Chuyên mục:
“Huế - Sàigòn – Hànội”
Bác Sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD.
Kính
mời theo dõi video tại đây:
https://bit.ly/36qOA4u
Thiên Chúa có tiếp tục tha cho chúng ta cùng một tội
mà chúng ta đã phạm nhiều lần không? Đây là
câu hỏi mà tôi đã thắc mắc từ lâu. Thực sự, tôi đã phấn đấu để vượt qua một tội
mà tôi đã từng phạm đi phạm lại nhiều lần. Nếu
mà tôi tiếp tục phạm cùng một tội, khi đi xưng tội, trong tòa giải tội Chúa có
tha cho tôi không?
Thắc mắc này không chỉ của riêng tôi mà của rất nhiều người. Tôi đã từng chứng kiến nhiều
người nêu lên vấn nạn này trong những buổi học
hỏi Kinh Thánh, Giáo Lý và cấm phòng. Và đã được các Linh Mục, cả Giám Mục giải đáp.
Đặc biệt trong mùa Chay
Thánh này. Xin được góp ý và chia sẻ với quý khán thính giả và độc giả. Tôi không là Linh Mục. Nhưng xin
đóng vai Linh Mục.
Đúng rồi. Lạy Chúa tôi! Đây
quả là một “phấn đấu”. Tôi biết. Đây là một sự thật hiển nhiên. Một sự thật mà những
người đi xưng tội thường xuyên đều biết. Tôi cầu xin tất cả mọi người
đều biết điều đó như là khởi đầu của ân phúc.
Chúng ta là con người, là tạo vật xã hội, và đôi khi trong những lúc phấn đấu,
chúng ta cảm thấy mình cô đơn. Nhưng, thực sự chúng ta không cô đơn. Tất
cả mọi người chúng ta đều phải cố gắng phấn đấu
với thực tế để có thể trở nên “thánh hơn” mỗi ngày một chút.
Thực vậy, dưới đây là một lời trích tuyệt vời dành cho các bạn mà tôi
đã từng suy nghĩ hàng ngày: “Tôi chẳng hiểu chính tôi nữa; Vì điều tôi muốn, thì tôi không làm; điều tôi ghét, thì tôi lại
làm”. (Rm 7,15)

Lời trích này là của Thánh Phaolo. Người đã viết ba phần tư của bộ
Thư Tân Ước. Người đã góp phần
rất nhiều vào khoa thần học sơ khai. Vị đại thánh này đã hy sinh mạng sống minh
vì Chúa Kito. Vị thánh này đã viết nên câu nói đó!
Cuộc phấn đấu của chúng ta cũng là cuộc phấn đấu mà các thánh
đã trải qua. Những người không cần biết là mình có phạm tội hay không, hoặc
không cần biết “tội” là gì, thì họ không nằm trong cuộc chiến đấu này. Các thánh,
dĩ nhiên, thì nằm trong cuộc chiến này.
Vậy, chúng ta không cô đơn.
Chúng ta ở trong cộng đồng các thánh, những người
muốn trở nên thánh và yêu Thiên Chúa với hết tâm hồn hết trí khôn hết sức mình.
Nhân danh Chúa là Đấng Chúc Phúc!
Vậy chúng ta phải làm gì? Tôi muốn chia sẻ với quý vị ít điều mà tôi đã học hỏi được. Tôi đã giữ mãi trong lòng mỗi khi phải phấn đấu với thực tế mà tôi đã thường nói nhiều lần về cùng
một sự việc mỗi lần bước vào tòa xưng tội.
Điều quan trọng và cần thiết là cầu nguyện. Xin Thiên Chúa chữa lành những vết thương tội lỗi, sở-thích-tội-lỗi của chúng
ta.
Một trong những lý do mà tôi phạm cùng một tội,
là vì -trong đáy thâm tâm- tôi “thích” tội ấy. Nhận ra nó thì khó, nhưng nó lại quan trọng. Tôi phạm tội
bởi vì nó dễ hơn. Tôi phạm tội bởi vì nó cho kết quả ngay lập tức.
Đó là hai điều hấp dẫn của tội.
Chúa Giesu nhìn thấy cái sở thích đó ở trong tôi, nên tôi
xin Chúa thay đổi và chữa lành. Khi
tôi hoàn toàn đứng trước mặt Thiên Chúa thì làm sao tôi có
thể che giấu Chúa được cái gì? Tại sao tôi không đem cái sở thích đó của tôi quy phục Chúa để Chúa có thể chữa lành cho tôi? Lạy Chúa Giesu, xin chữa lành cái sở-thích-tội của con.
Một điều nữa phải giữ trong tâm, là một ngày nào đó bạn sẽ
xưng tội đó và những tội khác lần cuối cùng.
Xin đừng quên là chúng ta đã thắng trận chiến đó. Cho dù Thiên Chúa có chữa lành
tội đó ở trên thiên đàng hay ở trần gian, thì sẽ có một ngày bạn và Thiên Chúa sẽ
cùng chung hưởng vui mừng một cuộc chiến thắng xem như không thể thực hiện được.
Tôi đã có một kinh nghiệm bản thân về vấn đề này trong đời
tôi. Thực tình mà nói nó đã gây “sốc”
tôi rất mạnh. Vì nghĩ rằng tôi sẽ phải tranh đấu
với tội lỗi suốt đời nhưng không ngờ lại được giải thoát nhanh chóng đến như vậy.
Đó không phải là một giây phút thần bí gì cả, nhưng là tiến trình của những chiến thắng nho nhỏ mà tôi có thể thấy
được mỗi khi hồi tưởng lại.
Quý bạn nên nhớ là mục đích của
chúng ta là “trung thành”, không phải là “thành công”. Thành công trong chiến thắng
tội lỗi là chuyện khôi hài. Dĩ nhiên chúng ta muốn thành công. Và dĩ
nhiên đó là mục đích tối ưu. Nhưng tiến trình để đạt chiến thắng thường có vẻ
như một tự nguyện bước vào cuộc chiến và ở lại đó
chiến đấu. Chúng ta đi xưng tội thường
xuyên càng nhiều càng tốt. Chúng ta tin tưởng tiến trình này tự nó đã là một chiến thắng. Xưng tội đi xưng tội lại nhiều lần, chúng ta sẽ nhận, sẽ ngộ
ra rằng lòng thương xót và tha thứ của Chúa là lời nói cuối
cùng, không phải là tội của chúng ta.

Một lời trích dẫn nữa của Thánh Julian thành Norwich: “Cuối cùng, ngay cả tội cũng là do Chúa ‘ban’.” – Tất cả đều là Hồng Ân.
Câu trích đó nghĩa là gì? Là giải phóng. Thánh nhân muốn làm
nổi bật việc Thiên Chúa làm chủ tội lỗi một cách
trọn vẹn. Ngài có thể hóa giải nó thành như phương tiện để đạt mục đích của Ngài. Trong trường hợp này chúng ta đang nói về tội. Chúng ta
có thể sấp mình
khiêm tốn nhận biết mình đang tuyệt vọng cần có Chúa để xin Ngài khiến nó ngừng
lại. Chúng ta sẽ ít phán
xét người và có thêm lòng trắc ẩn khi nhận ra được cuộc phấn đấu của chúng ta là
chống lại tội lỗi. Điều đó quả là tuyệt vời!

Lần sau, khi mà chúng ta cảm thấy mình “ngon lành” hơn trước và thích phán xét người khác một cách ác liệt thì mình
có thể nhờ ơn Chúa mà nhớ tới chính sự phấn đấu của
bản thân mình. Và để cho Chúa làm cho mình có thêm lòng nhân từ thương yêu và cảm
thông trắc ẩn hơn.
Cuối cùng, chúng ta nên nhớ một điểm quan trọng, là khi
xưng tội với Chúa, hãy xin Chúa thương xót. Chúa sẽ lấy những tội đó
để lên vai Ngài và làm cho nó chết. Những tội đó không còn nữa. Tội lỗi đã chết,
đã biến mất đi hết rồi.
Đó là kết quả. Chỉ có chúng ta biết chúng ta là người
xưng một tội, xưng đi xưng lại nhiều lần. Đối với Thiên Chúa nhân lành thì đó coi
như là lần đầu tiên chúng ta xưng tội đó.

Chúng ta cầu xin Chúa Giesu nâng lòng chúng ta lên và giữ chúng ta khỏi tuyệt vọng. Chúng ta cầu xin để
có hân hoan hứng khởi, nghĩ rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ xưng tội đó lần
cuối cùng.
Cho đến ngày đó, tôi cầu khẩn Thiên Chúa chữa lành cái sở-thích-tội của chúng ta, gìn giữ chúng ta trong khiêm tốn và cho phép chúng ta vui
sướng thấy tội lỗi của chúng ta chết đi qua bí tích cực thánh tuyệt diệu này.

Xin Chúa thương xót tất cả chúng con!
Fleming Island, Florida
March 20, 2022
– NTC - Hẹn gặp lại