Chúa Nhật I-A Mùa Vọng
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh
Hôm nay là Chúa Nhật I Mùa Vọng cũng là Chúa Nhật đầu tiên của năm phụng vụ Giáo Hội. Chúng ta chuẩn bị Chúa đến vào đêm Giáng Sinh trong máng cỏ nghèo hèn nơi đồng quê hoang vắng và giá lạnh. Đồng thời chúng ta cũng phải nghĩ tới ngày Chúa Giesu Kito đến lần thứ hai trong vinh quang huy hoàng với một vương quốc đầy quyền uy anh dũng.
Hãy suy niệm trong thinh lặng:
- Lạy Chúa Giesu, xin hãy đến với chúng con!
Cầu nguyện:
-Tôi vui mừng vì người ta đã nói với tôi “Chúng ta sẽ đi lên nhà Chúa.” (Tv 122:1)
HÃY TỈNH THỨC- ĐỪNG MÊ NGỦ
Đọc kỹ bài Tin Mừng Mathieu hôm nay (Mt 24:36-44)
………………………………………………………………………………………………………………..
“Vậy anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa đến.”(Mt 24:42)
Chúng ta đang chờ đợi gì?
Mỗi năm vào Mùa Vọng, chúng ta chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh thì lại nghe bài Phúc Âm nói về ngày Tận Thế. Hơi lạ kỳ đấy! Phán xét sau cùng là gì đối với những con trẻ còn nằm trong nôi? Bốn người ngựa trong sách Khải Huyền là cái gì với những thiên thần đang ca hát “Vinh danh Thiên Chúa trên trời,…?”
Xuyên suốt dòng lịch sử Giáo Hội, những biến cố như Chúa Giesu sinh ra tại Bethlehem và Chúa quang lâm lần thứ hai, đều được hiểu theo nghĩa đen. Vào mùa vọng, khi chúng ta chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh, chúng ta không có ý trở về với quá khứ, ngày lịch sử Chúa sinh ra làm người. Chúng ta cũng không vất bỏ cái kỷ niệm quí báu vui mừng ấy. Chúng ta phải làm một cái gì cần thiết hơn cho chính chúng ta. Sẵn sàng cho mình ngày tận cùng ấy như thánh Phaolo đã nói “Thiên Chúa sẽ ở trên hết mọi loài mọi sự” (1Cr 15:28). Thiên Chúa hiện diện qua mọi tạo vật ở trần gian cũng giống như Thiên Chúa hiện diện nơi Con Người Giesu nằm trong máng cỏ ở Bethlehem hơn 2000 năm trước.
Chúng ta không biết khi nào thì ngày ấy xẩy ra, như bài Tin Mừng Mathieu hôm nay cảnh báo: “Không ai biết cả”. Nhưng điều mà chúng ta biết là vào ngày Chúa Giesu Kito xuất hiện lần thứ hai, chúng ta đã phải làm một cái gì để đền trả sự hiện diện lần thứ nhất của Chúa, để đáp trả ơn gọi chứng tỏ chúng ta là một phần thân thể của Chúa Kito trong hoàn cảnh và thời đại của chúng ta. Thánh Meister Eckhart ở thế kỷ 13 đã nêu câu hỏi:“Chúa Kito sinh ra làm người 2000 năm trước tốt xấu thế nào, nếu hôm nay Người không tái sinh trong lòng chúng ta?”
Thực vậy, khi nói Chúa Kito quang lâm lần thứ hai sẽ làm cho người ta hiểu lầm -như linh mục dòng tên kiêm thần học gia Karl Rahner, sj đã viết- vì trong thực tế điều chúng ta đang chờ đợi là “hoàn thành việc Chúa đến thì hiện nay vẫn đang tiến hành. Vậy, năm nay bạn sẽ tham dự thế nào vào tiến trình chúa Giesu Kito đến?
Hành động *Hãy để ý và hãy làm, làm ngay hôm nay để làm sao Chúa Kito hiện diện nhiều hơn nữa trong nhà bạn và nơi bạn làm việc.
Cầu nguyện *Lạy Chúa Giesu, xin Chúa đến và tái sinh một lần nữa trong lòng tôi trong mùa vọng này!
Fleming Island, Florida
Nov. 27, 2016
NTC