Chúa nhật 26B TN
Ds 11:25-29; Gc 5:1-6; Mc 9:38-43,45, 47-48
Bác sĩ Ngyễn Tiến Cảnh, MD
“Ai không phản đối ta thì thuộc về ta”
Chúa nhật ày, chúng
ta thử suy niệm về tính ích kỷ và lòng ghen ghét qua 2 bài đọc và bài Tin Mừng Phúc
Âm.
Bài đọc 1 trong sách
Dân Số (Ds 11: 25-29) tả lại việc Chúa ban quyền ngôn sứ cho các bô lão
của Israel. Eldat và Medad lúc đó vắng mặt nhưng vẫn nhận được ơn nói tiên tri.
Một số bô lão khác hiện diện đã than phiền nhưng ông Maisen trả lời là nếu tất
cả mọi người có thể là ngôn sứ thì còn lạ lùng và đặc biệt hơn nữa.
Thánh Giacobe trong
bài đọc 2 (Gc 5:1-6) nói về sự bất công của những người giàu có. Ngài nói đến những khốn khổ
đang chờ đón họ, những phóng đãng xa hoa và tiền của mà họ có do ăn gian nói dối và cưỡng bức công nhân. Tất cả
những thứ đó sẽ là những bằng cớ chứng tỏ
lòng tham lam của họ.
Qua bài Tin Mừng
thánh Marco (Mc 9:38-43, 45, 47-48), Chúa Giêsu đã nhắc lại cho các môn đệ là những
người theo Chúa sẽ được hưởng mọi ơn phúc dù họ chẳng làm được gì để nêu danh
Người. Nhưng bất cứ ai chối bỏ một người
tin vào Chúa thì sẽ bị luận phạt.
Cách nói của các nhân
vật trong hai bài đọc và bài Phúc Âm, chúng ta thấy như là suy nghĩ của một người bình thường có vẻ chân thật,
ngoan ngoãn. Nhưng với giải thích của
Chúa Giêsu thì hình như nó lộ ra cái gì như là ích kỷ, ghen tỵ.
Với cách nói có vẻ cường
điệu trong bài Phúc Âm, Chúa Giêsu đã biểu các môn đệ là đừng có cản trở những
người ủng hộ mình dù họ ở bất cứ đâu và trong trường hợp nào. Thánh Gioan tường trình với Chúa là có người đã nhân danh
Chúa mà trừ quỉ nhưng ông đã ngăn cản họ. Chúng ta cũng thấy Joshua than phiền
với ông Maisen như nói trong bài đọc 1 và phản ứng của ông Phero đối với sự đau
khổ sắp xẩy ra của chúa Giêsu như nói trong bài Phúc âm hai tuần trước. Trong
Gioan, Joshua và Pherô chúng ta đã bắt gặp những mẫu người ủng hộ rất hăng say
việc làm và danh tiếng của chủ, vô tình đã làm suy yếu, giảm giá trị sứ mệnh của
chủ mình. Ghen tị ở đây phải chăng là muốn
bảo vệ điều gì của ai đó một cách chính trực. Ghen tị của những người này đã đi
quá xa. Họ đã bảo vệ một cách thái quá vì nhiệt tình hăng say đối với chủ của
mình.
Để cân bằng sự hăng
say này, chúa Giêsu đã đáp trả môt cách mạnh mẽ như làm lớn chuyện hơn. Nếu vì lòng hăng say đối với chủ mình mà cản
trở niềm tin và tình môn đệ của người khác thì thật đáng nguyền rủa. Cũng như nếu
mắt mình phạm tội, tay mình làm điều gian ác hay làm gương xấu cho ngườithì nên
móc mắt, hặt đứt tay chân và ném xuống đáy biển. Chúa Giêsu đã không muốn làm tổn
thương bất cứ một ai / môn đệ nào muốn theo Chúa cũng như không muốn qui định một
phương thuốc hay tiêu chuẩn nào rõ ràng cho những ai theo Người về phương diện
này. Chúa chỉ đưa ra quan điểm của Người một cách rõ ràng để phá vỡ và làm sáng
tỏ sự sai lầm của các môn đệ.
Đưa ra một bài học
tích cực mà chẳng có gì là thái quá, Chúa đã đơn thuần nói là:“Ai không chống
lại chúng ta thì thuộc về phía chúng ta.” Nói cách khác, khi theo Chúa Giêsu mà có
những tuyên bố hay âm thầm đòi hỏi khác nhau và buộc phải kết hợp lại với nhau thì
Chúa yêu cầu cần phải phân biệt và có nhận thức trong sáng rằng nếu không có đe
dọa tức là có khả năng cao để trở thành bạn và đồng minh của mình.
Fleming Island,
Florida
Sept. 27, 2024
NTC