Suy Niệm Mùa Chay-Tuần lễ III, 23-3-2025: Lễ Truyền Tin
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Giống như mặt trăng chiếu sáng, sự khiêm tốn của Mẹ Maria
nhắc nhở chúng ta là đừng tạo ánh sáng cho chính mình. Nhưng Mẹ kêu gọi chúng
ta hãy phản ảnh ánh sáng của Chúa Giêsu Kito trên tất cả mọi người chúng ta gặp
trên đường đời.
Lạy Chúa! Tuần này chúng con bước vào Tuần lễ thứ 3 Mùa
Chay, chúng con suy niệm về sự tạo dựng nên trời dất, mặt trăng, mặt trời và
muôn vàn tinh tú. Chúa có thể đếm sao trên trời và biết rõ tên của từng ngôi
sao một, xin Chúa giúp chúng con nhận biết tất cả con cái của Chúa, yêu thương
họ và phụng sự họ qua mọi việc làm hàng ngày của chúng con.
Theo địa phương và thời giai, mùa Đông cho dấu hiệu mùa
Xuân sắp tới. Chớ gì chúng con cảm thấy thích thú mỗi khi nhìn thấy ánh mặt trời
chiếu rọi trên chúng con như là ánh sáng của Con Chúa luôn luôn chiếu sáng xuyên
suốt trên chúng con.
Tuần này, chúng con chuẩn bị mừng lễ Truyền Tin, xin cho
chúng con ngắm nhìn Mẹ Maria, Mẹ chúng con như mẫu mực mặt trăng sáng ngời. Dịu
dàng như mặt trăng, sự khiêm nhường của mẹ nhắc nhở chúng con đừng tạo ánh sáng
cho chính mình, nhưng khuyên nhủ chúng con hãy phản ảnh ánh sáng của Chúa Giêsu
Kito cho những người mà chúng con gặp trên mọi nẻo đường đời cuộc sống.
Xin hãy mở lòng trí chúng con khi có những tin báo đòi hỏi
nhỏ hàng ngày, giúp chúng con đáp trả bằng lời “xin vâng” trìu mến như Mẹ Maria
đã trả lời sứ thần Thiên Chúa. Để vì tiếng “xin vâng” chúng con có thể tiếp tục
công việc làm cho Chúa Giêsu nhập thể xuống trần khi cần thiết.
Chúng con cầu xin Chúa Kito là Chúa chúng con qua lời cầu
bầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và là mẹ chúng con. Amen.
Fleming Island, Florida
March 22, 2025
NTC