CHÚA CHĂM SÓC CHÚNG TA
„Khi Israel còn là đứa trẻ, Ta đã yêu nó. Từ
Ai Cập Ta đã gọi con Ta về, Nhưng Ta càng gọi, nó càng bỏ đi, chúng dâng hy lễ
cho các Baan, đốt hương kính ngẫu tượng. Ta đã tập đi cho Epraim, đã đỡ cánh
tay nó, nhưng chúng không hiểu là Ta chữa lành chúng. Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy
mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên
áp vào má, Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. Nó sẽ không trở về Ai-Cập nữa,
nhưng Atsua sẽ lại làm vua nó, vì nó không chịu về với Ta“. (Hs 11,1-4).
Lạy Thiên Chúa yêu quý của con,
Ngài đã yêu con, „Ngài đã nhào nặn ra con từ khi con còn trong lòng mẹ“ (Is 5. 5a),
được cha mẹ trần gian nuôi nấng nâng niu cho trưởng thành, “Đưa con ra khỏi thai bào, vòng
tay mẹ ẵm Chúa trao an toàn. Chào đời con được dâng cho Chúa, được Ngài là Chúa
tự sơ sinh“ (Tv 22, 10-11). Dù được Chúa yêu thương chăm sóc tứ tấm bé
như vậy, „Ta đã tập đi cho nó, đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là Ta đã
chữa lành cho chúng“ dần dần được Chúa nuôi lớn, cuộc sống của chúng
con theo dòng chảy của con sông xã hội
khiến chúng con hòa nhập vào đời sống thế gian quanh mình, chúng con tự nhiên sống
mà không hề biết rằng, những sự thế gian thì có nhiều cám dỗ hấp dẫn ngọt ngào,
quyến rũ mọi con người thụ tạo đã sẵn yếu đuối, mỏng dòn, tham lam, kèn cựa,
nhát đảm, lười biếng… với bản năng tội lỗi từ ngày Chúa tạo dựng… không chịu mở
to con mắt trái tim, con mắt lý trí, con mắt khôn ngoan mà nhận ra những điều
thanh cao, nhân đức mà Cha muốn cho chúng con được hưởng hạnh phúc viên mãn.
Nhìn chúng con lưu đày nô lệ
trong bóng tối thế gian, Cha đau lòng, Cha xót thương, Cha „lấy dây nhân nghĩa, gọi
chúng con trở về lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng con“. Cha cư xử đại lượng như
tấm lòng đầy tràn yêu thương dịu hiền của
Người Mẹ, cúi xuống nâng lên ôm ấp
thương yêu, dỗ dành đút cho từng miếng ăn để lôi kéo chúng con về. Nhưng chúng con là những hạt bụi mong
manh, thấp hèn như cỏ dại, ngu si… „ không chịu về với Cha“ mà còn lang
thang đi khắp trần gian, tìm những của cải hay hư mất.
Đó chính là hình ảnh cuộc sống
của chúng con suốt thời gian dài, cho đến khi chúng con biết mở mắt trái, mở mắt
chân lý, mở trí khôn ngoan cho Thần Khí Chúa, Ngài dùng quyền năng „lấy cái
dây nhân nghĩa“ thương xót chúng con, dùng ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô chiếu rọi vào trí tâm thân đầy
tràn bóng tối, đầy tội lỗi của chúng con và
„lấy mối ân tình Cha lôi kéo chúng con“ về hưởng hạnh phúc với Ngài.
Tạ Ơn Cha, Ngài đã chữa lành nhiều vết thương về thể xác lần tinh thần của
chúng con. Con cảm nghiệm được Chúa là
Người Cha, Người Mẹ chăm sóc chúng con thật cẩn thận từng ly từng chút.
Lạy Chúa Cha Hằng Hữu kính yêu
của con, Chúa đã cho con và người phối
ngẫu sống thêm những ngày cuối đời để sám hối, tẩy sạch tội lỗi, hầu nhẹ nhàng
thanh thoát về hưởng hạnh phúc trong vòng tay trìu mến của Cha. Amen.
Elisabeth Nguyễn (21.1.2022)
Tác giả:
Elisabeth Nguyễn
|