Chúa Nhật 27B Thường
Niên
St 2:18-24; Dt
2:9-11; Mc 10:2-16
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh,
MD
Người con trai sẽ bỏ
cha mẹ và liên kết với người con gái để cả hai hợp lại với nhau thành một vợ chồng.
Sống ở đời cần có bạn đồng hành. Thiên Chúa biết vậy nên đã tạo ra súc vật và
chim muông, và cuối cùng khi ông Adong đang nằm ngủ thì lấy một xương sườn của
ông tạo thành người đàn bà là Eva để cho ông lấy làm vợ. Chuyện kể như vậy trong
sách Sáng Thế chúng ta thấy ở bài đọc 1 lễ Chúa Nhật hôm nay.
Chúa Kito là anh cả của
chúng ta. Để chịu đau khổ như là loài người, Chúa đã giáng trần mang xác thịt loài
người để chịu đau khổ -đúng nghĩa đau khổ mà loài người có thể thấy và cảm nghiệm
được- để cứu chuộc tội lỗ của nhân loại. Tất cả những ai đã được thánh hiến thì
là anh em với nhau và có một người cha chung. Đó là ý nghĩa của bài đọc 2.
Bài Tin Mừng Phúc Âm
hôm nay (Mc 10:2-16) nói về sự hiệp nhất trong hôn nhân. Những người thệ phản
biết là ông Maisen đã cho phép ly hôn nhưng họ vẫn hỏi Chúa Giêsu để làm khó Người, trắc nghiệm Chúa về
đề tài hôn nhân. Chúa đã nhắc họ lý do Chúa truyền dạy là để họ hiểu rằng ý
Chúa là muốn vợ chồng phải ăn ở chung thủy với nhau. Ly dị trong hôn nhân là phạm
tội ngoại tình. Chúa -ngược lại- cũng đưa một vấn đề với tư cách của một thầy dạy.
Đồng thời Chúa chỉ rõ cho họ truyền thống của ông Maisen để khuyên họ nên đọc
kinh thánh cẩn thận và kỹ lưỡng hơn. Để hiểu giảng huấn của Maisen về hôn nhân
và ly dị đòi hỏi phải biết cả luật Torah buộc cái gì và ý nghĩa của những câu
truyện trong đó. Người thệ phản chỉ biết có luật thôi. Họ nói, Maisen cho phép
người chồng viết giấy ly dị vợ. Chúa cũng biết vậy (xem trong sách Đnl 24:1-4).
Nhưng -Người cắt nghĩa- đó là một lời hứa. Maisen la người có một trai tim đá
nhưng đầy lòng thương sót. Chúa nói tiếp, ly dị là không giữ kế hoạch và chương
trình của Chúa lúc ban đầu. Coi lại bài đọc 1 sách Sáng thế, Chúa Giêsu đã nhìn
quá cả luật Torah để đưa ra chìa khóa cho câu chuyện. Sách Sáng Thế nói về nguồn
gốc nguyên thủy của loài người và lời Chúa kêu gọi một quan hệ đối tác với
nhau. Khi Chúa Giêsu nói với họ, sách Sáng thế đã truyền đạt tất cả và đầy đủ ý
nghĩa cũng như chiều sâu của mối liên kết vợ chồng trong hôn nhân: Hai người trở
thành một xương thịt; họ không còn là hai người nữa nhưng chỉ là một mà thôi. Không
thể tách rời nhau được. Vậy điều gì Thiên Chúa đã liên kết lại trong hôn
nhân thì không ai có thể phân chia được.
Sau cuộc trao đổi ý
kiến của Chúa Giêsu với những người thệ phản, các môn đệ đã ôn lại giáo huấn
này và hiểu rằng ý Chúa muốn là các người theo Chúa lúc ban đầu cũng phải có một
tinh thần trong sáng ngay thẳng như vậy.
Chúa Giêsu đã dùng
thí dụ như một người chỉ huy ra lệnh để trả lời những người thệ phản; vì ông
Maisen lúc đó đã phải đối đầu với đám người đầy lòng trai đá hết nhân tính
thích ly dị: Cưới một người mà ly dị là phạm tội ngoại tình. Thánh Marco tiếp tục
nói về giảng huấn của Chúa Giêsu. Vương quốc Thiên Chúa thuộc về trẻ nhỏ và
Chúa Giêsu đã ôm chúng vào lòng. Vì hôn nhân đã tạo ra con trẻ. Chính hôn nhân
là nền tảng và cơ bản làm triển nở vương quốc nước Thiên Chúa. Do đó hôn nhân xứng
đáng là là mẫu mực để giảng dạy.
Fleming Island,
Florida
Oct 7, 2024
NTC