THIÊN CHÚA, CHA NHÂN LÀNH
"Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với
chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má, Ta cúi xuống gần nó mà đút
cho nó ăn“ (Hs 11,4).
Thiên Chúa là
vị Cha Chung của nhân loại, là Cha Nhân Lành duy nhất của chúng ta, chúng ta hãy yêu kính và phụng thờ Ngài bằng cách giữ vững lòng tin, lòng
trông cậy và yêu mến tuyệt đối với các ý định của Ngài,
Từ khai thiên lập địa, sau khi tạo tác
tất cả sự sáng, sự tối, mặt trời, mặt trăng, muôn vàn tinh tú, đồi núi, sông
ngòi, biển cả, thú vật trên trời, thú vật trên đất, thú vật dưới đất…chỉ bằng
LỜI, khi tất cả đã sẵn sàng rồi Ba Ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa
Thánh Thần mới tạo ra con người theo hình ảnh Ngài „Thiên Chúa phán: chúng ta hãy
làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim
trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo theo hình ảnh mình. Thiên
Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người
có nam có nữ“ (St 1, 26-27), Ngài cho con người được quyền làm bá chủ,
cai trị tất cả tạo vật.
Từ đó Thiên Chúa Cha săn sóc con người
thật ưu ái, như mẹ hiền săn sóc con thơ, con cưng, nâng lên áp vào má và cho
hưởng sự tự do vì thế nên khi bị satan đội lốt con rắn cám dỗ, con người đầu
tiên trên mặt đất là Adam và Eva đã xử dụng tự do Ngài ban cho mà phản bội
Ngài. (x. St 3). Từ đó Cha yêu thương con người hơn vì Ngài biết chúng nó mỏng
dòn (vì bằng bụi đất) và yếu đuối (như cỏ dại), nên Ngài đã có kế hoạch sai Con
Một của Ngài xuống thế gian, nhập thể trong lòng một trinh nữ đạo đức vẹn toàn và đấy tràn ân sủng của Thiên
Chúa là Cô Maria, Nazareth.
Theo kế hoạch của Thiên Chúa, Người Con yêu
quý độc nhất của Ngài là Giêsu đã sống ở thế gian ba mươi ba năm, sống âm thầm
với cha nuôi Giuse và Mẹ Maria nhân hiền đầy ơn phước, sống ẩn danh cho đến lúc
đến thì, Giêsu đi rao giảng Tin Mừng của Chúa Cha suốt ba năm, chiêu tập môn đệ
rồi chịu khổ hình, chịu đóng đinh, chịu chết nhục nhã như tên nô lệ để cứu rỗi
tội lỗi nhân loại, Ngài chịu chôn trong mồ. Ba ngày sau Chúa Cha cho Giêsu sống
lại, rồi về trời, lại trở xuống thế gian, hiện sống mãi mãi với chúng ta cho đến
ngày tận thế.
Chúa Cha chăm sóc tất cả nhân loại rất chu
đáo và khôn ngoan, không những lo liệu về hết mọi sự một cách tổng quát: chăm
sóc nuôi lớn, công ăn việc làm, dạy dỗ cách cư xử cho xứng đáng một con người
có nhân cách về sức khỏe, bệnh tật, mạng sống cũng như cái chết, mà còn chú ý
về mỗi sự việc cách đặc biệt nữa, cả linh hồn lẫn thân xác, về sự liên hệ đến cuộc
sống bao gồm cả danh tiếng của chúng ta nữa, "Tôi ngủ và nghỉ yên, vì chính Chúa, lạy Chúa, đã làm
cho tôi được yên ổn và vững vàng cậy trông vào Chúa Quan
Phòng (Tv 4,9-l0).
Tràn ngập vui sướng do những lời ngọt ngào
như thế, linh hồn được lãnh nhận một cách tôn kính bởi tay Chúa Quan Phòng tất
cả những biến cố hiện tại và chờ đợi mọi việc sẽ phải đến với một tâm hồn bình
tĩnh yên hàn, với một sự an bình trong hân hoan dù bất cứ những sự đến với
chúng ta khổ sở đau buồn như thế nào!
Được tay Cha dẫn dắt và sự phù trợ của
Chúa Thánh Thần che chở, tôi sẽ
bước đi giữa bóng sự chết, giữa quân địch, và tôi không sợ sự
dữ nào, vì Chúa ở với
tôi. Chúa đã dọn cho tôi một
bữa tiệc trước mặt quân thù tôi, lòng
thương xót Chúa theo tôi mọi ngày
trong đời sống, và tôi sẽ định cư, với thời gian rất ư lâu dài (Tv 22).
Tâm
hồn chúng ta sẽ sống như một đứa trẻ, không một chút lo âu vì tất cả mọi sự Cha
đã lo liệu cho mình. "Ta bồng con
trên tay, Ta ôm xiết con vào lòng, Ta nâng niu con trên đầu gối.
Như người mẹ vuốt ve con mình. Ta
cũng yên ủi ngươi như thế (Is 66, 12- 13) Như thế linh
hồn chúng ta tôn vinh và làm sáng danh Chúa biết bao! Đó chính là một vinh
quang rất lớn cho Ngài, vì có được những tạo vật tha thiết dường ấy với Cha.
Đây chính là một lòng tin yêu trông cậy
vững vàng, tâm trí được an vui biết bao, luôn chờ đợi những gì Cha muốn gửi tới
cho mình. Chúa vẫn gìn giữ mọi kẻ
Chúa yêu mến như thế (Tv 144,20). Chúng ta hãy hạnh phúc
hoan hưởng tình yêu Chúa dành cho mình,
một đứa con được cưng chiều, tuy chúng ta vẫn bất toàn mong manh yếu đuối và hay
phạm tội, Ngài vẫn là một Mẹ Hiền tràn đầy tình yêu thật tuyệt vời trao cho
những đứa con, sửa trị khi chúng không nên nết, chữa lành khi chúng ốm đau,
bệnh tật, thất bại, an ủi khi chúng buồn rầu thất vọng, tha thứ khi chúng phạm
tội, dạy dỗ khi chúng sai lầm với một tình yêu cao cả nhân lành.
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Toàn Năng, chúng
con xin dâng mọi sự mọi việc của chúng con vào tay Cha. Cha có toàn quyền trên
thể xác và tâm hồn của chúng con Amen.
Elisabeth Nguyễn
Tác giả:
Elisabeth Nguyễn
|