Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
Bài Viết Của
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
ĐỨC GIÁO HOÀNG LEO XIV
CHÂN DUNG ĐỨC GIÁO HOÀNG LEO XIV
NHỮNG ĐẶC TÍNH ĐỂ CHỌN GIÁO HOÀNG
CHÚA NHẬT LỄ LÁ & CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU
ĐI ĐI! VÀ ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA
LÒNG KHOAN DUNG
HÃY CẢI ĐỔI VÌ THỜI ĐIỂM ĐANG ĐẾN
HÃY CÙNG NHAU LÀM CUỘC HÀNH TRÌNH HY VỌNG
LÒNG QUẢNG ĐẠI
SUY NIỆM MÙA CHAY: NĂM C 2025 – TUẦN LỄ II
Mừng đời sống mới, nhớ lại cuộc sống cũ (Tuần I Mùa Chay)
BƯỚC VÀO MÙA CHAY THÁNH
THẾ NÀO LÀ YÊU NGƯỜI?
CÔNG BẰNG VÀ PHÚC LỢI
TỘI NÀO THIÊN CHÚA KHÔNG THA?
THIÊN CHÚA ĐÃ XUỐNG TRẦN
CHUẨN BỊ CHÚA ĐANG ĐẾN GẦN KỀ (CHÚA NHẬT IV MV)
LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC LÀ THIÊN CHÚA ĐANG NÓI VỚI TÔI
ĐI ĐÚNG ĐƯỜNG VÀ ĐÚNG HƯỚNG
CHÚA GIÊSU LÀ VUA VŨ TRỤ
NGÀY CHÚA ĐANG ĐẾN
GIÁ TRỊ CỦA SỰ ĐÓNG GÓP
LỄ HALLOWEEN VÀ LỄ CÁC THÁNH
CÁI KHÔN NÀO GIÚP TA VÀO ĐƯỢC NƯỚC TRỜI
LÒNG CHUNG THỦY VỢ CHỒNG
ÍCH KỶ HAY GHEN TỴ
CHÚA THÁNH THẦN VÀ PHÉP THÁNH TẨY CỦA CHÚA GIÊSU KITO
NIỀM TIN THỰC SỰ SẼ MỞ LÒNG MỞ TRÍ CHÚNG TA.
MÀN MỞ ĐẦU THẾ VẬN HỘI THẾ GIỚI NĂM NAY TẠI PARIS LÀ MỘT Ô NHỤC
CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU VĨ ĐẠI NHẤT
CHIÊM NGƯỠNG DIỆN MẠO CHÚA KITO TRÊN THẬP GIÁ
NIỀM TIN, THỬ THÁCH VÀ HY VỌNG (CHÚA NHẬT 2B MÙA CHAY)
SA MẠC TỘI LỖI
LỄ TRO VÀ MÙA CHAY THÁNH
THẾ NÀO LÀ ĂN MÌNH THÁNH VÀ UỐNG MÁU THÁNH CHÚA
LỜI NGUYỆN CỦA CHÚA GIÊSU TRƯỚC GIỜ TẠM BIỆT
THIÊN CHÚA BA NGÔI
GIÓ VÀ LỬA LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN
CHÚA THÁNH THẦN LÀ TRẠNG SƯ BIỆN HỘ
TA LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ SỰ SỐNG
THẾ NÀO LÀ YÊU NGƯỜI?

 


CHÚA NHẬT VIIC THƯỜNG NIÊN

1Sm 26:2,7-9,12-13,22-23; 1Cr 15:45-49; Lc 6:27-38

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD

Đề nghị: Trước khi đọc bài suy niệm này nên đọc kỹ 2 bài đọc 1 & 2 và bài Tin Mừng Luca của Chúa nhật này.

 

“Hãy yêu nhau như Thầy đã yêu các con và đừng phán xét để khỏi bị phán xét.”

 

Lạy Chúa! Con tin tưởng vào lòng từ bi nhân hậu của Chúa. Hồn con luôn hân hoan vui sướng vì được Chúa cứu chuộc. Con sẽ ca hát tung hô Chúa vì Chúa luôn ở bao quanh con. (Tv 13(12):6.)

     “Thương người như thể thương thân...” là câu ca dao mà người Việt Nam ai cũng biết. Trẻ con thời chúng tôi khi mới cắp sách đến trường đã phải học thuộc lòng câu này. Chúa cũng dạy phải yêu nhau như Chúa đã yêu. Những ai nói yêu Chúa mà không yêu người là nói dối ( ). Chúa nhật này Giáo Hội đưa ra những thí dụ về tình thương yêu từ thời cựu ước đến tân ước và ngày nay. Suy niệm những  bài đọc của chúa nhât này để hiểu thêm về tình yêu.

     *Bài đọc 1 (1Sam 26:2,7-9,12-13,22-23) nói về tình yêu của David đối với  Saulo là hai kẻ thù với nhau. Vua Saulo đã kết án David và đang tìm cách bắt bỏ tù ông. David có dịp giết Saulo nhưng lại không làm, vì Saulo đã được Chúa chúc phúc. Đâu là cách suy nghĩ tốt nhất?

     Bài đọc này cho ta một gương mẫu về sự toàn vẹn của hành động phải có khi gặp thử thách. Thử thách phải chăng là để biểu lộ kế hoạch của Thiên Chúa hay đơn giản là để chứng tỏ lòng chính trực kiên định của một môn đệ của Chúa.

     Samuel 1 là một trong sáu sách làm thành bộ sách có tính lịch sử là sách Đệ nhị luật gồm có Sách Joshua, sách Thẩm phán, sách Samuel 1 và 2, sách Vua 1 và 2. Sau 40 năm trong hoang địa và 200 năm chinh phục và an cư tại vùng Cana (Joshua và thẩm phán), cộng đồng xã hội Israel lúc đó bị xáo trộn, bạo động và chiến tranh đã không có thủ lãnh. Sách Samuel 1 diễn tả thời kỳ này khi hai thể chế chính được thiết lập ở Israel là sấm tiên tri và chế độ quân chủ. Theo thời gian tính thì sách trước tiên nói về việc sát nhập tự nhiên của nhiều nhiệm vụ thành một: Samuel, thẩm phán cuối cùng và một thầy cả tập sự cho Eli xuất hiện là tiên tri. Với Samuel tại vị, cơ chế thứ hai là chế độ quân chủ xuất hiện từ những nguồn gốc mơ hồ với Saulo là vua đầu tiên của Israel.

     Dù là lịch sử, sách Samuel 1 tiên khởi là một tác phẩm thần học xác định Thiên Chúa chọn lựa những vị lãnh đạo. Vậy không một âm mưu nào dù là chính trị hay con người có thể làm ngược lại sự chọn lựa của Thiên Chúa cho vị vua của Israel. Do đó ngay cả tiên tri Samuel cũng phải dừng lại khi Thiên Chúa sai ông đi Bethlehem để sức dầu cho David làm vua trong khi Saulo vẫn còn đang trị vì. Tình trạng này không thể kéo dài được, và sự liên đới giữa Saulo và David do đó đã bị xấu đi rất nhanh dẫn đến bài đọc chúa nhật tuần này là một cuộc đụng độ cuối cùng giữa Saulo và David.

     Thất vọng vì không thể tiêu giệt được đối thủ của mình là David, Saulo và quân đội của ông đi tìm David và những người trung thành với David với một âm mưu lưỡng tính được kể với ít nhiều thay đổi ở chương 24 và 26. Việc âm mưu này có thể được coi là phần đóng góp rất đặc biệt cho câu chuyện đã tái xác định sự vô tội và tính cao thượng của David. Có cơ hội đánh bại và giết Saulo dễ dàng nhưng không làm, David chứng tỏ mình quả là người xứng đáng được Chúa xức dầu. Còn Saulo dù không thấy có tiếng nói của ông trong bài đọc này, đã chấp nhận mình có lỗi và đã chúc lành cho David (1Sam 26:21,25).

     *Theo thánh Phaolo trong bài đọc 2 (1Cr 15:45-49) thì Hồng ân làm nên trong thiên nhiên. Chúng ta được tạo thành trong Chúa Kito theo thứ tự thần khí.

  Hôm nay chúng ta trở lại với lý luận kiểu hùng biện của Phaolo để bảo vệ sự sống lại của loài người sau khi đã chết mà nhiều người trong công dồng Corinto không chấp nhận. Cùng cách biện luận như ở những chúa nhật trước (CN5 và CN6 TN), Phaolo đã chứng minh Chúa Giêsu đã chết và sống lại bằng kiểu kháng cáo và biện luận bằng niềm tin sống động có nhiều nhân chứng rõ ràng (1Cr 15:1-11). Sau dó dùng nhiều lý lẽ, thánh Phaolo đã nêu ra những hậu quả của những chuyện đã xẩy ra nếu Chúa Kito không sống lại thì chẳng có ai được sống lại. Nhưng thực tế và rõ ràng Chúa đã chết và sống lại (15:12-20). Cũng trong đoạn này từ câu 21-28, Phaolo so sánh ông ADong (là người vì phạm tội nên phải chết) với Chúa Giêsu (là người làm cho mọi người được sống) là lỳ luận theo kiểu xếp loại như tam đoạn luận vậy. Sau đó -liên quan đến bản tính sự sống lại của thân xác (15:35-43)- Phaolo cho thấy như hạt giống gieo xuống đất thì phải nát ra rồi mới nảy mầm, con người được gieo xuống đất là thể xác vật chất tự nhiên (soma psychiton -tiếng Hy Lap) nhưng nảy mầm sinh ra lớn lên là một thể xác có linh hồn tinh anh (soma pneumatikon -tiếng Hy Lap) (15:44).

     Để cho thấy sự khác biệt giữa vật chất và tinh thần trong bài đọc hôm nay, Phaolo trở lại câu chuyện ADong tiên khởi & ADong thứ hai nói theo kiểu phân loại giữa ADong tổ tiên -con người sống (St 2:7) và A Dong thứ hai là con người nối tiếp sau này như chúng ta ngày nay có đời sống cùng với linh hồn tinh anh. Phân biệt theo kiểu nói song hành giữa hai dạng khác biệt là: ADong nhận sự sống, Chúa Kito ban sự sống; ADong vật chất tự nhiên, Chúa Kito là thần khí tinh anh; ADong được tạo thành từ cát bụi, Chúa Kito từ thiên đàng do Thiên Chúa.

     Cuối cùng thánh Phaolo đã đưa ra một phân biệt cốt lõi và rõ ràng giữa việc tạo dựng người Kito hữu vật chất và số phận thần tính, linh hồn của họ. Tất cả sinh ra bởi đất như Adong thì sẽ thuộc về đất và mang hình ảnh của người đất. Nhưng tất cả những ai chịu phép thanh tẩy trong Chúa Kito và nhận đời sống thần linh ngài ban thì cũng mang hình ảnh của một người ở trên thiên đàng. Đó là một thân xác thần linh được sống lại đời đời.

     *Bài Tin Mừng Luca hôm nay (Lc 6:27-38) nói về yêu kẻ thù là thứ tình yêu gọi là Nhân đức siêu nhiên thì vượt quá nhân đức tự nhiên là nhân đức mà người tội lỗi cũng làm.

     Trong bài tin mừng tuần trước theo thánh Luca Chúa Giêsu giảng cho dân chúng trên một khu đất bằng phẳng có nội dung tương tự như bài thánh Mathieu kể là ở trên núi nhưng có những hướng dẫn khác biệt. Theo hai ông, Chúa Giêsu đều nói với các môn đệ và đám đông về những ân phúc. Nhưng để cho cân bằng Luca sắp xếp những ân phúc song hành với những tai ương, và như chúng ta thấy cả hai đều đưa ra những lý luận có tính khẳng định bắt buộc. Nhưng theo Mathieu giảng huấn của Chúa là luật Maisen, còn Luca là Chúa trực tiếp nói với các môn đệ để họ áp dụng trong cuộc sống khó khăn hàng ngày.

     Bài Tin Mừng hôm này gồm 3 phần: Đối với kẻ thù và người khác ý. Câu chuyển ý. Phán xét của kẻ khác. Ngay lúc đầu, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến việc chính của các tông đồ là Yêu. Đây không phải là tình yêu bình thường mà là một loại tình yêu vượt quá cả tiêu chuẩn luân lý đòi hỏi của tình yêu. Giáo huấn về Tính Yêu của Chúa Giêsu liên hệ trực tiếp đến ân phúc và tai tương: “Phúc cho anh em vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và xóa tên như đồ xấu xa bỉ ổi” (Lc 6:22). Ở bài đọc hôm nay thì nói: “Phúc cho họ vì anh em phải yêu họ!” Kẻ thù mà những môn đệ là những người theo Chúa Giêsu phải yêu thì không phải là những kẻ thù  giả định đưa ra để làm thí dụ mà là những tên đối lập, chống đối, thù hận, nói xấu bạn hàng ngày luôn luôn tìm cách giết bạn. Để đáp trả, tình yêu mà những môn đệ và những ai theo chúa Giêsu phải thi hành là tình yêu vượt quá cả tiêu chuẩn luân lý hay luật trả thù, nghĩa là không trả thù, ghét bỏ, giết chết mà là yêu như là yêu chính mình vậy. Đó là vì 2 lý do: Thứ nhất nó vượt quá cả mức luân thường đạo lý ở đời mà con người có thể chấp nhận được, ngay cả những kẻ tội lỗi. Thứ đến, tình yêu của họ phải phản ảnh tình yêu của Thiên Chúa là đấng “luôn tử tế ân cần săn sóc những kẻ ác ôn, vô ân và hư hỏng.”

     Câu “Vậy các con hãy nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ” là câu chuyển tiếp giửa phần đầu và phần cuối của bài giảng. Di chuyển từ  tình yêu kẻ thù và kẻ đối nghich/khác chính kiến trong đoạn đầu qua lòng thương sót nhân từ của Thiên Chúa trong phần chuyển tiếp, chúng ta  đi đến giảng huấn của Chúa Giêsu liên quan đến phán xét.  Những môn đệ đầy niềm tin thì không phán xét hay luận tội ai cả. Họ phải tha thứ và cho đi. Những khuyến cáo này được đề nghị để tránh những phán xét và luận tội người khác, đúng ra là để xác định mức độ mà từ đó Thiên Chúa có thể đáp ứng cho họ. Mức độ mà họ dùng để trong phán xét và luận tội người khác thì Thiên Chúa cũng dùng để phán xét và luận tội họ. Cách thức họ dùng để tha thứ hay

  

 “Đừng phán xét để khỏi bị phán xét”

ban  cho người khác thì Thiên Chúa cũng dùng cho họ như vậy thôi. Nói cách khác, phương cách tốt nhất mà các môn đệ làm là phải phản ảnh tình yêu và thương cảm tha thứ của Thiên Chúa.

Lời kết:

     Lạy Chúa Giêsu Kito là Thiên Chúa, đấng từ nhân hậu, chúng con mượn lời ca của vua thánh David để ca ngợi tôn vinh cám ơn Chúa đã ban cho chúng con muôn vàn ân phúc dù chúng con là kẻ tội lỗi bất xứng, và cũng để kết thúc bài suy niệm về tình yêu của Chúa  Nhật này.

                  Chúc tụng Chúa đi, hỡi hồn tôi,

                  Toàn thân tôi hãy chúc tụng thánh danh Chúa,

                  Và đừng quên mọi ân huệ Chúa ban.

              

                  Chúa tha cho ngươi muôn vàn tội lỗi,

                  Thương chữa lành tất cả mọi tật bệnh,

                  Cứu ngươi khỏi hủy giệt chôn vùi,

                  Bao bọc ngươi bằng ơn nghĩa lượng hải hà,

                  Cho ngươi có hạnh phúc chứa chan,

                  Khiến tuổi xuân ngươi dũng mạnh tựa chim bằng.

                 

                  Chúa phân xử công minh,

                    Bênh quyền lợi những ai bị áp bức.

                 

                  Chúa là đấng từ bi nhân hậu,

                  Người chậm giận và giầu lòng thương mến,

                  Chẳng trách cứ không oán hờn mãi mãi,

                  Không cứ tội ta mà xét sử,

                  Không trả báo ta xứng với lỗi lầm.

                  Như trời cao ngút thẳm khỏi mặt đất,

                  Tình Chúa thương kẻ tội lỗi cũng vời vợi cao.

                 

                  Như Đông Tây cách xa ngàn dậm,

                  Tội ta phạm Chúa cũng ném thật xa mãi mãi...

                  Như người cha chạnh lòng thương con cái,

Chúa cũng động lòng thương kẻ tôn thờ kính Chúa. (Tv 103)  

 

      Lạy Chúa! Con nhớ lại tất cả những chuyện lạ lùng tuyệt vời của Chúa mà con hân hoan trong Chúa, vui sướng ca hát thánh vịnh vì danh Chúa. Chúng con tin rằng Chúa Kito là con Thiên Chúa hằng sống, đấng đã đến thế gian này (Ga11:27).  Chúng con cầu xin Thiên Chúa toàn năng ban ơn cho chúng con cảm nghiệm được hậu quả của ơn cứu chuộc của Chúa ban cho chúng con bằng màu nhiệm, qua Chúa Giêsu Kito  Chúa chúng con. Amen.                                                                                                                        Fleming Island, Florida

Feb 23, 2025

NTC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Tác giả: Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!