Đức Giám mục Andrew Cozzens thuộc giáo
phận Crookton, cũng là Chủ Tịch Hội Nghị Thánh Thể Toàn Quốc Hoa Kỳ năm nay,
vào cuối tuần qua đã lên tiếng phản đối điều gọi là “nhạo báng” niềm tin Kito
Giáo được phơi bày tại Thế Vận Hội Mùa Hè ở Paris hôm thứ sáu 26-7-2024. Ngài thúc dục
mọi người Công Giáo phải đáp ứng hành động đó bằng việc ăn chay hãm mình và cầu
nguyện.
Bức tranh nhại
lại bữa tiệc ly của Chúa Giêsu thay vì là Chúa Giêsu và các thánh tông đồ thì
là những tên lại trai lại cái loại LGBT...biểu diễn trong buổi khai mạc Thế Vận
Hội hôm thứ sáu năm nay 2024 tại Paris đã gây một làn sóng phẫn nộ phản đối rất
mạnh từ phía lãnh đạo Công Giáo cũng như dân chúng trên toàn thế giới.
Bức tranh gây nên vụ tranh cãi này, có
một phần chi tiêu nằm trong số 1.5 tỷ euros (tương đương với $1.62 tỷ Mỹ Kim)
để mở màn khai mạc thế vận hội, vẽ lên hình ảnh những tên lại đực đóng vai các
thánh tông đồ và tên mập ù ngồi giữa đóng vai Chúa Giêsu trong đó cũng là một
phần biểu diễn thời trang. Chúng ta cũng thấy đã rõ ràng là nhạo báng bức tranh
của danh tài họa sĩ Leonardo da Vinci.
Trong bản lên tiếng vào hôm thứ bảy,
Gm Cozzens -chủ tịch hội nghị Thánh Thể Toàn Quốc- đã tuyên bố là các diễn viên
này đã “công khai chế nhạo làm mất thanh danh” bữa Tiệc Ly bằng những hình ảnh
“ma quỉ”.
Đức Giám Mục nói tại đại hội thánh thể
toàn quốc tháng này là mọi tín hữu hiện diện tại đại hội phải “ăn năn
đền bù vì tội lỗi mình” và cầu nguyện để xin “hàn gắn và tha
thứ cho mọi tội lỗi đã phạm.”
Tuy vậy, một tuần lễ sau, -ngài nói-
gần 1 tỷ khán giả hiện diện và coi truyền hình “đã chứng kiến cuộc chế nhạo
Thánh Lễ một cách công khai,” trong đó Bữa Tiệc Ly đã được “mô tả bằng
một thời trang ghê tởm, đã làm mọi người bực bội, căm hờn, buồn phiền mà không
có lời nào giấy mực nào kể ra cho hết được.”
Đức Giam mục nói xuyên suốt dòng lịch
sử Chúa Giêsu Kito “đã kêu gọi chúng ta --dân Chúa- đáp trả bóng tối ma quỉ
bằng ánh sáng đến từ Thiên Chúa.” Đức Cozzens đã làm nổi bật Bữa Tiệc
Ly cùng với việc Chúa bị đóng đanh trện thập giá, chết rồi sống lại
của Chúa Kito, là một Mầu Nhiệm Phục Sinh.
“Chúa Giêsu chịu nạn chịu dau khổ một
lần nữa hôm thứ sáu tại Paris khi bữa tiệc ly bị công khai xỉ
nhục,” -Đức Gm nói vậy.
Vì Chúa đã thực sự chết rồi sống lại, Gm Cozzens đã thúc dục các tín hữu tham
dự thánh lễ trong tuần này “phải nhiệt tình canh tân” để “cầu nguyện xin Chúa
chữa lành và tha thứ cho tất cả những ai đã can dự vào sự nhạo báng này,” và
trong tuần lễ này chúng
ta cũng phải “tự cam kết cầu nguyện và ăn chay thật nhiều hơn nữa để xám hối
tội lỗi này.”
Ngài cũng gợi ý là nên tham dự thánh
lễ hơn một lần trong tuần lễ sắp tới và coi đó như là một giờ thánh ngoại lệ.
“Chúng ta cũng cần phải nói lên cái
tội ác này. Chúng ta hãy nói với tình thương yêu ôn hòa và bác ái, nhưng cương
quết,”-Gm nói thế. Ngài thúc dục người Công Giáo xin Chúa hánh Thần ban Ơn Sức
Mạnh cho chúng ta.”
Nước Pháp và toàn thể thế giới được
cứu rỗi bởi tình yêu đổ xuống qua thánh lễ và đến với chúng ta qua bữa Tiệc
Ly,”- ngài viết. Được linh hứng bởi các thánh tử đạo đã đổ máu để làm chứng
Thánh Lễ là có thât, chúng ta không thể thờ ơ đứng bên lề làm thinh khi cả một
thế giới chế nhạo cái tặng phẩm vĩ đại nhất của chúng ta do Chúa Giêsu ban.”
Ai là kẻ đứng
đàng sau đã chủ mưu làm những chuyện ô nhục này? Chúng ta cầu nguyện. Tha thứ.
Yêu cầu họ đừng làm như vậy nữa.
Fleming Island,
Florida
July 29, 2024
Nguyễn Tiến Cảnh