Nguyễn Tiến Cảnh
Đức tính quảng đại sẽ mở rộng lòng trí
chúng ta để luôn luôn hưởng ứng những hoàn cảnh khó khăn với lòng bác ái, khiêm
cung và biết ơn Thiên Chúa. Con người quảng đại là người có tấm lòng rộng rãi
với mọi người, không vị kỷ... Họ hiểu biết những tặng vật họ có không phải để
họ sử dụng riêng cho mình nhưng để chia sẽ và nâng đỡ những người khác.
Trong mùa Chay Thánh, chúng ta cùng
nhau suy niệm về lòng quảng đại. Quan sát cuộc sống con người trên thế giới qua
truyền thông xã hội và chính trị, chúng ta dễ dàng nhận ra được có cái gì còn
thiếu sót. Đó là lòng quảng đại. Quảng đại thường được hiểu là tính đại lượng,
lòng khoan dung dễ dãi hay chí khí hào hiệp. Theo tiếng Latinh là “magnus
animus-linh hồn vĩ đại”. Lòng quảng đại hướng dẫn chúng ta dùng tặng phẩm để
phục vụ tha nhân là người láng giềng, bạn bè và những ai cần thiết. Nó thôi
thúc chúng ta ước mong làm những việc tốt trong sốt thời gian mà Thiên Chúa ban
cho chúng ta ở trần gian này.
Lòng quảng đại là đức tính chính nếu
chúng ta muốn hướng dẫn gia đình và bạn bè chúng ta một cách hiệu quả. Tại sao?
Vì nó cho chúng ta một sứ mệnh với mục đích trong sáng. Nó hướng chúng ta đến
những lý tưởng cao đẹp nhất và giúp chúng chúng ta tránh xa những cạm bẫy do kẻ
thù và ma quỉ bày ra. Dù cho tính kiêu hãnh vênh vang có dẫn đưa tới tham lam
ước muốn vô lối, ghen ghét đố kỵ, ganh đua và một ông chủ với đầu óc nhỏ mọn
bệnh hoạn thì lòng quảng đại vẫn cho chúng ta một phương cách sống tuyệt hảo hơn. Thánh
Phaolo đã nói: “Những gì là chân thật, cao quí, những gì là chính trực tinh
tuyền, những gì là đáng mến đáng yêu và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì
là đức hạnh, đáng khen thì anh em hãy để ý đến và bắt chước.” (Pl 4:8).
Một người quảng đại là người có lòng
rộng lượng bao dung, không vị kỷ. Người này biết là mình được Chúa thương yêu
và cũng nhận ra là những tặng vật và tài năng mình có là do Chúa ban, không
phải để cho riêng mình mà còn để phục vụ chia sẻ với người khác để nâng tha
nhân lên. Và vì họ tin tưởng và biết ơn đã có
những tặng vật đó nên họ đã nhận ra và ca tụng cả tặng phẩm của những người
khác, đặc biệt những tặng phẩm này là những thứ mà chính họ không có.
Nói một cách khác, lòng quảng đại là
tâm tư luôn luôn nghĩ tốt về người khác và cắt nghĩa hành động cũng như thái độ
của mọi người một cách rất thuận lợi nhẹ nhàng nhất có thể. Nó cho chúng ta sức
mạnh để làm mọi sự với lòng thương sót -nhẫn nại chịu dựng những oan ức sai lầm
và hưởng ứng những cảnh huống khó khăn với nhẫn nhục và tha thứ hơn là trả thù.
Có thể rất gian khổ phải đi trên một con đưởng cao lại gồ ghề khó khăn, nhất là
khi chúng ta bị đau, nhưng luôn luôn nên hiểu đó là lối đi tốt hơn.
Làm sao chúng ta truyền đạt đuọc lòng
quảng đại cho con cháu chúng ta? Là cha me, chúng ta thường nghĩ là “bắt lỗi
hơn là dạy” -nghĩa là, con cháu chúng ta thường thường là học được nhiều ở
việc quan sát chúng ta hơn là chúng ta dạy bảo. Khi mà người cha quảng đại
chứng tỏ mình có tấm lòng rộng lượng và nói tốt về người khác thì con cháu mình
chúng quan sát sẽ nhận thấy. Người cha khuyến khích con cháu mình,
xin chúng hoàn thành nhiệm vụ và nhẹ nhàng sửa lỗi chúng khi cần. Người cha cẩn
thận cân nhắc lời nói khi khuyên răn con cháu mình thì với những lời chân tình
yêu thương sẽ có hiệu quả nhiều hơn là những lời chỉ trích. (Ep 6:4; Cl 3:21).
Người cha quảng đại cũng có thể nhìn
thấy con cháu mình có nhiều triển vọng giống như vậy. Ông khuyến khích chúng
vượt qua những giới hạn của dễ dãi tiện nghi để hoàn thành những điều mà chúng
chẳng bao giờ nghĩ tới. Ông gây dựng lòng tin cho chúng bằng những quà tặng mà
chúng nhận được. Ông cầu nguyện lớn tiếng chung với chúng để chúng có cảm tưởng
cũng được Chúa kêu gọi chúng trở nên vĩ đại, và cuối cùng chúng được kêu gọi để
trở nên thánh.
Có lẽ quan trọng nhất là người cha nên
truyền đạt đức tính quảng đại cho con cháu mình bằng những cử chỉ yêu thương mẹ
chúng qua lời nói việc làm hàng ngày. Là người chồng, chúng ta nên phục vụ vợ
mình thêm nhiều hơn nữa. Việc này có thể ở dưới nhiều hình thức, nhưng đừng
tiếc lời khen ngợi, xin tha cho ngay lập tức và trước nhất là
phải xin lỗi!
Thánh nữ Teresa thành Avila thường cầu
nguyện xin Thiên Chúa mở rộng lòng. Là chồng và cha, chúng ta có thể lấy đây
làm lời cầu nguyện cho chính mình. Và chúng ta có thể tin tưởng là Thiên Chúa
sẽ trả lời chúng ta. Nói qua tiên tri Ezekiel, Chúa tuyên bố: “Ta sẽ ban
tặng các ngươi một trái tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ
bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân xác các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một trái
tim bằng thịt.” (Ez 36:26).
Vạn tuế Chúa Giêsu!
Xin Chúa ban cho chúng con trong mùa
chay thánh này tập luyện và thi hành đức tính quảng đại.
Fleming Island, Florida
March 20, 2025
NTC