Trong gia đình nhỏ bé của bạn, điều gì
làm bạn bận tâm nhất?
1. Bạn
quý trọng tiền bạc hơn tình thương? Thưa, tiền bạc
do công sức mình làm ra rất quý, nên hãy xử dụng cho đúng người đúng việc. Song
tình thương luôn luôn quý trọng hơn
2. Sức
khỏe của bạn năm nay ra sao?, Thưa, với tuổi 78 mà Chúa còn để cho sống để sửa chữa lỗi
lầm, hầu trí tâm thân sẽ sạch sẽ và trái tim biết thương yêu bác ái hơn, dù hiện tại mang rất
nhiều bệnh, nhưng tạ ơn Chúa, có bình an của Chúa.
3. Bạn
có hiền hòa hơn năm trước? Dạ thưa có, ngày nào cũng xin Chúa Thánh Thần cho con học
khiêm nhường nên hiền hòa hơn, nhẫn nhịn hơn, chịu hạ mình để mình đứng chỗ nhỏ
nhất, hèn nhất.
4. Bạn
có chăm sóc thân thể bạn cẩn thận hơn?Dạ có chứ!. Tập dịch cân kinh mỗi ngày. Đến thăm bác sĩ
gia đình thường lệ mỗi quý một lần.
5. Lúc
nào bạn nhớ đến người thân? Dạ thưa, nhớ những người thân xa bỏ Chúa và người thân
qua đời, trong kinh nguyện.
6. Bạn
có quý trọng tình gia tộc? Dạ vâng, vẫn dạy con cháu hãy biết quý trọng tình gia tộc,
kể cả khi chúng tôi qua đời.Có ghi lại tất cả dòng tộc trong gia phả gia đình.
7. Bạn
có yêu con này hơn con khác vì con này giỏi hơn hay ngoan hơn con khác? Thưa con nào chúng tôi cũng thương yêu như nhau, song
thương yêu con nào kém cỏi, học dở hơn và có tật nguyền. Luôn gần gũi với chúng
nhiều hơn.
8. Bạn
có thường xuyên thăm viếng và cầu nguyện cho bố mẹ? Thưa, bố mẹ chúng tôi đã qua đời. Chúng tôi vẫn tổ chức lễ
giỗ cho các cụ và xin lễ cầu nguyện cho các cụ.
9. Bạn
có để ý về sức khỏe của gia đình trong cách chọn thức ăn không? Dạ có chứ! Tạ ơn
Chúa chúng tôi tự học khóa học dinh dưỡng bình thường và dinh dưỡng cho người bị
bịnh.
10. Bạn
có khi nào lắng nghe nhịp đập của trái tim bạn?
Dạ có,
từ khi trái tim nó giân dỗi, nó không thèm đập. Ngất xỉu, nằm trong bệnh viện
hơn tuần, Chúa ra lệnh cho nó đập trở lại. Thât thú vị, từ đó thương nó nhất trong con người
thể lý của tôi.
11. Bạn
có tin là có ma quỷ trên đời này không? Dạ có, chúng nó đông đảo đầy rẫy trên mặt đất, và sợ nhất
là chúng nó đang hiện diện trong tâm trí mình. Phải đánh nhau với nó qua phân định
theo Lời Chúa ạ
12. Bạn
có tin rằng bạn là con yêu dấu của Chúa không?
Dạ
thưa đúng như vậy ạ. Thiên Chúa yêu tôi vô điều kiện, dù tôi là kẻ tội lỗi.
13. Bạn
có thường xuyên cầu nguyện với Ngài qua Lời Ngài không? Dạ thưa vâng, mỗi
ngày từ nhiều năm nay theo lịch phụng vụ ạ..
14. Bạn
có tin là Chúa luôn luôn ở bên bạn ? Dạ thưa, có chứ! Không những chỉ ở bên mà ở trong linh hồn
tôi ạ.
15. Bạn
có biết là Thiên Thần Bản Mệnh của bạn luôn luôn ở với bạn, che chở bạn không? Dạ thưa có ạ.
Nhiều lần bị tai nạn rất nặng mà Thiên Thần Bản Mệnh vẫn chở che ạ.
16. Bạn
có thường tạ ơn Chúa, thí dụ về 1 bữa ăn ngon? Dạ có chứ ạ, nhất là những bữa ăn do các con nấu, nhất là
con dâu lo cho cả nhà ăn.
17. Bạn
có tạ ơn Chúa về một sự bất như ý hay một sự được người khác nêu cái sai của bạn?
v.v…Dạ thưa,
hồi chưa biết Chúa là ai thì không bao giờ. Từ ngày biết hiểu và yêu Chúa thì
vui buồn sướng khổ gì, cũng tạ ơn Ngài.
18. Bạn
có cầu nguyện cho người ghét bạn? Dạ thưa, ngày
xưa thì không. Bây giờ cầu nguyện mỗi
ngày cho họ ạ.
19. Khi giúp ai, bạn có mong họ trả ơn cho bạn? Dạ vâng, ngày
xưa thì có. Nay thì coi họ là ân nhân của mình giúp mình hiểu, yêu và làm đẹp
lòng Chúa ạ.
20. Hằng
ngày bạn có chiến đấu với sự cám dỗ? Dạ thưa, lúc tỉnh thức canh chừng tâm linh thì có ạ. Lúc
ngủ mê thì quên hết.
21. Ban
có bị cám dỗ nói xấu người khác. Cám dỗ không nói đúng sự thật xảy ra để hạ uy
tín của người khác? Thưa không ạ, từ nhỏ được giáo dục trong gia đình: không
được nói dối. Có một lần còn học tiểu học nói dối với cô giáo nên bị nhà trường
phạt cấm túc, về nhà bố đánh một trận nên thân, nhờ đó chừa luôn ạ. Ai phạm lỗi
này bị ông nội và bố phạt đánh đòn đau lắm lắm ạ. Chúa cũng dạy „có thì nói có, không thì nói không“
22. .
Bạn có tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa? Dạ thưa có ạ. Mỗi ngày đều xin Chúa thương xót mình và cả thế giới qua chuỗi thương xót ạ.
23. Bạn
có quyết tâm bỏ một tật xấu hay một cám dỗ nào không? Dạ thưa có ạ. Xin Chúa Thánh Thần giúp nhắc
nhở mỗi lần sắp sửa cáu kính với người phối ngẫu bị bệnh đột quỵ đã gần năm năm
nay rồi, cần săn sóc ạ.Thế mà vẫn còn vấp luôn ạ.
24. Bạn
có thường làm phút hồi tâm vào cuối ngày? Dạ có ạ. Hôm nào mệt quá vì hết năng lượng thì quên mất.
Có khi nói được một câu, xin lỗi Chúa. Cám ơn Chúa xong đi ngủ.
25. Bạn
có dự định gì cho năm tới với Chúa Giesu? Dạ thưa có ạ. Dự định xin Chúa cho con mỗi ngày ăn năn sủa
chữa lỗi lầm để được chết bình an, dù cái chết xảy ra thế nào, đau đớn ra sao
cũng xin Chúa Giêsu đồng hành với ạ.
Elisabeth Nguyễn (16.5.2021
(Lễ Chúa Thăng Thiên)