên Chúa đón lấy xác thịt, thân thể
và linh hồn. Người đã ở giữa nhân loại như một người để cứu độ nhân loại. Kết
luận của phần nhập đề bằng cách chấp nhận Lời nhập thể (Lời=Logos là tiếng Hy Lạp).
Trong phần nhập đề thánh Gioan Baotixita đưa ra hai sự kiện. Tiếng vang của
Luca đi song hành với tiếng của Gioan và Chúa Giêsu. Đọc bài tin mừng này chúng
ta thấy Chúa Giêsu là “ánh sáng thực” đang đến trong thế gian để soi
sáng muôn dân muôn người. Gioan được Thiên Chúa sai đến để làm chứng cho ánh
sáng. Và như trong những phúc âm thư khác, tác giả đã nói rõ là Chúa Giêsu (là
Lời) trước cả Gioan vì Chúa Giêsu đã hiện hữu/có trước nhất.
Với mấy chữ nổi danh đặc
thù này -“Từ khởi đầu”- phần nhập đề cũng gợi ý cho việc tao dựng nói
trong sách Sáng Thế (St 1:1). Nhưng sách sáng thế chú trọng đến nguồn gốc của muôn
loài muôn vật. Phần nhập đề của Gioan nói về sự liên hệ giữa Thiên Chúa và Lời,
xác định Chúa Giêsu Kito là Lời, là Sự Sống, và Ánh Sáng Thực đã nhập thế-trở
nên “máu thịt.” Tác giả đã cẩn thận tỷ mỷ phân biệt Thiên Chúa và
Lời nhập thể, vì tất cả đều dẫn đưa đến sự liên đới giữa Cha và Con: “Con trai
duy nhất và Thiên Chúa, đấng đứng về phương diện là Cha đã công bố nói ra như vậy.”
Ba nguồn gốc loài người
này làm căn bản cho lời mở đầu nói về lịch sử nhân loại. Thứ nhất là Gioan
Baotixita, người làm chứng cho một nhân vật mà ông gọi là ánh sáng. Thứ đến, lời
mở đầu đã nhắc lại là thế gian đã không nhận biết ánh sáng thật, nhiều đến nỗi
“chính dân người đã không chấp nhận Người.” Thứ ba, những ai đã chấp nhận Người thì cũng được “trở thành
con Thiên Chúa.” Như vậy họ đã nhận được hai quà tặng: do luật của Maisen và sự
thật của Chúa Giêsu Kito. Lời mở đầu của
tin mừng Gioan đã diễn tả cho thấy những Kito hữu của Gioan đã thấy rõ sự nhập
thế của con trẻ hơn là họ nhìn hiểu theo nghĩa vũ trụ-thiên văn về Con Người
hài nhi.
Lạy Chúa! xin Chúa chấp nhận
của lễ, lòng thành của chúng con trong ngày mừng lễ long trọng Con Chúa giáng
trần này. Chúa đã biểu lộ sự hòa giải khiến chúng con hoàn toàn sung sướng được
thờ phượng kính yêu Chúa. Qua Chúa Kito Chúa chúng con. Tất cả mọi nơi chốn cho đến tận cùng trái đất, mọi
người đều nhìn thấy ơn Cứu chuộc của Chúa chúng con.
Xin Thiên Chúa từ bi, Chúa
cứu độ thế giới sinh ra đời ngày hôm nay là tác giả của thế hệ thánh ban cho
chúng con, xin Chúa cũng thương ban cho chúng con đời sống vĩnh cửu. Chúa là đấng
hàng sống hàng trị muôn đời. Amen
Fleming Island, Florida
Dec. 24, 2024
NTC