Làm sao tôi biết được là Thiên Chúa đang
nói với tôi. Câu hỏi này thoạt nghe xem có vẻ hơi lạ nhưng rất hay. Đây là câu
hỏi và đề tài một bài giảng của cha Mike
Schmitz**, xin được lược dịch lại để chia sẻ với độc giả và những ai ưa thích
và hay thường xuyên cầu nguyện.
Tôi thường xuyên cầu nguyện và cố gắng
để đến gần với Chúa hơn. Nhưng đôi khi tôi không biết tôi đang nghĩ gì và tiếng
nói đáp trả có thực sự là tiếng của Chúa hay là ý nghĩ của chính tôi. Có cách nào để tôi có thể nói ra được không?
Đây là một câu hỏi tuyệt vời. Chúng ta ai
cũng biết bí quyết của sự thánh thiêng thì không thể tìm thấy bằng cách làm những
việc đặc biệt hay hoàn thành những ngày lễ kính vì Thiên Chúa. Bí quyết của sự
thánh thiêng được tìm thấy đơn giản là làm theo ý muốn của Chúa. Và ý muốn
của Chúa là cái gì có vẻ cực đoan nhưng lại rất đơn giản và có thể làm được.
Nói một cách khác, ước muốn của Chúa thì luôn luôn ở “trong bạn, tại địa
phương bạn” -bạn ít khi phải đi xa nhà để làm. Thánh Teresa thành Calcutta
nói thế này: “Hãy ở ngay nơi bạn đang ở không cần phải đi đâu cả. Hãy kiếm thành
Calcutta của chính bạn. Hãy kiếm những người bệnh hoạn, những người đau khổ và
những người cô đơn ngay ở nơi bạn -trong nhà bạn và trong gia đình bạn, nơi sở
làm và trường học của bạn.”
Đây là trường hợp và nếu Thiên Chúa rất muốn
bạn trở thành thánh tại nơi bạn đang ở. Nói cách khác bạn có thể thấy ước muốn
của Chúa ngay ở đây và bây giờ.
Trước tiên phải nhớ là trong cuộc sống hàng
ngày chúng ta nghe thấy nhiều tiếng nói. Kinh Thánh cũng đã nói đến những tiếng
nói lừa gạt, nói dối (như cám dỗ) trong cuộc sống của chúng ta. Nó xuất phát từ
một trong ba nguồn gốc là thế gian, xác thịt và ma quỉ. Theo lẽ “bình
thường” thì nó luôn luôn hữu ích. Nhưng theo “khôn ngoan thế gian” thì nó lại
không nhìn sự việc như Thiên Chúa nhìn.
Lấy thí dụ về khôn ngoan thế tục khi nhìn
một người bị bệnh rất nặng thì nghĩ rằng cần phải kết thúc mạng sống người đó sớm
với một tình thương cảm nhân ái để “tránh” cho người bệnh bớt khỏi phải
đau khổ thêm. Đó là sai lầm và là tư tưởng của ác quỉ. Khôn ngoan của Thiên
Chúa cho biết mạng sống con người -của bất cứ ai- đều quan trọng, không cần biết
có đau khổ hay không*. Khôn ngoan của Thiên Chúa cho biết sức mạnh có thể thấy được
trong hiệp nhất giữa sự đau khổ của chúng ta với nỗi khổ đau của Chúa Giêsu Kito.
Bởi vậy, chúng ta cần phải coi chừng tiếng nói của thế gian.
Còn về xác thịt thì Kinh Thánh nói “xác thịt”
là sự sa ngã của bản tính con người, nó có liên hệ đến tội tổ tông do hai ông
bà Adam và Eva mà chúng ta nay phải gánh chịu. Chúng ta biết đó là điều xấu cho
chúng ta. Từ đó chúng ta không thể đơn thuần tin vào những ước muốn của chúng
ta. Cho nên phải khôn ngoan xem xét cẩn thận vấn đề trước khi hành động.
Về ác quỉ thì chúng ta biết rằng Thiên
Chúa đã tạo ra những thụ tạo hoàn toàn
thần linh mà chúng ta gọi là thiên thần. Chúng ta biết là một số những thiên thần
đó đã phản loạn chống lại Thiên Chúa và tìm cách dẫn đưa những người mà Thiên Chúa
yêu thương xa rời Thiên Chúa. Những thiên thần của Chúa thì ở với chúng ta và can
thiệp gìn giữ chúng ta. Ngược lại những thiên thần sa ngã phản loạn thì xâm nhập
vào cuộc sống của chúng ta rồi cố gắng làm cho chúng ta nghi ngờ hoảng sợ rồi dẫn
đưa chúng ta đi vào lạc lối. Đó là tiếng nói của chúng mà chúng ta cần phải biết
và để ý.
Trước nhất,
chúng ta cần phải tìm hiểu xem “tiếng nói này” có chống lại Lời của Thiên
Chúa nói trong Kinh Thánh không. Xem Thiên
Chúa đã biểu lộ ước muốn của Ngài và tâm hồn Ngài trong một trường hợp đặc biệt
nào đó rồi Ngài sẽ không làm ngược lại ý Ngài không? Thí dụ mà tôi lấy ra là về
một cặp vợ chồng họ không cần phải “phân biệt hay thắc mắc” là Thiên
Chúa có biểu họ nên hay không nên có một tình cảm lãng mạng nào khác ngoài khung
cảnh tình nghĩa vợ chồng không. Thiên Chúa đã nói -như chúng ta đã biết- là
Ngài nói về một đề tài đặc biệt.
Câu hỏi tiếp theo thì liên hệ rất gần với
câu hỏi thứ nhất. Chúng
ta cũng hỏi xem “tiếng nói này” có ngược lại với giảng huấn của Giáo Hội
Công Giáo không. Chúa Giêsu
Kito đã thiết lập Giáo Hội Công Giáo và hứa có Chúa Thánh Thần hướng dẫn Giáo Hội
trong mọi sự thật. Chúa Giêsu hứa là Ngài không bao giờ bỏ Giáo Hội và “những
ai nghe lời các ngươi (tức các môn đệ của Chúa) thì là nghe lời ta.” Chúng ta
biết rằng Giáo Hội Công Giáo có một quyền năng đã được thánh hóa để giảng dạy
rõ ràng dứt khoát và không sai lầm nhân danh Chúa Giêsu. Vì vậy, bất cứ một “tiếng
nói nào” mà chúng ta nghe phải liên kết mật thiết với giảng huấn của Giáo Hội.
Một câu hỏi nữa chúng ta có thể hỏi thì có
chút ít cá nhân tính và chủ quan. Tôi mời gọi mọi người/cộng đồng dân Chúa là những người biết phân biệt rõ
ràng nguồn gốc của tiếng nói cần phải hỏi, “Tiếng nói đó giống tiếng nói của
ai?” Có nhiều lần
mà tiếng nói chúng ta nghe thấy trong cuộc sống của chúng ta thì thật ghê sợ khủng
khiếp giống như của những người không có trái tim hay tim họ đã trở thành chai
đá. Hãy nghĩ về một vài điều tố cáo đau đớn hơn mà bạn nghe thấy suốt cả ngày.
Nhiều lần, có những việc mà ai đó có lần đã nói là chúng ta bị mắc kẹt vào đó
vì một lý do nào đó. Đó là những lời tố cáo thường là khắc nghiệt mà lại là một
gợi ý về sự thật nhưng phần lớn là có tính phá hoại. Những lời nói này có thể
có sức mạnh trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có thể bị cám dỗ và tin theo.
Nếu “tiếng nói” mà bạn nghe thấy trong lời nguyện cầu vang vọng giống như tiếng
nói còn cô đọng trong quá khứ của bạn, thì đó có thể không phải do từ Thiên
Chúa đâu.
Chúng ta cũng có thể mang lời nguyện cầu của
chúng ta đến những vị cố vấn đáng tin cậy để xin giúp đỡ, lái con thuyền chúng
ta đi đúng hướng đúng đường trên biển rộng sóng mạnh gió lớn mưa to. Khi làm
như vậy, điều quan trọng phải nhớ là đừng đến với những tay gọi là
“guru” mà phải là người có khả năng hướng dẫn bạn. Cuối cùng chỉ có một con đường
phải biết là có một thôi thúc, một ý tưởng hay một “tiếng nói” trong lời nguyện
cầu của mình xem có phải do từ Thiên Chúa hay không để mà thi hành thôi. Chúng
ta sẽ không bao giờ thực sự biết Thiên Chúa đang đòi hỏi chúng ta điều gì trừ
khi chúng ta hiện đang muốn chuyển động. Là Kito hữu chúng ta có thể có những
nhận định khá thông minh và trừu tượng. Đôi khi chúng ta chỉ cần thoát ra khỏi
cái đầu của chúng ta và chân chúng ta di chuyển, nghĩa là đừng suy nghĩ lung
tung nữa mà hãy hành động. Lúc đó bạn có thể biết. Bạn đã hành động, và rồi bạn
đã nhận ra là tiếng nói đó đã hướng dẫn bạn đúng (hay ngược lại), và bấy giờ bạn
đã được trang bị tốt hơn để nhận định được tiếng nói ấy trong tương lai!
Chú
thích:
*Trợ tử
là trường hợp bệnh nhân bị bệnh nan giải và đau đớn thể xác rất nhiều. Người
nhà hay chinh bệnh nhân muốn bác sĩ giúp họ chết an bình bằng thuốc. Nhưng luật
Giáo Hội cấm không được giết người hay tự tử vì mạng sống con người là do Thiên
Chúa ban thì để chết cách tự nhiên.
**CHA
MICHAEL SCHMITZ là giám đốc mục vụ giới trẻ & thanh niên của Giáo phận
Duluth và là tuyên úy trung tâm Newman tại
University of Minesota, Duluth.
Fleming
Island, Florida
Dec. 18,
2024
NTC