Copyright:
Vatican Media
Đây là bài giảng của ĐTC Phanxico trong Thánh Lễ ban mai tại nhà nguyện
Casa Santa Marta ngày 21 tháng 1 năm 2020 tại Vatican.
Nhận thấy bài giảng của ĐTC rất đáng cho chúng ta suy nghĩ và tâm niệm,
nên xin được tóm lược dịch để chúng ta cùng nhau suy ngẫm.
Ngài đã dùng Thánh Vịnh đáp ca và Bài đọc 1 hôm nay để giúp những người
hiện diện trong buổi lễ suy niệm.
********
“Thánh
Đức là một tặng vật Chúa ban nhưng không cho chúng ta”
Nhắc lại những bài đọc hôm nay, -ĐTC
nhấn mạnh- không ai có thể mua được những tặng vật của Chúa, bởi vì Người ban nó
cho chúng ta hoàn toàn nhưng không, không dựa vào tài năng hay công đức riêng
của chúng ta.
Ngài nhấn mạnh: Là Kito hữu, là Linh mục
hay Giám mục đều là những tặng vật do Chúa ban. Ngài cảnh báo: Ai chạy chọt,
nhờ ân huệ để có một địa vị trong Giáo Hội thì không phải là Kito hữu.
ĐTC yêu cầu những người hiện diện trong
buổi lễ suy niệm về tặng vật vĩ đại mà họ đã nhận được là người Kito hữu.
Ngài mời gọi họ suy nghĩ, “tại sao Thiên Chúa lại chọn chúng ta?”
Không phải chúng ta thuộc về một gia đình Kito giáo, một nền văn hóa Kito Giáo.
Nếu thế thì thực ra -ngài nói- nhiều người như vậy cuối cùng đã chối bỏ Chúa.
Làm nổi bật việc Thiên Chúa chọn lựa chúng
ta một cách nhưng không, ĐTC cũng nói về các linh mục và các giám mục đã nhận
được phép xức dầu thánh một cách nhưng không.
“Đúng vậy, có những người muốn tiến lên
gọi là để có cái nghề trong Giáo Hội. Những người này họ dùng kiểu buôn thần
bán thánh, dùng ảnh hưởng để chèo lên cao,” -ngài nói- nhưng đó không phải là
cách thức của người Kito giáo.
“Là người Kito Giáo, là người đã được
rửa tội, đã được truyền chức linh mục hay giám mục thì hoàn toàn là do một ân
huệ cho không. Bạn không thể mua được -ĐTC nói- tặng phẩm của Thiên Chúa”.
Như vậy làm
sao chúng ta có thể “là thánh thiêng” được (be holy), ĐTC nói.
Sự Thánh Thiêng của người Kito hữu -ĐTC
tiếp tục nói- nó gìn giữ và bảo toàn tặng vật của Thiên Chúa, không có gì khác
nữa”; làm đúng cách như vậy thì Thiên Chúa mới luôn luôn ở với chúng ta.
ĐTC đả kích thái độ của những người “chủ
trương leo thang” nghề nghiệp trong Giáo Hội; như vậy là làm giảm giá trị của
giám mục thực sự có ơn gọi.
Đức Phan Sinh thúc dục người Kito hữu
hãy sống khiêm nhường đúng nghĩa với ơn gọi Chúa chọn chúng ta. Ngài cũng nói
về tặng vật vĩ đại là Chúa Thánh Thần:
“Khi Chúa chọn chúng ta thì Người đã ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần. Và đó là
một ân sủng tinh tuyền.”
ĐTC cảnh báo người Kito hữu đừng bao giờ
quên mình là thần dân của Thiên Chúa.
“Nếu chúng ta là những linh mục -ngài
chú thích- mà quên đoàn chiên, nếu chúng ta là những giám mục mà hành sử như
vậy, quên đoàn chiên và cảm thấy mình quan trọng hơn những người khác, thì
chúng ta đã từ chối tặng vật của Thiên Chúa.”
“Tôi muốn nói về Chúa Thánh Thần -ĐTC
nhấn mạnh thêm- mà chúng ta sử dụng theo cách thức riêng của chúng ta, thì đó
không phải là người Kito hữu.”
“Đó không phải là gìn giữ và bảo toàn
quà tặng”, ĐTC nói thêm.
Kết luận, ĐTC mời gọi người tín hữu hôm
nay hãy cầu xin Chúa “ban cho chúng ta ân sủng để biết cám ơn vì những tặng vật
huy hoàng và vĩ đại mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, và cũng để bảo toàn gìn
giữ nó với tất cả lòng trung tín.”
Fleming Island, Forida
Jan. 21, 2020
Chuyển ngữ: Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Theo Zenit bản Anh ngữ của Deborah
Castellano Lubov ngày 21 Jan. 2020